CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
Kiwi
29/05/2011
VDTT, on 29/05/2011 - 11:22, said:
Cô tưởng tôi không thiên vị à? Tôi thiên vị lắm đấy chứ, nhưng là thiên vị... các bà các cô.
Tuy nhiên, cần chú trọng ý kiến mọi người.
Tuy nhiên, cần chú trọng ý kiến mọi người.
Bác VDTT khéo ăn nói quá. Kiwi đọc phần bác ghi mà cười lăn lộn, cũng "cao thâm" không khác gì Thầy của Kiwi. Hihi. Kiwi phải "rèn luyện" thêm mới được.
Bác đợi xí nhé, Kiwi lật mạng tìm thử
Thienco
29/05/2011
LuUhUyEnDuC, on 29/05/2011 - 10:02, said:
Trai bắc: hiền lành, chịu khó, giỏi thủ công, ít chịu chi nhưng thích chơi chịu ...
Trai nam: ăn chơi trác táng, ăn xài thả ga, giỏi kinh doanh ..
Trai ba tàu: số dách ko cần ý kiến
Trai nam: ăn chơi trác táng, ăn xài thả ga, giỏi kinh doanh ..
Trai ba tàu: số dách ko cần ý kiến
Kiwi
29/05/2011
Cuddy, on 29/05/2011 - 11:50, said:
Vậy thì Cuddy thử nói nhé. Phụ nữ Thái Lan có lẽ:
chiều đàn ông ở mọi nơi, mọi lúc và mọi kiểu
chiều đàn ông ở mọi nơi, mọi lúc và mọi kiểu
Kiwi nghĩ không phải đâu. Nếu theo câu chuyện trên đây. Chuyện ăn bánh trả tiền thì không có gì gọi là khắc cốt ghi tâm. Thai girl là làm cho mí ông, mí anh nhà ta phải trả tiền mà bánh thì không được ăn Vậy mới ĐAU
Theo câu chuyện đầu tiên Kiwi tìm được trên mạng. Câu chuyện hơi dài của 1 quý ông 47 tuổi, có gia đình và 2 đứa con gái không thoát được ma chưởng
Kiwi lười dịch, những phần Kiwi tô đỏ Kiwi nghĩ đó là "bí kíp" chăng?!?!
Trích dẫn
It was in January 2001 when I joined a bus tour to Hat Yai. That trip was my fifth trip to Hat Yai, and all my friends & I do to got a girl for the night.
The last day of our stay, I visited a well-known bar-cum-massage parlour in Hat Yai and went and looked at the girls in the ancient massage department next to the fish tank. There she was, the girl of my dreams, she looked so friendly, her face beautiful, petite and when she smiled at me I lost my heart to her. This very moment as I am writing I am re-living the feelings I went through at that moment.
Here I am, a 47 year old dark Asian man from a neighbouring country with beer-belly and bald head, married to a Chinese wife, have two beautiful daughters, not a farang, and has fallen for a lovely young Thai girl who responds.
Immediately I booked her for 2 hr Thai traditional massage. In the lift she compared her white skin with mine and laughed. I kept admiring her. This has never happened before. She had the most beautiful face I have ever seen. She had straight healthy long feminine hair and wore correct make-up. She wore bangles, and other cosmetic jewellery, unlike other girls. She spoke good English. Her name for this article is M. Throughout the massage session I kept describing how beautiful she is, her eyes are, her face is and her lips were. After the massage she asked me whether I wanted ping-pong. How much? 500 baht. Agreed, and she tried and could get me to "shoot" partly because she was divinely beautiful I felt guilty asking her to do "dirty" things. She appeared disappointed and depressed probably thinking I wouldn't pay her for a job not done.
I asked her whether she would follow me to the hotel. She said, "I don't do that". I said I am going to book her for another 2 hours just to be with her and she need not massage me. Instead she offered me to bar-fine her, and go shopping. I agreed. I paid her 1000 baht for the unsuccessful hand job and made her obviously very very happy. I paid bar fine for the rest of the night (up to 12:00 midnight, I suppose). She quickly changed dress and came out with me.
She went to the pond to fish for lobsters. I sat there and kept staring at her lovely face throughout the lobster fishing. She turned around often gave me that entrapping beautiful radiant smile. She is no longer angry. Occasionally I would help her unhook the lobster she had caught. Each time a lobster bit the hook she would beam her smile. She was everything I wanted I thought . She was effeminate. I wouldn't harm her if she won't give in. She was to me sacrosanct.
When she finished at about 1.30 am, I asked to come to my hotel she refused. She doesn't do that. I said OK, no sex, just sleep next to me for the night, she refused, and she doesn't do that. I offered to sleep on the floor and she can lie in my bed to be with me in the same room, and she refused. She doesn't do that. I emptied my pockets and wallet of all my Thai money and gave it to her. I am not prudent when I am drunk. First she refused. I started telling her "I love you". She said, "You are drunk".
I was devastated. The world came crushing down on me. Empty handed, empty hearted, empty wallet-ed, I returned to hotel room a very lonely man.
It was 3.00 am. I could not recover from the empty feeling. I cannot forget her. I have forgotten about my wife and children back home. I couldn't sleep despite the beer. I am deeply in love. What am I going to do? I called her mobile number. She asked, "Are you ok, ah?" meaning are you crazy? I said I am not OK. Again for the last time I earnestly pleaded asking her whether she can come to the hotel. She doesn't do that.
......
Kiwi nghĩ cái gì dễ dàng mà có sẽ không biết quý. Nên chăng phụ nữ nên làm "giá"
Thầy Kiwi thì hay nói "Ờ làm giá để cho già" Hì hì
hanhphuc
29/05/2011
Chẹp...
Ko bít em có nai quá không, chứ từ nào tới giờ em đi với ông nào là tới khi tính xiền là em ôm cái bill lên trả, có mấy chàng nỗi máu sĩ điên tiết với em, em chỉ cười và nói kỳ sau anh trả, bữa nay để em em thấy ngại ngại khi ngta đem bill ra mà mình lơ lơ, thậm chí người ta có trả em vẫn cố cầm cái bill săm soi đời em sống tận tuổi này chỉ có đối với một người đàn ông duy nhất em đi chung mà ko bao giờ quan tâm tới cái bill, ăn xong cứ đực mặt ra đó ai mún làm gì thì làm có khi em cầm bóp ngta mà trả giờ ngồi ngẫm nghĩ lại chả hĩu sao chỉ với ông Bắc kỳ làm cái nghề ai cũng ghét đó em lại như vậy, người ta ghét tới mức nhìu lúc ngta hỏi em hỏi ổng làm nghề gì em cg ko mún nói vì em bít nói ra y như rằng mình bị ghét lây, ai ghét thì ghét nhg với em ở một chừng mực nào đó ổng vẫn là người em rất yêu quý
Ko bít em có nai quá không, chứ từ nào tới giờ em đi với ông nào là tới khi tính xiền là em ôm cái bill lên trả, có mấy chàng nỗi máu sĩ điên tiết với em, em chỉ cười và nói kỳ sau anh trả, bữa nay để em em thấy ngại ngại khi ngta đem bill ra mà mình lơ lơ, thậm chí người ta có trả em vẫn cố cầm cái bill săm soi đời em sống tận tuổi này chỉ có đối với một người đàn ông duy nhất em đi chung mà ko bao giờ quan tâm tới cái bill, ăn xong cứ đực mặt ra đó ai mún làm gì thì làm có khi em cầm bóp ngta mà trả giờ ngồi ngẫm nghĩ lại chả hĩu sao chỉ với ông Bắc kỳ làm cái nghề ai cũng ghét đó em lại như vậy, người ta ghét tới mức nhìu lúc ngta hỏi em hỏi ổng làm nghề gì em cg ko mún nói vì em bít nói ra y như rằng mình bị ghét lây, ai ghét thì ghét nhg với em ở một chừng mực nào đó ổng vẫn là người em rất yêu quý
Thienco
29/05/2011
Kiwi, on 29/05/2011 - 11:56, said:
Bác VDTT khéo ăn nói quá. Kiwi đọc phần bác ghi mà cười lăn lộn, cũng "cao thâm" không khác gì Thầy của Kiwi. Hihi. Kiwi phải "rèn luyện" thêm mới được.
Bác đợi xí nhé, Kiwi lật mạng tìm thử
Bác đợi xí nhé, Kiwi lật mạng tìm thử
voiva
29/05/2011
Để tôi dịch giúp vậy nhân ngày weekend có chút thời gian.
"Đó là vào tháng Giêng năm 2001 khi tôi tham gia một tour du lịch bằng xe buýt đến Hat Yai. Chuyến đi đó là lần thứ năm của tôi đến Hat Yai, và tất cả bạn bè của tôi và tôi đã có một cô gái cho ban đêm.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ của chúng tôi, tôi đến thăm một quán bar kiêm massage nổi tiếng ở Hat Yai và nhìn các cô gái trong phòng massage cổ bên cạnh hồ cá. Đằng kia, có một cô gái, cô gái của những giấc mơ của tôi, cô ấy trông rất thân thiện, cô có khuôn mặt xinh đẹp, cô thật nhỏ nhắn và khi cô mỉm cười với tôi, tôi đã đánh mất trái tim của tôi cho cô ấy. Khi tôi viết những dòng này là tôi đang sống lại những cảm giác tôi đã đi qua vào thời điểm đó.
Tôi một người đàn ông đen 47 tuổi, đến từ một nước Châu Á láng giềng với bụng bia, đầu hói, kết hôn với một người vợ Trung Quốc, có hai con gái xinh đẹp, không phải là một Faraong, và đã yêu một cô gái Thái trẻ trung, người mà đã đáp ứng tôi.
Ngay lập tức tôi đặt chỗ cho 2 giờ massage truyền thống Thái Lan. Trong thang máy cô đã so sánh làn da tôi với làn da trắng của cô và cười. Tôi đã ngưỡng mộ cô. Điều mà đã không bao giờ xảy ra trước đây. Cô có 1 khuôn mặt đẹp nhất mà tôi đã từng thấy. Cô có mái tóc thẳng phù hợp với khuôn mặt và trang điểm 1 cách nhẹ nhàng.Cô đeo vòng và vài đồ trang sức trông không giống các cô gái khác. Cô ấy nói tiếng Anh tốt. Tên của cô cho bài viết này là M. Trong suốt buổi massage tôi đã xem cô ấy đẹp như thế nào với đôi mắt cô, khuôn mặt của cô và đôi môi của cô. Sau khi massage, cô hỏi tôi liệu có muốn ping-pong. (cái này không hiểu chắc từ "chuyên môn" đọc đoạn dưới thì hiểu từ này, heehee ). Bao nhiêu? 500 baht. Đồng ý, và cô đã cố gắng và có thể làm cho tôi để "bắn" một phát. Vì cô như vị thần xinh đẹp, tôi cảm thấy tội lỗi nếu làm "bẩn" mọi thứ. Cô đã thất vọng và chán nản và có thể nghĩ tôi sẽ không trả tiền của mình cho một công việc không được thực hiện."
Thôi không dịch nữa vì không cần thiết.
Sửa bởi voiva: 29/05/2011 - 14:13
"Đó là vào tháng Giêng năm 2001 khi tôi tham gia một tour du lịch bằng xe buýt đến Hat Yai. Chuyến đi đó là lần thứ năm của tôi đến Hat Yai, và tất cả bạn bè của tôi và tôi đã có một cô gái cho ban đêm.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ của chúng tôi, tôi đến thăm một quán bar kiêm massage nổi tiếng ở Hat Yai và nhìn các cô gái trong phòng massage cổ bên cạnh hồ cá. Đằng kia, có một cô gái, cô gái của những giấc mơ của tôi, cô ấy trông rất thân thiện, cô có khuôn mặt xinh đẹp, cô thật nhỏ nhắn và khi cô mỉm cười với tôi, tôi đã đánh mất trái tim của tôi cho cô ấy. Khi tôi viết những dòng này là tôi đang sống lại những cảm giác tôi đã đi qua vào thời điểm đó.
Tôi một người đàn ông đen 47 tuổi, đến từ một nước Châu Á láng giềng với bụng bia, đầu hói, kết hôn với một người vợ Trung Quốc, có hai con gái xinh đẹp, không phải là một Faraong, và đã yêu một cô gái Thái trẻ trung, người mà đã đáp ứng tôi.
Ngay lập tức tôi đặt chỗ cho 2 giờ massage truyền thống Thái Lan. Trong thang máy cô đã so sánh làn da tôi với làn da trắng của cô và cười. Tôi đã ngưỡng mộ cô. Điều mà đã không bao giờ xảy ra trước đây. Cô có 1 khuôn mặt đẹp nhất mà tôi đã từng thấy. Cô có mái tóc thẳng phù hợp với khuôn mặt và trang điểm 1 cách nhẹ nhàng.Cô đeo vòng và vài đồ trang sức trông không giống các cô gái khác. Cô ấy nói tiếng Anh tốt. Tên của cô cho bài viết này là M. Trong suốt buổi massage tôi đã xem cô ấy đẹp như thế nào với đôi mắt cô, khuôn mặt của cô và đôi môi của cô. Sau khi massage, cô hỏi tôi liệu có muốn ping-pong. (cái này không hiểu chắc từ "chuyên môn" đọc đoạn dưới thì hiểu từ này, heehee ). Bao nhiêu? 500 baht. Đồng ý, và cô đã cố gắng và có thể làm cho tôi để "bắn" một phát. Vì cô như vị thần xinh đẹp, tôi cảm thấy tội lỗi nếu làm "bẩn" mọi thứ. Cô đã thất vọng và chán nản và có thể nghĩ tôi sẽ không trả tiền của mình cho một công việc không được thực hiện."
Thôi không dịch nữa vì không cần thiết.
Sửa bởi voiva: 29/05/2011 - 14:13
atmao
29/05/2011
Trai Bắc, trai Nam, trai Việt hay Tây đều có người này người kia. Nói trai Bắc thích chơi chịu là có thành kiến rồi. Trai Nam cũng không phải ai cũng chịu chơi. Trai Trung cũng có nhiều người phóng khoáng.
Việc share tiền của người tây chỉ diễn ra ở các mối quan hệ bạn bè không mấy thân thiết hoặc ở lứa tuổi thanh thiếu niên.
Việc share tiền của người tây chỉ diễn ra ở các mối quan hệ bạn bè không mấy thân thiết hoặc ở lứa tuổi thanh thiếu niên.
LuuBi
29/05/2011
Chũ đề này càng ngày đi càng xa rồi! làm gì phãi đem cái dịch vụ bẫn thiễu ra mà nói, nàng Kiwi bộ ỡ VN ko có sao ? đũ rồi .
Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 29/05/2011 - 14:42
Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 29/05/2011 - 14:42
longtaithien
29/05/2011
Trích dẫn
Chẹp...
Ko bít em có nai quá không, chứ từ nào tới giờ em đi với ông nào là tới khi tính xiền là em ôm cái bill lên trả, có mấy chàng nỗi máu sĩ điên tiết với em, em chỉ cười và nói kỳ sau anh trả, bữa nay để em em thấy ngại ngại khi ngta đem bill ra mà mình lơ lơ, thậm chí người ta có trả em vẫn cố cầm cái bill săm soi
Hôm từ Mũi Né về, anh bạn Tây thanh toán tiền khách sạn, chị nhìn Bill, nó ngại lừ chị một cái ( Tây mà sao nó cũng biết liếc nữa). Sau đó, thấy nó đếm tiền, chị định share vì thấy nó móc ra 1 cọc nên mình ngại quá. Nó làm một hành động mà chị phải quay mặt đi cười ngất. Nó nhìn chị chằm chằm, không cho ánh mắt chị nhìn nó đếm tiền mà tay nó vẫn đếm. Chị phải kêu lên :" thôi đếm tiền đi, nhìn em làm sao anh đếm tiền được" Và đành đi ra một góc chờ, vì biết nó ngại.
Lá số HP có gì mà " chơi đẹp đó" ( cái này quan điểm riêng mình thôi, mấy chị em đừng đả đảo), con gái như thế mới dễ thương. Sếp chị hay mời chị ăn cơm trưa, lâu lâu ăn thì được, một tuần vài ngày chị ngại quá. Có hôm chị nhất quyết:" để em trả hôm nay", sếp cười :" hôm nay anh là trai bao".
Sửa bởi longtaithien: 29/05/2011 - 16:26
longtaithien
29/05/2011
Thảo nào LOng nghe mùi Song Hao ở đâu đây Ai chê Kình, chứ theo chị thì Kình đi với tứ linh thì " quân tử". Em tiểu hao mà chị có Đại Hao đấy nhé. Phu có Phượng Hao, MÃ, kHÁCH.Phi Liêm ở tử tức ( thuyết của anh TKQ), chắc chắn không thể lấy chồng gần ( bét nhất là trai Bắc). Giời ạ! con gái mệnh giáp đào hồng, ra đường trai theo rồi. Không biết em ăn Vũ Khúc hay Thiên Tướng, Thân có tử vi chắc là da trắng? Vũ khúc mắt thường một mí nhưng Thiên Tướng thì không. Con gái ăn sao Vũ Khúc, vòng 1 dễ quá cỡ lắm. Nhưng theo cách hành xử thì ăn Thiên Tướng, vì Thiên Tướng tình cảm cả nể mà.
Ai mà nói tiểu Hao tiêu ít hơn Đại Hao là sai. Người Đại Hao chi tiêu còn tính toán, nói chung là cung sài hoang . Khổ là do chị có Hóa Lộc đi với Đại Hao nó mới sài sang như thế, chứ có Đại Hao thì sài sang nhưng đúng chổ.Về ngoại hình người đại hao không gầy nhưng người Tiểu Hao thì gầy. Về bệnh đường tiêu hóa thì Tiểu và đại Hao có hai hiện tượng khác nhau.
Thuyết cho rằng người Đại Hao kĩ lưỡng hơn, đầu tư cẩn thận hơn Tiểu Hao.
Mà ham chơi, ham đi thì Long chưa nghiệm ra, chỉ cần biết là Long có tiền trong túi, người yêu Long dù đang ở bất cứ đâu ( trong hay ngoài nước, rừng rú, biển cả hay thành thị không quan tâm), Long cũng đi. Có hai điều kiện để Long đi là có tiền và người yêu muốn mình đi...còn công việc, học hành bỏ đó...về rồi tính.
Không biết mức độ ham chơi của HP thế nào?
Ai mà nói tiểu Hao tiêu ít hơn Đại Hao là sai. Người Đại Hao chi tiêu còn tính toán, nói chung là cung sài hoang . Khổ là do chị có Hóa Lộc đi với Đại Hao nó mới sài sang như thế, chứ có Đại Hao thì sài sang nhưng đúng chổ.Về ngoại hình người đại hao không gầy nhưng người Tiểu Hao thì gầy. Về bệnh đường tiêu hóa thì Tiểu và đại Hao có hai hiện tượng khác nhau.
Thuyết cho rằng người Đại Hao kĩ lưỡng hơn, đầu tư cẩn thận hơn Tiểu Hao.
Mà ham chơi, ham đi thì Long chưa nghiệm ra, chỉ cần biết là Long có tiền trong túi, người yêu Long dù đang ở bất cứ đâu ( trong hay ngoài nước, rừng rú, biển cả hay thành thị không quan tâm), Long cũng đi. Có hai điều kiện để Long đi là có tiền và người yêu muốn mình đi...còn công việc, học hành bỏ đó...về rồi tính.
Không biết mức độ ham chơi của HP thế nào?
Kiwi
29/05/2011
LuUhUyEnDuC, on 29/05/2011 - 14:39, said:
Chũ đề này càng ngày đi càng xa rồi! làm gì phãi đem cái dịch vụ bẫn thiễu ra mà nói, nàng Kiwi bộ ỡ VN ko có sao ? đũ rồi .
Bạn Bị bụng bự kia!
Bạn đọc có hỉu hết và hiểu đúng không mà bày đặt ra oai mắng mỏ này nọ hỉ . Mắng ai thía?!?!
Trong bài viết đó, chẳng có chút gì là dịch vụ bẩn thỉu như bạn nói cả. Cái đầu đen nên nghĩ cái gì cũng đen như cái đầu của mình. Massage bản chất của nó không "đen" như mọi người gán ghép cho nó, vì có 1 số người làm cho nó biến chất, rùi tự nhiên nói massage là bẩn thỉu. Ở VN, bạn lên thử Qi ở Caravelle xem thử có bẩn thỉu không. Ở Thái cũng vậy, những người thuộc diện ghiền massage thường tìm đến loại dịch vụ massage mà do mấy bà lớn tuổi, bự như voi mammut í, tên của dịch vụ đó là gì Kiwi quên rùi, nhưng mấy bà đó dùng cùi chỏ của mình để massage, phải nói là trên cả tuyệt với luôn í chứ. Ai biểu mí ông cứ tìm của biến chất chi rùi nói dịch vụ người ta bản thỉu
Còn cái bài đó, chỉ kể phút say nắng của 1 ông có gia đình vì sao lại thấy cô gái Thái đó thu hút như vậy. Kiwi đã túm lại bằng những dòng màu đỏ, rùi, đọc lại cũng chẳng thấy có gì bậy bạ cả Bạn bị làm như mình "ngây thơ" lém đó. Bị đủ 18 tuổi chưa, nếu nhỏ hơn 18 tuổi thì đừng lò mò vào topic này đọc nữa . Mà mấy "bí kíp" Kiwi túm cũng chẳng liên quan gì đến chuyền "giường chiếu" cả. Bị nhảm...
Kiwi túm lại lần nữa bằng tiếng Việt cho Bị hỉu nè [túm thui nhé, ko có chuyện dịch đâu, từ trước đến nay Kiwi dịch là lấy tiền ko à, ko bao giờ free cả ]
1. Ấn tượng bởi khuôn mặt xinh xắn và nụ cười.
2. Compare her white skin with mine and laugh ----> Là cách các cô biết cách khơi gợi câu chuyện hay đề tài để mà nói. Và 1 lần nữa cô ta cười [cười sảng khoái vô tư]
3. Mái tóc dài, thẳng, trang điểm phù hợp.
4. Ấn tượng bởi khuôn mặt, đôi mắt và bờ môi
5. Ông này hỏi cô này đồng ý đến khách sạn của ông ta, cô ta từ chối [lần 1].
6. Ấn tượng bởi nụ cười bẫy đến chết người.
7. Không còn giận bởi lời đề nghị khiếm nhã ở trên ----> Cái khéo léo ở đây Kiwi nghĩ là không nên để tình trạng căng thẳng kéo dài hay phải làm căng mọi chuyện quá.
8. Một lần nữa ông này lại bị ấn tượng cách cô này cười.
9. Ông thấy cô ta yếu đuối, mong manh.
10. Ông ta lại đề nghị cô này về khách sạn, chỉ nằm gần nhau, NO sex ----> Cô ta từ chối [lần 2]
11. Tiếp tục đề nghị cô ta nằm trên giường, ông này nằm dưới sàn ----> Cô ta từ chối [lần 3]
12. Ngày hôm sau ông ta gọi kêu cô này đến khách sạn, cô ta đã ko đến ----> Từ chối lần 4
Nghĩa là túm lại ông ta chẳng được cái ông ta muốn, nên ông ta đã.... [đoạn này cải lương quá, Bị ráng dò tự điển dịch đi]
Trích dẫn
I was devastated. The world came crushing down on me. Empty handed, empty hearted, empty wallet-ed. It was 3.00 am. I could not recover from the empty feeling. I cannot forget her. I couldn't sleep despite the beer. I am deeply in love.
Thienco, on 29/05/2011 - 13:18, said:
Anh cũng lật mạng tìm thử, lại tìm ra cái này... hê hê bây giờ mới biết loại chim này bác sĩ thích... cố gắng có chí rèn luyện như chú chim này nhé...
Anh Thiên Cơ nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, anh bắt nhỏ ra trình diện mà hông sắm nổi cho nhỏ bộ cánh nữa, bắt nhỏ trong tình trạng như dzậy đi tới đi lui mà xem được á. Thật là ác quá mà
Sửa bởi Kiwi: 29/05/2011 - 17:55
Thienco
29/05/2011
hanhphuc
29/05/2011
Em thấy cái khuyết lớn nhất của em là không có theo bất cứ lề thói hay nguyên tắc nào hết, nói chung ko thể diễn tả đc nó kỳ cục,đặc biệt và ko giống bất cứ ai hết...em cũng ham chơi và lười lắm học hành nước tới chân mới nhảy còn bình thường thì chơi thôi em ko fai tuýp đủ kiên nhẫn ngồi mày mò và giỏi về máy móc lắp ráp như bố em,bố em tuổi bính thân,còn mẹ em thì tuổi ất mùi, em hay bị đau bao tử lắm nhất là những lúc căng thẳng là lại rối loạn tiêu hóa và đau tới mức ko thở được. Em thấy cái nhu của thiên tướng kèm theo xương khúc chế hết cái cô khắc của vũ khúc,đẩu quân...
Em thì hơi tròn trịa đầy đặn tí,so với người miền nam thì tạm gọi là trắng nếu so với dân bắc thì ko thể bằng thầy em hay nói song hao thì hao cho người nhưng em béo nên người hao cho em
Kiểu này thì chắc lấy Việt Kiều hay Tây rồi em hỏng có lấy trai bắc đâu
Em thì hơi tròn trịa đầy đặn tí,so với người miền nam thì tạm gọi là trắng nếu so với dân bắc thì ko thể bằng thầy em hay nói song hao thì hao cho người nhưng em béo nên người hao cho em
Kiểu này thì chắc lấy Việt Kiều hay Tây rồi em hỏng có lấy trai bắc đâu
quangdct
29/05/2011
Kiwi, on 29/05/2011 - 17:49, said:
Bạn Bị bụng bự kia!
Bạn đọc có hỉu hết và hiểu đúng không mà bày đặt ra oai mắng mỏ này nọ hỉ . Mắng ai thía?!?!
Trong bài viết đó, chẳng có chút gì là dịch vụ bẩn thỉu như bạn nói cả. Cái đầu đen nên nghĩ cái gì cũng đen như cái đầu của mình. Massage bản chất của nó không "đen" như mọi người gán ghép cho nó, vì có 1 số người làm cho nó biến chất, rùi tự nhiên nói massage là bẩn thỉu. Ở VN, bạn lên thử Qi ở Caravelle xem thử có bẩn thỉu không. Ở Thái cũng vậy, những người thuộc diện ghiền massage thường tìm đến loại dịch vụ massage mà do mấy bà lớn tuổi, bự như voi mammut í, tên của dịch vụ đó là gì Kiwi quên rùi, nhưng mấy bà đó dùng cùi chỏ của mình để massage, phải nói là trên cả tuyệt với luôn í chứ. Ai biểu mí ông cứ tìm của biến chất chi rùi nói dịch vụ người ta bản thỉu
Còn cái bài đó, chỉ kể phút say nắng của 1 ông có gia đình vì sao lại thấy cô gái Thái đó thu hút như vậy. Kiwi đã túm lại bằng những dòng màu đỏ, rùi, đọc lại cũng chẳng thấy có gì bậy bạ cả Bạn bị làm như mình "ngây thơ" lém đó. Bị đủ 18 tuổi chưa, nếu nhỏ hơn 18 tuổi thì đừng lò mò vào topic này đọc nữa . Mà mấy "bí kíp" Kiwi túm cũng chẳng liên quan gì đến chuyền "giường chiếu" cả. Bị nhảm...
Kiwi túm lại lần nữa bằng tiếng Việt cho Bị hỉu nè [túm thui nhé, ko có chuyện dịch đâu, từ trước đến nay Kiwi dịch là lấy tiền ko à, ko bao giờ free cả ]
1. Ấn tượng bởi khuôn mặt xinh xắn và nụ cười.
2. Compare her white skin with mine and laugh ----> Là cách các cô biết cách khơi gợi câu chuyện hay đề tài để mà nói. Và 1 lần nữa cô ta cười [cười sảng khoái vô tư]
3. Mái tóc dài, thẳng, trang điểm phù hợp.
4. Ấn tượng bởi khuôn mặt, đôi mắt và bờ môi
5. Ông này hỏi cô này đồng ý đến khách sạn của ông ta, cô ta từ chối [lần 1].
6. Ấn tượng bởi nụ cười bẫy đến chết người.
7. Không còn giận bởi lời đề nghị khiếm nhã ở trên ----> Cái khéo léo ở đây Kiwi nghĩ là không nên để tình trạng căng thẳng kéo dài hay phải làm căng mọi chuyện quá.
8. Một lần nữa ông này lại bị ấn tượng cách cô này cười.
9. Ông thấy cô ta yếu đuối, mong manh.
10. Ông ta lại đề nghị cô này về khách sạn, chỉ nằm gần nhau, NO sex ----> Cô ta từ chối [lần 2]
11. Tiếp tục đề nghị cô ta nằm trên giường, ông này nằm dưới sàn ----> Cô ta từ chối [lần 3]
12. Ngày hôm sau ông ta gọi kêu cô này đến khách sạn, cô ta đã ko đến ----> Từ chối lần 4
Nghĩa là túm lại ông ta chẳng được cái ông ta muốn, nên ông ta đã.... [đoạn này cải lương quá, Bị ráng dò tự điển dịch đi]
Anh Thiên Cơ nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, anh bắt nhỏ ra trình diện mà hông sắm nổi cho nhỏ bộ cánh nữa, bắt nhỏ trong tình trạng như dzậy đi tới đi lui mà xem được á. Thật là ác quá mà
Bạn đọc có hỉu hết và hiểu đúng không mà bày đặt ra oai mắng mỏ này nọ hỉ . Mắng ai thía?!?!
Trong bài viết đó, chẳng có chút gì là dịch vụ bẩn thỉu như bạn nói cả. Cái đầu đen nên nghĩ cái gì cũng đen như cái đầu của mình. Massage bản chất của nó không "đen" như mọi người gán ghép cho nó, vì có 1 số người làm cho nó biến chất, rùi tự nhiên nói massage là bẩn thỉu. Ở VN, bạn lên thử Qi ở Caravelle xem thử có bẩn thỉu không. Ở Thái cũng vậy, những người thuộc diện ghiền massage thường tìm đến loại dịch vụ massage mà do mấy bà lớn tuổi, bự như voi mammut í, tên của dịch vụ đó là gì Kiwi quên rùi, nhưng mấy bà đó dùng cùi chỏ của mình để massage, phải nói là trên cả tuyệt với luôn í chứ. Ai biểu mí ông cứ tìm của biến chất chi rùi nói dịch vụ người ta bản thỉu
Còn cái bài đó, chỉ kể phút say nắng của 1 ông có gia đình vì sao lại thấy cô gái Thái đó thu hút như vậy. Kiwi đã túm lại bằng những dòng màu đỏ, rùi, đọc lại cũng chẳng thấy có gì bậy bạ cả Bạn bị làm như mình "ngây thơ" lém đó. Bị đủ 18 tuổi chưa, nếu nhỏ hơn 18 tuổi thì đừng lò mò vào topic này đọc nữa . Mà mấy "bí kíp" Kiwi túm cũng chẳng liên quan gì đến chuyền "giường chiếu" cả. Bị nhảm...
Kiwi túm lại lần nữa bằng tiếng Việt cho Bị hỉu nè [túm thui nhé, ko có chuyện dịch đâu, từ trước đến nay Kiwi dịch là lấy tiền ko à, ko bao giờ free cả ]
1. Ấn tượng bởi khuôn mặt xinh xắn và nụ cười.
2. Compare her white skin with mine and laugh ----> Là cách các cô biết cách khơi gợi câu chuyện hay đề tài để mà nói. Và 1 lần nữa cô ta cười [cười sảng khoái vô tư]
3. Mái tóc dài, thẳng, trang điểm phù hợp.
4. Ấn tượng bởi khuôn mặt, đôi mắt và bờ môi
5. Ông này hỏi cô này đồng ý đến khách sạn của ông ta, cô ta từ chối [lần 1].
6. Ấn tượng bởi nụ cười bẫy đến chết người.
7. Không còn giận bởi lời đề nghị khiếm nhã ở trên ----> Cái khéo léo ở đây Kiwi nghĩ là không nên để tình trạng căng thẳng kéo dài hay phải làm căng mọi chuyện quá.
8. Một lần nữa ông này lại bị ấn tượng cách cô này cười.
9. Ông thấy cô ta yếu đuối, mong manh.
10. Ông ta lại đề nghị cô này về khách sạn, chỉ nằm gần nhau, NO sex ----> Cô ta từ chối [lần 2]
11. Tiếp tục đề nghị cô ta nằm trên giường, ông này nằm dưới sàn ----> Cô ta từ chối [lần 3]
12. Ngày hôm sau ông ta gọi kêu cô này đến khách sạn, cô ta đã ko đến ----> Từ chối lần 4
Nghĩa là túm lại ông ta chẳng được cái ông ta muốn, nên ông ta đã.... [đoạn này cải lương quá, Bị ráng dò tự điển dịch đi]
Anh Thiên Cơ nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, anh bắt nhỏ ra trình diện mà hông sắm nổi cho nhỏ bộ cánh nữa, bắt nhỏ trong tình trạng như dzậy đi tới đi lui mà xem được á. Thật là ác quá mà
Vì ai đi tầm quất mới thấy tác dụng phục hồi cơ thể rất nhanh. Bác VDTT đúng là thâm thúy, cứ up up mở mở....


