Nhân cách con người qua lăng kính tử vi
htruongdinh
16/10/2012
HTD thắc mắc về vai trò của mệnh chủ với Mệnh - Thân. Phải chăng mệnh chủ ở cung Mệnh sẽ chi phối Thân và ngược lại mệnh chủ ở Thân sẽ chi phối mệnh ? Nếu mệnh chủ ở các cung khác ngoài tam hợp Mệnh Tài Quan thì chi phối mệnh Thân như thế nào? Ví dụ : lá số của Sihanouk có mệnh chủ ở cung Bào thì cung Bào có vai trò chi phối với Mệnh Thân như thế nào?
PMK
16/10/2012
Gloria
16/10/2012
Chính xác là mệnh chủ của Lá số này là Tử Vi. Đại vận 22-32, mệnh chủ gặp Kiếp, Phục, đương số lao đao, gặp họa nặng. Đại vận 32, mệnh chủ gặp Phủ, Liêm Khoa quyền, lưu tứ hóa Minh khoa ám lộc, đương số lên ngôi.
PMK
16/10/2012
AlexPhong, on 20/09/2012 - 09:43, said:
Em PMK này đọc sách như con vẹt không suy nghĩ. Sen không bao giờ gần bùn, một ở gốc một ở ngọn, hơn nữa chức năng khác nhau, bùn là hậu cần sen là ngoại giao. Cây nào chẳng bón phân ở gốc. Không có bùn sen sống bằng chum. Trái tim cũng chỉ cách đại tràng 50 cm, không lẽ khen tim bạn gần phân mà không thum thủm mùi phân nó chẳng tát cho lệch mặt.
Cho nên dốt thì trật tự, cong mông lạy Khổng Tử cứ lạy đừng hỏi sao anh không ạ Khổng Tử giống tôi.
Trong đầm j đẹp bằng sen.
Ok, nhất chú luôn nhưng mà là trong "đầm", anh tùng bách anh sống trên cao nguyên ngút ngàn, chú lên đây thành gà đi bộ luôn.
Lá xanh bông trắng lại xen nhị vàng.
Ok, đây là đặc điểm họ nhà chú, nói vậy chẳng khác j khoe họ nhsf mình lùn béo và chân ngắn. Có lá kim không, có thân gỗ không, chịu được lạnh không, không.
Nhị vàng bông trắng lá xanh.
Đảo cánh, thể hiện sự nghèo nàn của đặc điểm loài.
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Xảo lô-gíc như đã phân tích ở trên.
Cho nên dốt thì trật tự, cong mông lạy Khổng Tử cứ lạy đừng hỏi sao anh không ạ Khổng Tử giống tôi.
Trong đầm j đẹp bằng sen.
Ok, nhất chú luôn nhưng mà là trong "đầm", anh tùng bách anh sống trên cao nguyên ngút ngàn, chú lên đây thành gà đi bộ luôn.
Lá xanh bông trắng lại xen nhị vàng.
Ok, đây là đặc điểm họ nhà chú, nói vậy chẳng khác j khoe họ nhsf mình lùn béo và chân ngắn. Có lá kim không, có thân gỗ không, chịu được lạnh không, không.
Nhị vàng bông trắng lá xanh.
Đảo cánh, thể hiện sự nghèo nàn của đặc điểm loài.
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Xảo lô-gíc như đã phân tích ở trên.
Cmt hay thế này mà hôm nay tôi mới đọc được. Tức cười quá, cười nãy giờ không khép miệng lại được.
htruongdinh
16/10/2012
Gloria, on 16/10/2012 - 20:42, said:
Chính xác là mệnh chủ của Lá số này là Tử Vi. Đại vận 22-32, mệnh chủ gặp Kiếp, Phục, đương số lao đao, gặp họa nặng. Đại vận 32, mệnh chủ gặp Phủ, Liêm Khoa quyền, lưu tứ hóa Minh khoa ám lộc, đương số lên ngôi.
Sau 1945 đến cuối thập kỷ 1950, vua Sihanouk có xu hướng dân tộc chủ nghĩa và bắt đầu yêu cầu Pháp trao trả chủ quyền và về nước. Tháng 5 năm 1953, ông sang tị nạn tại và từ chối hồi hương cho đến khi có độc lập. Ông về nước ngày 9 tháng 11 năm 1953. Ngày 2 tháng 3 năm 1955, ông thoái vị nhường ngôi cho cha mình, giữ chức thủ tướng vài tháng. Sau khi cha ông mất năm 1960, ông lại được bầu làm chủ tịch nhà nước nhưng với danh vị hoàng thân.
Ngày , 1970, trong lúc ông đang ở nước ngoài, - thủ tướng chính phủ - đã triệu tập Quốc Hội bỏ phiếu phế truất Sihanouk khỏi vị trí nguyên thủ quốc gia và trao quyền lực khẩn cấp cho Lon Nol. Hoàng thân Sirik Matak – người được chính phủ loại bỏ để trao ngôi vị cho Sihanouk - đã được giao chức Phó Thủ tướng. Sau cuộc đảo chính, Hoàng thân Sihanouk đến và bắt đầu ủng hộ trong cuộc chiến lật đổ chính phủ Lon Nol ở Phnom Penh. Khi nước Cộng hòa Khmer rơi vào tay Khmer Đỏ vào năm 1975, Hoàng thân Sihanouk trở thành nguyên thủ quốc gia hình thức của chính phủ mới khi còn nắm quyền lực. Ngày 4 tháng 4 năm 1976, Sihanouk từ chức vì sự tàn bạo của Khmer đỏ.
Năm 1982, ông trở thành Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp Campuchia Dân chủ bao gồm: Đảng của mình, Mặt trận giải phóng Campuchia của và Khmer Đỏ.
Ngày 14 tháng 11 năm 1991, Hoàng thân Norodom Sihanouk trở về Campuchia sau 13 năm lưu vong. Năm 1993, Sihanouk lại trở thành quốc vương
Tháng 1 năm 2004, ông tự chuyển sang sống lưu vong tại , sau đó là , lấy lý do sức khỏe kém, ông tuyên bố thoái vị ngày 7 tháng 10 năm 2004.
Ông Sihanouk qua đời vì tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vào lúc 02 giờ 25 ngày 15-10-2012 theo giờ địa phương.
htruongdinh
16/10/2012
Sihanouk lên ngôi vua lúc 19 tuổi, đại hạn cung Phu mẫu.
Năm 1959, 37 tuổi, Sihanouk bi Đáp Chuôn âm mưu lật đổ. Trong một vụ ám sát của VNCH bất thành, Sihanouk thoát chết.
Năm 1959, 37 tuổi, Sihanouk bi Đáp Chuôn âm mưu lật đổ. Trong một vụ ám sát của VNCH bất thành, Sihanouk thoát chết.
PMK
16/10/2012
MaiYeuEm, on 20/09/2012 - 10:39, said:
cái xấu làm lực đối kháng cho cái tốt phát triển , mạnh thì cá chép hóa rồng , yếu thì gần mực thì đen gần đèn thì sáng luôn .
nói tới đây thôi , ngộ tới đâu tùy duyên
nói tới đây thôi , ngộ tới đâu tùy duyên
Bạn nói đúng. Có câu: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức". Tuần Triệt, Sát tinh .v.v. phải chăng đơn giản chính là những thử thách mà số phận đặt ra cho con người?
Sửa bởi PMK: 16/10/2012 - 21:15
TPVTLS
17/10/2012
htruongdinh, on 16/10/2012 - 21:00, said:
Sihanouk lên ngôi vua lúc 19 tuổi, đại hạn cung Phu mẫu.
Năm 1959, 37 tuổi, Sihanouk bi Đáp Chuôn âm mưu lật đổ. Trong một vụ ám sát của VNCH bất thành, Sihanouk thoát chết.
Năm 1959, 37 tuổi, Sihanouk bi Đáp Chuôn âm mưu lật đổ. Trong một vụ ám sát của VNCH bất thành, Sihanouk thoát chết.
Một bài học cho Gloria. Người ta chơi quân tử nhưng Gloria vẫn nói bậy bạ, nghĩ đến buồn cười quá (chẳng như Gloria chơi toàn đòn dưới thắt lưng).
Nghiên cứu cho lắm, chém bão cho lắm cuối cùng cũng lòi ra nguyên nhân ko dám xem tử vi cho ai bởi vì xem đâu sai đó =))
KingPlace
17/10/2012
TPVTLS, on 17/10/2012 - 00:24, said:
Một bài học cho Gloria. Người ta chơi quân tử nhưng Gloria vẫn nói bậy bạ, nghĩ đến buồn cười quá (chẳng như Gloria chơi toàn đòn dưới thắt lưng).
Nghiên cứu cho lắm, chém bão cho lắm cuối cùng cũng lòi ra nguyên nhân ko dám xem tử vi cho ai bởi vì xem đâu sai đó =))
Nghiên cứu cho lắm, chém bão cho lắm cuối cùng cũng lòi ra nguyên nhân ko dám xem tử vi cho ai bởi vì xem đâu sai đó =))
Cái chợ đeo vào số mệnh, nên chấp gì, mẹ mạnh tử phải chuyển nhà vì gần chợ, nên thấy cái chợ nào ko phải siêu thị mà bốc mùi thì tránh xa ra, đến gần làm gì, còn chấp nhận gần chợ vỉa hè thì phải chấp nhận những xú uế từ đó sinh ra. 90% ông nào mệnh cự môn thì toàn là bậc thánh nhân lý thuyết suông, nói hay hơn làm, phân tích đâu ra đấy, nhưng tóm lại kết quả là "toàn trượt cách"... mà đã nói thì nói dai như đỉa, nhai đi nhai lại như trâu ăn cỏ, bởi tính ám của cự môn, và không bao giờ chịu thua trong tranh luận hay cãi cọ, kể cả đấu võ mồm với đàn bà trẻ con họ cũng làm, miễn là được công nhận kẻ chiến thắng, cãi bằng được, cãi lấy được, nếu không được có thể hộc máu mà chết như chu du bị khổng minh chửi đểu. Làm cái anh Cự môn khổ tâm lắm, vì bên ngoài đàn ông mà bên trong đàn bà... ka ka.
Chị em nào có cự môn chắc hợp cách, như hổ mọc thêm cánh, không cần thêm các chị em khác cũng có thể thành siêu chợ, là trung tâm tin tức của cả làng cả xã, buôn dưa lê đến đầu tỉnh tới cuối tỉnh, là loa phường, là cảnh sát khu vực tiêu biểu của đảng và nhà nước... ka ka (đùa vui chị em tí, đừng giận, nhưng mà nói thật đó nhá), ka ka.
Sửa bởi Leadership: 17/10/2012 - 01:00
Gloria
17/10/2012
TPVTLS, on 17/10/2012 - 00:24, said:
Một bài học cho Gloria. Người ta chơi quân tử nhưng Gloria vẫn nói bậy bạ, nghĩ đến buồn cười quá (chẳng như Gloria chơi toàn đòn dưới thắt lưng).Nghiên cứu cho lắm, chém bão cho lắm cuối cùng cũng lòi ra nguyên nhân ko dám xem tử vi cho ai bởi vì xem đâu sai đó =))
Quan điểm của tôi, xưa nay phải học thật giỏi lý thuyết rồi mới bắt đầu nghiệm lý dần dần, chứ không phải mới học tý chút đã đè cổ bệnh nhân ra nghiệm lý, thất đức bỏ xừ.
Chứ khác với TPLTLS và Lethanhnhi, tôi không bao giờ tự xưng mình là siêu nhân bói toán, quỷ cốc tử tái sinh. Đã là siêu nhân bói toán thì phải xem đúng chớ, cớ sao lại đi so đo với những người chỉ nghiên cứu lý thuyết suông như tôi hay cụ Hà Uyên?
Tôi cũng chẳng bao giờ coi cái danh "cao nhân xem bói mạng ảo" là cái gì, và không tham gia để học theo, vì đó là những cái mà Đảng viên không được làm.
Dưới 50 tuổi, khi không có kinh nghiệm sống mà mở miệng phán số cho người như TPLTVS, lethanhnhi và nhiều cao nhân trên đây, tôi thấy nghiệp lắm. Nên không ham đâu.
Đúng thì tiết lộ thiên cơ, sai thì gây khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp thì bị người ghét, tiết lộ thiên cơ thì bại con liệt cháu.
Đó cũng là lý do tôi khuyên thằng MinhAn tránh xa khỏi nghề thầy bói, nhưng cái hấp dẫn của 1 tr một lá số, khó ai cưỡng được.
Hi Hi.
Sửa bởi Gloria: 17/10/2012 - 07:21
Gloria
17/10/2012
Tóm lại, chúng ta lên mạng để bổ sung kiến thức, tăng thêm hiểu biết hay là để tự sướng mình là cao nhân huyền học, Trần Đoàn tái thế--show hàng tự sướng như các em 9x?
Tôi chọn giải pháp đầu, nên gạt bớt mấy lời chọc ngoáy của tiểu nhân hằn học-thầy bói ngoài bến xe, ta quay trở lại lá số Shihanuc, với nguyên tắc chỉ sử dụng đúng kỹ thuật mệnh chủ chứ không dùng thêm các kỹ năng khác.
Năm 19 tuổi thì ĐS lên ngôi, đại vận 22-32 bản cung có Kiếp Phục, là khắc tinh của Mệnh chủ đã được xác định bởi chú Vuivui.
1950-1953, tức là tầm 28-31 tuổi thì ông mất chức.
Khám lại hành vận của lá số, thì thấy từ năm 32-tức là 1954 trở đi, thì quan lộc của đương số rất ổn định nếu sử dụng mệnh chủ là Tử Vi-cái không nằm trong tam phương tứ chính.
Chính vì vậy, khác với chú Vuivui, tôi sẽ chọn mệnh chủ Thái Âm.
Sửa bởi Gloria: 17/10/2012 - 08:11
Tôi chọn giải pháp đầu, nên gạt bớt mấy lời chọc ngoáy của tiểu nhân hằn học-thầy bói ngoài bến xe, ta quay trở lại lá số Shihanuc, với nguyên tắc chỉ sử dụng đúng kỹ thuật mệnh chủ chứ không dùng thêm các kỹ năng khác.
Năm 19 tuổi thì ĐS lên ngôi, đại vận 22-32 bản cung có Kiếp Phục, là khắc tinh của Mệnh chủ đã được xác định bởi chú Vuivui.
1950-1953, tức là tầm 28-31 tuổi thì ông mất chức.
Khám lại hành vận của lá số, thì thấy từ năm 32-tức là 1954 trở đi, thì quan lộc của đương số rất ổn định nếu sử dụng mệnh chủ là Tử Vi-cái không nằm trong tam phương tứ chính.
Trích dẫn
Ngày 2 tháng 3 năm 1955, ông thoái vị nhường ngôi cho cha mình, giữ chức thủ tướng vài tháng. Sau khi cha ông mất năm 1960, ông lại được bầu làm chủ tịch nhà nước nhưng với danh vị hoàng thân.
Năm 1959, 37 tuổi, Sihanouk bi Đáp Chuôn âm mưu lật đổ. Trong một vụ ám sát của VNCH bất thành, Sihanouk thoát chết.
Năm 1959, 37 tuổi, Sihanouk bi Đáp Chuôn âm mưu lật đổ. Trong một vụ ám sát của VNCH bất thành, Sihanouk thoát chết.
Chính vì vậy, khác với chú Vuivui, tôi sẽ chọn mệnh chủ Thái Âm.
Sửa bởi Gloria: 17/10/2012 - 08:11
Minh An
17/10/2012
Tôi hình như có gặp anh Gấu 1 lần, cũng chỉ nhìn qua và cũng chưa nói chuyện, Tôi chả giỏi giang gì, nhưng cũng ngán mấy trò thị phi của anh. Tôi tôn trọng anh, nhưng hình như chúng ta không thân thiết đến mức anh thường phải nhớ đến tôi như vậy.
Cũng chưa hiểu anh lấy đâu cái thông tin 1tr/ 1 lá số. Thực sự tôi vừa ngán, vừa nể, vừa buồn cười cái tác phong của anh.
Nghiệp, thiên cơ...hì hì...
Cũng chưa hiểu anh lấy đâu cái thông tin 1tr/ 1 lá số. Thực sự tôi vừa ngán, vừa nể, vừa buồn cười cái tác phong của anh.
Nghiệp, thiên cơ...hì hì...
Gloria
17/10/2012
À, tôi vẫn nhớ tới Minh An như một nhân tài tử vi, nhưng sau đó trở thành thầy bói. Haizz
trước kia tôi định đến quán của Minh An để xem thử thế nào, thử xem có gì hay không, trao đổi học thuật tý chút, sau đó nghe đồn phát giá 1 tr một lá số thì tôi chạy mất.
Nếu không phải thì xin lỗi, nếu phải thì coi như niêm yết giá hộ.
Sửa bởi Gloria: 17/10/2012 - 08:26
trước kia tôi định đến quán của Minh An để xem thử thế nào, thử xem có gì hay không, trao đổi học thuật tý chút, sau đó nghe đồn phát giá 1 tr một lá số thì tôi chạy mất.
Nếu không phải thì xin lỗi, nếu phải thì coi như niêm yết giá hộ.
Sửa bởi Gloria: 17/10/2012 - 08:26
Hà Uyên
17/10/2012
Gloria tham khảo thêm Địa bàn số Tử vi Sihanuk:
...........Cự môn.............Liêm Tướng...............Thiên lương..............Thất sát
...........Tham lang...............................................................................Thiên đồng
..........Thái âm....................................................................................Vũ khúc
...........Tử Phủ..............Thiên cơ......................Phá quân................Thái dương
Thiên bàn:
- Đại vận 22 ~ 31, Nhân bàn Thiên đồng cư lưu Mệnh gặp tam sát lưu niên Trực Phù, nên chọn Cự Môn làm chủ Kim cục tại cung Quan có Nhật Nguyệt hội Thiên môn
Sửa bởi Hà Uyên: 17/10/2012 - 08:35
...........Cự môn.............Liêm Tướng...............Thiên lương..............Thất sát
...........Tham lang...............................................................................Thiên đồng
..........Thái âm....................................................................................Vũ khúc
...........Tử Phủ..............Thiên cơ......................Phá quân................Thái dương
Thiên bàn:
- Đại vận 22 ~ 31, Nhân bàn Thiên đồng cư lưu Mệnh gặp tam sát lưu niên Trực Phù, nên chọn Cự Môn làm chủ Kim cục tại cung Quan có Nhật Nguyệt hội Thiên môn
Sửa bởi Hà Uyên: 17/10/2012 - 08:35
Linus
17/10/2012
Gloria, on 17/10/2012 - 08:20, said:
À, tôi vẫn nhớ tới Minh An như một nhân tài tử vi, nhưng sau đó trở thành thầy bói. Haizz
trước kia tôi định đến quán của Minh An để xem thử thế nào, thử xem có gì hay không, trao đổi học thuật tý chút, sau đó nghe đồn phát giá 1 tr một lá số thì tôi chạy mất.
Nếu không phải thì xin lỗi, nếu phải thì coi như niêm yết giá hộ.
trước kia tôi định đến quán của Minh An để xem thử thế nào, thử xem có gì hay không, trao đổi học thuật tý chút, sau đó nghe đồn phát giá 1 tr một lá số thì tôi chạy mất.
Nếu không phải thì xin lỗi, nếu phải thì coi như niêm yết giá hộ.
ha ha =)) =))