Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Kiwi, on 26/05/2011 - 14:25, said:
Hihi, thiệt ra con gái TQ, HQ, Nhật, Thái Lan đẹp lắm đó anh, Kiwi đi chơi toàn phải nhìn ngưỡng mộ thèm thuồng. Con trai cũng vậy, rất sport. Thể chất người Việt yếu so với bình quân của của châu Á, 1 là ôm tong teo, 2 là toàn bụng bia. Kiwi thấy quan tâm đến shape của mình cũng chính là cách quan tâm đến sức khỏe của mình. Bên mình ít chịu chơi thể thao. Hì hì
Về vấn đề con gái đẹp xấu thì (theo các nhà nhân chủng học) nên để cánh đàn ông quyết định cô Kiwi ạ. Tôi nhớ thời mười mấy tuổi các cô tôi thấy quá đẹp con em ruột tôi lại bảo là nó "chẳng thấy có gì cả".
Tôi tình cờ có khá nhiều "kinh nghiệm" trước đây ở các nước Á châu vì đã xử dụng một phương pháp khá khoa học là "head-turning test", tức là đếm số lần quay đầu muốn nhìn kỹ thêm một bóng hồng nào đó trên đường phố đông người. Thí nghiệm này hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn bất định của khoa thống kê. Nó phản ảnh bản năng được truyền lại hàng triệu năm của loài người.
Tôi đã tìm được vài cộng tác viên trong các cuộc thí nghiệm này, là các cậu và ông thuộc các giống dân Á châu khác nhau có nhiều cơ hội đi lại nhiều nước (đại khái 2, 3 tuần bay một lần từ nước này sang nước kia). Kết quả chi tiết không tiện tiết lộ nhưng các cô VN hạng rất cao.
Thế nhưng tôi cần thêm một ghi chú về cuộc thí nghiệm này. Về khả năng đánh đổ các con mồi... phái nam thì chúng tôi (tức những người trong cuộc thí nghiệm này) đồng ý gái Thái Lan là số một thiên hạ. Nhớ là THIÊN HẠ, toàn thể địa cầu, chứ không phải chỉ Á châu thôi. OK! Đúng là chúng tôi không có dữ liệu trực tiếp về gái Âu châu, nhưng có dữ liệu gián tiếp qua phản ứng của đàn ông Âu châu với gái Thái Lan, xem tiếp đây.
Các cậu các ông cần hết sức thận trọng khi giao lưu với các cô Thái Lan bởi họ có khả năng quyến rũ đàn ông đến mức khó hiểu, đến độ làm các ông mất cả... lí trí. Tôi đã gặp khá nhiều ông người Mỹ và Âu Châu được biệt phái sang Thái, hết hạn rồi vẫn ở lại Thái Lan, mặc dù ở lại như vậy thì chẳng còn việc làm nữa. Hỏi tại sao, đáp gần như nhau cả: "Tôi mà đi thì nàng làm sao sống nổi?..."??? (Ghi chú: Xin lỗi, tôi tin là nàng vẫn sống hùng sống mạnh như thường. Lo là lo cho ông đấy, vài tháng sau không tiền xem nàng còn ở với ông không).
Hiển nhiên nhất là trường hợp ông boss trực tiếp của tôi trong thời gian tôi ở Á châu. Ông này gốc Đức vào quốc tịch Mỹ, đã li dị ba đời vợ (À, phải thêm ở đây là các bà vợ này đều đẹp cỡ model, lại có chức nghiệp đàng hoàng, tức là những mỹ nhân khá hiếm có của cuộc đời). Sau ông này được một bác sĩ tâm lý phân tích là "không hợp với đời sống vợ chồng", ông bảo tôi là bác sĩ nói rất đúng và tự thề là không bao giờ có liên hệ lâu dài nữa, chỉ "qua đường" thôi.
Vậy mà năm ấy đã 58 tuổi ông này lại vướng vào một cô người Thái, rồi đưa cô này qua Mỹ theo diện hôn nhân, tức là đã làm hôn thú chính thức. Mấy tháng trước gặp đi ăn trưa, ông than "bây giờ tao có cảm tưởng như bị tù vậy".
Có dịp thì tôi sẽ trình bày tiếp về lý do tại sao các cô Thái Lan lại... nguy hiểm đến như vậy.
Sửa bởi VDTT: 26/05/2011 - 22:22