CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
Thienco
21/05/2011
Kiwi, on 21/05/2011 - 12:15, said:
Hàng đó là hàng mạo nhận, hông phải hàng thiệt đâu anh Thiên Cơ ui. Hàng WB, Kiwi đã thấy rùi
WB mà giống như trong hình đó thì Kiwi đâu nỡ cột đá dìm gấu xuống đáy sông
WB mà giống như trong hình đó thì Kiwi đâu nỡ cột đá dìm gấu xuống đáy sông
longtaithien
21/05/2011
Khi mở topic này tâm trạng tôi rối bời, blog không viết được đành lên đây nhờ đồng đạo tử vi góp ý....Cuộc đời bi hài lẫn lộn. Hôm trước, tôi nghe bạn của người tôi yêu nói tỉnh bơ rằng :" vợ nó đang sống chung nhà với nó đấy". Nghe đến đấy tôi muốn ngất, đùng đùng cắt mọi liên lạc, coi như người kia không còn trên cõi đời này ( cái này tính khí của Kình, ra tay là đứt đoạn). Sau vài ngày tôi đã vơi cơn buồn, nhưng chuyện nhà cửa của bạn tôi còn dỡ dang đó ( ban đầu tôi hứa sửa nhà và tìm người thuê giúp anh ấy, anh ấy ở xa mà), tính tôi chuyện nào ra chuyện đó, người phụ mình chứ mình không phụ người. Trưa nắng, tôi chạy xe xuống nhà anh ấy xem thợ thầy sửa nhà, mua quà bánh cho thợ ăn để họ làm nhiệt tình, ngồi trong căn nhà nóng như lò sưởi, tôi ăn vội hộp cơm v2i từ sáng chưa ăn gì. Sau đó, tôi tìm người cho thuê nhà. Lần sau xuống gặp lại anh bạn của NY tôi, tôi nói khéo là sau khi tôi tìm được người thuê nhà xong thì nhờ anh ấy trông nom nhà hộ, tiền bạc, công sức của tôi....tôi bỏ thí không tính nữa và tìm đường " đứt đoạn'. Anh bạn này ngơ ngác, tôi khó mà giải thích tại sao " không muốn liên quan NY nữa". Anh bạn của bạn tôi thấy tôi " tiểu thơ" mà nhiệt tình, không yểu điệu, khô khan như đánh giá ban đầu...nên rủ đi nhậu.
Rỉ rả vài lon beer, tôi mới thú nhận để anh ta thông cảm mà trông nom nhà hộ, tôi hứa vẫn tìm người cho thuê dùm. Anh bạn cười lớn :" oh thì ra thế, nó có lừa em đâu, bạn anh rất thật thà, mỗi tội đào hoa...ở chung nhà nhưng li thân thật mà, mỗi người 1 phòng....anh ta hồi Tết anh biết mà...'Tôi trợn tròn con mắt, sao anh ấy không giải thích gì với tôi. 5 ngày không liên lạc, tôi buồn, công việc cũng không quan tâm, như bông hoa úa. Hai anh em tôi nói chuyện và nhậu đến 6 giờ đồng hồ, chỉ hai người mà thôi, anh ấy kể về NY tôi từ cái hồi cách đây 20 năm, nào là bạn tôi tình cảm, thành thật và " thiếu gia mà vô cùng hòa đồng".
Đã bao nhiêu lần tôi bồng bột nên mất tình cảm của mình, mỗi lần có việc là 1 giờ sau là tôi đã làm những việc để khiến cả trái đất phải thay đổi.
Linh cảm được gì ( anh ấy có nhiều sao linh tính hơn tôi), sau 5 ngày im lặng, ngay lúc tôi đang ngồi với bạn của NY chắc nhắc về anh ta nhiều nên anh ấy chợt nhắn tin, đọc tin nhắn tôi rưng rưng nước mắt trước anh bạn kia mà không giấu kịp cảm xúc :" em đang ở đâu, nhà anh hay nhà em để anh mang thuốc vào cho em, 3 ngày nữa anh vào". Tôi bật điện thoại gọi anh ấy và cho biết đang nhậu với bạn thân anh ấy. Nghe nhậu đâ 6 giờ, chỉ có 2 người....chuyện gì đến nó đến, anh ấy giận dỗi hờn mát, nói khá linh tinh. Anh bạn nghe được cuộc điện thoại xong phán :" ôi bạn anh yêu em phát điên, nó vào vì em đấy, mà anh sẽ gọi chửi cho nó 1 trận, dám nghĩ linh tinh, nó phải biết rằng con thầy vợ bạn....". Mình hoảng hồn :" xin anh đừng gọi...hồi nãy, câu cuối anh ấy mắc cỡ vì dám ghen với bạn tốt rồi"
Như tôi cũng tin vào tử vi, Phu Thê cũng có Phượng, quang quí Thiên Phúc, hỷ thần....Có thể có sóng gió nhưng cuối cùng bi đát lắm thì cũng có phần hậu của nó. Tương lai có thể xấu nhưng không thể xấu hơn trước kia, nhưng trước mắt có niềm hi vọng. Cái con Tang môn ở Phu Thê làm tôi yêu ai xem như chồng là cứ chia tay 1 thời gian. Đã 10 tháng chúng tôi chưa gặp nhau, xa mặt cách lòng, xa nhau lại lâu như thế...mà lạ kì, vì xa nhau nên họ mới biết tình cảm của họ với tôi là thế nào.
Sửa bởi longtaithien: 21/05/2011 - 12:49
Rỉ rả vài lon beer, tôi mới thú nhận để anh ta thông cảm mà trông nom nhà hộ, tôi hứa vẫn tìm người cho thuê dùm. Anh bạn cười lớn :" oh thì ra thế, nó có lừa em đâu, bạn anh rất thật thà, mỗi tội đào hoa...ở chung nhà nhưng li thân thật mà, mỗi người 1 phòng....anh ta hồi Tết anh biết mà...'Tôi trợn tròn con mắt, sao anh ấy không giải thích gì với tôi. 5 ngày không liên lạc, tôi buồn, công việc cũng không quan tâm, như bông hoa úa. Hai anh em tôi nói chuyện và nhậu đến 6 giờ đồng hồ, chỉ hai người mà thôi, anh ấy kể về NY tôi từ cái hồi cách đây 20 năm, nào là bạn tôi tình cảm, thành thật và " thiếu gia mà vô cùng hòa đồng".
Đã bao nhiêu lần tôi bồng bột nên mất tình cảm của mình, mỗi lần có việc là 1 giờ sau là tôi đã làm những việc để khiến cả trái đất phải thay đổi.
Linh cảm được gì ( anh ấy có nhiều sao linh tính hơn tôi), sau 5 ngày im lặng, ngay lúc tôi đang ngồi với bạn của NY chắc nhắc về anh ta nhiều nên anh ấy chợt nhắn tin, đọc tin nhắn tôi rưng rưng nước mắt trước anh bạn kia mà không giấu kịp cảm xúc :" em đang ở đâu, nhà anh hay nhà em để anh mang thuốc vào cho em, 3 ngày nữa anh vào". Tôi bật điện thoại gọi anh ấy và cho biết đang nhậu với bạn thân anh ấy. Nghe nhậu đâ 6 giờ, chỉ có 2 người....chuyện gì đến nó đến, anh ấy giận dỗi hờn mát, nói khá linh tinh. Anh bạn nghe được cuộc điện thoại xong phán :" ôi bạn anh yêu em phát điên, nó vào vì em đấy, mà anh sẽ gọi chửi cho nó 1 trận, dám nghĩ linh tinh, nó phải biết rằng con thầy vợ bạn....". Mình hoảng hồn :" xin anh đừng gọi...hồi nãy, câu cuối anh ấy mắc cỡ vì dám ghen với bạn tốt rồi"
Như tôi cũng tin vào tử vi, Phu Thê cũng có Phượng, quang quí Thiên Phúc, hỷ thần....Có thể có sóng gió nhưng cuối cùng bi đát lắm thì cũng có phần hậu của nó. Tương lai có thể xấu nhưng không thể xấu hơn trước kia, nhưng trước mắt có niềm hi vọng. Cái con Tang môn ở Phu Thê làm tôi yêu ai xem như chồng là cứ chia tay 1 thời gian. Đã 10 tháng chúng tôi chưa gặp nhau, xa mặt cách lòng, xa nhau lại lâu như thế...mà lạ kì, vì xa nhau nên họ mới biết tình cảm của họ với tôi là thế nào.
Sửa bởi longtaithien: 21/05/2011 - 12:49
Kiwi
21/05/2011
Thienco, on 21/05/2011 - 12:28, said:
Mạo nhận người khác hay dùng photoshop đấy... hê hê Nhưng quan trọng là thành ý... có thành ý thì có thể bỏ qua được mọi thứ, trừ nghiêm trọng quá.
Hình thiệt của Gấu có photoshop lên cũng không được như vậy. Hihi. Gấu mà, cái mặt tròn quay, cái mũi, cái miệng cũng tròn quay, tay, chân cũng tròn quay. Cả người cộng lại quay được 1 vòng compa
Kiwi từ trước đến nay ít để bụng chuyện gì cả, lần này nếu Kiwi không "đâp" thì Gấu sẽ lấy bạn của Kiwi ra mà chà đạp nữa. Lần 1, Kiwi đã cảnh cáo, đã "phang" 1 lần rùi, lần 2, 3 Kiwi không nói gì, lần 4 Kiwi phải "đập" thui anh, để tránh xảy ra lần 5 là Kiwi sẽ "ném đá" thật. Hihi
Xuplo
21/05/2011
Chị Kiwi, hay là đem Gấu bỏ lồng heo rồi thả trôi sông Chị? Như dzậy có ác quá chăng? mới trả được món nợ ân tình của Gấu dành cho Chị?
Sửa bởi Xuplo: 21/05/2011 - 13:07
Sửa bởi Xuplo: 21/05/2011 - 13:07
Liên Hương
21/05/2011
@DieuBich:
Cung Tài của bạn có Đào Kiếp Phục, ở đây có các trường hợp khả dĩ sau:
- Hay bị nạn về tiền: như mất trộm...
- Đầu tư tài chính sai lầm mà mất.
Điều còn lại là mất nhiều hay ít tùy sao kèm theo.
Còn cứ nghĩ Đào Hoa ở Tài là tốn tiền cho nhân tình thì thật ... không biết nói gì hơn!
Cung Tài của bạn có Đào Kiếp Phục, ở đây có các trường hợp khả dĩ sau:
- Hay bị nạn về tiền: như mất trộm...
- Đầu tư tài chính sai lầm mà mất.
Điều còn lại là mất nhiều hay ít tùy sao kèm theo.
Còn cứ nghĩ Đào Hoa ở Tài là tốn tiền cho nhân tình thì thật ... không biết nói gì hơn!
Liên Hương
21/05/2011
Có 2 bài thơ của Nguyễn Bảo Sinh, tặng các bạn:
“Đạo bồ bịch”:
“Vợ là cửa cái, Bạn gái là cửa sổ.
Càng nhiều cửa sổ càng sang,
Cửa cái anh vẫn đàng hoàng vào ra.
Vợ là cửa cái nhà ta,
Lại là cửa sổ thằng cha láng giềng.”
"Mê ngộ"
Khi mê bùn chỉ là bùn
Ngộ ra mới biết trong bùn có sen
Khi mê tiền chỉ là tiền
Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
Khi mê dâm chỉ là dâm
Ngộ ra mới biết trong dâm có tình
Khi mê tình chỉ là tình
Ngộ ra mới biết trong tình có dâm!
Khi yêu cái xích dưới chân
Thì xiềng xích ấy là thần Tự do!
Đây là nhà thơ người Hà Nội được vì là ngoài Bùi Giáng thì còn Nguyễn Bảo Sinh ...
“Đạo bồ bịch”:
“Vợ là cửa cái, Bạn gái là cửa sổ.
Càng nhiều cửa sổ càng sang,
Cửa cái anh vẫn đàng hoàng vào ra.
Vợ là cửa cái nhà ta,
Lại là cửa sổ thằng cha láng giềng.”
"Mê ngộ"
Khi mê bùn chỉ là bùn
Ngộ ra mới biết trong bùn có sen
Khi mê tiền chỉ là tiền
Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
Khi mê dâm chỉ là dâm
Ngộ ra mới biết trong dâm có tình
Khi mê tình chỉ là tình
Ngộ ra mới biết trong tình có dâm!
Khi yêu cái xích dưới chân
Thì xiềng xích ấy là thần Tự do!
Đây là nhà thơ người Hà Nội được vì là ngoài Bùi Giáng thì còn Nguyễn Bảo Sinh ...
Kiwi
21/05/2011
voiva
21/05/2011
Cám ơn cô Liên Hương.
Bài mê ngộ của Bảo Sinh ngày xưa cháu từng rất thích hôm nay lại được đọc lại, thơ của ông chủ khách sạn chó mèo này luôn có triết lý rất hay về thiền. Ông ấy có những triết lý khá lạ về kiếm tiền và quả thực ông ấy cũng rất giầu không biết là nhờ triết lý đó hay nhờ cái gì(nhờ chó mèo)?
Người Hà Nội vẫn có câu nói vui về 3 Bảo.
Báo Sinh chơi chó, Bảo Tín chơi vàng, Bảo Sơn chơi khách sạn. Bảo nào cũng giầu nhưng có lẽ trong 3 Bảo ấy Bảo Sinh là người được yêu thích nhất.
Sửa bởi voiva: 21/05/2011 - 13:49
Bài mê ngộ của Bảo Sinh ngày xưa cháu từng rất thích hôm nay lại được đọc lại, thơ của ông chủ khách sạn chó mèo này luôn có triết lý rất hay về thiền. Ông ấy có những triết lý khá lạ về kiếm tiền và quả thực ông ấy cũng rất giầu không biết là nhờ triết lý đó hay nhờ cái gì(nhờ chó mèo)?
Người Hà Nội vẫn có câu nói vui về 3 Bảo.
Báo Sinh chơi chó, Bảo Tín chơi vàng, Bảo Sơn chơi khách sạn. Bảo nào cũng giầu nhưng có lẽ trong 3 Bảo ấy Bảo Sinh là người được yêu thích nhất.
Sửa bởi voiva: 21/05/2011 - 13:49
daudat
21/05/2011
Cung tài có đào,riêu, hồng loan là tiền bạc có được hoặc mất đi thường liên quan đến người khác phái.
Còn bị lừa (hay bị lừa) người xem vị địa kiếp, phục binh..
Sửa bởi daudat: 21/05/2011 - 22:50
Còn bị lừa (hay bị lừa) người xem vị địa kiếp, phục binh..
Sửa bởi daudat: 21/05/2011 - 22:50
bamelaubin
22/05/2011
longtaithien, on 21/05/2011 - 12:39, said:
" ôi bạn anh yêu em phát điên, nó vào vì em đấy, mà anh sẽ gọi chửi cho nó 1 trận, dám nghĩ linh tinh, nó phải biết rằng con thầy vợ bạn....". Mình hoảng hồn :" xin anh đừng gọi...hồi nãy, câu cuối anh ấy mắc cỡ vì dám ghen với bạn tốt rồi"
Thằng đó là bạn thân của của "thằng kia", vì vậy chắc chắn sẽ bảo vệ cho bạn nó rồi. Nó rủ đi uống bia là xem binh tình như thế nào thôi, chúng nó đã lên kế hoạch từ trước rồi. Tôi là con trai cũng nói thực: Lừa được đàn bà cô đơn để ABC là trời cho, không được cũng là trò chơi. Nếu nó yêu mình nó sẽ dẫn về nhà giới thiệu đàng hoàng, và có ý tứ tiến tới hôn nhân thì mới cho XYZ, nếu đòi hỏi XYZ ngay thì "get lost". Nói chung muốn có mái ấm gia đình phải gài đàn ông vào bẫy đã, từ "gài" thực chất là lừa, lừa thằng cũng có hoàn cảnh giống như mình thì bền vững hơn, vì gãy đổ như nhau thì sẽ không muốn gãy đổ tiếp, và cũng sẽ tôn trọng nhau hơn để không bị "đứt" tiếp. Khi đã đóng cọc rồi thì sẽ đối xử tốt với nhau, dần dần thông cảm với nhau mà nảy sinh tình thương, tình yêu, tình vợ chồng.Có thêm con rồi lại càng chắc cú, hạnh phúc được bồi đắp thêm. Đó mới là "cao tay bốc".
Vài lời ngông cuồng, coi như như men rượu thoảng qua.
phuongmai06
22/05/2011
Longtaithien ơi
Cái việc tâm sự với anh ban của người yêu ấy thi long lại sai sách rồi ,việc gì phải tâm sự .kể cả có nghi ngờ gì tình cảm hay nhân cách của anh ta thì cũng phải tự mình xác định thôi chứ ai lại nhờ ông bạn của người yêu . Họ đời nào nói xấu bạn , mình hy vọng gì ở cái việc tâm sự áy , anh người yêu sẽ yêu mình hơn ư ? ko có đâu. Đừng có dốc lòng mình như vậy mà, khi mình tâm sự có nghĩa là đối phương đã hiều nhiều về mình cà điểm tốt lẫn điểm yếu rồi
Sửa bởi phuongmai06: 22/05/2011 - 10:35
Cái việc tâm sự với anh ban của người yêu ấy thi long lại sai sách rồi ,việc gì phải tâm sự .kể cả có nghi ngờ gì tình cảm hay nhân cách của anh ta thì cũng phải tự mình xác định thôi chứ ai lại nhờ ông bạn của người yêu . Họ đời nào nói xấu bạn , mình hy vọng gì ở cái việc tâm sự áy , anh người yêu sẽ yêu mình hơn ư ? ko có đâu. Đừng có dốc lòng mình như vậy mà, khi mình tâm sự có nghĩa là đối phương đã hiều nhiều về mình cà điểm tốt lẫn điểm yếu rồi
Sửa bởi phuongmai06: 22/05/2011 - 10:35
Tử Phủ Vũ Tướng
22/05/2011
Chị Dieubich ơi, mệnh em cũng có Phục + Tam đức nên cư xử với người khác giống chị ý. Nhưng trải qua một số kinh nghiệm có chút dính líu tiền bạc rồi nên em chủ trương phải sòng phẳng thì hơn.
@all: Vì trên diễn đàn ko thể phơi bày hết được, ko giải thích tại sao lại có quan điểm thế. Mình chỉ có ý chia sẻ với các bạn nào mà chưa rắc rối thì nên quan niệm trước để mà tránh các rắc rối, thiệt hại...
@all: Vì trên diễn đàn ko thể phơi bày hết được, ko giải thích tại sao lại có quan điểm thế. Mình chỉ có ý chia sẻ với các bạn nào mà chưa rắc rối thì nên quan niệm trước để mà tránh các rắc rối, thiệt hại...
Cuddy
22/05/2011
Mới đá một tên bằng SMS, cảm thấy thật dễ chịu . Chán cảnh khi nóng khi lạnh của mấy tên đàn ông, chơi trò mèo vờn chuột. Thậm chí còn nói với tên đó “hey, tui biết trò của mi rùi đó nhe. Đừng có mà qua mặt”
Đúng là hôm nay ngày Cự Môn hóa khí thành Kị hehe
Phụ nữ đừng có quá ảo tưởng rằng “à, có lẽ anh ta bận nên không liên lạc với mình. Hoặc anh ta có tâm sự gì đó”. Chơi mấy cái trò này mất thời gian, thà dành thời gian đi tìm người xứng đáng thì hay hơn
Đúng là hôm nay ngày Cự Môn hóa khí thành Kị hehe
Phụ nữ đừng có quá ảo tưởng rằng “à, có lẽ anh ta bận nên không liên lạc với mình. Hoặc anh ta có tâm sự gì đó”. Chơi mấy cái trò này mất thời gian, thà dành thời gian đi tìm người xứng đáng thì hay hơn
hanhphuc
22/05/2011
Hanhphuc ko rõ chị Long ở đâu, nhưng hanhphuc nghĩ chị Long người miền nam, hanhphuc thấy rõ sự khác biệt giữa tư duy hai miền nam bắc
Con bạn hanhphuc người miền nam SG chính gốc yêu một anh HN, thật sự có những cái hanhphuc chứng kiến từ a tới z chỉ biết cười lắc đầu, nói nó ko nghe nên thôi đến mức anh ta khi chat với hanhphuc cũng không tha tán tỉnh lung tung, và nói thẳng "với anh bạn em có cũng được không cũng chẳng sao, em bảo với đồ ngốc ấy là chọn anh SG nào mà yêu " hanhphuc khuyên nó thì nó chỉ nói hai chữ ngắn gọn "kệ tao",anh ta trước mặt nó thì vợ chồng rồi yêu thương tùm lum, gửi cho nó mấy cái sến ko thể tả, thậm chí có khi anh ta đùa là "anh có con riêng" nó suy nghĩ đã đời rồi nói "em gửi xiền nuôi con anh, em chấp nhận hết " con bạn hanhphuc thất sát cư mệnh ý, thật sự mà nói hanhphuc không biết nói sao nhưng con gái miền nam đa phần như vậy ...
Con gái miền Bắc thì đúng như cách của cô Phương Mai ví dụ điển hình là chị Hai của anh bạn hanhphuc quen,gia đình anh này là người Bắc vô nam sống cũng được hơn 10 năm, chị Hai rất mến hanhphuc chị hay nói "Mày ra HN ở vài tháng đi chiêm nghiệm cái mưu mẹo của con gái Bắc,với đàn ông phải thế em àh "
Với hanhphuc bây giờ hanhphuc chỉ biết cười bí ẩn thôi, ai mún hiểu sao thì hiểu, mấy cái ảo tưởng rằng người ta thương mình nhưng vì lý do abc gì đó nên rời xa, rồi thì yêu em từ đầu tới cuối chỉ yêu em, nhưng anh khổng chia tay người yêu được,anh phải có trách nhiệm hay gì gì đó thì nghe chỉ biết cười thôi và đá lông nheo thôi "
Hanhphuc thấy vậy, chứ không có ý phân biệt vùng miền, kinh nghiệm có thể đúng có thể sai, mọi người đọc xong xí xóa
Con bạn hanhphuc người miền nam SG chính gốc yêu một anh HN, thật sự có những cái hanhphuc chứng kiến từ a tới z chỉ biết cười lắc đầu, nói nó ko nghe nên thôi đến mức anh ta khi chat với hanhphuc cũng không tha tán tỉnh lung tung, và nói thẳng "với anh bạn em có cũng được không cũng chẳng sao, em bảo với đồ ngốc ấy là chọn anh SG nào mà yêu " hanhphuc khuyên nó thì nó chỉ nói hai chữ ngắn gọn "kệ tao",anh ta trước mặt nó thì vợ chồng rồi yêu thương tùm lum, gửi cho nó mấy cái sến ko thể tả, thậm chí có khi anh ta đùa là "anh có con riêng" nó suy nghĩ đã đời rồi nói "em gửi xiền nuôi con anh, em chấp nhận hết " con bạn hanhphuc thất sát cư mệnh ý, thật sự mà nói hanhphuc không biết nói sao nhưng con gái miền nam đa phần như vậy ...
Con gái miền Bắc thì đúng như cách của cô Phương Mai ví dụ điển hình là chị Hai của anh bạn hanhphuc quen,gia đình anh này là người Bắc vô nam sống cũng được hơn 10 năm, chị Hai rất mến hanhphuc chị hay nói "Mày ra HN ở vài tháng đi chiêm nghiệm cái mưu mẹo của con gái Bắc,với đàn ông phải thế em àh "
Với hanhphuc bây giờ hanhphuc chỉ biết cười bí ẩn thôi, ai mún hiểu sao thì hiểu, mấy cái ảo tưởng rằng người ta thương mình nhưng vì lý do abc gì đó nên rời xa, rồi thì yêu em từ đầu tới cuối chỉ yêu em, nhưng anh khổng chia tay người yêu được,anh phải có trách nhiệm hay gì gì đó thì nghe chỉ biết cười thôi và đá lông nheo thôi "
Hanhphuc thấy vậy, chứ không có ý phân biệt vùng miền, kinh nghiệm có thể đúng có thể sai, mọi người đọc xong xí xóa


