CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
#286
Gửi vào 20/05/2011 - 21:56
Tui có xương khúc kỵ nên khá nhạy cảm với ngôn từ ...
Haizzzzzzzzzzzzzzzzz, đàn ông thì phải đáng mặt đàn ông, liệu có mấy người đàn ông được như vậy nhỉ...
#287
Gửi vào 20/05/2011 - 22:48
#288
Gửi vào 20/05/2011 - 23:00
Whitebear, on 20/05/2011 - 18:55, said:
Thôi, anh đã hiểu, đây là lỗi tại anh. Tại anh tất cả. Anh là người thiếu nhạy cảm, chứ đâu có ác ý gì với em đâu.
Trong diễn đàn này, ngoài chú vuivui ra thì anh quý nhất là em. Nhưng em cứ mang ex của em ra khen trước mặt thì thằng nào chẳng điên, phải nghĩ kế dìm nó xuống cho kì được thì thôi.
Gấu<--- hư hỏng, mất nết, vụng về, tệ bạc, vũ phu, ích kỷ......
Cho anh xin em một lần, một lần thôi em? Chứ bây giờ em và anh gây sự với nhau, còn ra thể thống gì nữa.
Còn duyên thì anh ko nói gì đâu, không dám một lần mơ màng đến gót ngọc.
Nhưng, anh hứa với em một lần trong đời sẽ mời em một bữa tối thật ngon để tạ lỗi.
Ở US anh thích nhất món cua biển ở San Francisco bên bờ tây, còn bên bờ đông thì anh không biết mấy, chỉ có một lần được ăn tôm hùm Boston hồi sang MIT thấy rất ngon. Anh hứa mời em để ngàn lần tạ lỗi cùng gót ngọc.
Anh hứa là anh trả tiền, không bắt em share.
Hoặc là em giận anh quá, không thèm nhìn mặt anh, thì anh đang định làm bộ Tử Vi của Tử Vân đủ bộ 12 cuốn, sẽ xuất bản và ship tặng em một bản, coi như là lời xin lỗi chân thành nhất của Gấu này.
Từ nãy đến giờ, anh ngồi và đang tự oán trách và sỉ vả bản thân mình. Tại sao mày có thể ngu dốt và dại dột thế hả Bear?
Please. Please đừng đi em.
Sửa bởi Thienco: 20/05/2011 - 23:08
#289
Gửi vào 20/05/2011 - 23:17
Ơ, mà sao nãy giờ ko thấy anh Gấu đâu nữa rồi ta? Hay là đang ôm gối khóc thút nhỉ? Mình là mình nghi lắm nha, đang khóc với Mẹ Gấu nè
Chị Kiwi thôi đừng thèm giận nữa há, lên đây vui vẻ với nhau thôi mà.
#290
Gửi vào 20/05/2011 - 23:59
#291
Gửi vào 21/05/2011 - 00:00
Whitebear, on 20/05/2011 - 18:55, said:
Thôi, anh đã hiểu, đây là lỗi tại anh. Tại anh tất cả. Anh là người thiếu nhạy cảm, chứ đâu có ác ý gì với em đâu.
Trong diễn đàn này, ngoài chú vuivui ra thì anh quý nhất là em. Nhưng em cứ mang ex của em ra khen trước mặt thì thằng nào chẳng điên, phải nghĩ kế dìm nó xuống cho kì được thì thôi.
Gấu<--- hư hỏng, mất nết, vụng về, tệ bạc, vũ phu, ích kỷ......
Cho anh xin em một lần, một lần thôi em? Chứ bây giờ em và anh gây sự với nhau, còn ra thể thống gì nữa.
Còn duyên thì anh ko nói gì đâu, không dám một lần mơ màng đến gót ngọc.
Nhưng, anh hứa với em một lần trong đời sẽ mời em một bữa tối thật ngon để tạ lỗi.
Ở US anh thích nhất món cua biển ở San Francisco bên bờ tây, còn bên bờ đông thì anh không biết mấy, chỉ có một lần được ăn tôm hùm Boston hồi sang MIT thấy rất ngon. Anh hứa mời em để ngàn lần tạ lỗi cùng gót ngọc.
Anh hứa là anh trả tiền, không bắt em share.
Hoặc là em giận anh quá, không thèm nhìn mặt anh, thì anh đang định làm bộ Tử Vi của Tử Vân đủ bộ 12 cuốn, sẽ xuất bản và ship tặng em một bản, coi như là lời xin lỗi chân thành nhất của Gấu này.
Từ nãy đến giờ, anh ngồi và đang tự oán trách và sỉ vả bản thân mình. Tại sao mày có thể ngu dốt và dại dột thế hả Bear?
Please. Please đừng đi em.
Này WB,
Cậu mở lớp dạy đàn ông các cách từ A đến Z để không bị mấy cô khoang, đào móc túi, móc bóp mà... Sao thầy vừa mới ra khỏi lớp vấp cục gạch té cái ạch thế??? Trăm kế ngàn tests của WB có giúp WB thoát khỏi cái kiếp bị gạt tiền không?? Hỏi thật từ trước đến nay cậu đã bị móc bao nhiêu lần rồi? Cậu có hỏi cách nào bị gạt tiền, cậu xem lại lá số của mình đi, nguyên bộ sao nằm ngay cung Mệnh của cậu đấy WB ạ.
Kiwi cũng có dặn tiếp rồi mà
Kiwi, on 17/05/2011 - 14:11, said:
Cách trong lá số tử vi người nữ mà đàn ông sẵn sàng đưa tiền, sẵn sàng giao hết cả gia tài của mình cho cô đó, nghiệm rất đúng là Đào - Hồng cư Tài bạch của cô nàng. Chỉ Gấu biết để Gấu tránh xa mấy cô nàng đó ra.
Đây chỉ là 1 ví dụ điển hình thôi, để WB tự xem cậu có thể tránh số. Cậu gặp mấy cô này 2 tay trao cả gia tài, mà còn phải xòe miệng ra cười và nói "With my pleasure", "Please, that is my honor"
Kiwi hoàn toàn chưa dùng "thủ đoạn" gì cả đấy nhé, mà đã được WB nhà ta hứa 1 bữa lobster ở bờ biển đấy!!! và cũng không ngờ Hồng Loan cư Tài của Kiwi mạnh thế. Nói WB biết để liệu chừng mà tránh xa.
Whitebear, on 20/05/2011 - 17:48, said:
WB đừng lấy cái này ra mà lý sự. Cậu có bạc tỷ trong túi, mà phát ngôn những lời như trên, thì Kiwi cũng "đập" cậu như đập ruồi!
Whitebear, on 20/05/2011 - 18:30, said:
Như vậy em hài lòng nhé? Em mà okie, nhấn thank một cái, thì anh lập tức change pass thành #$%^&#$%^&$%^ ngay nhé.
Cái đầu đất thì có nhốt mình vào Tuần Trung Không Vong 1 tháng hay 1 năm cũng không thay được cái đầu đất chỉ chứa những điều tiêu cực
BTW, cậu đừng "ỷ" mình có Không - Kiếp mà "gian tà" ở đây nhé. Đừng có nhân vụ này mà tự "nâng cấp" mình lên thành "anh" cậu nhé!!!
Kiwi tuy không thông minh, chỉ số IQ không cao, nhưng bù lại Kiwi cũng "đập ruồi" nhanh và mạnh tay lắm
@ Others: Ngoài lời cảm ơn, Kiwi chẳng biết trả lời bài của mọi người như thế nào
Sửa bởi Kiwi: 21/05/2011 - 00:05
#292
Gửi vào 21/05/2011 - 00:22
#293
Gửi vào 21/05/2011 - 00:58
1/ Nếu mình không lầm thì bạn Gấu ở đây có cảm tình với ai đó nhưng bạn chỉ gặp được người ta ở diễn đàn này nên bạn đang có gắng thể hiện mình ở đây. Chỉ tiếc là xác định sai phương thức nên cuối cùng bị phản tác dụng. Cái này như tên đã bắn đi chẳng thể lấy lại được nên càng tiếp tục càng bị lầm lạc dù thâm tâm Gấu chẳng muốn vậy. Chỉ là Gấu với bản tính và sự thông minh nên không chấp nhận thất bại. Thêm nữa là Gấu đã ghen nên không còn tỉnh táo làm chủ tình hình (cái này thông cảm cho Gấu). Gấu cần tinh tế hơn.
2/ Gấu có thể rất thông minh nhưng Gấu lại thiếu độ chín, thiếu sự tinh tế để cảm nhận nên nói thật Gấu hay đưa Toán học và lý luận để thể hiện mình nhưng đôi khi nó không có tác dụng nhiều và lại còn phản tác dụng vì thiếu sự tinh tế. Nói thật với Gấu trên đời này không hẳn cứ là tiến sĩ, cứ học toán ở Mỹ mới là thông minh. Mình cũng ngang tuổi Gấu thời mình còn là học sinh chuyên Tổng Hợp (mình học k12 chuyên Lý), sinh viên một trường kỹ thuật hàng đầu và cũng học ở nước ngoài, mình cũng tưởng mình đã là ghê gớm lắm đôi khi tự cao. Nhưng rồi ra cuộc sống mình mới thấy mình chưa là gì cả có nhiều người họ có thể không học đên như mình nhưng họ thật sự rất tài năng. Thêm nữa trí tuệ cũng có nhiều loại không chỉ người học toán mới có trí tuệ. Những chuyến đi dài, những thất bại đã dạy mình nhiều điều muốn chia sẻ với Gấu dưới đây.
I/ Hữu xạ tự nhiên hương Gấu ạ. Quả thực Gấu thông minh nhưng hãy dùng trí tuệ của Gấu tạo ra giá trị thực sự có ý nghĩa giúp mình giúp đời khi đó còn gì tuyệt vời hơn.
II/ Mình hiểu Gấu đang muốn tìm cho mình người bạn gái và có thể xa hơn là người vợ xinh đẹp,tài năng và đức độ. Muốn thể hãy khẳng định được mình họ sẽ đến với mình không phải vì lợi dụng mà khi đó vì sự ngưỡng mộ. Thêm nữa đôi khi mình thấy nó là chữ duyên nữa. Có duyên tự khắc sẽ đến với nhau chứ cứ toan tính nhiều rồi cuối cùng đến cái kết quả cuối cùng lại viết sai. Cả đời đi săn nhạn cuối cùng lại bị nhạn mổ mù mắt. Vậy nên cứ để thuận theo tự nhiên đi.
III/ Gấu hãy luôn là chính mình đừng đánh mất mình, hãy cứ là người tài năng, có chút cao ngạo, nhưng đừng tự đề cao mình quá. Biết tiến biết thoái, đừng nhất định lúc nào mình cũng phải thắng, phải đúng. Nhưng nhớ là trên cao gió lạnh đấy nên khi lên cao sẽ hay bị mọi người nhòm ngó vì vậy cũng nên cẩn thận.
IV/ lời cuối muốn nói. "Giai nhân tự cổ như danh tướng. Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu". Câu này có thể hiểu nhiều nghĩa nhưng mình muốn nói theo nghĩa sau dù không sát nghĩa lắm.
Dù tài năng đến đâu rồi cũng có lúc hết thời. Nên lúc còn sung sức còn đủ trí tuệ hãy làm cái gì thật sự cần thiết nếu không thời gian qua đi mọi thứ sẽ là quá muộn.
------------------------------------------------------
Mình thật sự hi vọng Gấu sẽ là danh tướng trên lĩnh vực của Gấu và làm được nhưng việc có ích. Gấu có thể đọc rồi tranh luận, phản biện hoặc gì gì tùy Gấu. Cứ coi như mình phí lời đi và mình không sẵn sàng để tranh luận đâu nhé. Mình nhận thua, heeeee
Chúc Gấu đạt được điều Gấu đang mong muốn.
Sửa bởi voiva: 21/05/2011 - 01:20
#294
Gửi vào 21/05/2011 - 08:14
Thất Sát triều đẩu, on 20/05/2011 - 18:08, said:
Tôi chưa thấy ai tôn trọng người mà không tôn trọng mình cả. Tôi cũng luôn suy nghĩ, dù tôi chỉ là một thằng vô học, nghèo đói, nhưng ai đó, dù là quan chức cấp cao, tiếng tăm lừng lẫy, giàu nứt đố đổ vách mà không tôn trọng tôi, thì cũng không có lý do gì để tôi tôn trọng lại, mà thực ra kèm theo một sự coi thường . Xã hội bây giờ, nhiều người nghĩ như vậy lắm
Thân!
2. Bản thân người xem số rốt cuộc là vì điều gì?
3. Học "thuật" thì phải có quan điểm, mà đã là quan điểm thì phải có tư duy và cảm xúc.
4. Nếu chúng ta thẳng thắn, vô tư thì chả hà cớ gì phải mất lòng và hả hê cả. Có hay không tự do chúng ta tạo ra nó .
Trước đây cá nhân nghiadinh chỉ ngồi ngắm sao trên bầu trời, Sao A thì biết là A, Sao B gieo họa thế nào thì biết thế đây. Nhưng nay đã hiểu thế nào là nghiệp chướng , và nghiệp chướng chẳng ở đâu xa mà tồn tại trong chính con người chúng ta. Thế mới biết, học đạo làm người còn quan trọng hơn học tử vi. Hèn gì mà năm xưa Huyền Trang du hành sang Ấn Độ thỉnh chân kinh là thế. Bản thân chúng ta cứ thử nghĩ mà xem, tại sao cũng là con người, mà người sướng người khổ, người bất hạnh chuyện này, người bất hạnh chuyện khác, âu là do đâu vậy. Nếu chúng ta không tự cảm nhận và hiểu ra vấn đề,thì tự chúng ta còn khổ dài dài.
Nghiadinh cảm thấy có sự mâu thuẫn ở chính những câu nói của anh. Nếu giữa những con người đã có sự tôn trọng lẫn nhau thì hà cớ gì có sự săm soi là đẳng cấp, vật chất hay giai cấp. Đẳng cấp, vật chất hay giai cấp không bao giờ quyết định được bản chất con người. Chúng ta đang nhìn vào con người hay đang nhìn vào vật chất? Nếu nhìn vào vật chất, người nào tài năng, giàu có, thì bản thân nghiadinh cảm thấy đã tôn trọng họ rồi, chả cần biết họ có tôn trọng mình hay không.Mình có là gì mà người khác phải tôn trọng.Rốt cuộc cũng là vì hơn thua nhau mà nảy sinh ra nhiều vấn đề.? Sorry anh , những cấu cuối anh viết làm em liên tưởng anh có Đà La, chả biết đúng không, em chỉ có cảm giác như thế.
#295
Gửi vào 21/05/2011 - 09:35
Kiwi, on 17/05/2011 - 06:42, said:
Người này ok thật. Là bác sĩ, cha mẹ có chức vụ cũng khá cao trong ngành, nhà cao cửa rộng ở khu đất đắc địa, tướng mạo cũng khá, nhìn hiền mà cũng hiền thật. Dương - Lương mà . So ra người ta là tôm, Kiwi là tép ấy chứ
Tuy chia tay nhưng giúp đỡ Kiwi rất nhiều, bên VN phía công việc của Kiwi mà có khó khăn về tiền bạc, người này đều đứng ra chi trả thay cho Kiwi cả Trước kia, bố mẹ người ấy mua cho 2 thằng 1 miếng đất để sau khi cưới xây nhà mà ở, miếng đất đứng tên 2 người. Giờ người ấy đang cần tiền đầu tư, muốn bán miếng đất ấy, mà Kiwi thì không có ở VN để cùng ký giấy được, người ấy cũng chẳng 1 tiếng complain nào cả
Uây, em kiwi tốt phước thế vớ toàn anh tuyệt vời, hehe nhưng phước có 1 nửa nên vẫn phải chia chân chia tay. Đấy gọi là hoa thơm chỉ được ngắm không được ngửi.
Phàm là đàn ông lúc tán tỉnh đều nên tỏ ra vô cùng nhẹ nhàng, quan tâm nhất có thể. Đa số là phải đóng kịch thôi. Tình yêu ngọt ngào thì man trá.
#296
Gửi vào 21/05/2011 - 10:31
Xuplo, on 20/05/2011 - 21:27, said:
Ghét Anh giận anh :
Sửa bởi ehem: 21/05/2011 - 10:34
#297
Gửi vào 21/05/2011 - 10:55
#298
Gửi vào 21/05/2011 - 11:02
Có thể bạn Gấu sống bên Mỹ lâu quá nên ảnh hưởng quan điểm sòng phẳng về tiền bạc của người phương Tây, còn ở VN mình, đến 95% các đôi khi hẹn hò yêu đương là người con trai trả tiền. Không nên nhìn vào việc đó để đánh giá cô gái đó đào mỏ. Đó chỉ là quan điểm sống thôi. Nhất là bây giờ vài ly cafe hay nước cam thì đâu có đáng bao nhiêu mà nam nhi phải so đo.
Còn kén vợ qua tử vi cũng phải rất cẩn thận, không nên máy móc. Đừng tưởng cứ có Đào Hồng ở Tài là bòn tiền của trai. Như tôi đây, cũng có Đào Hoa + Địa kiếp ở Tài, mệnh lại có Phục Binh nữa, chắc nhìn lá số thấy mấy sao đó mà không nhìn Thiên Đức, Phúc Đức ở Mệnh thì tưởng tôi toàn đào mỏ. Nhưng hồi yêu ông xã, tôi chẳng bao giờ lợi dụng 1 xu 1 cắc nào của anh ấy, (tất nhiên là tiền uống nước thì 100% là anh ấy phải trả rồi, vì đó là lối sống  Đông mà), có lúc anh ấy bí tiền tôi còn cho vay. Hồi mới cưới nhau, tôi về ở căn nhà nhỏ do chồng tôi tự mua, còn tôi có 1 căn nhà riêng khác lớn hơn (là tiền riêng của tôi), nếu để cho thuê cũng được khá tiền, nhưng tôi chủ động bảo chồng tôi gọi mấy người anh em họ của bên chồng vẫn còn phả đi thuê nhà đến đó để ở không lấy tiền; giúp được bên nhà chồng điều gì tôi cũng giúp. Chồng tôi là người gia cảnh kém xa nhà tôi. Khi mới cưới thì anh ấy còn vất vả, kiếm được ít tiền hơn tôi, nhưng bây giờ thì thu nhập và địa vị của anh ấy gấp mấy lần của tôi; và cái quan trọng hơn hết là càng ở với ông xã tôi lại càng ngày càng thấy ở anh ấy nhiều điểm tốt đẹp hơn, luôn hào hiệp, độ lượng, giúp đỡ mọi người, không tính toán thiệt hơn. Âu cũng là cái số may mình mèo mù vớ cá rán thôi chứ tôi chả tài giỏi gì trong việc chọn lựa cả.
Tôi tâm sự như vậy hoàn toàn không phải vì thích khoe khoang bản thân, mà chỉ mong các bạn trẻ (đặc biệt là Gấu Trắng) nên lựa chọn người bạn đời bằng chính trái tim mình, chứ đừng rập khuôn công thức. Hãy xem cách bạn gái của mình đối xử với những người xung quanh như thế nào là biết ngay thôi, tất nhiên yêu ai cũng cần thời gian, thức lâu mới biết đêm dài. Bạn cũng đừng nghĩ chỉ có mình mới là người có quyền lựa chọn!
Chúc các bạn tìm được hạnh phúc!
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#299
Gửi vào 21/05/2011 - 11:05
DieuBich, on 21/05/2011 - 11:02, said:
Có thể bạn Gấu sống bên Mỹ lâu quá nên ảnh hưởng quan điểm sòng phẳng về tiền bạc của người phương Tây, còn ở VN mình, đến 95% các đôi khi hẹn hò yêu đương là người con trai trả tiền. Không nên nhìn vào việc đó để đánh giá cô gái đó đào mỏ. Đó chỉ là quan điểm sống thôi. Nhất là bây giờ vài ly cafe hay nước cam thì đâu có đáng bao nhiêu mà nam nhi phải so đo.
Còn kén vợ qua tử vi cũng phải rất cẩn thận, không nên máy móc. Đừng tưởng cứ có Đào Hồng ở Tài là bòn tiền của trai. Như tôi đây, cũng có Đào Hoa + Địa kiếp ở Tài, mệnh lại có Phục Binh nữa, chắc nhìn lá số thấy mấy sao đó mà không nhìn Thiên Đức, Phúc Đức ở Mệnh thì tưởng tôi toàn đào mỏ. Nhưng hồi yêu ông xã, tôi chẳng bao giờ lợi dụng 1 xu 1 cắc nào của anh ấy, (tất nhiên là tiền uống nước thì 100% là anh ấy phải trả rồi, vì đó là lối sống  Đông mà), có lúc anh ấy bí tiền tôi còn cho vay. Hồi mới cưới nhau, tôi về ở căn nhà nhỏ do chồng tôi tự mua, còn tôi có 1 căn nhà riêng khác lớn hơn (là tiền riêng của tôi), nếu để cho thuê cũng được khá tiền, nhưng tôi chủ động bảo chồng tôi gọi mấy người anh em họ của bên chồng vẫn còn phả đi thuê nhà đến đó để ở không lấy tiền; giúp được bên nhà chồng điều gì tôi cũng giúp. Chồng tôi là người gia cảnh kém xa nhà tôi. Khi mới cưới thì anh ấy còn vất vả, kiếm được ít tiền hơn tôi, nhưng bây giờ thì thu nhập và địa vị của anh ấy gấp mấy lần của tôi; và cái quan trọng hơn hết là càng ở với ông xã tôi lại càng ngày càng thấy ở anh ấy nhiều điểm tốt đẹp hơn, luôn hào hiệp, độ lượng, giúp đỡ mọi người, không tính toán thiệt hơn. Âu cũng là cái số may mình mèo mù vớ cá rán thôi chứ tôi chả tài giỏi gì trong việc chọn lựa cả.
Tôi tâm sự như vậy hoàn toàn không phải vì thích khoe khoang bản thân, mà chỉ mong các bạn trẻ (đặc biệt là Gấu Trắng) nên lựa chọn người bạn đời bằng chính trái tim mình, chứ đừng rập khuôn công thức. Hãy xem cách bạn gái của mình đối xử với những người xung quanh như thế nào là biết ngay thôi, tất nhiên yêu ai cũng cần thời gian, thức lâu mới biết đêm dài. Bạn cũng đừng nghĩ chỉ có mình mới là người có quyền lựa chọn!
Chúc các bạn tìm được hạnh phúc!
#300
Gửi vào 21/05/2011 - 12:15
Thienco, on 21/05/2011 - 10:55, said:
Hàng đó là hàng mạo nhận, hông phải hàng thiệt đâu anh Thiên Cơ ui. Hàng WB, Kiwi đã thấy rùi
WB mà giống như trong hình đó thì Kiwi đâu nỡ cột đá dìm gấu xuống đáy sông
Sửa bởi Kiwi: 21/05/2011 - 12:16
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Xin hỏi các cách giáp trong tử vi |
Tử Vi | vietnamconcrete |
|
|
|
CAO THỦ TV TRONG LÀNG TV THẾ GIỚI . |
Tử Vi | INDOCHINE |
|
|
|
Nguyễn Thiện Tơ: Viết “Giáo Đường Im Bóng” Năm 17 Tuổi, Và Bị Giam Trong Một Mối Tình Gần 100 Năm |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
|
|
Nghiệp tích lũy ở đâu (trong cơ thể) |
Khoa Học Huyền Bí | iamthat |
|
|
|
ĐẶC TÍNH CUẢ THẬP CAN TRONG 4 MÙA |
Tử Bình | lethanhnhi |
|
|
|
NHẠC VÀNG XƯA - 4 TUYỆT PHẨM Lê Trọng Nguyễn | Đậm chất hoài niệm để nhớ về những buổi chiều xa xưa |
Giải Trí | FM_daubac |
|
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















