Cuộc đời không phải chỉ có mỗi tử vi, thích thì nghịch, không thích thì cho vô dĩ vãng nghịch cái khác, không phải cái gì vinh dự mà toàn mấy ông tự xưng cao thủ, Trần Đoàn tái thế.
Tử vi chẳng hơn gì so với mấy môn Hóa Học, Vật Lý, Tin Học, Sinh Học, vậy có cái gì mà toàn mấy thằng trẻ trẻ chíp chíp tự xưng cao thủ, THÁNH NHÂN rồi thách nhau giải đoán, rồi tự vỗ tay khen nhau rào rào?
Chuyện xem bói thế nào, cứ để cuộc đời mọi người tự nghiệm, tự trả giả, rồi tự ngẫm nghĩ. Cứ nhìn không biết bao nhiêu người lên trên này, dành mấy chục năm học tử vi, rồi quay ra ao ước mình chưa bao giờ học môn đó (như ông Hoacai01 chẳng hạn). Vậy thì béo bở gì.
T
ử vi chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc sống, với tôi nó giống như việc đi đánh giày,
đi mát xa. Nghe nói cũng có hiệp hội matxa quốc tế thì phải. Có ông mát xa dẻo tay, có ông mát xa đau người, mát xa xong tôi trả 120K tiền mát xa, ai mát xa khéo thì bo thêm 50K.Tôi không thấy Tử Vi có gì ứng dụng hơn Massage cả.
Tôi đi mát xa, thấy hay, thì ngứa tay tập vài cái để dùng khi nhức mỏi gân cốt, sau đó thì nghiên cứu xem mát xa có tác dụng co dãn mạch máu thế nào, có tác dụng trị bệnh ra sao, rồi nghiên cứu chế tạo máy mát xa, viết bài trên Science bàn về lợi ích của mát xa cho sức khỏe.
Đâm đầu đi bán nhà bán cửa xách cái chiếu ra vỉa hè để hành nghề mát xa làm gì?Vâng, có tay mát xa nào giỏi, tôi đi xem, bo gấp đôi.
Nguyễn Tấn Dũng cần qué gì biết xem tử vi, chỉ một cái chữ ký thì tất cả những thầy tử vi đi tù tất, vậy ở đây những ai tự xưng mình Trần Đoàn tái thế, xin giơ tay?
Còn kiến thức, ai tin thì tin, tôi chỉ nói thế thôi, ai hiểu thì hiểu, ai tìm được gì hay thì tốt, ai không thấy gì thì Kệ, không ai có nhu cầu thuyết phục ai.
Nói nhiều phí lời.
Còn chuyện MA, tôi xin lỗi nếu có hiểu nhầm.
Sửa bởi Gloria: 17/10/2012 - 10:29