←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM

Xuplo's Photo Xuplo 19/05/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

SayTinh, on 19/05/2011 - 13:11, said:

Đừng tưởng là cứ nằm nhà là không thể chết đuối nhé, tôi lấy ví dụ như là gấu xài BCS xong đáng lẽ vứt vào sọt rác nhưng lại vứt sao nó nằm ngay cửa nhà tắm, thế là Gấu bước vào nhà tắm đạp phải nó rồi trượt chân té cắm đầu vào bồn nước đầu đập vào thành bồn ngất rồi nước tràn vào phổi, sau đó Gấu đứng nhìn Pháp Y làm việc và ra kết luận, "nạn nhân chết vì nước tràn phổi, dân gian gọi là chết đuối". hehe. Đó là tôi ví dụ thôi.

Còn trường hợp có thật là có ông kia đang ngồi ăn cơm thì bị xe tải chạy thẳng đâm vào chết tại chỗ. Đó ông ta có đi ra đường đâu mà cũng bị chết vì xe đụng.

Ơi zời ơi....Xuplo chết cười mất.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

legacy's Photo legacy 19/05/2011

Có vứt vào sọt rác giang hồ còn móc ra thấy có nước,thế cũng là chết vì nước!
Trích dẫn

LuuBi's Photo LuuBi 19/05/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hahaha vậy là tữ vi quá tài tình ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

midori's Photo midori 19/05/2011

Ở nhà cũng chết đuối đó nha.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ông bác của Pisu là thầy bói, gặp ai ông cũng ngứa miệng phán : mày tháng này cẩn thận, chú phải...Có một lần, bác phán cho ông cháu :mày coi chừng chết đuối. Cả nhà lo sốt vó, bởi anh này là lính đánh thủy. Bẵng đi một thời gian, trong bữa tiệc mừng anh chàng giải ngũ, mọi người nhắc lại lời phán của ông bác, và trách bác ác mồm quá... Đang cười nói tá lả thì hổng thấy anh chàng kia đâu. Thế là túa ra đi kiếm , thì phát hiện anh ta chết gục mặt trong lu nước. Chẳng biết chết do trúng gió hay chết do ngạt nước nhưng đúng là chết trong nước.
Người trẻ ít ai tin vào chuyện duyên số, nhưng sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó. Trước Pisu cũng chẳng tin chuyện duyên số, cứ cho mấy ông bà già gàn dở,lảm nhảm,..nhưng giờ thì....
Trích dẫn

Whitebear's Photo Whitebear 19/05/2011

Còn mấy cái chuyện lấy một hai ví dụ, thì cái quan trọng là xác xuất xảy ra bao nhiêu. Toàn mấy bạn thừa thời gian, nhảm bà cố.

Đã là số, thì có thể cải.

Tôi phát hiện ra một điều thù vị, không có em nữ nào muốn được coi là "lợi dụng", "hám tiền", "vụ lợi" even though they are so, nên khi đề cập đến các đề tài kiểu này họ thường có phản ứng rất dữ dội. Kể cả với các mưu đồ hai năm rõ mười rồi, họ vẫn nói là "đàn ông chi tiền là chứng tỏ tình yêu", "Cần chông giàu để phụng dưỡng bố mẹ", "hi sinh cho gia đình". Rồi dùng đặc điểm "là phụ nữ cần được che chở" để bao biện cho sự hám lợi-lười lao động của mình.

cũng là điều dễ hiểu, they need to protect themselves first. Âu cũng là cái liễn.
Sửa bởi Whitebear: 19/05/2011 - 13:44
Trích dẫn

SayTinh's Photo SayTinh 19/05/2011

Này Gấu, Kưng có bao nhiêu tiền trong túi mà cứ lải nhải hoài chuyện bị lợi dụng hả? Nếu mà gái đã cố lợi dụng kiếm tiền thì nó phải chọn đối tượng nhé, chứ như gấu thì không đủ tiền cho nó mua phấn son. Chạy về nhà hỏi bố Kưng xem hồi xưa có bao mẹ Kưng ăn ly chè nào không? rồi chạy vào đây báo tôi biết để tôi còn biết chẩn bịnh kê toa.
Trích dẫn

Whitebear's Photo Whitebear 19/05/2011

Hic, y như rằng.
Lúc thì bắt đòi đàn ông phải bao hết vì chẳng đáng bao nhiêu, lúc thì bảo "tất cả các tài sản ko đủ để mua phấn son".

Hic, không hiểu nổi, thế thì nếu mà mấy em ấy đòi hỏi còn cao hơn cả phấn son thì còn đòi cái gì nữa. Đúng là khoa Đào Đại học Mỏ địa chất.
Thôi thì cứ để mấy em đào mỏ ấy gặp mấy đại gia thừa tiền. Chân dài cặp đại gia, đúng là một cặp rất đúng cách.

Giờ thì mình thấy mình rất dại dột vì đã làm "lộ bí mật quân sự" của nhiều chị em, nên bây giờ họ đang lên cơn tức giận, phải tìm cách trả hận-diệt gấu trắng.

Cứ nghĩ là số lượng phụ nữ vụ lợi là thiểu số cơ, ai ngờ đâu nhớ mãi mới ra, thời nay là thời kinh tế thị trường...

Âu cũng là cái liễn. Đúng là thời mạt pháp.

Có lẽ mình nên trật tự để họ "làm việc", nếu không họ chửi thật đấy. Cũng nên nghĩ đến cái sĩ diện cho họ.
Sửa bởi Whitebear: 19/05/2011 - 14:24
Trích dẫn

Destiny's Photo Destiny 19/05/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thienco, on 19/05/2011 - 09:39, said:

Tiền không đánh giá được hết bản chất con người, khi dating mình đã phải biết cơ bản cô gái đó thế nào rồi mới dating, và tôi nghĩ khi tìm hiểu người phụ nữ mà mình muốn có một mqh lâu dài thì đàn ông thường tìm cách khác chứ không phải lấy tiền để đánh giá đạo đức hoặc gì gì đó về con người cô ta.... còn phương pháp này (lấy tiền để đánh giá), cũng có nhưng nếu có thì chỉ là vạn bất đắc dĩ, khi đã nhiều lần cảm giác bị lợi dụng, mơ hồ cảm nhận cô ta, anh ta không thực lòng, hoặc có cảm nhận rằng cô ta lợi dụng mình mà chưa xác định được rõ ràng.
Mà tôi nghĩ để nhận biết một cô gái lợi dụng tiền bạc của mình khá dễ, chỉ bằng giao tiếp, nói chuyện một vài lần có thể nhận ra, có trường hợp nhận ra ngay...không phải đưa phương pháp đó ra làm gì, nếu đồng chí nào đã từng đi cưa gái chắc chắn sẽ biết, không biết thì chưa biết cưa gái.....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Quá đúng !!!!

Hhiihhihi cã nhà cứ quay cuồng với suy nghĩ và sự nhan định cũa Bear ...làm D thay choáng wa, làm loãng chũ đề cũa chị Long, chĩ wa topic chọn vợ gì gì đó cũa Bear, trao đỗi mot vài lần về wan niem tình cãm đã đũ cho mình thay Bear iu bằng toán học rồi, níu cứ tiep tục thì dù giõi lý luan đen đâu Bear cũng sẽ tẫu quã nhap ma cho coai (i can see it now) ...Bear can gì sợ nàng loi dụng chuyen tiền nông, vì nàng nào có the đến voi Bear mà vẫn còn hứng thú yeu thuong, lap gia đình voi Bear lại ko vì sự nghiep, bằng cap và tiền tài cũa Bear????? đừng nghĩ họ yeu Bear vì Bear là Bear ...nói nhập nhằng hay hùng biện thì vẫn ko chạy khõi cái vòng lẫn quẫn


Thân,
Trích dẫn

hanhphuc's Photo hanhphuc 19/05/2011

Thật ra không phải phụ nữ muốn giữ tiền hay mê tiền đàn ông mà là đàn ông không tự giữ được tiền nên nhờ phụ nữ giữ dùm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hanhphuc thấy, đàn ông không hư cái này thì cũng hư cái khác, không gái gú thì rượu chè, không rượu chè thì cờ bạc, không cờ bạc thì ham chơi game, không chơi game thì mê đua xe, không đua xe thì mê bóng đá, nói chung đã là đàn ông thì phải có 1 đam mê, phụ nữ nào hên thì gặp chồng mê mấy cái đỡ hao tốn còn xui thì khỏi nói

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thiệt ra mấy chiện ăn uống vặt vãnh cân đo đong đếm làm gì nó không đáng, hanhphuc mà gặp người đong đem vặt vặt vãnh thì hanhphuc săn sàng mời họ ăn và tặng họ luôn tiền xăng nhớt chi phí đi lại...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hanhphuc nghĩ đàn ông nên tìm người phụ nữ nào vừa biết xài tiền vừa biết giữ tiền và biết kiếm tiền...và yêu thương chồng con là đc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Thienco's Photo Thienco 19/05/2011

Đại gia thường gắn với chân dài, người mẫu diễn viên chẳng cô nào yêu anh chàng nghèo cả, chẳng ai thèm để ý cái mã đẹp trai mà túi xẹp mà chỉ để ý các anh mông đi lệch (để nhiều Card), dù có xấu giai. Đó là sự thực dụng về kinh tế và vật chất nhưng cũng đúng thôi, tiền nào của ấy, giá trị bản thân họ phải được như vậy, không lẽ đi yêu anh đẹp mã nhưng ko có xiền suốt ngày phải lo cơm áo gạo tiền, bươn chải để kiếm tiền nuôi con.... Nói trắng phớ ra không có tiền đừng có mơ đến các em đẹp. Muốn người ta lợi dụng cũng ko đến lượt, mà đàn ông ai không thích các em đẹp nhỉ? hiếm lắm, anh hùng và mỹ nhân luôn đi đôi mà. Điểm mặt các chân dài mỹ nhân Việt có ai lấy chồng trong túi có dưới vài chục tỷ??? kể cả yêu.... Thôi kiếm cô xấu xí tí thì may ra được đối tượng như WB tìm kiếm.

Có lẽ WB là người hoài cổ " Một túp lều tranh, hai trái tim vàng".

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Thienco: 19/05/2011 - 14:36
Trích dẫn

Gloria's Photo Gloria 19/05/2011

Ôi xem mọi người đá qua đá lại đến 16 trang rồi mà cũng có gì mâu thuẫn lắm đâu, mà tình hình lại còn có đá hội đồng nữa, hơ hơ.

Một người nói là trong tình cảm, cụ thể là trong lúc còn tìm hiểu, hẹn hò, chuyện tiền bạc cần rõ ràng, phân minh. Điều này nhằm "gạn đục khơi trong", tránh những em đào mỏ ở mọi mức độ (nghiệp dư, bán chuyên, chuyên nghiệp). Sau này, nếu lấy phải cô vợ không biết vun vén cho gia đình, không nghĩ cho chồng (biểu hiện ở giai đoạn trước khi cưới là "nhận" nhiều mà không áy náy hay có cách "cho" lại), chồng làm được bao nhiêu mang về cũng mang đi cho các shop hàng hiệu đắt tiền thì lúc đấy trách ai ạ ? WB đang ám chỉ những em gái vụ lợi thôi, không phải ám chỉ tất cả con gái, mấy bạn gái khác cãi làm gì cho mệt vì dù sao cũng có phải nói mình đâu ? Cãi nhiều dễ gây hiểu lầm..... Tôi thấy chính các bạn nữ đã comment cũng không ủng hộ việc lợi dụng tiền bạc của nhau và cũng tự nói là mình nhận nhiều cũng thấy áy náy, thế thì quan điểm thật ra là giống nhau, có gì mâu thuẫn đâu mà cứ cãi ngang cãi dọc. "Gái có công thì chồng không phụ", câu này đúng với cả hai chiều từ chồng-vợ và vợ-chồng, các bạn nữ không vụ lợi cứ yên tâm nha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trong chuyện tình cảm, không thể áp đặt quan điểm của người này lên người khác được. Người nào thấy cái gì quan trọng nhiều thì sẽ tặng người yêu mình cái đó, cũng là một cách thể hiện tình yêu. Người vất vả làm ra đồng tiền, hoặc khá là coi trọng giá trị đồng tiền, sẽ hào phóng trả tiền cho bạn gái tất cả các buổi đi chơi/ăn. Người coi trọng thời gian hơn tiền bạc, sẽ không trả tiền cho bạn gái tất cả các buổi đi ăn, đi chơi, nhưng có thể dành cả buổi chiều nấu ăn cho bạn gái. Như tôi, đi chơi ai trả tiền cũng được, nhưng phải đáng thời gian bỏ ra, chứ bỏ ra mấy tiếng mà ngồi với anh đại gia nói chuyện thời tiết tôi cũng chạy mất dép.

Cũng về cách tiêu tiền, một số người Việt mình đi ăn ngoài hay bỏ lại nhiều, nhưng người Mỹ, và người châu Âu, đi ăn ăn hết, thừa thì mang về. Các bạn nhìn một ông người Mỹ ăn hết sạch các thứ có trong bát, húp sạch nước, các bạn có nói người ta keo kiệt bủn xỉn không ? Cái này để ngỏ ở đây thôi, nghĩ sâu một chút sẽ thấy liên quan đến cái mọi người đang đá (hội đồng) nhau.

Ồn ào quá, không nghĩ được gì nữa. Hết chuyện.
Sửa bởi Gloria: 19/05/2011 - 14:43
Trích dẫn

LuuBi's Photo LuuBi 19/05/2011

à vấn đề mà lấy vợ về cho coi sóc tài sãn hay là quản lí mình thì ko hợp lý .Thiết nghĩ mỗi người ai cũng chĩ có 1 má mắc gì đi rước thêm 1 má quản gia coi sóc tiền tài sự nghiệp cũa mình .Nhiệm vụ cũa phụ nữ chĩ lo về chuyện nội trợ và dạy dỗ con cái thôi, còn chuyện nội bộ và ngoại giao thì đã có người lo rồi .Yêu nhau là bằng con tim chứ ko phãi yêu anh ấy, vì anh ấy có nhiều tiền đễ em về làm quãn gia .Đó là điều phụ nữ cứ tưỡng ý tưỡng đó là vĩ đại .Nếu trong đây phụ nữ nào cũng nghĩ thế thì bị nghĩ đi theo ý tưỡng cũa thầy Gấu coi bộ ỗn hơn .
Trích dẫn

Gloria's Photo Gloria 19/05/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LuUhUyEnDuC, on 19/05/2011 - 14:37, said:

à vấn đề mà lấy vợ về cho coi sóc tài sãn hay là quản lí mình thì ko hợp lý .Thiết nghĩ mỗi người ai cũng chĩ có 1 má mắc gì đi rước thêm 1 má quản gia coi sóc tiền tài sự nghiệp cũa mình .Nhiệm vụ cũa phụ nữ chĩ lo về chuyện nội trợ và dạy dỗ con cái thôi, còn chuyện nội bộ và ngoại giao thì đã có người lo rồi .Yêu nhau là bằng con tim chứ ko phãi yêu anh ấy, vì anh ấy có nhiều tiền đễ em về làm quãn gia .Đó là điều phụ nữ cứ tưỡng ý tưỡng đó là vĩ đại .Nếu trong đây phụ nữ nào cũng nghĩ thế thì bị nghĩ đi theo ý tưỡng cũa thầy Gấu coi bộ ỗn hơn .

Bạn luuhuyenduc này, yêu nhau bằng con tim thì lấy vợ về phải để yêu thương chứ lấy về để lo nội trợ và dạy dỗ con cái à ? Thế thì mời bạn thuê người giúp việc cao cấp (có bằng sư phạm chẳng hạn) để thỏa mãn luôn được cả thói áp đặt, gia trưởng mờ mắt của mình nha. Phụ nữ nào tưởng làm "quản gia" là ý tưởng vĩ đại ? Có đấy, bạn luuhuyenduc muốn thấy thì đi soi gương sẽ ra, động vật hiếm đấy, không dễ tìm được cái thứ 2 đâu.

Hức, thật sự tôi băn khoăn không hiểu tôi nói ẩn dụ thế kia bạn hiểu được bao nhiêu phần nữa, nhưng thôi, thỉnh thoảng cũng phải cho bạn rèn luyện đầu óc một tí, để lâu quá không dùng đến bị teo hết không còn xíu xiu nào thì khổ.

Bây giờ bạn có nói thế chứ nói nữa tôi cũng không ý kiến ý cò gì nữa, mất thời gian một cách lố bịch cho 2 bài viết để trả lời bạn là quá đủ.

Gloria.
Trích dẫn

Whitebear's Photo Whitebear 19/05/2011

Trích dẫn

Cũng về cách tiêu tiền, một số người Việt mình đi ăn ngoài hay bỏ lại nhiều, nhưng người Mỹ, và người châu Âu, đi ăn ăn hết, thừa thì mang về. Các bạn nhìn một ông người Mỹ ăn hết sạch các thứ có trong bát, húp sạch nước, các bạn có nói người ta keo kiệt bủn xỉn không ? Cái này để ngỏ ở đây thôi, nghĩ sâu một chút sẽ thấy liên quan đến cái mọi người đang đá (hội đồng) nhau.
Bạn nói rất đúng ý này. Đó là một điểm tôi khó có thể quen được ở Việt Nam. Có lẽ ở Việt Nam bây giờ đang sinh ra tình trạng thực dụng quá đáng.

Như ông thầy tôi, luơng một năm 250.000$ một năm, nhưng ông ấy đi lên trường bằng xe đạp. Nhưng mấy bà người Việt làm Nail ở thành phố tôi thì chơi toàn Mercedes.

Ở Mỹ, đi ăn nhà hàng, dù nhà giàu họ vẫn cố ăn tất cả các các thức ăn thừa, ăn không nổi thì bồi bàn tự giác gói lại cho họ mang về, kể cả là đi ăn cưới. Nhưng tôi về Việt Nam thì thấy rất đặc trưng văn hóa "ăn một bát phở, để lại một nửa cho nó sang"=)) và bồi bàn nhìn mình như từ trên trời rơi xuống khi mình đề nghị mang thức ăn về.

Người Việt Nam mình có cái tính rất thích ra vẻ "coi thường đồng tiền", "nặng tình cảm", nhưng thực ra lại rất nghèo và thực dụng, nhưng lại lười lao động.

Cứ nói Chân dài đi với Đại gia, nhưng thử tìm đại gia nào mà kiếm tiền một cách lương thiện, thông qua mồ hôi, nước mắt, khối óc của họ chứ không phải là ăn cắp, tham nhũng, hút máu hút mủ của nhân dân, của đất nước, của công ty xem họ xài tiền như thế nào? Có lấy nổi một đồng của họ không?

Như Hà Kiều Anh,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

hanhphuc's Photo hanhphuc 19/05/2011

@Bị: Bị hiểu lầm ý hanhphuc rồi, đã là yêu nhau và tính chuyện lâu dài thì phải biết vun vén cùng nhau,thử hỏi vợ bạch tuột thì lấy tiền đâu mà nuôi con, lấy tiền đâu mà ơn nghĩa phải quấy, từ ngày hanhphuc lớn tới giờ, chưa bao giờ hanhphuc có ý nghĩ tiền ít tiền nhiều, đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm, không phải chỉ mẹ hanhphuc làm kế toán cho cả nhà, mà hanhphuc nghĩ nhà nào cũng vậy hầu hết phụ nữ điều là kế toán vì bản chất của phụ nữ là vén khéo. Con bé làm chung, nó ko biết đếm tiền cứ lọng cộng thì anh xếp mới bảo "ko biết đếm tiền thì sau này sao giữ tiền cho chồng, lo cho con"
Giàu hay nghèo cũng vậy, khái niệm gia đình là vun vén và giữ cho nhau nếu muốn lâu dài...
Mà giữ tiền đâu phải sung sướng, trăm cái lo, làm sao cho khéo cho vừa...
Những điều hanhphuc nói là góp nhặt từ thực tế các gia đình ở VN, chồng đi làm về thì đưa tiền cho vợ lo cho con và nhà cửa
Và hanhphuc nhắc lại ý hanhphuc không phải là yêu anh vì tiền hay em làm quản gia cho anh nhiều tiền mà đơn giản ko nhiều tiền vẫn cần một người vun vén cùng mình
Trích dẫn