CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
Cuddy
19/05/2011
Đọc topic này càng lúc càng mắc cười, nhất là câu chuyện của Say Tình. Hôm nay được một trận cười no bụng
Attack
20/05/2011
Thôi, thi thoảng anh chị em cùng nhau xả stress cái. Chứ nhai mãi món tử vi thì ngán lắm. Người nào cũng có lý hết.
ngaylanhthangtot
20/05/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 19/05/2011 - 18:25, said:
@Nghiadinh: diễn đàn chia sẻ cởi mở tuy có hơi gay gắt một tý. Mọi ý kiến đều phản ảnh cuộc sống của người ấy một phần. Chị tâm sự dựa trên cuộc sống hạn hẹp của chị, những gì chị đã trải nghiệm và quan sát thôi. Chị làm theo cái gì mình cho là đúng (gần như nguyên tắc). Mà cư xử theo nguyên tắc sẽ tránh cho ta khỏi những điều nhập nhằng: giả dụ giữa lợi dụng và ko lợi dụng, giữa có yêu và hay ko yêu,...Tất nhiên cách biểu hiện của chị sẽ rất đa dạng nhưng nó vẫn nằm cốt yếu ở nguyên tắc và hướng về bản chất sự việc. Có lẽ vì thế chị bị cho là lỳ và kiêu ngầm, nhưng xung quanh chị bạn bè luôn ở lại. Nói thì trừa tượng nhưng chắc em hiểu chị.
Chị quan niệm rõ ràng quan hệ yêu đương và vơ chồng khác nhau. Là người yêu đang tìm hiểu, chưa có gì ràng buộc hãy để tự cảm nhận bằng những gì tự nhiên nhất. Còn khi thành vợ chồng là ràng buộc rồi, thì trách nhiệm của mình đương nhiên là quản lý chi tiêu chung cho gia đình, chăm sóc "bông hoa của 2 người" - con cái...
Chị quan niệm rõ ràng quan hệ yêu đương và vơ chồng khác nhau. Là người yêu đang tìm hiểu, chưa có gì ràng buộc hãy để tự cảm nhận bằng những gì tự nhiên nhất. Còn khi thành vợ chồng là ràng buộc rồi, thì trách nhiệm của mình đương nhiên là quản lý chi tiêu chung cho gia đình, chăm sóc "bông hoa của 2 người" - con cái...
Hiểu chứ sao không hiểu. Bản thân chị có lòng tự trong cao, hiểu được cái giá của đồng tiền, con người và tình cảm. Nghiadinh tin là chị chẳng bao giờ tính toán với ai 1 li nước cả, bằng chứng là chị bảo khi nào em ra Hà nội, chị sẽ khao em 1 chầu nhậu gần công ty chị . Âu là cách diễn đạt của chị khiến mọi người hiểu nhầm thôi.
....Thế nào là hiểu và không hiểu ? Con người sinh ra, bề ngoài, túi tiền có thể thay đổi, chứ bản chất thì không . Dù đứng vào nghịch cảnh nào, nghiadinh chẳng bao giờ thay đổi mình cả. Từ bé đến lớn vẫn là 1 Nghĩa Béo của ngày nào ( anh họ Vũ Sát nói như thế ). Đôi khí mách lòng bảo mình phải ác thêm 1 tí, nhưng chả bao giờ làm hơn được.
.... Hanhphuc nghĩ thế nào chứ mình dám tự tin nói mình đã trải qua quá nhiều biến cố của cuộc sống. Hơn nữa mình toàn phải chịu đựng 1 mình, chứ người thân chẳng bao giờ đứng bên cạnh.Người Thái Âm rất yếu đuối, bằng chứng là khi có chuyện gì mình hay rên rỉ, nhưng ngược lại họ có 1 trí tuệ tốt để đả thông tư tưởng, nhiều người mạnh mẽ nhưng bế tắc cũng chỉ vì không đả thông được suy nghĩ. Tất nhiên chưa thể gọi là đủ. Con người con phải gặm nhấm cho đến chết, sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố là vô cùng. Hiểu được cuộc sống là nghệ thuật, giống như cùng 1 bức tranh, 1 cái bánh, 1 món ăn, mà hàng trăm người làm ra đều khác nhau đấy thôi. Hơn hết 1 tờ giấy trắng phết lên 1 chấm đen thì rõ là điêu khắc và ấn tượng, chứ còn 1 tờ giấy trắng mà nhiều chấm đen rồi, thì thêm 1 chấm đen nữa chỉ thành 1 mớ hỗn độn...Chắc có lẽ Hạnh Phúc là người sống thực tế nên sự đo lường, cân nhắc cũng dựa trên thực tế, mà thực tế tuổi đời của bọn mình còn quá trẻ mà đúng ko?
P/s : Tôi đang thắc mắc về hành động/hành xử của ngôi sao Vũ Khúc, chứ tôi có khẳng định,hay gì gì đâu? Mà sao mỗi lần bà viết xong là bà cứ bảo :" Thôi tui rút lui đây"...bà cứ đúng yên đó...khi không chạy chạy...
Sửa bởi dinhlenghia: 20/05/2011 - 05:05
BinhAn
20/05/2011
Whitebear, on 19/05/2011 - 13:30, said:
Tôi phát hiện ra một điều thù vị, không có em nữ nào muốn được coi là "lợi dụng", "hám tiền", "vụ lợi" even though they are so, nên khi đề cập đến các đề tài kiểu này họ thường có phản ứng rất dữ dội. Kể cả với các mưu đồ hai năm rõ mười rồi, họ vẫn nói là "đàn ông chi tiền là chứng tỏ tình yêu", "Cần chông giàu để phụng dưỡng bố mẹ", "hi sinh cho gia đình". Rồi dùng đặc điểm "là phụ nữ cần được che chở" để bao biện cho sự hám lợi-lười lao động của mình.
cũng là điều dễ hiểu, they need to protect themselves first. Âu cũng là cái liễn.
Nói khúc tô đậm cũng như chẳng anh đàn ông nào chịu chấp nhận mình đểu, they protect themselves too or maybe worse, they are not honest to themlves.
Có lẽ nên xét trong tử vi có cái sao nào nói người ta không hám tiền để đưa vào tiêu chuẩn chọn vợ/ người yêu cho nó gọn.
Whitebear
20/05/2011
Theo các bác, trong tử vi, cách cục nào thể hiện sự hám tiền, vụ lợi, sẵn sàng làm vì đồng tiền?
tichlichhoa
20/05/2011
Whitebear, on 20/05/2011 - 08:49, said:
Theo các bác, trong tử vi, cách cục nào thể hiện sự hám tiền, vụ lợi, sẵn sàng làm vì đồng tiền?
ngaylanhthangtot
20/05/2011
HUNTER, on 20/05/2011 - 09:01, said:
Cái này theo tôi cứ thấy nhiều sao Tài tập trung tại các cường cung,chắc chắn sẽ hám tiền. Mà ai chả thích có nhiều tiền cơ chứ Chả cần cách cục nào thì cũng đều chuộng tiền bạc cả ấy.
Eo ơi nghĩ thế này thì lầm to. Nói đến hám tiền thì người nào chẳng hám. Nhưng hám kiểu gì, hám kiểu phải tranh giành, chụp giựt,lợi dụng, gian giảo, xảo quyệt, mưu kế thì cái đó gọi là hám bất chấp thủ đoạn. Còn người tham lam quân tử là người tính toán rành mạch, rõ ràng, có trước có sau, làm bằng trí tuệ, sự cần cù, chịu khó,biết tận dụng thời cơ rồi có lúc tiền bạc, danh lợi tự đến với họ. Cứ tính toán theo bày sát tinh thì chỉ thấy thất bại mà thôi.
Cứ ăn vào nhiều sát tinh thì lắm mưu nhiều kế, còn người sáng suốt chỉ có 1 kế sách duy nhất là ngựa chạy đường dài.Thế mới biết muốn vuơn lên đến đỉnh cao của danh vọng, bản thân người sạch sẽ phải chịu đựng không biết bao nhiêu thăng trầm, bởi vì họ chả được sự mạnh mẽ cũng như quỷ kế của bày sát tinh.
Sửa bởi dinhlenghia: 20/05/2011 - 09:27
tichlichhoa
20/05/2011
dinhlenghia, on 20/05/2011 - 09:19, said:
Eo ơi nghĩ thế này thì lầm to. Nói đến hám tiền thì người nào chẳng hám. Nhưng hám kiểu gì, hám kiểu phải tranh giành, chụp giựt,lợi dụng, gian giảo, xảo quyệt, mưu kế thì cái đó gọi là hám bất chấp thủ đoạn. Còn người tham lam quân tử là người tính toán rành mạch, rõ ràng, có trước có sau, làm bằng trí tuệ, sự cần cù, chịu khó,biết tận dụng thời cơ rồi có lúc tiền bạc, danh lợi tự đến với họ. Cứ tính toán theo bày sát tinh thì chỉ thấy thất bại mà thôi.
Cậu còn trẻ,lại sống trong thời đại này thì đừng quá cúng nhắc chuyện Quân Tử-Tiểu nhân như vậy. Tôi rút ra một kinh nghiệm rằng,thời nay người quân tử là người tuân thủ pháp luật, ko dính vào phạm pháp (Đơn giản thế thôi).
Sửa bởi HUNTER: 20/05/2011 - 09:39
ngaylanhthangtot
20/05/2011
Trời! Chả có gì gọi là thời này hay thời xưa, thời nào chả có ngụy quân tử và chân tiểu nhân, chả có người tham lam, gian giảo. Ông trời có mắt, người tốt luôn được đền bù xứng đáng. Nghiadinh chẳng quá bận tâm thiên hạ sống ra sao, đối với nghiadinh nhờ vả ai 1 điều là mình đã mang ơn người, và phải đáp trả cho nó có sự tuơng xứng.
Còn muốn biết ngụy quân tử và chân tiểu nhân thế nao.Thì đây, cho luôn 1 ví dụ. Con người bố nghiadinh không tiểu nhân, cũng ko ngụy quân tử vì cái gốc rễ Cự Cơ hội Song Hao đã là rất tốt, nhưng tính cách ngụy quân tử thì là có. 1 ví dụ đơn giản, năm xưa 1 người cháu xin vào công ty nhưng khi đấy bố nghiadinh không cần, chả thấy đả động gì, nhưng nay lập 1 chi nhánh ngoài Bắc, thiếu nhân lực chuyên môn và sự tin tưởng, thì bố gọi người đấy vào lam. Rất tiếc nay người đấy có công việc ổn định nên từ chối. Bố tìm cách thuyết phục bằng cái lí lẽ cùn thế này : " Đấy ,lúc giúp đỡ cho thì từ chối, không giúp thì lại bảo chả quan tâm". Đó là bẩn tính. Ông ấy rõ ràng cần người ta bằng chết, ấy thế mà còn cái vẻ quân tử thanh cao cứ như mình ban ơn cho người ta vậy.
Uhm! Được rồi, anh có quan điểm của riêng anh, cứ thế mà sống. Bản thân tôi có lí lẽ của riêng mình, và tôi sống vui với lí lẽ đó. Càng nói chỉ càng thấy rõ sự khác biệt
Sửa bởi dinhlenghia: 20/05/2011 - 09:58
Còn muốn biết ngụy quân tử và chân tiểu nhân thế nao.Thì đây, cho luôn 1 ví dụ. Con người bố nghiadinh không tiểu nhân, cũng ko ngụy quân tử vì cái gốc rễ Cự Cơ hội Song Hao đã là rất tốt, nhưng tính cách ngụy quân tử thì là có. 1 ví dụ đơn giản, năm xưa 1 người cháu xin vào công ty nhưng khi đấy bố nghiadinh không cần, chả thấy đả động gì, nhưng nay lập 1 chi nhánh ngoài Bắc, thiếu nhân lực chuyên môn và sự tin tưởng, thì bố gọi người đấy vào lam. Rất tiếc nay người đấy có công việc ổn định nên từ chối. Bố tìm cách thuyết phục bằng cái lí lẽ cùn thế này : " Đấy ,lúc giúp đỡ cho thì từ chối, không giúp thì lại bảo chả quan tâm". Đó là bẩn tính. Ông ấy rõ ràng cần người ta bằng chết, ấy thế mà còn cái vẻ quân tử thanh cao cứ như mình ban ơn cho người ta vậy.
Uhm! Được rồi, anh có quan điểm của riêng anh, cứ thế mà sống. Bản thân tôi có lí lẽ của riêng mình, và tôi sống vui với lí lẽ đó. Càng nói chỉ càng thấy rõ sự khác biệt
Sửa bởi dinhlenghia: 20/05/2011 - 09:58
tichlichhoa
20/05/2011
dinhlenghia, on 20/05/2011 - 09:54, said:
Trời! Chả có gì gọi là thời này hay thời xưa, thời nào chả có ngụy quân tử và chân tiểu nhân, chả có người tham lam, gian giảo. Ông trời có mắt, người tốt luôn được đền bù xứng đáng. Nghiadinh chẳng quá bận tâm thiên hạ sống ra sao, đối với nghiadinh nhờ vả ai 1 điều là mình đã mang ơn người, và phải đáp trả cho nó có sự tuơng xứng.
Còn muốn biết ngụy quân tử và chân tiểu nhân thế nao.Thì đây, cho luôn 1 ví dụ. Con người bố nghiadinh không tiểu nhân, cũng ko ngụy quân tử vì cái gốc rễ Cự Cơ hội Song Hao đã là rất tốt, nhưng tính cách ngụy quân tử thì là có. 1 ví dụ đơn giản, năm xưa 1 người cháu xin vào công ty nhưng khi đấy bố nghiadinh không cần, chả thấy đả động gì, nhưng nay lập 1 chi nhánh ngoài Bắc, thiếu nhân lực chuyên môn và sự tin tưởng, thì bố gọi người đấy vào lam. Rất tiếc nay người đấy có công việc ổn định nên từ chối. Bố tìm cách thuyết phục bằng cái lí lẽ cùn thế này : " Đấy ,lúc giúp đỡ cho thì từ chối, không giúp thì lại bảo chả quan tâm". Đó là bẩn tính. Ông ấy rõ ràng cần người ta bằng chết, ấy thế mà còn cái vẻ quân tử thanh cao cứ như mình ban ơn cho người ta vậy.
Uhm! Được rồi, anh có quan điểm của riêng anh, cứ thế mà sống. Bản thân tôi có lí lẽ của riêng mình, và tôi sống vui với lí lẽ đó. Càng nói chỉ càng thấy rõ sự khác biệt
Còn muốn biết ngụy quân tử và chân tiểu nhân thế nao.Thì đây, cho luôn 1 ví dụ. Con người bố nghiadinh không tiểu nhân, cũng ko ngụy quân tử vì cái gốc rễ Cự Cơ hội Song Hao đã là rất tốt, nhưng tính cách ngụy quân tử thì là có. 1 ví dụ đơn giản, năm xưa 1 người cháu xin vào công ty nhưng khi đấy bố nghiadinh không cần, chả thấy đả động gì, nhưng nay lập 1 chi nhánh ngoài Bắc, thiếu nhân lực chuyên môn và sự tin tưởng, thì bố gọi người đấy vào lam. Rất tiếc nay người đấy có công việc ổn định nên từ chối. Bố tìm cách thuyết phục bằng cái lí lẽ cùn thế này : " Đấy ,lúc giúp đỡ cho thì từ chối, không giúp thì lại bảo chả quan tâm". Đó là bẩn tính. Ông ấy rõ ràng cần người ta bằng chết, ấy thế mà còn cái vẻ quân tử thanh cao cứ như mình ban ơn cho người ta vậy.
Uhm! Được rồi, anh có quan điểm của riêng anh, cứ thế mà sống. Bản thân tôi có lí lẽ của riêng mình, và tôi sống vui với lí lẽ đó. Càng nói chỉ càng thấy rõ sự khác biệt
hanhphuc
20/05/2011
Tui nói là tui rút vì tui không muốn bị người ta truy sát dù có trót lỡ gây thù chuốc oán, khôn không
Tui cũng lãng mạn bay bổng lắm ý chứ...
Bình tĩnh suy xét Tui nhận ra những cái đó chỉ là phù du và cảm xúc nhất thời, nó ko tồn tại mãi được thậm chí nếu đem tình yêu lên bàn cân khoa học thì nó cũng chỉ tồn tại cao nhất là từ 3 tới 5 năm...Và tình chỉ đẹp khi còn dang dở vì chúng ta không có được nên chúng ta tuyệt đối hóa, phi thường hóa và ảo tưởng hóa nó, mơ mộng về một kết thúc đẹp, giả sử kết thúc đẹp thì có dám chắc ngày mai, năm sau và nhiều năm sao nữa chúng ta không lập topic "biết mà vẫn dính" để ân hân để hối tiếc và cảm thấy xấu hổ với cái gọi là tình yêu bất diệt...
Điều tui quan tâm bây giờ là đời sống thực tế chứ ko fai mơ mộng viễn vong, con tui có được nuôi dạy thật tốt không,làm sao để hóa hợp trong cuộc sống rồi những vấn đề cần giải quyết trong cuộc sống, họ hàng bố mẹ...
Thực tế chứ đừng thực dụng là đc
Tui cũng lãng mạn bay bổng lắm ý chứ...
Bình tĩnh suy xét Tui nhận ra những cái đó chỉ là phù du và cảm xúc nhất thời, nó ko tồn tại mãi được thậm chí nếu đem tình yêu lên bàn cân khoa học thì nó cũng chỉ tồn tại cao nhất là từ 3 tới 5 năm...Và tình chỉ đẹp khi còn dang dở vì chúng ta không có được nên chúng ta tuyệt đối hóa, phi thường hóa và ảo tưởng hóa nó, mơ mộng về một kết thúc đẹp, giả sử kết thúc đẹp thì có dám chắc ngày mai, năm sau và nhiều năm sao nữa chúng ta không lập topic "biết mà vẫn dính" để ân hân để hối tiếc và cảm thấy xấu hổ với cái gọi là tình yêu bất diệt...
Điều tui quan tâm bây giờ là đời sống thực tế chứ ko fai mơ mộng viễn vong, con tui có được nuôi dạy thật tốt không,làm sao để hóa hợp trong cuộc sống rồi những vấn đề cần giải quyết trong cuộc sống, họ hàng bố mẹ...
Thực tế chứ đừng thực dụng là đc
ngaylanhthangtot
20/05/2011
HUNTER, on 20/05/2011 - 10:12, said:
Hi! Đúng là con nít tập học tử vi. Tôi ko có thì giờ đôi co với cậu đâu. Tạm biệt, chúc dinhlenghia mau thăng tiến.
Cho xin ! Không dám nhận ! Khi không anh vào đôi co ,rồi bây giờ anh lại bảo tôi con nít, không có thì giờ. Uh thì tôi con nít. Rõ đểu. Nghe qua cũng đã rõ thuộc tuýp người nào. Đúng là không cần nói thêm, tự mọi người cũng có thể nhận ra.
ngaylanhthangtot
20/05/2011
hanhphuc, on 20/05/2011 - 11:36, said:
Tui nói là tui rút vì tui không muốn bị người ta truy sát dù có trót lỡ gây thù chuốc oán, khôn không
Tui cũng lãng mạn bay bổng lắm ý chứ...
Bình tĩnh suy xét Tui nhận ra những cái đó chỉ là phù du và cảm xúc nhất thời, nó ko tồn tại mãi được thậm chí nếu đem tình yêu lên bàn cân khoa học thì nó cũng chỉ tồn tại cao nhất là từ 3 tới 5 năm...Và tình chỉ đẹp khi còn dang dở vì chúng ta không có được nên chúng ta tuyệt đối hóa, phi thường hóa và ảo tưởng hóa nó, mơ mộng về một kết thúc đẹp, giả sử kết thúc đẹp thì có dám chắc ngày mai, năm sau và nhiều năm sao nữa chúng ta không lập topic "biết mà vẫn dính" để ân hân để hối tiếc và cảm thấy xấu hổ với cái gọi là tình yêu bất diệt...
Điều tui quan tâm bây giờ là đời sống thực tế chứ ko fai mơ mộng viễn vong, con tui có được nuôi dạy thật tốt không,làm sao để hóa hợp trong cuộc sống rồi những vấn đề cần giải quyết trong cuộc sống, họ hàng bố mẹ...
Thực tế chứ đừng thực dụng là đc
Tui cũng lãng mạn bay bổng lắm ý chứ...
Bình tĩnh suy xét Tui nhận ra những cái đó chỉ là phù du và cảm xúc nhất thời, nó ko tồn tại mãi được thậm chí nếu đem tình yêu lên bàn cân khoa học thì nó cũng chỉ tồn tại cao nhất là từ 3 tới 5 năm...Và tình chỉ đẹp khi còn dang dở vì chúng ta không có được nên chúng ta tuyệt đối hóa, phi thường hóa và ảo tưởng hóa nó, mơ mộng về một kết thúc đẹp, giả sử kết thúc đẹp thì có dám chắc ngày mai, năm sau và nhiều năm sao nữa chúng ta không lập topic "biết mà vẫn dính" để ân hân để hối tiếc và cảm thấy xấu hổ với cái gọi là tình yêu bất diệt...
Điều tui quan tâm bây giờ là đời sống thực tế chứ ko fai mơ mộng viễn vong, con tui có được nuôi dạy thật tốt không,làm sao để hóa hợp trong cuộc sống rồi những vấn đề cần giải quyết trong cuộc sống, họ hàng bố mẹ...
Thực tế chứ đừng thực dụng là đc
Well ! Tôi mới viết 1 vài dòng về Vũ Khúc mà bà có suy nghĩ như vậy, chứng tỏ bà nhạy cảm và có tư duy sâu sắc...


