Jump to content

  •  
  • Trình Ứng Dụng

Advertisements




CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM


1795 replies to this topic

#511 bamelaubin

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 220 Bài viết:
  • 292 thanks

Gửi vào 26/05/2011 - 22:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

GiaCatLac, on 26/05/2011 - 22:22, said:

Cho quá luôn,anh ta xí trai mà ....mắt lại trắng dã,hỏi nhìn vào đâu biết thật hay giả ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Xí zai dzưng mà nhìn không thủ đoạn(con gái nhiều khi cũng trực giác ghê lắm, nhìn những thằng nào lừa đảo biết ngay), nhìn hơi ngô ngố kiểu vừa rụt rè, sợ sệt như kiểu Harrison Ford ấy, đảm bảo hiệu quả rất cao, mà câu này chính Harrison Ford nói đấy - diễn viên gạo cội của điện ảnh Mỹ.
Có 1 điều mà mọi người đàn bà đều thích: đó là người đàn ông vui vẻ, hài hước và biết chiều vợ và con, và đó cũng là hạnh phúc lớn nhất của 1 thằng đàn ông, một người đàn ông hạnh phúc là gia đình bao giờ cũng có tiếng cười của vợ con. Một người đàn ông biết dạy con cái, biết chiều vợ (chiều những cái đúng, kể cả "chiều" những cái khác nữa; hic) có thể không kiếm được nhiều tiền, thử hỏi đàn bà, có ai mà không "sướng"?
Tặng chị em để xả Stress, dài quá, đọc không xuể:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



có gì ko phải xin được tha thứ.

#512 Kiwi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1554 Bài viết:
  • 3872 thanks

Gửi vào 26/05/2011 - 22:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VDTT, on 26/05/2011 - 22:17, said:



Các cậu các ông cần hết sức thận trọng khi giao lưu với các cô Thái Lan bởi họ có khả năng quyến rũ đàn ông đến mức khó hiểu, đến độ làm các ông mất cả... lí trí. Tôi đã gặp khá nhiều ông người Mỹ và Âu Châu được biệt phái sang Thái, hết hạn rồi vẫn ở lại Thái Lan, mặc dù ở lại như vậy thì chẳng còn việc làm nữa.

Trường hợp này y chang 1 trường hợp mà Kiwi nghe GS của mình kể về bạn của ông ấy. Ở suốt bên đó, không về nước làm việc mặc dù có chức vụ và gia đình ở bên đây. Bác VDTT kể tiếp đi bác, đúng là con gái Thái, Kiwi nhìn rất thu hút. Nhưng con trai Thái thì không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Mặc dù tướng mạo rất manly, nhưng rất ư là nhõng nhẽo, Kiwi toàn gọi bạn của Kiwi là Princess, mặc dù hắn đã 1 vợ, 1 con đã li dị và rất nhiều bồ, nhưng nhõng nhẻo khiếp được.

#513 Thienco

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 829 Bài viết:
  • 271 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 27/05/2011 - 00:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VDTT, on 26/05/2011 - 21:53, said:

Hễ đọc xong Tôn Tử binh pháp thì biết ngay việc gì phải làm.

Quy tắc số... Đừng để "địch" chọn chiến trường.

Tai họa có thể xảy ra: Bị phục kích, bị bắt làm con tin v.v... trong đời mới thì bị tống tiền, bị tống tình (trong khi có kẻ âm thầm chụp hình, quay video v.v... rồi dọa đưa cho vợ, thậm chí bị chồng đương sự -dàn xếp trước- bắt quả tang)

Đừng quên liên hệ nam nữ như những cuộc hành quân và Tôn Tử dạy "việc binh yếm trá!"

Cho nên trường hợp này hỏi "cho chết không đây?" là hỏi sai. Phải hỏi "Chết thế này có đáng không đây?" Chưa muốn chết thì tự nhiên sẽ nặn óc tính ra cách khác.
Cám ơn bác VDTT, cái này Thienco rút kinh nghiệm luôn cho chính mình ấy chứ không hẳn là chỉ cho cậu NV nữa...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#514 Cuddy

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 114 Bài viết:
  • 61 thanks

Gửi vào 27/05/2011 - 09:24

Trích dẫn

Có dịp thì tôi sẽ trình bày tiếp về lý do tại sao các cô Thái Lan lại... nguy hiểm đến như vậy

Bác ơi, trình bày lẹ lẹ lên bác. Cháu đang tò mò muốn hiểu chiêu của các cô Thái Lan

#515 giaovien

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 547 Bài viết:
  • 184 thanks

Gửi vào 27/05/2011 - 10:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hanhphuc, on 26/05/2011 - 22:30, said:

Hanhphuc nghĩ gái Thái Lan xài bùa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Không phải bùa đâu HP ơi, mà theo bác VDTT Nói, họ có cái "duyên" và "sức cuốn hút" kiểu gì ấy. Mấy ông boss bên chỗ GV cũng hay lấy vợ thái, toàn bỏ vợ châu âu, mỹ xịn để lấy vợ thai. Dù những cô đó, không phải là xinh lắm. Dáng người bé nhỏ, da ngăm ngăm (nhiều cô VN xinh hơn nhiều

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

). Nhưng cái tài của họ là làm cho đàn ông thấy, không nỡ bước đi

Đợi bac VDTT post tiếp xem, vì sao họ được như vậy, biết đâu chị em trên lý số này có thể rút ra cái gì đó hay hay cho mình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#516 SayTinh

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 101 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 27/05/2011 - 10:30

Không biết mọi người sao chứ theo tôi lấy vợ Thái cũng ớn lắm, chả biết gái thật hay gái giả. tôi nhớ đọc một truyện cười đâu đó viết là.

Sau khi anh chàng thức dậy từ chiếc giường của nàng trong lòng đang rất hạnh phúc chợt nhìn trên tường có một tấm hình đang treo là một anh chàng thanh niên cơ bắp cuồn cuộn chàng hỏi nàng:

- Anh trai em đấy hả?

Nàng e ấp trả lời.

- Không đó là em hồi xưa đấy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#517 Transporter

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 96 Bài viết:
  • 7 thanks

Gửi vào 27/05/2011 - 10:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VDTT, on 26/05/2011 - 22:17, said:


Có dịp thì tôi sẽ trình bày tiếp về lý do tại sao các cô Thái Lan lại... nguy hiểm đến như vậy.
Bác VDTT đừng trình bày lý do ạ...
Cháu sợ các cô VN mình học theo thì nguy, vì cháu đã có vợ rồi ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đây là ý kiến đề xuất cá nhân thôi ạ, các chị các mợ đừng ném đá...

#518 giaovien

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 547 Bài viết:
  • 184 thanks

Gửi vào 27/05/2011 - 10:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Transporter, on 27/05/2011 - 10:43, said:

Bác VDTT đừng trình bày lý do ạ...
Cháu sợ các cô VN mình học theo thì nguy, vì cháu đã có vợ rồi ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đây là ý kiến đề xuất cá nhân thôi ạ, các chị các mợ đừng ném đá...
Transporter yên tâm, có học theo, cũng là về giữ chồng thôi........... chứ có làm gì đâu mà các bác có vợ phải lo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#519 Transporter

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 96 Bài viết:
  • 7 thanks

Gửi vào 27/05/2011 - 11:08

Giờ mà nếu có điều kiện đi du lịch chắc Thái Lan sẽ là danh sách đỏ (cấm tiệt) đầu tiên của các chị, các mợ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#520 hanhphuc

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 926 Bài viết:
  • 296 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 28/05/2011 - 21:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

longtaithien, on 24/05/2011 - 23:11, said:

Long có bạc tình không? LOng không phụ ai nhưng như lời bạn HP khuyên
Chị Long ơi, giờ hanhphuc mới thấy chỗ này, không biết HP có phải là em hong, nhưng cho em đính chánh một xíu... em hong có bao giờ khuyên ai phụ rẫy ai vì hơn ai hết với em,em tâm niệm đó là cái tội...
Em chỉ dám bỏ nhỏ với chị là trong chiện tình cảm thì hãy biết tự bảo vệ mình, đơn giản vậy thôi... Thiệt ra em là con gái miền nam và em không hiểu hết con gái và con trai đất bắc...nhưng với em thì những cô gái miền nam tuy hơi thiệt thà,lắm lúc lại huỵt tẹt một xíu thì họ vẫn rất đáng yêu và làm tốt thiên chức của mình, và cho dù họ có tinh quái thì trong nét tinh quái đó vẫn thiệt thà, con bạn em tuy rất tính toán trong chiện lựa chọn, lúc nào cũng tâm niệm là chọn anh nào có thể lo cho nó vật chất, em tưởng nó mạnh mẽ lắm, vậy mà chia tay mối tình đầu, em ko còn nhận ra nó luôn,đi thăm nó đem cơm cho nó ăn,cầm cái muỗng mà tay nó run,bệnh liệt giường,nó sụt 8kg,cả 2 tuấn chỉ uống nước,sau mối tình đầu là nó toàn gặp người ko thương nó,có kẻ còn đe dọa nó,nó mất lòng tin ghê lắm,cho tới khi nó gặp người yêu bây giờ,một anh chàng miền nam,tiền bạc ko nhìu, nhg đc cái thương nó lắm,từ từ anh ta đã thay đổi đc nó,thay vì ngày trước đi với mấy người kia ăn nhà hàng,thì bây giờ ăn lề đường mà nó thấy ngon và vui. Nó hay nói với em"bạn thấy không đời mình bất hạnh vô cùng,bây giờ mình hạnh phúc rồi,có một người yêu thương mình vậy,giờ mình và nó lo kiếm xiền đám cưới"
Và ngay cả Bố em, ngày nhỏ khi bố em mới 15, 16 tuổi thì chiến tranh triền miền và trong làng thì nhiều người chết lắm, vậy là nhà ai có đám là không cần người ta nhờ bố em huy động mấy người xung quanh, khiêng dùm đám ma cho người ta, khiêng tới mức vai ông chai sầm lên,bây giờ vẫn còn tì vết, đời bố em khổ cực là vậy nhưng chưa bao giờ ông trời phụ bố em, bây giờ ngó lên thì không bằng ai,nhưng ngó xuống thì hạnh phúc và viên mãng hơn nhiều người lắm, bố em hay nói cứ sống đi,rồi trời ko phụ ai đâu...
Chị hãy thử mở lòng với vài anh miền nam nào đó đi, họ cũng dễ thương và lành tính lắm, cũng biết kiếm xiền lắm ko tới nổi đâu,thằng bạn em hồi đi học quậy phá là thía chuyên gia đỡ em xuống khi em leo rào vì đi học trễ mà bi giờ nó đi làm có xiền mua cả xe hơi rồi ý,chạy wa khoe em suốt cứ "đẹp ko bà",rồi thì ráng kiếm xiền mà nuôi vợ con , tùy vào đặc điểm vùng miền nhưng có lẽ em miền nam nên với em con gái miền nam thật dễ thương và nếu em là đàn ông em sẽ chọn những cô gái dễ sống như vậy đó. Tuy dễ thương dễ sống nhưng vẫn phải biết tự bảo vệ mình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hôm nay SG mưa, không đi đâu được nên có vài dòng lan man...

#521 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3025 thanks

Gửi vào 28/05/2011 - 21:35

@ Gửi bác VDTT
Thật ra có gì đâu. Nếu ai đọc tác phẩm nói về nàng Phi Yến trong cung nhà Hán thì biết ngay. Nàng Phi Yến đẹp mê hồn nhưng quan trọng là múa giỏi, nên nàng cũng rất giỏi nghệ thuật "giường chiếu". Gái Thái chắc rất giỏi thuật Kamasutra hay Tố nữ kinh vì Thái Lan là thiên đường của chốn ăn chơi mà. Ngày nay gọi là tập các động tác Kegel đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Văn hóa Phương Đông quả là kỳ lạ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#522 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 28/05/2011 - 22:29

@ HP; thì chị nói em đấy. Hồi chiều, ngồi trên xe, giữa dòng người của đất Sài Thành, chị ngước mắt lên nhìn ông trời than:" bao giờ mới hết nghiệp".
Lá số chị lấy chồng xa mà nên đâu có duyên với mấy anh miền Nam đâu em. Có vài anh tán tỉnh rồi cũng chẳng đâu ra đâu. Đàn ông chưa vợ theo cũng có mà không hiểu sao chị yêu không nổi, nói chuyện với mấy anh đó vài câu là chị đuổi như tà, nói thẳng thừng...mà toàn là công tử con giàu không đó.
Cách đây 2 năm, lần đầu tiên yêu 1 anh người Nam, cuối cùng chuyện cũng không đi đến đâu.

#523 VDTT

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 624 Bài viết:
  • 1886 thanks

Gửi vào 28/05/2011 - 22:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quangdct, on 28/05/2011 - 21:35, said:

@ Gửi bác VDTT
Thật ra có gì đâu. Nếu ai đọc tác phẩm nói về nàng Phi Yến trong cung nhà Hán thì biết ngay. Nàng Phi Yến đẹp mê hồn nhưng quan trọng là múa giỏi, nên nàng cũng rất giỏi nghệ thuật "giường chiếu". Gái Thái chắc rất giỏi thuật Kamasutra hay Tố nữ kinh vì Thái Lan là thiên đường của chốn ăn chơi mà. Ngày nay gọi là tập các động tác Kegel đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Văn hóa Phương Đông quả là kỳ lạ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Các bạn cứ tự nhiên góp thuyết của mình nhé. Nhưng thuyết này tôi e không vững lắm. Vì nếu "ăn chơi" là yếu tố chính yếu thì bắc Âu cũng phải được xếp hạng cao.

#524 Kiwi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1554 Bài viết:
  • 3872 thanks

Gửi vào 28/05/2011 - 23:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VDTT, on 28/05/2011 - 22:45, said:

Các bạn cứ tự nhiên góp thuyết của mình nhé. Nhưng thuyết này tôi e không vững lắm. Vì nếu "ăn chơi" là yếu tố chính yếu thì bắc Âu cũng phải được xếp hạng cao.

Bác VDTT này, bác đã hứa nói mà giờ lại úp úp mở mở

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phải chi Kiwi là con trai, Kiwi ráng chạy qua đó lần nữa để tìm hiểu tại sao...

Khiêu khích sự tò mò là hình thức tra tấn dã man nhất đó nha bác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hay còn gọi là ác đó ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hihi

#525 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 28/05/2011 - 23:55

Mẹo Kegel gì do QUANGDTC gửi đọc có thấy hấp dẫn gì đâu. Chúng ta chuyển qua thảo luận :" sao nào trong tử vi nói về kĩ thuật, sao nào bền bỉ, sao nào có ma lực trong tình yêu đi". Theo tâm lí đàn ông họ cảm thấy hạnh phúc khi làm cho phụ nữ hạnh phúc, có khi nào mấy cô Thái Lan có bí kíp trong việc :" ra vẻ hạnh phúc thế nào cho phái nam không nhỉ".

Sửa bởi longtaithien: 28/05/2011 - 23:58







Similar Topics Collapse

3 người đang đọc chủ đề này

1 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn



Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |