CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
LuuBi
19/05/2011
Gloria, on 19/05/2011 - 14:52, said:
Bạn luuhuyenduc này, yêu nhau bằng con tim thì lấy vợ về phải để yêu thương chứ lấy về để lo nội trợ và dạy dỗ con cái à ? Thế thì mời bạn thuê người giúp việc cao cấp (có bằng sư phạm chẳng hạn) để thỏa mãn luôn được cả thói áp đặt, gia trưởng mờ mắt của mình nha. Phụ nữ nào tưởng làm "quản gia" là ý tưởng vĩ đại ? Có đấy, bạn luuhuyenduc muốn thấy thì đi soi gương sẽ ra, động vật hiếm đấy, không dễ tìm được cái thứ 2 đâu.
Hức, thật sự tôi băn khoăn không hiểu tôi nói ẩn dụ thế kia bạn hiểu được bao nhiêu phần nữa, nhưng thôi, thỉnh thoảng cũng phải cho bạn rèn luyện đầu óc một tí, để lâu quá không dùng đến bị teo hết không còn xíu xiu nào thì khổ.
Bây giờ bạn có nói thế chứ nói nữa tôi cũng không ý kiến ý cò gì nữa, mất thời gian một cách lố bịch cho 2 bài viết để trả lời bạn là quá đủ.
Gloria.
Hức, thật sự tôi băn khoăn không hiểu tôi nói ẩn dụ thế kia bạn hiểu được bao nhiêu phần nữa, nhưng thôi, thỉnh thoảng cũng phải cho bạn rèn luyện đầu óc một tí, để lâu quá không dùng đến bị teo hết không còn xíu xiu nào thì khổ.
Bây giờ bạn có nói thế chứ nói nữa tôi cũng không ý kiến ý cò gì nữa, mất thời gian một cách lố bịch cho 2 bài viết để trả lời bạn là quá đủ.
Gloria.
hahaha nói thế mới sắn tay áo lên nghe học hõi thêm về phụ nữ ...
Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 19/05/2011 - 15:01
AnKhoa
19/05/2011
Bắt đầu thấy "mùi" công kích cá nhân, chứ không đơn thuần luận bàn quan điểm. Tôi nghĩ trên đời này vốn không có chân lý, cái thứ quan niệm mà 99 người đang nghĩ là đúng thì không có nghĩa là đúng cho cả 100 người. Đôi lúc, 1 người còn sót lại sinh ra để nghĩ khác người, và vì đó, xã hội tiến bộ.
Trích lại hai câu nói nổi tiếng:
"Tất cả những điều phổ biến đều là sai lầm"
"Khi nào bạn nhận ra mình thuộc về số đông, đó là lúc phải dừng lại suy nghĩ"
Thân!
Trích lại hai câu nói nổi tiếng:
"Tất cả những điều phổ biến đều là sai lầm"
"Khi nào bạn nhận ra mình thuộc về số đông, đó là lúc phải dừng lại suy nghĩ"
Thân!
hanhphuc
19/05/2011
Ah còn cái việc mọi người bàn luận về tiền bạc gì ý trong hẹn hò thì hanhphuc sống bằng tiền của hanhphuc và hanhphuc không quan tâm ai trả cho ai, cứ cư xử sao cho hợp lý đôi bên và biết điều là được
Rút khỏi chủ đề đây, đi xa quá rồi
Rút khỏi chủ đề đây, đi xa quá rồi
AnKhoa
19/05/2011
hanhphuc, on 19/05/2011 - 15:08, said:
Ah còn cái việc mọi người bàn luận về tiền bạc gì ý trong hẹn hò thì hanhphuc sống bằng tiền của hanhphuc và hanhphuc không quan tâm ai trả cho ai, cứ cư xử sao cho hợp lý đôi bên và biết điều là được
Rút khỏi chủ đề đây, đi xa quá rồi
Rút khỏi chủ đề đây, đi xa quá rồi
Thường, giờ con gái có tri thức và có khả năng đều nghĩ như vậy . Cuộc chơi về vật chất bây giờ khá fair, quan trọng là nhân duyên, tình cảm, và ứng xử với nhau là chính.
Còn gái mà dùng tiền đong được (ý ở đây tiền là nhân tố chủ chốt) thì nên coi là "hàng" thôi, hàng cao cấp hay thấp cấp thì đều là... hàng cả. Hàng thì lúc nào có tiền thích thì mua. Cái gì trả được bằng tiền chẳng phải là thứ vốn "rẻ" nhất hay sao
Thân!
SayTinh
19/05/2011
Haha, cười muốn chảy nước mắt với bác Gấu. Kưng chưa trả lời tôi bài trước. Kưng có đi hết nước Việt Nam chưa mà ngồi đó bảo là người Việt mình thế này, người Việt mình thế kia. Tôi đi ăn ở cty tôi, đi với bạn bè tôi, thường thì ăn hết những gì mang ra, nếu con dư là thức ăn khô như thịt chiên, gỏi, tôm cua...thì chúng tôi đều yêu cầu gói mang về. Còn bạn Gấu ăn phở 1/2 tô còn lại mà kêu bồi bàn gói mang về nó không nhìn như quái vật mới là chuyện lạ. .
Tôi không ủng hộ chuyện gái đào mỏ, xài tiền của trai là đúng nhưng phải biết cấp độ như thế nào mới gọi là lợi dụng? Tôi đọc trên vnexpress mục tâm sự thấy nhiều hoàn cảnh vừa đáng thương vừa đáng giận. Ví dụ như có cô lên nói là yêu ông sếp vì ông ta sang trọng quá, hào phóng làm cô ta choáng ngợp tuy biết là ông ta đã có vợ và có con. Mỡ treo miệng mèo không ăn mới lạ. Rồi sau đó lên tâm sự khóc lóc rằng cô đơn mỗi khi tết lễ anh ta về với vợ con.....Tôi cảm thấy như thế là mất đạo đức và không thể chấp nhận được cả cô ta mà cả anh chàng kia nữa. Cô ta đánh đổi hạnh phúc bằng tiền bạc thì có gì mà than khóc.
Kết luận là, cái đầu của gấu nhận định chuyện này không sai, nhưng nó chi li đến từng ly cafe thì giống đàn bả trả giá khi ra chợ mua hành. Nó hơi lợm giọng khi phát ra từ cái đầu học ở trời tây.
Sửa bởi SayTinh: 19/05/2011 - 15:38
Tôi không ủng hộ chuyện gái đào mỏ, xài tiền của trai là đúng nhưng phải biết cấp độ như thế nào mới gọi là lợi dụng? Tôi đọc trên vnexpress mục tâm sự thấy nhiều hoàn cảnh vừa đáng thương vừa đáng giận. Ví dụ như có cô lên nói là yêu ông sếp vì ông ta sang trọng quá, hào phóng làm cô ta choáng ngợp tuy biết là ông ta đã có vợ và có con. Mỡ treo miệng mèo không ăn mới lạ. Rồi sau đó lên tâm sự khóc lóc rằng cô đơn mỗi khi tết lễ anh ta về với vợ con.....Tôi cảm thấy như thế là mất đạo đức và không thể chấp nhận được cả cô ta mà cả anh chàng kia nữa. Cô ta đánh đổi hạnh phúc bằng tiền bạc thì có gì mà than khóc.
Kết luận là, cái đầu của gấu nhận định chuyện này không sai, nhưng nó chi li đến từng ly cafe thì giống đàn bả trả giá khi ra chợ mua hành. Nó hơi lợm giọng khi phát ra từ cái đầu học ở trời tây.
Sửa bởi SayTinh: 19/05/2011 - 15:38
Whitebear
19/05/2011
Trích dẫn
Còn gái mà dùng tiền đong được (ý ở đây tiền là nhân tố chủ chốt) thì nên coi là "hàng" thôi, hàng cao cấp hay thấp cấp thì đều là... hàng cả. Hàng thì lúc nào có tiền thích thì mua. Cái gì trả được bằng tiền chẳng phải là thứ vốn "rẻ" nhất hay sao.
@Saytinh: 1 ly cà phê thì không sao, nhưng khi đã là số nhiều (date nhiều). Ở Mỹ, kể cả thức ăn ướt, họ cũng cho vào hộp nhựa cho mình mang về.
Phương Tây, đàn ông đi chợ, mua hành còn giỏi không kém phụ nữ, dù ở đó không ai bán mặc cả, vì là siêu thị hết. Quên khẩn truơng chuyện đàn bà đi chợ, đàn ông ngồi vểnh râu đi.
Một ly cafe không phải là vấn đề, cái quan trọng là thái độ.
Kể cả mua hành ngoài chợ, dù chỉ 1000 VNĐ, nhưng nếu nhón tay ăn cắp hành thì vẫn là ăn cắp, cũng nhục nhã như nhau nếu bị tóm được. Xã hội hồi giáo xưa kia, ăn cắp một quả táo cũng có thể bị chặt bàn tay, cũng có lý của nó.
Nó thể hiện đạo đức.
Sửa bởi Whitebear: 19/05/2011 - 15:52
Thienco
19/05/2011
Whitebear, on 19/05/2011 - 14:55, said:
Bạn nói rất đúng ý này. Đó là một điểm tôi khó có thể quen được ở Việt Nam. Có lẽ ở Việt Nam bây giờ đang sinh ra tình trạng thực dụng quá đáng.
Như ông thầy tôi, luơng một năm 250.000$ một năm, nhưng ông ấy đi lên trường bằng xe đạp. Nhưng mấy bà người Việt làm Nail ở thành phố tôi thì chơi toàn Mercedes.
Ở Mỹ, đi ăn nhà hàng, dù nhà giàu họ vẫn cố ăn tất cả các các thức ăn thừa, ăn không nổi thì bồi bàn tự giác gói lại cho họ mang về, kể cả là đi ăn cưới. Nhưng tôi về Việt Nam thì thấy rất đặc trưng văn hóa "ăn một bát phở, để lại một nửa cho nó sang"=)) và bồi bàn nhìn mình như từ trên trời rơi xuống khi mình đề nghị mang thức ăn về.
Người Việt Nam mình có cái tính rất thích ra vẻ "coi thường đồng tiền", "nặng tình cảm", nhưng thực ra lại rất nghèo và thực dụng, nhưng lại lười lao động.
Cứ nói Chân dài đi với Đại gia, nhưng thử tìm đại gia nào mà kiếm tiền một cách lương thiện, thông qua mồ hôi, nước mắt, khối óc của họ chứ không phải là ăn cắp, tham nhũng, hút máu hút mủ của nhân dân, của đất nước, của công ty xem họ xài tiền như thế nào? Có lấy nổi một đồng của họ không?
Như Hà Kiều Anh,
Như ông thầy tôi, luơng một năm 250.000$ một năm, nhưng ông ấy đi lên trường bằng xe đạp. Nhưng mấy bà người Việt làm Nail ở thành phố tôi thì chơi toàn Mercedes.
Ở Mỹ, đi ăn nhà hàng, dù nhà giàu họ vẫn cố ăn tất cả các các thức ăn thừa, ăn không nổi thì bồi bàn tự giác gói lại cho họ mang về, kể cả là đi ăn cưới. Nhưng tôi về Việt Nam thì thấy rất đặc trưng văn hóa "ăn một bát phở, để lại một nửa cho nó sang"=)) và bồi bàn nhìn mình như từ trên trời rơi xuống khi mình đề nghị mang thức ăn về.
Người Việt Nam mình có cái tính rất thích ra vẻ "coi thường đồng tiền", "nặng tình cảm", nhưng thực ra lại rất nghèo và thực dụng, nhưng lại lười lao động.
Cứ nói Chân dài đi với Đại gia, nhưng thử tìm đại gia nào mà kiếm tiền một cách lương thiện, thông qua mồ hôi, nước mắt, khối óc của họ chứ không phải là ăn cắp, tham nhũng, hút máu hút mủ của nhân dân, của đất nước, của công ty xem họ xài tiền như thế nào? Có lấy nổi một đồng của họ không?
Như Hà Kiều Anh,
Người Việt Nam mình có cái tính rất thích ra vẻ "coi thường đồng tiền", "nặng tình cảm", nhưng thực ra lại rất nghèo và thực dụng, nhưng lại lười lao động.
Cái này vơ đũa cả nắm rùi, hơi coi thường ngừoi Việt quá đáng, Tôi cũng là ngừoi Việt, tôi biết người Việt bị ảnh hưởng văn hóa tiểu nông nên vẫn còn nghèo nhưng bây giờ cũng đang dần biến đổi, người dân hiểu biết và có kiến thức hơn... tuy vẫn còn rất rất lạc hậu nếu so với Mỹ, không thể so sánh như vậy để đánh giá người VN được, phải hiểu quá trình lịch sử đã rồi đánh giá, mọi sư so sánh đều khập khiễng, còn nếu nói Lười lao động (có) nhưng không phải tất cả, cái họ thiếu chỉ là thiếu kiến thức vì thế nên cách nghĩ giản đơn dẫn đến nghèo.
Ngay bản thân công ty tôi, thì người thợ lao động người Miền Nam đã làm khác hẳn người thợ,người lao động Miền Bắc rồi huống chi so với các nước phát triển. Người lao động VN có ưu điểm chăm chỉ, nhanh nhẹn nhưng lại vô tổ chức, khôn vặt, thích là nghỉ, hứng lên thì làm không thì thôi, hứng thì làm nhiệt tình không hứng thì làm kiểu đối phó.... Đang làm nhảy tót về quê chơi hội làng cóc cần xin xỏ, chơi xong lên nhận lại thì làm không thì tìm chỗ khác.... Hoàn toàn ko phải lười lao động mà là tính cách tiểu nông, hợp tác xã mà thôi, cần phải có thời gian, khi họ có kiến thức mới có thể thay đổi được....
Việc ăn uống chi tiêu có thể chúng ta phải học họ nhưng không phải lấy đó để đánh giá con người được....
ThamVu
19/05/2011
ThamVu chuẩn bị đi chơi với bồ đây, sinh viên nghèo tối nay chắc lại lê la với em ấy ngoài công viên ăn bộ chiên, uống nước mía.Vấn đề anh Gấu nêu lên đúng, nhưng văn phong thì ''cứng'' quá, hihi chị em phái nữ không phải cái gì cứng quá cũng thích đâu.
ThamVu
19/05/2011
ThamVu chuẩn bị đi chơi với bồ đây, sinh viên nghèo tối nay chắc lại lê la với em ấy ngoài công viên ăn bột chiên, uống nước mía.Vấn đề anh Gấu nêu lên đúng, nhưng văn phong thì ''cứng'' quá, hihi chị em phái nữ không phải cái gì cứng quá cũng thích đâu.
SayTinh
19/05/2011
Thế giới muôn màu. Có hoa thì cũng có lá mói làm cho hoa càng đẹp. Ngồi đó chỉ trích người ta làm gì? giới đàn ông luôn dè bỉu phụ nữ làm tiền thế này thế ngày thế khác. Mỗi người một số phận, cho nên mới nghiên cứu tử vi, mới có lá số. Nào là dùng từ rau sạch, hàng nghe sao xót xa cho cái thân phận mua vui cho đàn ông.
Nói đi thì cũng nói lại, phận đàn bà bèo bọt làm hàng cho đàn ông, vừa đáng thương vừa đáng giận nhưng thời nay cũng có cái cảnh nam nhi hoành tráng lại đi làm bánh mì mua vui thì chả có gì đáng thương. chỉ thấy nhục nhã cho mấy anh đó mà thôi lại còn có những thể loại lẻo mép moi móc tiền của đàn bà mà sống, khèo tới khèo lui để phụ nữ vào những tình huống phải chi trả thử hỏi có nhục không? Xã hội chả thiếu cảnh đàn ông ra đường thì bù khú bạn bè, bao bồ nhí mà về nhà thì chi li đếm củ dưa hành với vợ .
Cho nên chị em phụ nữ cũng đừng tin lời đường mật của những tên chải chuốt khoe khoang, kẻo nó lừa cả tình lẫn tiền.
Thế nào Gấu Kưng, Tôi chỉ mới đưa ra vài trường hợp gấu thấy thế nào?
Nói đi thì cũng nói lại, phận đàn bà bèo bọt làm hàng cho đàn ông, vừa đáng thương vừa đáng giận nhưng thời nay cũng có cái cảnh nam nhi hoành tráng lại đi làm bánh mì mua vui thì chả có gì đáng thương. chỉ thấy nhục nhã cho mấy anh đó mà thôi lại còn có những thể loại lẻo mép moi móc tiền của đàn bà mà sống, khèo tới khèo lui để phụ nữ vào những tình huống phải chi trả thử hỏi có nhục không? Xã hội chả thiếu cảnh đàn ông ra đường thì bù khú bạn bè, bao bồ nhí mà về nhà thì chi li đếm củ dưa hành với vợ .
Cho nên chị em phụ nữ cũng đừng tin lời đường mật của những tên chải chuốt khoe khoang, kẻo nó lừa cả tình lẫn tiền.
Thế nào Gấu Kưng, Tôi chỉ mới đưa ra vài trường hợp gấu thấy thế nào?
ngaylanhthangtot
19/05/2011
@Tuphuvutuong : Em cảm thấy rất tôn trọng khi chị có thái độ như vậy trong tình yêu. Nhưng có 1 khía cạnh em không hiểu là tại sao Vũ Khúc khi lấy chồng thì đoạt quyền chồng ,kể cả việc nắm giữ tài sản nhỉ. Nó có đơn thuần là chỉ để giữa của hay không ?
Thế nào là lợi dụng chỉ trong lòng mình mới biết. Khổ nỗi, vượt qua sự lợi dụng, con người có 1 tài năng vượt trội đó là giỏi ngụy biện cho bản thân mình. Thấm chí chúng ta mù mờ còn không biết chúng ta có lợi dụng người ta không nữa.
Đối với nghiadinh , tình yêu hiện đại hết sức phức tạp vì vượt lên tình yêu là lòng tham không đáy trong mỗi chúng ta. Ngoài sự đồng cảm từ 2 trái tim, nó còn bao gồm cả sắc dục, sự nổi tiếng,tài năng, danh vọng, quyền lợi và tiền bạc. Ai dám tự tin bảo mình yêu chỉ vì tiếng gọi từ con tim ? Bởi có lẽ thế ông bà ta ngày xưa có câu : " Môn đăng hộ đối". Cái sự môn đăng hộ đối đó bao gồm cả câu " trai tài gái sắc" chẳng hạn. Con người là bình đẳng, vậy cán cân nghiêng về bên nào thì dù cố ý hay vô tình, ta đã và đang lợi dụng/nợ người khác. Bởi thế mới phát sinh cụm từ duyên nợ, vay trả trả vay phải không ???!!!
Nghiadinh chẳng bao giờ lấy tiền bạc làm thước đo cho tình yêu, chỉ hi vọng người bạn đời của mình có thể thấy được tinh cảm của mình qua cách mình hi sinh vật chất ( tất nhiên vật chất chẳng phải tất cả). Nghiadinh không lấy vật chất ra để cân đo đong đến mà chi suy xét xem tình cảm và con người của đối phuơng thế nào.
Thế nào là lợi dụng chỉ trong lòng mình mới biết. Khổ nỗi, vượt qua sự lợi dụng, con người có 1 tài năng vượt trội đó là giỏi ngụy biện cho bản thân mình. Thấm chí chúng ta mù mờ còn không biết chúng ta có lợi dụng người ta không nữa.
Đối với nghiadinh , tình yêu hiện đại hết sức phức tạp vì vượt lên tình yêu là lòng tham không đáy trong mỗi chúng ta. Ngoài sự đồng cảm từ 2 trái tim, nó còn bao gồm cả sắc dục, sự nổi tiếng,tài năng, danh vọng, quyền lợi và tiền bạc. Ai dám tự tin bảo mình yêu chỉ vì tiếng gọi từ con tim ? Bởi có lẽ thế ông bà ta ngày xưa có câu : " Môn đăng hộ đối". Cái sự môn đăng hộ đối đó bao gồm cả câu " trai tài gái sắc" chẳng hạn. Con người là bình đẳng, vậy cán cân nghiêng về bên nào thì dù cố ý hay vô tình, ta đã và đang lợi dụng/nợ người khác. Bởi thế mới phát sinh cụm từ duyên nợ, vay trả trả vay phải không ???!!!
Nghiadinh chẳng bao giờ lấy tiền bạc làm thước đo cho tình yêu, chỉ hi vọng người bạn đời của mình có thể thấy được tinh cảm của mình qua cách mình hi sinh vật chất ( tất nhiên vật chất chẳng phải tất cả). Nghiadinh không lấy vật chất ra để cân đo đong đến mà chi suy xét xem tình cảm và con người của đối phuơng thế nào.
mynnl
19/05/2011
Đồng ý với Nghĩa. Con người không hoàn hảo. Nam hay nữ đều có cái dở cái hay. Nói riêng ra thì mỗi con người đều có thói xấu chỉ là ai biết kiềm chế và ai xài hết của trời cho. Đồng tiền đi liền khúc ruột, dứt ruột thì đau xé tâm can. Chỉ có tình yêu thương mới làm người ta hy sinh vật chất cho kẻ khác ( tình yêu nam nữ thì hy sinh cho người yêu, yêu gia đình thì hy sinh cho các thành viên, yêu tha nhân thì làm từ thiện). Mình chân thành cho đi thì sẽ được nhận lại. Đương nhiên xã hội muôn màu, những người xấu tính thì giới nào cũng có nhưng chắc chắn không phải đa số rồi. Ai sao tôi không biết chứ như tôi mà bị đánh giá lợi dụng trai qua mấy ly nước thuở mới hẹn hò thì tôi khinh người đó lắm. Chỉ với mấy đồng lẻ bỏ ra mà dám đưa ra đánh giá về cả một con người thì tôi thấy quá hàm hồ.
Tử Phủ Vũ Tướng
19/05/2011
@Nghiadinh: diễn đàn chia sẻ cởi mở tuy có hơi gay gắt một tý. Mọi ý kiến đều phản ảnh cuộc sống của người ấy một phần. Chị tâm sự dựa trên cuộc sống hạn hẹp của chị, những gì chị đã trải nghiệm và quan sát thôi. Chị làm theo cái gì mình cho là đúng (gần như nguyên tắc). Mà cư xử theo nguyên tắc sẽ tránh cho ta khỏi những điều nhập nhằng: giả dụ giữa lợi dụng và ko lợi dụng, giữa có yêu và hay ko yêu,...Tất nhiên cách biểu hiện của chị sẽ rất đa dạng nhưng nó vẫn nằm cốt yếu ở nguyên tắc và hướng về bản chất sự việc. Có lẽ vì thế chị bị cho là lỳ và kiêu ngầm, nhưng xung quanh chị bạn bè luôn ở lại. Nói thì trừa tượng nhưng chắc em hiểu chị.
Chị quan niệm rõ ràng quan hệ yêu đương và vơ chồng khác nhau. Là người yêu đang tìm hiểu, chưa có gì ràng buộc hãy để tự cảm nhận bằng những gì tự nhiên nhất. Còn khi thành vợ chồng là ràng buộc rồi, thì trách nhiệm của mình đương nhiên là quản lý chi tiêu chung cho gia đình, chăm sóc "bông hoa của 2 người" - con cái...
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 19/05/2011 - 18:31
Chị quan niệm rõ ràng quan hệ yêu đương và vơ chồng khác nhau. Là người yêu đang tìm hiểu, chưa có gì ràng buộc hãy để tự cảm nhận bằng những gì tự nhiên nhất. Còn khi thành vợ chồng là ràng buộc rồi, thì trách nhiệm của mình đương nhiên là quản lý chi tiêu chung cho gia đình, chăm sóc "bông hoa của 2 người" - con cái...
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 19/05/2011 - 18:31
hanhphuc
19/05/2011
@Nghiadinh: tui rất quý về những suy nghĩ của ông và thật sự tui cũng có những suy nghĩ như vậy, tuy nhiên tui vẫn có cảm giác ông chưa từng trãi và cũng giống như tui đầy đủ nên nhìn chưa thấu đáo về cái gọi là cơm áo gạo tiền chạy chợ hàng ngày của những cặp vợ chồng công chức và cũng chưa thấu đáo rằng ngay cả thiên lương cư ngọ hay các sao hiền hiền thì vẫn làm kế toán cho chồng mình chứ ko fai chỉ vũ khúc, tui không phủ nhận nếu ông nắm tài chính ông sẽ rất tự do thoải mái và mọi người phụ thuộc ông, nhưng sao không nghĩ lại đối với những người nghèo làm đồng nào xài đồng đó thì khi nắm trong tay cái đồng tiền đó liệu có dễ thở không, điều tui nói là lấy từ thang đo của những cặp vợ chồng hết sức bình thường... nếu có dịp ông hãy nhìn những cặp vợ chồng công chức nghèo xem họ đã vun vén và duy trì tổ ấm của mình ra sao
Khi người ta chưa thực sự vấp ngã thì người ta dễ ảo tưởng và tình yêu cũng vậy...tui bít một người đàn ông lớn hơn tui có 1 tuổi những trãi hơn tui cả một đời người, người đó dạy tui rằng chỉ những người chưa thật sự yêu, chưa thực sự hy sinh cho người mình yêu mà ko hề toán tính thì mới ảo tưởng về tình yêu...
Đúng sai tùy người cảm nhận...
Thôi tui rút đây, nói hoài mà cứ đi không đc
Khi người ta chưa thực sự vấp ngã thì người ta dễ ảo tưởng và tình yêu cũng vậy...tui bít một người đàn ông lớn hơn tui có 1 tuổi những trãi hơn tui cả một đời người, người đó dạy tui rằng chỉ những người chưa thật sự yêu, chưa thực sự hy sinh cho người mình yêu mà ko hề toán tính thì mới ảo tưởng về tình yêu...
Đúng sai tùy người cảm nhận...
Thôi tui rút đây, nói hoài mà cứ đi không đc
midori
19/05/2011
Nói túm lại thế này mợ Gấu ạ, ngay hen hò lần đầu tiên mà chàng đòi phụ nữ trả tiền hoặc share một nửa thì chắc chắn anh chàng này đang đi câu, xét trong túi quần thì 100% có BCS.


