@HẠNH PHÚC: riêng những lời em thẻ thọt dù có đúng ý chị hay không cũng thấy em rất dễ thương
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Chị làm gì khoanh vùng đâu, nếu khoanh vùng thì cách đây 2 năm yêu anh người Nam làm chi.
Giờ quen anh Tây, thấy họ lãng mạn, hợp ý mình, đặc biệt là tôn trọng mình và nó thật tình ( có bồ thì nói có bồ, có vợ li thân thì nói có vợ li thân, không dối gạt)...Thật sự, chán đàn ông Việt
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Hôm qua, hỏi anh bạn Tây (sống ở Thụy Sĩ, nói tiếng Pháp, gốc Ý thì không biết anh ta thuộc chủng nào) là " tất cả đàn ông ngoại quốc đối xử với phụ nữ đều giống cách anh đối xử với em đúng không?" Thật ra, mình biết tỏng là làm gì có chuyện đó, nhưng vờ ngây thơ để dò ý tứ anh ta thôi. Tất nhiên, anh ta trả lời :" không phải vậy". Ra tiệm làm nail, tâm tình với cô em chủ tiệm, Long nói :" sếp chị bảo phải dằn túi, trai Tây nó sẽ share đấy, vậy mà nó trả hết và nhất là kêu món tùm lum, mình bảo mình ăn không nổi là nó bảo bỏ hết, khỏicố ăn". Một cô bé du học Sing về bắt chuyện:" trời ơi! chính xác thế, ngày xưa bà chị em yêu thằng Đức, nó vào quán trả đúng phần của nó, chừa phần của em và chị em ra. Chị em chửi nó giữa quán và bỏ nó luôn chị à. Mà Ấn, Mã Lai, Pháp, Mĩ đều thế đấy chị".
Long ồn tồn nói với cô bạn mới quen :" nhiều khi tập quán của người ta thế, chỉ cần chị em giải thích từ từ thì chắc sẽ cải thiện mà". Riêng Long thì cái tính " tiền bạc ngoài Thân" nên nếu thích đi chơi, thấy anh đó hợp thì share cũng được, tuy là không vui cho lắm. Không phải mình lợi dụng nhưng được đàn ông bao cho dù ít nhiều cảm thấy người ta quan tâm và sống tình cảm. Chứ nó sòng phẳng quá thì ....trong tình cảm làm gì có chữ sòng phẳng.
Long quen nhiều anh trai Bắc, chi tiêu rất rộng rãi ( trừ cái ông chồng của Long), Long thích trai Bắc vì họ có chiều sâu, con trai Nam đơn giản đỡ nhức đầu nhưng không lãng mạn như trai Bắc. Dù sao, Long cũng thích hình thức chút. Mấy anh trai Bắc ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi quần âu, cài băng xếch. Con trai Nam thì cứ quần jean, áo thun....Long không thích bụi bặm như vậy.