CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
ngaylanhthangtot
20/05/2011
...."Thiên đường tồn tại trong lòng bạn chứ không phải ở không gian thời gian mà bạn tồn tại..!!!"
Kiwi
20/05/2011
Whitebear, on 18/05/2011 - 20:45, said:
Còn cậu người yêu của Kiwi, cậu ta là thằng đầu đất, trí tuệ không có mấy nên mới phải cúng tiền cho gái để gái dạy cách kinh doanh hộ. Xét cho cùng vẫn là bách nhục, và chắc là trong thâm tâm bị coi thường. Nên mới bị Kiwi bỏ đến trắng mắt ra đó.
Này gấu!!!
Một lần nữa chính cậu mới là ĐẦU ĐẤT
Gấu là gì nào, cái mác tiến sĩ sao? tiến sĩ ra hàng rau bên Mỹ lụm cũng có nữa đó gấu!!! mác Việt kiều à, có được cái green card lận lưng chưa mà to tiếng ta đây!!! Sao gọi là cúng tiền cho gái????? Thế cậu kibo tiền trong cái túi thụng của cậu được gì tồi, sắm được cái xe hơi chở bạn gái đi chơi chưa? Có mua nổi cái nhà để ở chưa?!?!?!? AI BÁCH NHỤC HƠN AI??? Với Kiwi, gấu CHẲNG THỂ NÀO SO SÁNH VỚI BẠN CỦA KIWI - KHÔNG CÓ CỬA!!!!
Nói được thì ráng làm được. Sau này nhớ mà tránh xa gấu váy đàn bà đừng bám vào!!!
Đọc xong topic này chỉ thấy 1 chữ GỚM GHIẾC cho cái mác tiến sĩ giấy. Không biết đã làm được gì cho người dân, lối xóm nơi dù sao cũng đã cưu mang, dạy dỗ mình, để có cơ hội học tiến sĩ, Học tiến sĩ xong để quay lại chửi dân mình dốt!!!
Cả đời cậu cũng chẳng làm gì ra hồn!!!
Đây cũng là bài viết cuối cùng của Kiwi ở diễn đàn này. Cùng tiến sĩ như nhau, nhưng cùng chung diễn đàn với wb chỉ thấy XẤU HỔ và NHỤC
Whitebear, on 18/05/2011 - 20:45, said:
Nếu như cách đây 10 năm, khi tiếp cận phụ nữ tôi sẽ tìm cách vung tiền ra, rồi rửa xe máy đẹp, quần là áo lượt, tặng quà đắt tiền. Nhưng đến bây giờ thì tôi suy nghĩ ngược lại hoàn toàn, thậm chí không mua xe máy, quần áo ăn mặc bình thường thôi, tặng quà ko bao giờ quá 50 K, tiền đi với nhau là phải chia theo tỷ lệ thì những cô nàng kiểu hám lợi, lười lao động, óc ngắn sẽ tự biến hết, đỡ công mình phải gạn lọc.
Tiền lương đến 400.000$ mà, không mua xe máy đi thì NẶNG TÚI vì BCS mất đầu đất!!!!
Sửa bởi Kiwi: 20/05/2011 - 17:47
Whitebear
20/05/2011
Thôi nhá, thế thì tớ thua bạn của Kiwi rồi, được chưa. Cậu sướng nhá.
Coi như là tớ rút lại, đưa hết tiền lương cho phụ nữ tiêu hộ, là vinh quang, được chưa? Anh ta sáng suốt, thông minh, tài giỏi, nhà mặt phố, bố mẹ làm quan chức, giàu có nên mới tìm được Kiwi để đưa tiền, để quản lý hộ, được chưa? ( còn tôi xưa nay con nhà nghèo rớt, bố mẹ nuôi nấng vất vả, tiền nong phải một nắng hai sương mà có, nên tôi bắt buộc phải chi tiêu rất suy nghĩ, không thể xài tiền kiểu đại gia, tay chơi vung tiền được, nên tôi chả có cửa nào cả, có dám so đâu:D)
Haizzz, biết thế, không nên nói cái vụ này ra làm gì, nhưng thấy có người cứ thích tự hào khoe vì đã quản lý được tiền lương của bồ nhí, nên đành nói mấy câu. AI ngờ họ lại nổi điên lên.
Thôi, coi như tôi sai. Được chưa? Cãi nhau với phụ nữ chả hay ho gì. Cho xin lỗi nhá, Kiwi?
Sửa bởi Whitebear: 20/05/2011 - 18:08
Coi như là tớ rút lại, đưa hết tiền lương cho phụ nữ tiêu hộ, là vinh quang, được chưa? Anh ta sáng suốt, thông minh, tài giỏi, nhà mặt phố, bố mẹ làm quan chức, giàu có nên mới tìm được Kiwi để đưa tiền, để quản lý hộ, được chưa? ( còn tôi xưa nay con nhà nghèo rớt, bố mẹ nuôi nấng vất vả, tiền nong phải một nắng hai sương mà có, nên tôi bắt buộc phải chi tiêu rất suy nghĩ, không thể xài tiền kiểu đại gia, tay chơi vung tiền được, nên tôi chả có cửa nào cả, có dám so đâu:D)
Haizzz, biết thế, không nên nói cái vụ này ra làm gì, nhưng thấy có người cứ thích tự hào khoe vì đã quản lý được tiền lương của bồ nhí, nên đành nói mấy câu. AI ngờ họ lại nổi điên lên.
Thôi, coi như tôi sai. Được chưa? Cãi nhau với phụ nữ chả hay ho gì. Cho xin lỗi nhá, Kiwi?
Sửa bởi Whitebear: 20/05/2011 - 18:08
AnKhoa
20/05/2011
Tôi thấy chúng ta đều là dân yêu thích Lý số, nên cái chuyện "gắn bó" với nó sẽ còn dài dài. Chừng nào còn gắn bó với lý số thì chúng ta còn thảo luận với nhau trên cái diễn đàn này. Nghĩ cho lâu dài, thì khi thảo luận nên hạn chế đi vào đánh giá vấn đề riêng tư cá nhân của nhau. Vì mục tiêu chính ở đây là bàn học thuật, bàn quan điểm, chứ không phải kích bác nhau để rồi phải nói chuyện với nhau bằng cảm xúc, vừa mất lòng nhau, vừa chả được gì, có chăng chút ít "hả hê" vô nghĩa.
Tôi chưa thấy ai tôn trọng người mà không tôn trọng mình cả. Tôi cũng luôn suy nghĩ, dù tôi chỉ là một thằng vô học, nghèo đói, nhưng ai đó, dù là quan chức cấp cao, tiếng tăm lừng lẫy, giàu nứt đố đổ vách mà không tôn trọng tôi, thì cũng không có lý do gì để tôi tôn trọng lại, mà thực ra kèm theo một sự coi thường . Xã hội bây giờ, nhiều người nghĩ như vậy lắm
Thân!
Sửa bởi Thất Sát triều đẩu: 20/05/2011 - 18:13
Tôi chưa thấy ai tôn trọng người mà không tôn trọng mình cả. Tôi cũng luôn suy nghĩ, dù tôi chỉ là một thằng vô học, nghèo đói, nhưng ai đó, dù là quan chức cấp cao, tiếng tăm lừng lẫy, giàu nứt đố đổ vách mà không tôn trọng tôi, thì cũng không có lý do gì để tôi tôn trọng lại, mà thực ra kèm theo một sự coi thường . Xã hội bây giờ, nhiều người nghĩ như vậy lắm
Thân!
Sửa bởi Thất Sát triều đẩu: 20/05/2011 - 18:13
Whitebear
20/05/2011
TSTĐ trẻ mà nói rất đúng. Chúng ta không nên học thói quen rất xấu là chửi bới, tấn công cá nhân. Cho nên, trên diễn đàn thì những vấn đề có tính chất cá nhân không nên đem khoe ra.
Thôi, em Kiwi cho anh xin lỗi, đáng nhẽ mình không nên vô ý tiếp tục một đề tài nhạy cảm như thế này. Anh ngay sau đó cũng biết mình ko nên nói thế, nhưng mà forum nó khóa mất phần edit lại rồi, chỉ có 30 phút, nên không edit kịp.
Cho anh xin lỗi đi Đừng đi em
Sửa bởi Whitebear: 20/05/2011 - 18:21
Thôi, em Kiwi cho anh xin lỗi, đáng nhẽ mình không nên vô ý tiếp tục một đề tài nhạy cảm như thế này. Anh ngay sau đó cũng biết mình ko nên nói thế, nhưng mà forum nó khóa mất phần edit lại rồi, chỉ có 30 phút, nên không edit kịp.
Cho anh xin lỗi đi Đừng đi em
Sửa bởi Whitebear: 20/05/2011 - 18:21
Whitebear
20/05/2011
Thôi, hay là thế này. Anh sai, thế thì anh tự khóa nick của anh, tự nhốt mình vào Tuần Trung Không Vong 1 tháng, không vào đây bằng bất cứ một nick nào nữa.
Như vậy em hài lòng nhé? Em mà okie, nhấn thank một cái, thì anh lập tức change pass thành #$%^&#$%^&$%^ ngay nhé.
Sửa bởi Whitebear: 20/05/2011 - 18:33
Như vậy em hài lòng nhé? Em mà okie, nhấn thank một cái, thì anh lập tức change pass thành #$%^&#$%^&$%^ ngay nhé.
Sửa bởi Whitebear: 20/05/2011 - 18:33
legacy
20/05/2011
Gấu đã nói vậy em kiwi đừng đi.
Dạo này gấu thay đổi nhiều lắm rồi,hay gấu hẹn em kiwi đi ăn tối đi.
Thể hiện ga lăng chứ em kiwi hiểu không hết được gấu,qua ngôn ngữ trên mạng ảo.
Biết đâu 2 người có số thất thế nhân duyên.
Dạo này gấu thay đổi nhiều lắm rồi,hay gấu hẹn em kiwi đi ăn tối đi.
Thể hiện ga lăng chứ em kiwi hiểu không hết được gấu,qua ngôn ngữ trên mạng ảo.
Biết đâu 2 người có số thất thế nhân duyên.
Whitebear
20/05/2011
Em Kiwi ơi.
Thôi, anh đã hiểu, đây là lỗi tại anh. Tại anh tất cả. Anh là người thiếu nhạy cảm, chứ đâu có ác ý gì với em đâu.
Trong diễn đàn này, ngoài chú vuivui ra thì anh quý nhất là em. Nhưng em cứ mang ex của em ra khen trước mặt thì thằng nào chẳng điên, phải nghĩ kế dìm nó xuống cho kì được thì thôi.
Gấu<--- hư hỏng, mất nết, vụng về, tệ bạc, vũ phu, ích kỷ......
Cho anh xin em một lần, một lần thôi em? Chứ bây giờ em và anh gây sự với nhau, còn ra thể thống gì nữa.
Còn duyên thì anh ko nói gì đâu, không dám một lần mơ màng đến gót ngọc.
Nhưng, anh hứa với em một lần trong đời sẽ mời em một bữa tối thật ngon để tạ lỗi.
Ở US anh thích nhất món cua biển ở San Francisco bên bờ tây, còn bên bờ đông thì anh không biết mấy, chỉ có một lần được ăn tôm hùm Boston hồi sang MIT thấy rất ngon. Anh hứa mời em để ngàn lần tạ lỗi cùng gót ngọc.
Anh hứa là anh trả tiền, không bắt em share.
Hoặc là em giận anh quá, không thèm nhìn mặt anh, thì anh đang định làm bộ Tử Vi của Tử Vân đủ bộ 12 cuốn, sẽ xuất bản và ship tặng em một bản, coi như là lời xin lỗi chân thành nhất của Gấu này.
Từ nãy đến giờ, anh ngồi và đang tự oán trách và sỉ vả bản thân mình. Tại sao mày có thể ngu dốt và dại dột thế hả Bear?
Please. Please đừng đi em.
Sửa bởi Whitebear: 20/05/2011 - 19:02
Thôi, anh đã hiểu, đây là lỗi tại anh. Tại anh tất cả. Anh là người thiếu nhạy cảm, chứ đâu có ác ý gì với em đâu.
Trong diễn đàn này, ngoài chú vuivui ra thì anh quý nhất là em. Nhưng em cứ mang ex của em ra khen trước mặt thì thằng nào chẳng điên, phải nghĩ kế dìm nó xuống cho kì được thì thôi.
Gấu<--- hư hỏng, mất nết, vụng về, tệ bạc, vũ phu, ích kỷ......
Cho anh xin em một lần, một lần thôi em? Chứ bây giờ em và anh gây sự với nhau, còn ra thể thống gì nữa.
Còn duyên thì anh ko nói gì đâu, không dám một lần mơ màng đến gót ngọc.
Nhưng, anh hứa với em một lần trong đời sẽ mời em một bữa tối thật ngon để tạ lỗi.
Ở US anh thích nhất món cua biển ở San Francisco bên bờ tây, còn bên bờ đông thì anh không biết mấy, chỉ có một lần được ăn tôm hùm Boston hồi sang MIT thấy rất ngon. Anh hứa mời em để ngàn lần tạ lỗi cùng gót ngọc.
Anh hứa là anh trả tiền, không bắt em share.
Hoặc là em giận anh quá, không thèm nhìn mặt anh, thì anh đang định làm bộ Tử Vi của Tử Vân đủ bộ 12 cuốn, sẽ xuất bản và ship tặng em một bản, coi như là lời xin lỗi chân thành nhất của Gấu này.
Từ nãy đến giờ, anh ngồi và đang tự oán trách và sỉ vả bản thân mình. Tại sao mày có thể ngu dốt và dại dột thế hả Bear?
Please. Please đừng đi em.
Sửa bởi Whitebear: 20/05/2011 - 19:02
thatsat
20/05/2011
Bài vừa rồi rất đẳng cấp.
Thôi, người đi cứ để người đi, níu kéo chi nữa.
Thôi, người đi cứ để người đi, níu kéo chi nữa.
phuongmai06
20/05/2011
Whitebear, on 19/05/2011 - 12:46, said:
Giống như, bảo tháng này tôi chết đuối. Giờ tôi cứ nằm nhà thì chết đuối sao được? Đó chính là Đạo. Hay lấy vợ mà cứ nhằm mấy em vụ lợi hám tiền thì sau này không uýnh nhau mới là chuỵen lạ.
Anh này chắc chắn có số chết vì tai nạn giao thông .
Vị Tế
20/05/2011
phuongmai06, on 20/05/2011 - 19:55, said:
Một chuyện có thật hình như báo đăng tháng trước, có anh lính gác cửa đại sứ quán nào đó ở HN, đang đứng gác trong trạm gác vậy mà một xe điên do tài xế say rượu nửa đêm tông thẳng lên vỉa hè đâm vào cái bốt gác đó làm anh này chết tại chỗ.
Anh này chắc chắn có số chết vì tai nạn giao thông .
Anh này chắc chắn có số chết vì tai nạn giao thông .
Ngày trước gần nhà tôi có 1 cậu được người ta coi số tử vi bảo "năm 20 tuổi thì chết vì nước nhưng không phải chết đuối", đến năm đó cậu ta tránh nước gần như tuyệt đối (đến tắm cũng không dám tắm quá 2 phút vì sợ cảm) nhưng chẳng ngờ có hôm đi bộ trên hè đường tự nhiên vấp cục đá ngã chết mặt úp đúng vào vũng nước mưa sáng hôm đó để lại. Pháp y khám kết luận chết do tụ máu não và phổi bị ngạt nước.
ngaylanhthangtot
20/05/2011
Xuplo
20/05/2011
Kiwi đừng thèm giận Gấu chi cho mệt...hại sức khỏe, mà Kiwi hãy...giết Gấu đi hí hí hí . Cho chết nhá anh Gấu, cái tội nói nhìu, càng nói càng bậy...Anh xem xem lại lá số của Anh có cái sao gì mà sao bị nhìu phụ nữa ghét quá dzậy chứ hả???
Tử Phủ Vũ Tướng
20/05/2011
Mình không ghét bạn Gấu. Tự dưng cứ thấy thương thương khi bạn ấy bảo phải chắt bóp chi tiêu, tính toán suy nghĩ vì nhà nghèo, bố mẹ vất vả...và khi bị kiwi nói lời "chia tay"


