←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM

Whitebear's Photo Whitebear 19/05/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cuddy, on 19/05/2011 - 10:16, said:

nhỏ này chưa phải là cao thủ đâu hehe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

với cách chửi và hành động của nhỏ đó cho thấy vô văn hóa thì có. Phải tay mình BW còn lâu mới có cơ hội nói trước câu appreciate happy time hehe
Không phải đâu, trong cách cư xử hằng ngày thì cũng nice lắm, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó có vấn đề.
Vì vậy, để nghiên cứu đối tượng này, tôi sử dụng Dịch Lý, tìm cách đưa đối phương vào tình trạng cực điểm để đối phương sẽ "tự hóa" mà không kịp control hành động của mình, não bộ không kịp điều khiển vì thấy tiền, tiền, rất nhiều tiền... Đấy là ứng dụng đầu tiên của Tử Vi mà tôi nghĩ ra.
Về sau này, cô ta xin lỗi, thế là tôi làm một bữa cơm thật ngon, mời cô ta ăn một bữa cuối cùng, để cảm ơn tất cả những gì cô ta đã đối xử tốt với tôi trong thời gian qua, như kiểu Kiều Phong và quần hùng đến Tụ Hiền Trang để uống rượu đoạn nghĩa. Tử tù trước khi ra pháp trường, thì cũng được mời một bữa ăn thật ngon. Ăn xong, tôi mới nhẹ nhàng show ra thêm một số bằng chứng tôi tìm được về một mưu đồ nào đó, thế là đủ.

Nói chung, nên sòng phẳng, minh bạch và rõ ràng trước khi đường ai nấy đi. Nói chung đến bây giờ cô ta vẫn còn căm hờn tôi vì cái chiêu thức test này.

Địa vị Cuddy thì Cuddy sẽ làm gì để "BW không có cơ hội nói trước câu appreciate happy time"? Cuddy sẽ nói trước đúng không? Đó lại là điều tôi rất thích, hạn chế tối đa việc mình phải nói câu "appreciate happy time" đó, vì như vậy sẽ hạn chế được tình trạng thù hằn sau này. Đàn ông, khi muốn bỏ phụ nữ, thì thường để phụ nữ tự bỏ mình, dù với bất cứ lý do nào chăng nữa. Có điều, hoàn cảnh đó không cho phép tôi thực hiện điều đó, dù sau đó đi đâu tôi cũng kêu gào "cô ấy bỏ tôi, tôi bị đá". Là đàn ông, mất tí danh hão kiểu đó chả thiệt gì, cái quan trọng là thoát được cô gái tốt nghiệp Khoa Máy Đào trường Mỏ.
Sửa bởi Whitebear: 19/05/2011 - 10:36
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 19/05/2011

kiếm vợ thì phải tam tòng tứ đức, con nhà gia giáo, vượng phu ích tử, coi con tem to như bánh xe bò, chân dài tới nách, học thức ngất trời...đã vậy còn phải biết tính nhẩm giỏi chỉ cần liếc bill 1 phát là tự động móc túi ra trả 1 nửa...còn phải dành thời gian nghiên cứu thêm tư thế nào mà cả 2 cùng mệt đều như nhau...
ôiiii...phức con bà tạp...thiến quách đi cho rồi
thôi em đi thiến đây cho khỏe ng ^^
à trước khi đi cho em hỏi tí là hồng loan cư tài của em có nên phát triển theo cách đi lừa tiền thiên hạ dc ko ạ???
Trích dẫn

Kiwi's Photo Kiwi 19/05/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Whitebear, on 19/05/2011 - 10:06, said:

Không dễ đâu đồng chí ơi. Khó lắm. Đúng là khi đã phải sử dụng những technique tàn độc như vậy để test thì tức là trong lòng đã có cái gợn gì đó rồi nhưng chưa chắc chắn.

Có nhiều cách test vô cùng, và mỗi cách test thì sẽ cho positive với một dạng nào đó. Nếu mấy em tầng lớp hạ đẳng, lợi dụng mấy cái nhỏ nhỏ, kém trí tuệ như là "thẻ điện thoại", "tiền uống nước, ăn chơi",.. như 90% gái đú hiện nay, thì chỉ cần 1 cái test sơ sơ "ai trả tiền" thì sẽ lòi ra ngay lập tức. Thì nếu có chút đầu óc họ chỉ suy luận một cách đơn giản, mức lương mình vậy, làm sao mà ko trả được tiền ly cà phê 15K, tại sao date với mình lại chỉ thích đi xe đạp để giảm béo, trong khi xe máy có đáng gì.. nhưng cách suy luận như vậy lại không nằm trong não bộ của họ.

Nhưng với các em cao thủ hơn hoặc có đầu óc hơn thì cần các bài test phức tạp hơn.

Đối với tầng lớp có trí tuệ hơn thì sẽ phức tạp hơn nhiều vì họ khôn hơn bọn lợi dụng não giấy nhiều.


Từng có em, tôi cảm thấy có vấn đề (nhưng với trí tuệ của em ấy thì vượt qua cái test kia một cách dễ dàng, vì trí tuệ cũng thuộc loại đỉnh so với VN), thế là tôi làm thử một cái test nặng đô hơn. Tôi giả vờ kín đáo cho cô ta biết, nếu như với học vị của tôi mà bỏ làm KH đi làm quantitative Analyst cho ngân hàng thì lương khởi điểm là 150.000-200000, và khi quen việc là 300.000$-400.000$ một năm, như khi bọn D.E Shaw group cựu NCS vào khoa tuyển. Sau khi cho xem bảng lương xong, tôi bỏ nhỏ, nhưng có lẽ anh thích cuộc đời của một nhà Khoa Học, tiền có thể ít nhưng đó là tình yêu, cảm xúc của mình. Rồi tôi nói về một cậu tiến sĩ, cũng làm cùng ngành, và làm ngân hàng và khi đó không ra được một ý tưởng nào nữa.



Cô mà WB mentioned như thế đâu có trí tuệ gì??? Đi hẹn phải cầm theo theo cái Smart phone, Ipad hay cũng được cái Ipod touch để lên mạng tra xem cái tên đối diện của mình NỔ như thế nào để túm tóc giục cho lẹ hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Dịu Dàng's Photo Dịu Dàng 19/05/2011

của mình thì không phải là của người ta, mà là của mình thì có tránh cũng chẳng được, các anh chị vô đây tranh cãi mãi cũng chẳng bao giờ đi đến hồi kết đâu, vợ chồng là duyên nợ, ai số tốt lấy được vợ đẹp tốt thì vui còn ngược lại thì trách mình số xấu vậy, cứ test mãi gặp cô nào cao thủ hơn thì đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, coi chừng lại gặp cô tệ hơn cô trước ấy chứ.
Trích dẫn

midori's Photo midori 19/05/2011

Đọc bài anh Gấu mà thấy mắc cười. Hóa ra hồi trước Pisu cũng bị thử, chàng hết đưa cọc tiền lương, thẻ điện thoại, dẫn đi shopping...Qua đó chỉ thấy chàng có óc nhỏ nếu không là kẻ dại gái.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ngẫm lại, thấy ông ba nói chí lí : thà chọn một anh lao động bình dân mà biết cách cư xử, còn hơn chọn một anh trí thức mà đếch biết cách cư xử.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tinhco's Photo tinhco 19/05/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hanhphuc, on 19/05/2011 - 08:52, said:

Sao chỉ có cách phụ nữ đong gì gì, mà không có cách đàn ông đong gì gì phụ nữ nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đàn nào cũng có người này người kia, đàn ông xấu cũng nhiều mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Về tiền bạc thì có một câu chuyện vui vui như sau, lúc trước có một anh mời hanhphuc đi ăn, ăn uống gần xong và chuẩn bị kiu tính tiền thì anh ta nói tỉnh bơ " Em ơi, thiệt ngại quá, anh quên bóp tiền ở nhà rồi" hanhphuc nhìn anh ta cười với anh ta rồi nói "Anh ơi, anh còn đói hong, em ăn chưa nó, kiu thêm hen" kêu thêm một mớ đồ ăn nữa, hai đứa vui vẻ ăn và 8 với nhau, ăn xong tập hai, hanhphuc kiu tính tiền và khi bạn phục vụ đem bill tính xiền ra thì anh ta móc bóp ra và cười nói "anh giỡn đó,đưa đây cho anh" hanhphuc nhanh hơn lấy cái Bill và kẹp 500k vào trong ý và nói "Anh trễ rồi"

Hình như anh này muốn hanhphuc đá mình hay sao chứ,
nếu đó là điều anh ấy muốn thì cũng khôn thiệt,
vì với cách đó chắc hanhphuc sẽ đặt dấu chấm hết với anh này.

Mấy chuyện này đúng sai thật khó, cứ để tình cảm đi trước, đồng tiền đi sau. Nếu ngay từ đầu dùng đồng tiền để thử thì thật, giả chưa biết nhiều khi còn mất cơ hội. Như thế chỉ hay là sàng lọc được những người có cùng quan điểm với mình.
Tinhco lúc tìm hiểu thì lúc nào chủ động mời mới mang tiền, còn không thì thôi, tinhco mà bị trong trường hợp hanhphuc chắc bảo chờ em về nhà em lấy tiền. Mà có tình cảm rồi mới cho mời. Kết quả là bây giờ vẫn ế. Còn nhận quà thì chưa có kinh nghiệm từ chối nên đã nhận một số ít quà và thấy rất nặng nề.
Với xã giao nếu không nhiều thì để con trai trả tiền coi như họ bố thí cho mình. Còn thân thiết thì coi như chuyện nhỏ.
Cũng chỉ là một quan điểm.
Trích dẫn

LuuBi's Photo LuuBi 19/05/2011

Em phãi công nhận topic nào chị Long tạo ra thì comment đắt như tôm tươi khõi cần quãng cáo! bị đây khâm phục !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Whitebear's Photo Whitebear 19/05/2011

Trích dẫn

hoang tưởng đến mức đáng kinh ngạc :| Chả biết anh giỏi giang cỡ nào, tối ngày cứ đem mác TS, ThS, phương pháp nghiên cứu này nọ ra dọa người ta thế, rồi chê người này người nọ là "tầng lớp hạ đẳng" (anh là "Thượng Đẳng"?!). Chỉ tội nghiệp cho cô nào vớ p anh
Bạn này có vẻ thích chửi bới nhỉ.

Chuyện phân chia tầng lớp thượng/ hạ đẳng là chuyện rất bình thường. Tầng lớp hạ đẳng thì tôi đã lấy ví dụ rồi, nhưng hình như bạn này có vẻ không đọc kĩ. Bạn có thể xem lại:

Tóm lại là nhiều lắm. Với tầng lớp này, dùng cái chiêu kia là lập tức cho kết quả positive 100% ngay.
Sửa bởi Whitebear: 19/05/2011 - 11:27
Trích dẫn

midori's Photo midori 19/05/2011

Anh Gấu : Càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều. Những cô gái bước vào con đường này lấy chồng ngoại phần nhiều là muốn giúp gia đình thôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Thienco's Photo Thienco 19/05/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Whitebear, on 19/05/2011 - 10:32, said:

Không phải đâu, trong cách cư xử hằng ngày thì cũng nice lắm, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó có vấn đề.
Vì vậy, để nghiên cứu đối tượng này, tôi sử dụng Dịch Lý, tìm cách đưa đối phương vào tình trạng cực điểm để đối phương sẽ "tự hóa" mà không kịp control hành động của mình, não bộ không kịp điều khiển vì thấy tiền, tiền, rất nhiều tiền... Đấy là ứng dụng đầu tiên của Tử Vi mà tôi nghĩ ra.
Về sau này, cô ta xin lỗi, thế là tôi làm một bữa cơm thật ngon, mời cô ta ăn một bữa cuối cùng, để cảm ơn tất cả những gì cô ta đã đối xử tốt với tôi trong thời gian qua, như kiểu Kiều Phong và quần hùng đến Tụ Hiền Trang để uống rượu đoạn nghĩa. Tử tù trước khi ra pháp trường, thì cũng được mời một bữa ăn thật ngon. Ăn xong, tôi mới nhẹ nhàng show ra thêm một số bằng chứng tôi tìm được về một mưu đồ nào đó, thế là đủ.

Nói chung, nên sòng phẳng, minh bạch và rõ ràng trước khi đường ai nấy đi. Nói chung đến bây giờ cô ta vẫn còn căm hờn tôi vì cái chiêu thức test này.

Địa vị Cuddy thì Cuddy sẽ làm gì để "BW không có cơ hội nói trước câu appreciate happy time"? Cuddy sẽ nói trước đúng không? Đó lại là điều tôi rất thích, hạn chế tối đa việc mình phải nói câu "appreciate happy time" đó, vì như vậy sẽ hạn chế được tình trạng thù hằn sau này. Đàn ông, khi muốn bỏ phụ nữ, thì thường để phụ nữ tự bỏ mình, dù với bất cứ lý do nào chăng nữa. Có điều, hoàn cảnh đó không cho phép tôi thực hiện điều đó, dù sau đó đi đâu tôi cũng kêu gào "cô ấy bỏ tôi, tôi bị đá". Là đàn ông, mất tí danh hão kiểu đó chả thiệt gì, cái quan trọng là thoát được cô gái tốt nghiệp Khoa Máy Đào trường Mỏ.

Không có ý khích bác WB nhưng mà đọc xong mà tôi ngồi một mình cười phá lên ko kiềm chế nổi, có phải WB học nhiều tử vi quá đang trong giai đoạn kinh mạch rối loạn dẫn đến tẩu hỏa nhập ma hay không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

LuuBi's Photo LuuBi 19/05/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thầy White Bear nên giữ lời đễ sau này lỡ người thầy yêu đọc những điều này thì lúc đó, thầy có bõ bạc tỹ cũng ko sờ tay nàng được đâu .Thật sự yêu rồi sẽ thấy, ko yêu thì cứ tững tững làm gì cũng được yêu rồi thành tĩnh sau đó lại trỡ thành khùng hơn .Theo bị thì thầy đang ỡ giai đoạn hận đàn bà .Vì người ấy bõ thầy đi thà lấy tên Waiter cũng ko quen thầy .Con gái VN so ra dễ dàng hơn bên nước ngoài(vì chưa được mỡ mắt) vì nước mình còn nghèo ko văn minh như người ta, song họ vẫn có cái quyền được tôn trọng .
Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 19/05/2011 - 12:23
Trích dẫn

Thienco's Photo Thienco 19/05/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Whitebear, on 19/05/2011 - 10:06, said:

Không dễ đâu đồng chí ơi. Khó lắm. Đúng là khi đã phải sử dụng những technique tàn độc như vậy để test thì tức là trong lòng đã có cái gợn gì đó rồi nhưng chưa chắc chắn.

Có nhiều cách test vô cùng, và mỗi cách test thì sẽ cho positive với một dạng nào đó. Nếu mấy em tầng lớp hạ đẳng, lợi dụng mấy cái nhỏ nhỏ, kém trí tuệ như là "thẻ điện thoại", "tiền uống nước, ăn chơi",.. như 90% gái đú hiện nay, thì chỉ cần 1 cái test sơ sơ "ai trả tiền" thì sẽ lòi ra ngay lập tức. Thì nếu có chút đầu óc họ chỉ suy luận một cách đơn giản, mức lương mình vậy, làm sao mà ko trả được tiền ly cà phê 15K, tại sao date với mình lại chỉ thích đi xe đạp để giảm béo, trong khi xe máy có đáng gì.. nhưng cách suy luận như vậy lại không nằm trong não bộ của họ.

Nhưng với các em cao thủ hơn hoặc có đầu óc hơn thì cần các bài test phức tạp hơn.

Đối với tầng lớp có trí tuệ hơn thì sẽ phức tạp hơn nhiều vì họ khôn hơn bọn lợi dụng não giấy nhiều.

Từng có em, tôi cảm thấy có vấn đề (nhưng với trí tuệ của em ấy thì vượt qua cái test kia một cách dễ dàng, vì trí tuệ cũng thuộc loại đỉnh so với VN), thế là tôi làm thử một cái test nặng đô hơn. Tôi giả vờ kín đáo cho cô ta biết, nếu như với học vị của tôi mà bỏ làm KH đi làm quantitative Analyst cho ngân hàng thì lương khởi điểm là 150.000-200000, và khi quen việc là 300.000$-400.000$ một năm, như khi bọn D.E Shaw group cựu NCS vào khoa tuyển. Sau khi cho xem bảng lương xong, tôi bỏ nhỏ, nhưng có lẽ anh thích cuộc đời của một nhà Khoa Học, tiền có thể ít nhưng đó là tình yêu, cảm xúc của mình. Rồi tôi nói về một cậu tiến sĩ, cũng làm cùng ngành, và làm ngân hàng và khi đó không ra được một ý tưởng nào nữa.

Trời ơi, cô ta- vốn vượt qua cái test về share- tiền date một cách dễ dàng, lúc này nhảy chồm chồm lên như đỉa phải vôi, không kiềm chế được túm tóc tôi chửi "cái đầu này là cái gì, trong này có phải bã đậu không mà ngu thế.?". Thế là đủ, mọi việc đã rõ, test này cho kết quả positive, tôi nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy ra khỏi tóc tôi rồi bảo:"có lẽ mình không hợp nhau, vì mục đích sống của em là tiền bạc còn anh cần người quan tâm đến cảm xúc của mình, quan tâm đến mình cần gì, muốn gì. Cảm ơn em đã quan tâm đến anh trong thời gian vừa rồi. I really appreciate the happy time bw us. Nếu em cần bạn trai, anh sẽ giúp giới thiệu người khác với em.", sau đó đưa cô ta về nhà. Đến bây giờ, tôi vẫn thấy đó là cái test rất hợp lý.
WB có tin duyên số không? Tử Vi nói đến cái duyên và số đó, ghét của nào trời trao của đó, các cụ bảo thế rồi.... biết đâu lại giống Từ Hải cũng một ngày phải chết đứng vì nghe lời nàng.... Đó là số đấy.... cưỡng lại không được. Tự bản thân tôi đây là một ví dụ.... Khi đã rồi lại hỏi tại sao lại thế? rõ ràng là biết mà không tránh được?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Whitebear's Photo Whitebear 19/05/2011

Trích dẫn

WB có tin duyên số không? Tử Vi nói đến cái duyên và số đó, ghét của nào trời trao của đó, các cụ bảo thế rồi.... biết đâu lại giống Từ Hải cũng một ngày phải chết đứng vì nghe lời nàng.... Đó là số đấy.... cưỡng lại không được. Tự bản thân tôi đây là một ví dụ.... Khi đã rồi lại hỏi tại sao lại thế? rõ ràng là biết mà không tránh được?

Tôi không tin vào sự tồn tại của duyên số. Tôi cho rằng,cuộc đời không cố định, không fix, không có số phận. Lá số tử vi cho ta thấy rõ biến động của tam tài theo thời gian, nhưng không vượt qua được chữ Đạo, không quyết đoán được tự nhiên.
Đơn giản, tôi cho rằng lá số tử vi chỉ là một dạng suy rộng của Einstein Equation, mô tả gần chính xác mà thôi. Tử vi, xét cho cùng là tâm pháp.
Tôi phát hiện ra một điều thú vị, không có em nữ nào lại thích được coi là "lợi dụng, hám tiền". Trước kia, tôi vô tình gặp một em, em này nhờ tôi tìm/ giới thiệu hộ bạn trai. Hỏi, tiêu chuẩn là gì, trả lời "thích chồng giàu có nhiều tiền". Tôi đem giới thiệu cho bạn tôi ở quận cam, và đưa nguyên văn cái câu "thích chồng giàu có nhiều tiền" cho anh bạn tôi. Nhưng chả hiểu sao, anh này thấy tôi nói thế, lại bĩu môi khinh bỉ, bảo là thế thì anh ta về VN các vùng quê lấy vợ còn hơn, cùng là gái ham tiền cả.
Tôi feed back lại với em kia, bị em kia chửi té tát, bảo là "sao anh ngu thế, nói thế ai thèm date em", rồi dạy tôi "phải nói thành thích lấy chồng giàu có để có điều kiện sau này đưa bố mẹ em ấy đi du lịch, để em ấy báo hiếu bố mẹ---> là con cái ngoan ngoãn hiếu thảo". Tôi lại đi nói nguyên văn với bạn tôi thế, nhưng anh này có vẻ không tin.

Giống như, bảo tháng này tôi chết đuối. Giờ tôi cứ nằm nhà thì chết đuối sao được? Đó chính là Đạo. Hay lấy vợ mà cứ nhằm mấy em vụ lợi hám tiền thì sau này không uýnh nhau mới là chuỵen lạ.

Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên là thế.
Sửa bởi Whitebear: 19/05/2011 - 13:15
Trích dẫn

SayTinh's Photo SayTinh 19/05/2011

Đừng tưởng là cứ nằm nhà là không thể chết đuối nhé, tôi lấy ví dụ như là gấu xài BCS xong đáng lẽ vứt vào sọt rác nhưng lại vứt sao nó nằm ngay cửa nhà tắm, thế là Gấu bước vào nhà tắm đạp phải nó rồi trượt chân té cắm đầu vào bồn nước đầu đập vào thành bồn ngất rồi nước tràn vào phổi, sau đó Gấu đứng nhìn Pháp Y làm việc và ra kết luận, "nạn nhân chết vì nước tràn phổi, dân gian gọi là chết đuối". hehe. Đó là tôi ví dụ thôi.

Còn trường hợp có thật là có ông kia đang ngồi ăn cơm thì bị xe tải chạy thẳng đâm vào chết tại chỗ. Đó ông ta có đi ra đường đâu mà cũng bị chết vì xe đụng.
Trích dẫn

LuuBi's Photo LuuBi 19/05/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hahahaha chuyện vui nhất trong ngày

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn