←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM

conbuon's Photo conbuon 19/05/2011

WB càng nói càng bậy bạ quá xá , càng nói càng sai. Các giới nữ VN mà biết tánh WB như thế e không ổn...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Whitebear, on 18/05/2011 - 21:52, said:

Bạn nói hoàn toàn chính xác. Nếu như phụ nữ mà tát tôi một phát, tôi thừa khả năng để tát lại, nhưng tôi không bao giờ làm vậy vì như thế là mất mặt nam nhi. Tôi lập tức gọi Police, lấy người làm chứng và cho cô ta ra tòa, đòi bồi thường 200.000$, trong đó 50.000 tiền luật sư, 50000$ tiền bác sĩ test kiểm tra chỉ số IQ có bị giảm hay không, và giả sử IQ bị giảm 1.5 điểm vì chấn thuơng tâm lý thì sẽ nhân với mức lương cả đời là bao nhiêu. Đừng có lấy lý do là phụ nữ thì tát đàn ông vài cái không sao.....


Sửa bởi EHM: 19/05/2011 - 00:57
Trích dẫn

Whitebear's Photo Whitebear 19/05/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

EHM, on 19/05/2011 - 00:54, said:

WB càng nói càng bậy bạ quá xá , càng nói càng sai. Các giới nữ VN mà biết tánh WB như thế e không ổn...
Sao không ổn? Định giở trò xâm phạm tự do thân thể, hành hung tôi mà dễ à? Tôi cứ đúng luật mà làm thôi. Như kiểu Đàm Vĩnh Hưng bị Lý tống xịt hơi cay, cần phải khởi kiện ra tòa mới đúng.
Trích dẫn

LuuBi's Photo LuuBi 19/05/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 15/05/2011 - 22:57, said:

CÓ NHIỀU CÁCH, NHƯNG CACH THÔNG THƯỜNG MÀ IT NGƯỜI ĐỂ Ý ĐẾN , LÀ MỆNH , HAY THÂN NẰM TRONG THẾ TRỰC PHÙ THIẾU ÂM LONG ĐỨC . , HOẶC CUNG NÔ ĐÈ CUNG MỆNH .
Bác Minh Minh ơi Nô đè mệnh là nhị hợp đó phải không bác hay là Nô hay hơn mệnh ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

:unsure:Nhị hợp như thế nào là đè mệnh ?
Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 19/05/2011 - 07:01
Trích dẫn

Transporter's Photo Transporter 19/05/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

SayTinh, on 18/05/2011 - 23:37, said:

1. Người đàn ông vội vàng nhận cái bill và lén bỏ tiền vào cái bìa kẹp: thì đó là họ mới quen nhau.
2. Người đàn ông nhận cái bill và người phụ nữ cùng săm soi cái bill cho kỹ rồi mới lấy ví ra trả tiền: thì đó là họ đã yêu nhau lâu rồi.
3. Ăn xong người đàn ông nhận bill và chuyền cho người phụ nữ móc ví ra trả tiền: thì đó là họ đã cưới nhau rồi.

Vậy xin hỏi các chị và các anh đã có gia đình trên diễn đàn này lúc yêu nhau thì ai trả tiền cho hầu hết các bữa ăn và cafe?

Xã hội thời nay không còn đói kém như ngày xưa để mà người ta chờ cơ hội lợi dụng một ai đó để được một bữa ăn đâu Gấu à? Gấu càng nói thì tôi càng thấy sự hiểu biết của gấu với xã hội bên ngoài càng tệ. Những gì gấu viết sặc mùi thu gom từ báo lá cải.

Ngẫm cũng đúng phết nhỉ.
XH giờ có mấy ai ngu đâu, nếu có cũng chỉ là số ít nên không thể mang ra bàn ở đây được. Lừa nhau ở cái XH này đâu phải dễ, có khi đang bị lừa lại mà không biết.
Trích dẫn

hanhphuc's Photo hanhphuc 19/05/2011

Sao chỉ có cách phụ nữ đong gì gì, mà không có cách đàn ông đong gì gì phụ nữ nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đàn nào cũng có người này người kia, đàn ông xấu cũng nhiều mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Về tiền bạc thì có một câu chuyện vui vui như sau, lúc trước có một anh mời hanhphuc đi ăn, ăn uống gần xong và chuẩn bị kiu tính tiền thì anh ta nói tỉnh bơ " Em ơi, thiệt ngại quá, anh quên bóp tiền ở nhà rồi" hanhphuc nhìn anh ta cười với anh ta rồi nói "Anh ơi, anh còn đói hong, em ăn chưa nó, kiu thêm hen" kêu thêm một mớ đồ ăn nữa, hai đứa vui vẻ ăn và 8 với nhau, ăn xong tập hai, hanhphuc kiu tính tiền và khi bạn phục vụ đem bill tính xiền ra thì anh ta móc bóp ra và cười nói "anh giỡn đó,đưa đây cho anh" hanhphuc nhanh hơn lấy cái Bill và kẹp 500k vào trong ý và nói "Anh trễ rồi"
Trích dẫn

Thienco's Photo Thienco 19/05/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hanhphuc, on 19/05/2011 - 08:52, said:

Sao chỉ có cách phụ nữ đong gì gì, mà không có cách đàn ông đong gì gì phụ nữ nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đàn nào cũng có người này người kia, đàn ông xấu cũng nhiều mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Về tiền bạc thì có một câu chuyện vui vui như sau, lúc trước có một anh mời hanhphuc đi ăn, ăn uống gần xong và chuẩn bị kiu tính tiền thì anh ta nói tỉnh bơ " Em ơi, thiệt ngại quá, anh quên bóp tiền ở nhà rồi" hanhphuc nhìn anh ta cười với anh ta rồi nói "Anh ơi, anh còn đói hong, em ăn chưa nó, kiu thêm hen" kêu thêm một mớ đồ ăn nữa, hai đứa vui vẻ ăn và 8 với nhau, ăn xong tập hai, hanhphuc kiu tính tiền và khi bạn phục vụ đem bill tính xiền ra thì anh ta móc bóp ra và cười nói "anh giỡn đó,đưa đây cho anh" hanhphuc nhanh hơn lấy cái Bill và kẹp 500k vào trong ý và nói "Anh trễ rồi"
Anh này thì đá luôn cho lẹ
Trích dẫn

Whitebear's Photo Whitebear 19/05/2011

Không, đấy là anh ta khôn, anh ta đòn thử đấy. Làm gì có chuyện quên ví? Đấy là technique quen thuộc của đàn ông, mà bạn bè tôi ở mỹ, khi về Việt Nam dating với các em cũng thường sử dụng.

Cái chính, phụ nữ mà có suy nghĩ khi dating với đàn ông thường bao giờ cũng mang theo tiền, không mấy ai mang túi rỗng để đàn ông chi hết cả, trừ mấy em đào mỏ bẩn tính. Ông này làm như thế này rất là khôn, vì detect xem thái độ tình cảm của em này xem thế nào, và có phải là lợi dụng girl hay không.

Nếu như em nào mà thuộc dạng lợi dụng bẩn tính thì lập tức trên khuôn mặt cô gái vào thời điểm đó vì bị bất ngờ sẽ lập tức thay đổi, và anh ta sẽ quan sát rất kỹ thái độ đó để đưa ra nhận định/ đánh giá.
Sửa bởi Whitebear: 19/05/2011 - 09:19
Trích dẫn

mynnl's Photo mynnl 19/05/2011

Đàn ông bao bọc phụ nữ vì họ yêu thương nên muốn mang lại những gì tốt nhất mà họ có cho người phụ nữ đó chứ nào phải vì ngu vì dại gái hay vì cô kia lợi dụng. Heee, lợi dụng thì lợi dụng cho đáng chứ mấy ly nước mà lợi dụng làm gì. Mà cái cô nào đòi Gấu đi làm bồi bàn để mua nhẫn kim cương cho cổ thì Gấu nên giải tán gấp vì cô đó dốt, không biết tính toán, lương bồi bàn bao giờ cho đủ mua hột xoàn heee
Trích dẫn

Whitebear's Photo Whitebear 19/05/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mynnl, on 19/05/2011 - 09:29, said:

Heee, lợi dụng thì lợi dụng cho đáng chứ mấy ly nước mà lợi dụng làm gì. Mà cái cô nào đòi Gấu đi làm bồi bàn để mua nhẫn kim cương cho cổ thì Gấu nên giải tán gấp vì cô đó dốt, không biết tính toán, lương bồi bàn bao giờ cho đủ mua hột xoàn heee.
Đúng đó, lợi dụng thì lợi dụng cái gì cho nó đáng, chứ lợi dụng cái nhỏ nhỏ thì nó ti tiện cả con người đi, đã lợi dụng còn khuyến mại thêm cái mác ti tiện.
Mà đừng ai nói là nó không có thật, tôi biết nhiều em như thế, đã gặp rồi, và chạy xa rồi. Cũng khổ, bố mẹ sinh ra có chân có tay, có trí tuệ, cũng tốt nghiệp ĐH chính quy chứ có phải là đầu đất đâu. Có lẽ đó là cái tính rồi.

Thì mới nói, cái chuyện vừa quen lăn đùng ngã ngửa ra đòi nhẫn kim cương là một hành động lợi dụng trắng trợn rất ngu dốt và trơ trẽn. Tôi nói thác ra là ko có tiền, thì cô ta còn đòi tôi đi làm thêm cơ đấy.(1h làm thêm, nếu bồi bàn là 10$, 1 ngày 8 h =80$, 30 ngày là 2400$ đủ một cái nhẫn ). Mà khổ thay, nếu mà là dạng đầu đất thì không bàn.
Có câu, lấy lửa thử vàng, lấy vàng để thử đàn bà, lấy đàn bà để thử đàn ông. Các cụ nói cấm có sai.
Sửa bởi Whitebear: 19/05/2011 - 09:41
Trích dẫn

Thienco's Photo Thienco 19/05/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Whitebear, on 19/05/2011 - 09:18, said:

Không, đấy là anh ta khôn, anh ta đòn thử đấy. Làm gì có chuyện quên ví? Đấy là technique quen thuộc của đàn ông, mà bạn bè tôi ở mỹ, khi về Việt Nam dating với các em cũng thường sử dụng.

Cái chính, phụ nữ mà có suy nghĩ khi dating với đàn ông thường bao giờ cũng mang theo tiền, không mấy ai mang túi rỗng để đàn ông chi hết cả, trừ mấy em đào mỏ bẩn tính. Ông này làm như thế này rất là khôn, vì detect xem thái độ tình cảm của em này xem thế nào, và có phải là lợi dụng girl hay không.

Nếu như em nào mà thuộc dạng lợi dụng bẩn tính thì lập tức trên khuôn mặt cô gái vào thời điểm đó vì bị bất ngờ sẽ lập tức thay đổi, và anh ta sẽ quan sát rất kỹ thái độ đó để đưa ra nhận định/ đánh giá.
Tiền không đánh giá được hết bản chất con người, khi dating mình đã phải biết cơ bản cô gái đó thế nào rồi mới dating, và tôi nghĩ khi tìm hiểu người phụ nữ mà mình muốn có một mqh lâu dài thì đàn ông thường tìm cách khác chứ không phải lấy tiền để đánh giá đạo đức hoặc gì gì đó về con người cô ta.... còn phương pháp này (lấy tiền để đánh giá), cũng có nhưng nếu có thì chỉ là vạn bất đắc dĩ, khi đã nhiều lần cảm giác bị lợi dụng, mơ hồ cảm nhận cô ta, anh ta không thực lòng, hoặc có cảm nhận rằng cô ta lợi dụng mình mà chưa xác định được rõ ràng.
Mà tôi nghĩ để nhận biết một cô gái lợi dụng tiền bạc của mình khá dễ, chỉ bằng giao tiếp, nói chuyện một vài lần có thể nhận ra, có trường hợp nhận ra ngay...không phải đưa phương pháp đó ra làm gì, nếu đồng chí nào đã từng đi cưa gái chắc chắn sẽ biết, không biết thì chưa biết cưa gái.....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 19/05/2011

Đúng là mỗi người nghĩ một kiểu, ông nói gà bà nói vịt. MÌnh nói với bạn Cuddy một kiểu thì bạn lại nghĩ sang trả lại bằng xxxx này nọ. Mình đã mở ngoặc rõ ràng là: quà cáp cho bạn giai và gia đình,...Tùy mỗi người đáp lại bằng gì nhưng tóm lại là có đi có lại, ý mình là thế. Dù sao, đó là ý kiến cá nhân không áp đặt các bác.

Tôi xin chia sẻ cảm nhận với các bác trai: dưới giác độ của người phụ nữ (bản thân Tôi), khi tôi "bị" một người nam giới đưa tiền nhờ giữ hộ hoặc anh ta mạnh tay chi trả chiều chuộng tôi thì tôi cảm thấy rất khó chịu và cảm thấy mối quan hệ đó sẽ không thoải mái, mình như bị ràng buộc, bị mua chuộc lấy lòng bằng vật chất. Tôi đã từng phải nói chuyện nghiêm túc với một anh chàng vì anh ta cứ đưa tiền cho tôi giữ. Lần 1 mình vẫn cầm hộ vì nghĩ anh ta chỉ tạm thời nhờ. Lần 2 tôi nói thẳng: "Em và anh ko phải là vợ chồng, ko nên làm như thế. Anh nên đưa vào Ngân hàng gửi." và tôi cảm thấy coi thường anh chàng đó hơn. Tôi thích những người đàn ông giản dị, khiêm tốn về chuyện tiền bạc, đừng tỏ ra là mình có tiền.
Trích dẫn

Whitebear's Photo Whitebear 19/05/2011

Quote

Tiền không đánh giá được hết bản chất con người, khi dating mình đã phải biết cơ bản cô gái đó thế nào rồi mới dating, và tôi nghĩ khi tìm hiểu người phụ nữ mà mình muốn có một mqh lâu dài thì đàn ông thường tìm cách khác chứ không phải lấy tiền để đánh giá đạo đức hoặc gì gì đó về con người cô ta.... còn phương pháp này (lấy tiền để đánh giá), cũng có nhưng nếu có thì chỉ là vạn bất đắc dĩ, khi đã nhiều lần cảm giác bị lợi dụng, mơ hồ cảm nhận cô ta, anh ta không thực lòng, hoặc có cảm nhận rằng cô ta lợi dụng mình mà chưa xác định được rõ ràng.
Mà tôi nghĩ để nhận biết một cô gái lợi dụng tiền bạc của mình khá dễ, chỉ bằng giao tiếp, nói chuyện một vài lần có thể nhận ra, có trường hợp nhận ra ngay...không phải đưa phương pháp đó ra làm gì, nếu đồng chí nào đã từng đi cưa gái chắc chắn sẽ biết, không biết thì chưa biết cưa gái.....
Không dễ đâu đồng chí ơi. Khó lắm. Đúng là khi đã phải sử dụng những technique tàn độc như vậy để test thì tức là trong lòng đã có cái gợn gì đó rồi nhưng chưa chắc chắn.

Có nhiều cách test vô cùng, và mỗi cách test thì sẽ cho positive với một dạng nào đó. Nếu mấy em tầng lớp hạ đẳng, lợi dụng mấy cái nhỏ nhỏ, kém trí tuệ như là "thẻ điện thoại", "tiền uống nước, ăn chơi",.. như 90% gái đú hiện nay, thì chỉ cần 1 cái test sơ sơ "ai trả tiền" thì sẽ lòi ra ngay lập tức. Thì nếu có chút đầu óc họ chỉ suy luận một cách đơn giản, mức lương mình vậy, làm sao mà ko trả được tiền ly cà phê 15K, tại sao date với mình lại chỉ thích đi xe đạp để giảm béo, trong khi xe máy có đáng gì.. nhưng cách suy luận như vậy lại không nằm trong não bộ của họ.

Nhưng với các em cao thủ hơn hoặc có đầu óc hơn thì cần các bài test phức tạp hơn.

Đối với tầng lớp có trí tuệ hơn thì sẽ phức tạp hơn nhiều vì họ khôn hơn bọn lợi dụng não giấy nhiều.

Từng có em, tôi cảm thấy có vấn đề (nhưng với trí tuệ của em ấy thì vượt qua cái test kia một cách dễ dàng, vì trí tuệ cũng thuộc loại đỉnh so với VN), thế là tôi làm thử một cái test nặng đô hơn. Tôi giả vờ kín đáo cho cô ta biết, nếu như với học vị của tôi mà bỏ làm KH đi làm quantitative Analyst cho ngân hàng thì lương khởi điểm là 150.000-200000, và khi quen việc là 300.000$-400.000$ một năm, như khi bọn D.E Shaw group cựu NCS vào khoa tuyển. Sau khi cho xem bảng lương xong, tôi bỏ nhỏ, nhưng có lẽ anh thích cuộc đời của một nhà Khoa Học, tiền có thể ít nhưng đó là tình yêu, cảm xúc của mình. Rồi tôi nói về một cậu tiến sĩ, cũng làm cùng ngành, và làm ngân hàng và khi đó không ra được một ý tưởng nào nữa.

Trời ơi, cô ta- vốn vượt qua cái test về share- tiền date một cách dễ dàng, lúc này nhảy chồm chồm lên như đỉa phải vôi, không kiềm chế được túm tóc tôi chửi "cái đầu này là cái gì, trong này có phải bã đậu không mà ngu thế.?". Thế là đủ, mọi việc đã rõ, test này cho kết quả positive, tôi nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy ra khỏi tóc tôi rồi bảo:"có lẽ mình không hợp nhau, vì mục đích sống của em là tiền bạc còn anh cần người quan tâm đến cảm xúc của mình, quan tâm đến mình cần gì, muốn gì. Cảm ơn em đã quan tâm đến anh trong thời gian vừa rồi. I really appreciate the happy time bw us. Nếu em cần bạn trai, anh sẽ giúp giới thiệu người khác với em.", sau đó đưa cô ta về nhà. Đến bây giờ, tôi vẫn thấy đó là cái test rất hợp lý.
Sửa bởi Whitebear: 19/05/2011 - 10:09
Trích dẫn

mynnl's Photo mynnl 19/05/2011

Có 2400 thôi à, chưa đầy 50tr, bèo nhèo nhỉ, hee
Đàn ông khi yêu ai đó mà đưa tiền cho cô ta giữ thì đó phải là mối quan hệ tin cậy rồi, hành vi này giống như giao cho vợ quản lý tài sản chứ có phải đứ́a bá vơ nào người ta cũng đưa. Mình có giữ cũng là giữ cho người ta thì cũng chả phải ngại.
Với lại nói chuyện người ta mua chuộc mình bằng tiền thì cũng ít lắm, trừ khi chân mình phải dài miên man, dung nhan mỹ miều. Thế mới đáng cho người ta mua chuộc. Còn với những mối quan hệ chân thành, tiền bạc chỉ thể hiện sự tin tưởng gắn bó mà thôi.
Trích dẫn

Cuddy's Photo Cuddy 19/05/2011

Quote

Trời ơi, cô ta- vốn vượt qua cái test về share- tiền date một cách dễ dàng, lúc này nhảy chồm chồm lên như đỉa phải vôi, không kiềm chế được túm tóc tôi chửi "cái đầu này là cái gì, trong này có phải bã đậu không mà ngu thế.?". Thế là đủ, mọi việc đã rõ, test này cho kết quả positive, tôi nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy ra khỏi tóc tôi rồi bảo:"có lẽ mình không hợp nhau, vì mục đích sống của em là tiền bạc còn anh cần người quan tâm đến cảm xúc của mình, quan tâm đến mình cần gì, muốn gì. Cảm ơn em đã quan tâm đến anh trong thời gian vừa rồi. I really appreciate the happy time bw us. Nếu em cần bạn trai, anh sẽ giúp giới thiệu người khác với em.", sau đó đưa cô ta về nhà. Đến bây giờ, tôi vẫn thấy đó là cái test rất hợp lý.

nhỏ này chưa phải là cao thủ đâu hehe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

với cách chửi và hành động của nhỏ đó cho thấy vô văn hóa thì có. Phải tay mình BW còn lâu mới có cơ hội nói trước câu appreciate happy time hehe
Sửa bởi Cuddy: 19/05/2011 - 10:17
Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 19/05/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Whitebear, on 19/05/2011 - 10:06, said:

Từng có em, tôi cảm thấy có vấn đề (nhưng với trí tuệ của em ấy thì vượt qua cái test kia một cách dễ dàng, vì trí tuệ cũng thuộc loại đỉnh so với VN), thế là tôi làm thử một cái test nặng đô hơn. Tôi giả vờ kín đáo cho cô ta biết, nếu như với học vị của tôi mà bỏ làm KH đi làm quantitative Analyst cho ngân hàng thì lương khởi điểm là 150.000-200000, và khi quen việc là 300.000$-400.000$ một năm, như khi bọn D.E Shaw group cựu NCS vào khoa tuyển. Sau khi cho xem bảng lương xong, tôi bỏ nhỏ, nhưng có lẽ anh thích cuộc đời của một nhà Khoa Học, tiền có thể ít nhưng đó là tình yêu, cảm xúc của mình. Rồi tôi nói về một cậu tiến sĩ, cũng làm cùng ngành, và làm ngân hàng và khi đó không ra được một ý tưởng nào nữa.

Trời ơi, cô ta- vốn vượt qua cái test về share- tiền date một cách dễ dàng, lúc này nhảy chồm chồm lên như đỉa phải vôi, không kiềm chế được túm tóc tôi chửi "cái đầu này là cái gì, trong này có phải bã đậu không mà ngu thế.?". Thế là đủ, mọi việc đã rõ, test này cho kết quả positive, tôi nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy ra khỏi tóc tôi rồi bảo:"có lẽ mình không hợp nhau, vì mục đích sống của em là tiền bạc còn anh cần người quan tâm đến cảm xúc của mình, quan tâm đến mình cần gì, muốn gì. Cảm ơn em đã quan tâm đến anh trong thời gian vừa rồi. I really appreciate the happy time bw us. Nếu em cần bạn trai, anh sẽ giúp giới thiệu người khác với em.", sau đó đưa cô ta về nhà. Đến bây giờ, tôi vẫn thấy đó là cái test rất hợp lý.
Bài này của ông hay quá nên phải vào comment. Chỉ có điều đoạn kết ông vẫn quá lịch sự. Hy vọng ông giữ vững lập trường cả cuộc đời. Vấn đề không phải khoa học hay tiền vấn đề là mình thích làm gì, hợp gì. Đơn giản hơn là: tôi và chỉ tôi là người chọn đường cho đời tôi, kể cả bố tôi cũng không thể can thiệp chứ chưa nói em. Kẻ cao cờ không phải là kẻ giải được thế cờ khó mà là kẻ không để mình rơi vào thế khó. Từ Hải nghe lời Kiều đầu hàng Hồ Tôn Hiến để sau chết đứng. Bản thân trời sinh ra để làm khoa học, vào đất làm tiền sao bằng các tay làm tiền, sở trường không phát huy được, bản thân thì ức chế thành tay vô dụng. Lúc đó Kiều mới tỉnh bơ bảo: đấy là em nói thế chứ có bắt anh theo đâu, thôii em đi với anh Hiến đây, thì ôi thôi....... Từ Hải cũng rụng răng hết cãi. Lắm tay học trường top nọ top kia nhưng ra đời chỉ thành mấy con ếch nhựa, ô danh cả trường top. Quan trọng là sống giỏi chứ không phải học giỏi hay làm giỏi. Ông cắt lát quá chuẩn.
Trích dẫn