

CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
#496
Gửi vào 26/05/2011 - 14:27
Để cưa cẩm:
1. Thoạt nhìn em, anh thấy rất ấn tượng, quen quen. Hình như chúng mình có quen nhau từ kiếp trước. Chắc có duyên nợ với nhau
2. Ôi, lại có người xinh hơn em cơ á? (khi mình khen một cô khác xinh, ==>> như thế này là không thật với lòng mình)
3. Khi ở xa anh thấy anh rất nhớ em, phát điên lên, không chịu nổi nữa (làm gì đến mức thế).
4. Anh có chuyện quan trọng cần nói với em. (chuẩn bị tỉnh tò)
5. Anh đang đứng trên tầng 5 nhà anh (ý khoe anh nhà to). Dạo này anh làm dự án này, dự án kia (khoe bận rộn, có tài)
6. Em không hiểu anh. Giữa anh và em thì đâu cần phải giữ riêng cái gì nữa (biết thừa dụ dỗ mình để tiến hành ý đồ mờ ám)
Khi chán muốn chia tay:
1. Cho anh thêm thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của chúng ta
(thực ra có nghĩ quái gì đâu, đang đi với cô khác)
2. Anh bận lắm
#497
Gửi vào 26/05/2011 - 14:35
Tu Phu Vu Tuong, on 26/05/2011 - 14:27, said:
Để cưa cẩm:
1. Thoạt nhìn em, anh thấy rất ấn tượng, quen quen. Hình như chúng mình có quen nhau từ kiếp trước. Chắc có duyên nợ với nhau
2. Ôi, lại có người xinh hơn em cơ á? (khi mình khen một cô khác xinh, ==>> như thế này là không thật với lòng mình)
3. Khi ở xa anh thấy anh rất nhớ em, phát điên lên, không chịu nổi nữa (làm gì đến mức thế).
4. Anh có chuyện quan trọng cần nói với em. (chuẩn bị tỉnh tò)
5. Anh đang đứng trên tầng 5 nhà anh (ý khoe anh nhà to). Dạo này anh làm dự án này, dự án kia (khoe bận rộn, có tài)
6. Em không hiểu anh. Giữa anh và em thì đâu cần phải giữ riêng cái gì nữa (biết thừa dụ dỗ mình để tiến hành ý đồ mờ ám)
Khi chán muốn chia tay:
1. Cho anh thêm thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của chúng ta
(thực ra có nghĩ quái gì đâu, đang đi với cô khác)
2. Anh bận lắm
Thêm:
+ Anh đi công tác..
+ Tắt máy, ko nghe, ko liên lạc được
#498
Gửi vào 26/05/2011 - 14:38
Whitebear, on 26/05/2011 - 14:22, said:
Tại vì những em như em Say Tình này, nên tôi mới phải cẩn thận. Vấn đề không phải là vì tiền, vấn đề là một xu cũng không được phung phí vào mấy em lợi dụng, để rồi sau này vớ phải toàn mấy em lợi dụng.
Tuy nhiên, đúng là khi nào rảnh rỗi, không có việc làm, bỏ ra tý tiền kiếm mấy em như em saytinh chơi, kể cũng hay. Thả thính một cái là mấy em quen đánh giá tất cả theo đồng tiền típ cả mắt lại ngay.
#499
Gửi vào 26/05/2011 - 16:14
Thân,
#500
Gửi vào 26/05/2011 - 16:20
#501
Gửi vào 26/05/2011 - 16:40
Theo D nghĩ, tình cãm giua 2 ng ....mot là mình van còn đang tiep tục với nhau, hai là chia tay hẵn hòi, đừng nen dùng cách cho anh/em thời gian yen tịnh đễ suy nghĩ, đấy chĩ là cách khướt từ khéo và quãn binh mà thoi
Thân,
#502
Gửi vào 26/05/2011 - 16:48
#503
Gửi vào 26/05/2011 - 17:04
Anh tán em dẻo nhưng mà em ơi anh là Batman, tối anh ngủ anh phải treo ngược, chuyện quá thường với họ nhà anh, chẳng qua là em chưa biết.
Anh tán em dẻo nhưng mà em ơi anh là Người Nhện, tối anh giăng lưới anh ngủ, anh không đi ô tô tàu điện mà anh đu dây.
Anh tán em dẻo nhưng mà em ơi anh là Người Sói, trăng tròn là anh biến hình, chớ có gần anh lúc đó.
Người bị thiệt cũng chưa chắc là người đúng. Thiệt thòi rõ rệt của phụ nữ đối với đàn ông là sức cơ bắp. Nhưng cũng tùy trường hợp, gặp bà Trưng bà Triệu không anh nào dám trêu, gặp mama Quản Thị Kim Hoa ở Đồng Nai phải chạy xa không bà ấy đè ra bà ấy tắm cho bằng chân cho lại khóc không kịp về nhà lại không dám mách bố mẹ.
Anh/chị hoàn toàn không có lợi gì khi tham gia giao dịch ? Vì sao anh/chị tham gia vào giao dịch đó ?
Có ai ép anh/chị phải tham gia vào giao dịch đó không ?
Anh/chị trông đợi vào giao dịch nhưng đối tác không hề hứa trước, khi anh/chị thất vọng có phải do lỗi của đối tác không ?
Thanked by 1 Member:
|
|
#504
Gửi vào 26/05/2011 - 17:15
thatsat, on 18/05/2011 - 16:49, said:
Đọc lại mà không nhịn nổi cười Kiwi cười mém té ghế Đỡ nhức đầu xí Đầu óc thanh thản và niềm vui là cần nhất cho cuộc sống. Tính toán so đo chỉ mỗi mệt hơi.
Say Tinh ơi, tha cho Gấu đi, dần Gấu riết Gấu...lờn đòn Mà Gấu ăn nói vậy không ĐẬP cũng uổng. Hihi.
thatsat, on 26/05/2011 - 17:04, said:
Anh tán em dẻo nhưng mà em ơi anh là Batman, tối anh ngủ anh phải treo ngược, chuyện quá thường với họ nhà anh, chẳng qua là em chưa biết.
Anh tán em dẻo nhưng mà em ơi anh là Người Nhện, tối anh giăng lưới anh ngủ, anh không đi ô tô tàu điện mà anh đu dây.
Anh tán em dẻo nhưng mà em ơi anh là Người Sói, trăng tròn là anh biến hình, chớ có gần anh lúc đó.
Người bị thiệt cũng chưa chắc là người đúng. Thiệt thòi rõ rệt của phụ nữ đối với đàn ông là sức cơ bắp. Nhưng cũng tùy trường hợp, gặp bà Trưng bà Triệu không anh nào dám trêu, gặp mama Quản Thị Kim Hoa ở Đồng Nai phải chạy xa không bà ấy đè ra bà ấy tắm cho bằng chân cho lại khóc không kịp về nhà lại không dám mách bố mẹ.
Té ghế lần 2
thatsat, on 26/05/2011 - 17:04, said:
Anh/chị hoàn toàn không có lợi gì khi tham gia giao dịch ? Vì sao anh/chị tham gia vào giao dịch đó ?
Có ai ép anh/chị phải tham gia vào giao dịch đó không ?
Anh/chị trông đợi vào giao dịch nhưng đối tác không hề hứa trước, khi anh/chị thất vọng có phải do lỗi của đối tác không ?
Chí lý, chí lý
Sửa bởi Kiwi: 26/05/2011 - 17:21
#505
Gửi vào 26/05/2011 - 17:55
P không ủng hộ LTT đến với anh người Pháp. Từ đầu, cách hành xử của chị đã khiến ngta :
1/ Nắm tẩy chị là người thế nào (điều này dẫn đến cách người ta hành xử khiến cho chị cảm động là không khó)
2/ Nghĩ mình sẽ có cơ hội vào 1 ngày nào đó, và ngày đó đang trước mặt
Cửa nào thì chị cũng bị động trong việc muốn hiểu bản chất thật của anh ng Pháp ấy đối với chị là chân hay giả. Theo P, chị cần tự chủ lại mới có cơ hội lật ngược thế cờ, không chỉ với anh ng Pháp này mà với tương lai sau này của chị.
@Voiva : P thấy LL đâu có hay bằng P?
@TPVT : ghét nhất là loại số 5, bị hoài. Còn loại số 2 thì chưa bị bao giờ. Mình bổ sung thêm 1 loại nữa, đó là chuyên gia đi mượn đồ và "tán" cái đồ vật của mình (haha, chắc tại ngoại hình mình hơi yếu, không có gì để tán)
Sửa bởi PIANO: 26/05/2011 - 18:02
#506
Gửi vào 26/05/2011 - 20:31
#507
Gửi vào 26/05/2011 - 20:40
thatsat, on 26/05/2011 - 17:04, said:
Có ai ép anh/chị phải tham gia vào giao dịch đó không ?
Anh/chị trông đợi vào giao dịch nhưng đối tác không hề hứa trước, khi anh/chị thất vọng có phải do lỗi của đối tác không ?
chuẩn
#508
Gửi vào 26/05/2011 - 20:43
#509
Gửi vào 26/05/2011 - 20:51
Và, chúng ta cũng có nhiều lý do để chứng minh chúng ta là người "chủ động", và "bạn đừng nên coi thường tôi".
The same!
Sửa bởi Thất Sát triều đẩu: 26/05/2011 - 20:53
#510
Gửi vào 26/05/2011 - 20:55
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Mệnh nào là Cừu và mệnh nào là Sói trong Tử Vi ? |
Tử Vi | htruongdinh |
|
![]() |
|
![]() Giải quyết mâu thuẫn Thể và Dụng trong mai hoa![]() |
Mai Hoa Dịch Số | tranthaiduong2308 |
|
![]() |
|
![]() nhân tông và thiên tông trong đạo gia |
Giải Trí | thanhthanh2014 |
|
![]() |
|
![]() THẬP ĐẠI CHỦ TINH trong QCTM .![]() |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | INDOCHINE |
|
![]() |
|
![]() Cho cháu hỏi về "mệnh quái theo năm sinh" trong Huyền Không |
Địa Lý Phong Thủy | xamxixixo |
|
![]()
|
|
![]() Ý nghĩa 12 Trực trong chọn ngày – dễ hiểu và dễ áp dụng |
Khoa Học Huyền Bí | quangtuan12 |
|
![]() |
6 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












