CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
voiva
29/05/2011
@hanhphuc: Lấy tây hay lấy chuối tây đi (chuối tây nghĩa là những người việt kiều sinh ra và lớn lên ở tây. Mọi thứ đều tây chỉ mỗi ngoại hình là ta. Ruột trắng vỏ vàng mà) coi như một cách cải số cho cung phu. Số này khả năng đó cũng cao lắm. Mà HP là người có ngã cắm đầu xuống đất chắc xuyên luôn qua đất hả (cứng đầu, cứng cổ mà)?
Đùa chút đừng ném đá nhé!
Sửa bởi voiva: 29/05/2011 - 19:26
Đùa chút đừng ném đá nhé!
Sửa bởi voiva: 29/05/2011 - 19:26
voiva
29/05/2011
@quangdct: Mình nghĩ bác VDTT không phải thâm thuý ở chỗ úp úp mở mở theo ví dụ trên đâu. Bác định là đợi mọi người đưa ra ý kiến rồi bác mới đưa ý kiến của bác vì theo mình ý kiến của bác bác không sure 100% . Bác là người làm khoa học lại có sự cẩn thận của người già nên chắc muốn thăm dò dư luận đã để đến khi đưa ra quan điểm thì nó phải mới (không đụng hàng), hoặc có thể bác sẽ cắt tỉa cho phù hợp vì biết đâu có khi nó lại là quả bom tấn nổ trên bàn hội nghị thì sao.
Chỉ là suy đoán theo cảm tính nên kết quả cuối cùng vẫn là ĐỢI và ĐỢI
Sửa bởi voiva: 29/05/2011 - 20:13
Chỉ là suy đoán theo cảm tính nên kết quả cuối cùng vẫn là ĐỢI và ĐỢI
Sửa bởi voiva: 29/05/2011 - 20:13
hanhphuc
29/05/2011
@voiva : em thích tắm ao ta, việt kiều hay theo bác gọi là chuối tây là đẹp nhất, em hỏi dò ý tứ mẹ em,thì mẹ em hong thích tây, mẹ em nói tây lông lá hong hà, nghe em thấy cũng ớn ớn
Bác nói làm em fai tự sờ đầu sờ cổ của mình thì em thấy cũng mềm mà lỵ
Bác nói làm em fai tự sờ đầu sờ cổ của mình thì em thấy cũng mềm mà lỵ
Thienco
29/05/2011
hanhphuc, on 29/05/2011 - 19:08, said:
Em thấy cái khuyết lớn nhất của em là không có theo bất cứ lề thói hay nguyên tắc nào hết, nói chung ko thể diễn tả đc nó kỳ cục,đặc biệt và ko giống bất cứ ai hết...em cũng ham chơi và lười lắm học hành nước tới chân mới nhảy còn bình thường thì chơi thôi em ko fai tuýp đủ kiên nhẫn ngồi mày mò và giỏi về máy móc lắp ráp như bố em,bố em tuổi bính thân,còn mẹ em thì tuổi ất mùi, em hay bị đau bao tử lắm nhất là những lúc căng thẳng là lại rối loạn tiêu hóa và đau tới mức ko thở được. Em thấy cái nhu của thiên tướng kèm theo xương khúc chế hết cái cô khắc của vũ khúc,đẩu quân...
Em thì hơi tròn trịa đầy đặn tí,so với người miền nam thì tạm gọi là trắng nếu so với dân bắc thì ko thể bằng thầy em hay nói song hao thì hao cho người nhưng em béo nên người hao cho em
Kiểu này thì chắc lấy Việt Kiều hay Tây rồi em hỏng có lấy trai bắc đâu
Em thì hơi tròn trịa đầy đặn tí,so với người miền nam thì tạm gọi là trắng nếu so với dân bắc thì ko thể bằng thầy em hay nói song hao thì hao cho người nhưng em béo nên người hao cho em
Kiểu này thì chắc lấy Việt Kiều hay Tây rồi em hỏng có lấy trai bắc đâu
voiva
29/05/2011
@hanhphuc: Nếu em sờ đầu thấy đầu em mềm nghĩa là có ít nhất 2 khả năng.
1/ Tay em cứng hơn đầu
2/ Em cắm nhiều rồi, lâu ngày nó cũng bị mềm đi theo kiểu khấu hao ấy.
- Ngoài ra khuyến mại cho em thêm 1 ý nữa nhé đó là về địa chất nền đất SG không cứng đâu muốn thử độ cứng lên Thủ Thiêm ấy.
- Lại gợi ý cho em thêm ý nữa sau khi đọc comment của em là em nên lấy Chuối Tây Sài Gòn thì nhất cử lưỡng tiện. Vừa được tắm ao ta lại được ăn chuối tây...
Sửa bởi voiva: 29/05/2011 - 20:26
1/ Tay em cứng hơn đầu
2/ Em cắm nhiều rồi, lâu ngày nó cũng bị mềm đi theo kiểu khấu hao ấy.
- Ngoài ra khuyến mại cho em thêm 1 ý nữa nhé đó là về địa chất nền đất SG không cứng đâu muốn thử độ cứng lên Thủ Thiêm ấy.
- Lại gợi ý cho em thêm ý nữa sau khi đọc comment của em là em nên lấy Chuối Tây Sài Gòn thì nhất cử lưỡng tiện. Vừa được tắm ao ta lại được ăn chuối tây...
Sửa bởi voiva: 29/05/2011 - 20:26
Tử Phủ Vũ Tướng
29/05/2011
hanhphuc, on 29/05/2011 - 12:39, said:
Ko bít em có nai quá không, chứ từ nào tới giờ em đi với ông nào là tới khi tính xiền là em ôm cái bill lên trả, có mấy chàng nỗi máu sĩ điên tiết với em, em chỉ cười và nói kỳ sau anh trả, bữa nay để em em thấy ngại ngại khi ngta đem bill ra mà mình lơ lơ, thậm chí người ta có trả em vẫn cố cầm cái bill săm soi
Giống chị thế . HP có hao ở mệnh mà không gầy nhỉ? Anh bạn Vũ Tướng của chị đẹp lắm và có đôi mắt đẹp, khuôn mặt hơi vuông, hiền, cả nể. Chắc em ăn Thiên Tướng xinh xắn, cao ráo nhỉ.
@Bác VDTT ơi, Nhắc đến gái Thái cháu cứ nghĩ đến các cô pê dê hoặc các cô phẫu thuật thẩm mỹ quá đà
có gương mặt như tượng, cùng một phom như nhau (kiểu như Hồ Quỳnh Hương, Thủy Tiên ở nước mình).
Chắc bí kíp của gái Thái là kiểu cách quyến luyến, khéo léo đối với đàn ông.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 29/05/2011 - 20:47
longtaithien
29/05/2011
Trích dẫn
mẹ em nói tây lông lá hong hà, nghe em thấy cũng ớn ớn
Chắc do phu có Riêu nên LOng yêu anh nào hay chồng trước đây thì mày râu phải đẹp, ít nhất phải đen mướt....nhìn nó manly.My ex husband khi xưa có đôi lông mày đẹp tuyệt vời và râu thì xanh. Mấy anh lông mày nhạt là mất điểm với Long từ vòng đầu.
Nhưng mà cách đây 2 năm, chẳng biết cung Phu chuyển sang cái gì, mà yêu anh nào cũng trọc đầu, 3/3 đều trọc đầu, không hiểu nổi.
Sửa bởi longtaithien: 29/05/2011 - 22:07
hanhphuc
29/05/2011
@Vội vã: vừa ăn chuối tây vừa tắm ao ta nghe nick vội vã thấy nhanh nhanh sao ý, chậm lại nhé mới thưởng thức hết cái hay
@Chị tuphuvutuong: cái nhan sắc của em thì tạm gọi là đủ xài, mặt mũi cũng xin xắn
Em để ý người có song hao thì ốm chẳng hĩu em hao kiểu gì mà không ốm miếng nào, chắc phải nghiên cứu lại bộ này
@Thien Co: Hanhphuc thích trai Bắc nhiều rồi,thích nhắm nhắm nên quảng đời còn lại xin trao cho trai nam để cân bằng lực lượng chứ đâu có bên trọng bên kinh gì đâu
@Chị Long: em mà lấy tây thì em bắt cạo bớt lông,đặc biệt là lông ngực còn em mà lấy trai miền nam thì em tuốt lại nếu bụi bặm, còn bóng bẫy rồi thì thôi
@Chị tuphuvutuong: cái nhan sắc của em thì tạm gọi là đủ xài, mặt mũi cũng xin xắn
Em để ý người có song hao thì ốm chẳng hĩu em hao kiểu gì mà không ốm miếng nào, chắc phải nghiên cứu lại bộ này
@Thien Co: Hanhphuc thích trai Bắc nhiều rồi,thích nhắm nhắm nên quảng đời còn lại xin trao cho trai nam để cân bằng lực lượng chứ đâu có bên trọng bên kinh gì đâu
@Chị Long: em mà lấy tây thì em bắt cạo bớt lông,đặc biệt là lông ngực còn em mà lấy trai miền nam thì em tuốt lại nếu bụi bặm, còn bóng bẫy rồi thì thôi
voiva
29/05/2011
@hanhphuc: Đã hiểu, sẽ không tranh luận và spam với bạn về vấn đề này nữa.
Chúc bạn hạnh phúc. Mời bạn chén trà nhé!
Chúc bạn hạnh phúc. Mời bạn chén trà nhé!
hanhphuc
29/05/2011
@voiva: chưa hĩu gì đâu, hĩu sai hết rồi Nếu đã vội vã trở về thì đừng vội vã đi nhé
Hanhphuc thích trà nên cũng mời Bác chén trà
Hanhphuc thích trà nên cũng mời Bác chén trà
Thienco
30/05/2011
penguin, on 29/05/2011 - 20:50, said:
cũng giống em
TrieuMinh
30/05/2011
Đọc topic này lại nhớ câu chuyện ngày xưa, Triệu Minh cũng có một anh bạn tiến sĩ (He he, giống WB nhỉ) ở Nga về cưa tán.
Vốn học cùng nhau thủa trung học, nên cứ về nước nghỉ hè, anh bạn ý mời đi chơi, đi café gặp gỡ suốt, TM cứ thoải mái đi thôi, chả bao giờ nghĩ anh chàng có “ý đồ” gì với mình hết. Mãi đến khi lớp ĐH của bạn ý họp lớp tổ chức đi Sapa, bạn ý mời TM đi cùng, mình mới lờ mờ hiểu tình củm của anh chàng. He he, ngố nhỉ!
Và tất cả những buổi đi chơi gặp gỡ, café đó đều share hết, hoặc là hôm trước bạn ý trả tiền, hôm sau mình sẽ giành quyền đó. Thậm chí cả chuyến đi Sapa (chuyến đi mà qua cách ứng xử của bạn bè bạn ý, mình mới biết bạn ý đang muốn cưa tán mình), bạn ý mời mình đi, nhưng cũng gọi điện thông báo số tiền mỗi người cần đóng, và….
Ba mẹ anh chàng cũng có vẻ quý TM, nên cũng hơi giục giã bạn ý một chút, nên sau chuyến đi Sapa về, bạn tiến sĩ quyết tâm “xúc tiến” lắm. Nhưng chả hiểu sao mình thấy mình cứ… trơ trơ, chả thấy “động đậy” tí cảm xúc nào. Bạn tiến sĩ này khá ổn về mọi mặt, từ hình thức, gia đình, tương lai… nhưng sao đi với bạn ý TM thấy vô tư quá, bình đẳng quá, bình đẳng từ mọi mặt…
He he, món quà đầu tiên sau khi anh chàng thổ lộ… tấm chân tình là một cái nơ buộc tóc. Ặc, hai đứa chọn đúng buổi tối nóng nực nọ đi lang thang phố Hàng Đào. Bạn ý thấy mình xõa tóc, nên ngỏ ý: Tớ muốn mua tặng ấy một cái dây buộc tóc! He he, tâm lý phết nhỉ .Mình rẽ vào hàng tạp hóa, chọn một chiếc nơ, hỏi giá tiền, và… Ôi loanh quanh thế nào, mình lại là người trả tiền, dù món tiền rất nhỏ nhoi, và bạn ý đề xuất tặng đấy nhé! Thêm nữa, mình còn bị bạn ý bảo là không biết mua, lẽ ra phải trả giá bớt đi chứ. (He he, tại TM đã hỏi giá và không mà cả chút nào mà).
Dòng đời trôi, mỗi người một ngã rẽ. Bạn tiến sĩ lại tiếp tục đi xa, mình cũng đi rất xa… Mấy lần họp lớp gần đây, mình bận việc riêng không đến được. Bạn bè kể là bạn ý có hỏi thăm về cuộc sống của mình…
Tháng trước, đi dự hội thảo ở KS La Thành, vô tình gặp bạn ý. Từ xa bạn ý đã nhận ra mình. Gặp gỡ rồi nói chuyện ríu rít lắm. Nhưng giờ nghĩ lại mình hơi buồn cười ( he he xấu tính nhỉ). Hôm đó dự hội thảo, có cả chuyên gia trong nước và nước ngoài, mỗi bạn ý cầm cả mũ bảo hiểm vào phòng hội thảo, để ở chiếc ghế bên cạnh…
P/S: Mình viết những dòng này chẳng phải chê trách hay phê phán thói quen của bạn tiến sĩ hay ai cả. Cũng chẳng phải vì bạn ý không giành trả tiền hết những lần đi chơi hay café mà mình không yêu bạn ý. Mình cũng không ghét bạn ý chút nào, thậm chí còn quý mến vì bạn ý có tài. Thêm nữa, là kỷ niệm của thời tuổi trẻ trong sáng ( he he chắc chả ai có thể tưởng tượng là thổ lộ tình yêu lại bảo là: Tớ yêu Ấy!... đâu nhỉ?)…
Đơn giản chỉ là cảm giác, cảm giác quá bình đẳng trong mối quan hệ lúc đầu về mọi mặt, kể cả chuyện… móc hầu bao đi chăng nữa cũng vô tình khiến cho chất “xúc tác” của tình yêu trở thành… chất “trơ”. Và phụ nữ Việt Nam nói chung (chỉ dám nói phụ nữ VN thôi nhé) luôn muốn người đàn ông mình quen là người chủ động trong mọi tình huống lớn nhỏ trong cuộc đời, không riêng chuyện móc hầu bao đâu nhé!
Sửa bởi TrieuMinh: 30/05/2011 - 02:31
Vốn học cùng nhau thủa trung học, nên cứ về nước nghỉ hè, anh bạn ý mời đi chơi, đi café gặp gỡ suốt, TM cứ thoải mái đi thôi, chả bao giờ nghĩ anh chàng có “ý đồ” gì với mình hết. Mãi đến khi lớp ĐH của bạn ý họp lớp tổ chức đi Sapa, bạn ý mời TM đi cùng, mình mới lờ mờ hiểu tình củm của anh chàng. He he, ngố nhỉ!
Và tất cả những buổi đi chơi gặp gỡ, café đó đều share hết, hoặc là hôm trước bạn ý trả tiền, hôm sau mình sẽ giành quyền đó. Thậm chí cả chuyến đi Sapa (chuyến đi mà qua cách ứng xử của bạn bè bạn ý, mình mới biết bạn ý đang muốn cưa tán mình), bạn ý mời mình đi, nhưng cũng gọi điện thông báo số tiền mỗi người cần đóng, và….
Ba mẹ anh chàng cũng có vẻ quý TM, nên cũng hơi giục giã bạn ý một chút, nên sau chuyến đi Sapa về, bạn tiến sĩ quyết tâm “xúc tiến” lắm. Nhưng chả hiểu sao mình thấy mình cứ… trơ trơ, chả thấy “động đậy” tí cảm xúc nào. Bạn tiến sĩ này khá ổn về mọi mặt, từ hình thức, gia đình, tương lai… nhưng sao đi với bạn ý TM thấy vô tư quá, bình đẳng quá, bình đẳng từ mọi mặt…
He he, món quà đầu tiên sau khi anh chàng thổ lộ… tấm chân tình là một cái nơ buộc tóc. Ặc, hai đứa chọn đúng buổi tối nóng nực nọ đi lang thang phố Hàng Đào. Bạn ý thấy mình xõa tóc, nên ngỏ ý: Tớ muốn mua tặng ấy một cái dây buộc tóc! He he, tâm lý phết nhỉ .Mình rẽ vào hàng tạp hóa, chọn một chiếc nơ, hỏi giá tiền, và… Ôi loanh quanh thế nào, mình lại là người trả tiền, dù món tiền rất nhỏ nhoi, và bạn ý đề xuất tặng đấy nhé! Thêm nữa, mình còn bị bạn ý bảo là không biết mua, lẽ ra phải trả giá bớt đi chứ. (He he, tại TM đã hỏi giá và không mà cả chút nào mà).
Dòng đời trôi, mỗi người một ngã rẽ. Bạn tiến sĩ lại tiếp tục đi xa, mình cũng đi rất xa… Mấy lần họp lớp gần đây, mình bận việc riêng không đến được. Bạn bè kể là bạn ý có hỏi thăm về cuộc sống của mình…
Tháng trước, đi dự hội thảo ở KS La Thành, vô tình gặp bạn ý. Từ xa bạn ý đã nhận ra mình. Gặp gỡ rồi nói chuyện ríu rít lắm. Nhưng giờ nghĩ lại mình hơi buồn cười ( he he xấu tính nhỉ). Hôm đó dự hội thảo, có cả chuyên gia trong nước và nước ngoài, mỗi bạn ý cầm cả mũ bảo hiểm vào phòng hội thảo, để ở chiếc ghế bên cạnh…
P/S: Mình viết những dòng này chẳng phải chê trách hay phê phán thói quen của bạn tiến sĩ hay ai cả. Cũng chẳng phải vì bạn ý không giành trả tiền hết những lần đi chơi hay café mà mình không yêu bạn ý. Mình cũng không ghét bạn ý chút nào, thậm chí còn quý mến vì bạn ý có tài. Thêm nữa, là kỷ niệm của thời tuổi trẻ trong sáng ( he he chắc chả ai có thể tưởng tượng là thổ lộ tình yêu lại bảo là: Tớ yêu Ấy!... đâu nhỉ?)…
Đơn giản chỉ là cảm giác, cảm giác quá bình đẳng trong mối quan hệ lúc đầu về mọi mặt, kể cả chuyện… móc hầu bao đi chăng nữa cũng vô tình khiến cho chất “xúc tác” của tình yêu trở thành… chất “trơ”. Và phụ nữ Việt Nam nói chung (chỉ dám nói phụ nữ VN thôi nhé) luôn muốn người đàn ông mình quen là người chủ động trong mọi tình huống lớn nhỏ trong cuộc đời, không riêng chuyện móc hầu bao đâu nhé!
Sửa bởi TrieuMinh: 30/05/2011 - 02:31
AnKhoa
30/05/2011
Thường, khi chuyện lớn chưa xảy ra, người ta hay để ý chuyện nhỏ. Gặp phải người "đúng duyên" thì mấy chuyện vặt vãnh này không còn sức để ý đâu, mà có để ý, có phật lòng đi chăng nữa, thì kết quả vấn không đổi.
Số anh hay được gái bao, thì anh ga lăng cỡ mấy cũng có ... gái bao.
Số anh hay bị tiêu hao vì gái, thì anh keo kiệt cỡ nào thì cũng phải rút hầu bao thường xuyên cho gái.
Khi gặp người thường thì lý thường xuất hiện
Khi gặp người "duyên" thì lý số xuất hiện, lúc này lý thường chạy tiêu mất đâu rồi
Thân!
Sửa bởi Thất Sát triều đẩu: 30/05/2011 - 02:45
Số anh hay được gái bao, thì anh ga lăng cỡ mấy cũng có ... gái bao.
Số anh hay bị tiêu hao vì gái, thì anh keo kiệt cỡ nào thì cũng phải rút hầu bao thường xuyên cho gái.
Khi gặp người thường thì lý thường xuất hiện
Khi gặp người "duyên" thì lý số xuất hiện, lúc này lý thường chạy tiêu mất đâu rồi
Thân!
Sửa bởi Thất Sát triều đẩu: 30/05/2011 - 02:45
AnKhoa
30/05/2011
hanhphuc, on 29/05/2011 - 22:26, said:
@Chị Long: em mà lấy tây thì em bắt cạo bớt lông,đặc biệt là lông ngực còn em mà lấy trai miền nam thì em tuốt lại nếu bụi bặm, còn bóng bẫy rồi thì thôi
Cô bé này được đó! Tư tưởng đã có tính chất "quản lý, đòi hỏi chồng" thế này thì cứ tà tà nhé
Người ta có mỗi ít lông để thể hiện, cô đòi cạo hết đi thì còn gì mà "show" . Bình sinh ta sợ nhất đàn bà con gái cứ đòi... "cạo" đi cái niềm tự hào của đàn ông, chán
Thời thế... đã thay đổi...
Thân!
Sửa bởi Thất Sát triều đẩu: 30/05/2011 - 02:51


