LuUhUyEnDuC, on 18/05/2011 - 09:03, said:


CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
#166
Gửi vào 18/05/2011 - 11:48
Thanked by 1 Member:
|
|
#167
Gửi vào 18/05/2011 - 12:09
Cuddy, on 18/05/2011 - 08:52, said:
Nói thật, cả gia đình tôi được bảo lãnh sang Mỹ mà chẳng ai thèm đi, đừng tưởng cứ ở Mỹ là ngon hehe
#168
Gửi vào 18/05/2011 - 12:20
SayTinh, on 18/05/2011 - 11:35, said:
1. Cưa đôi cái giường mỗi người 1/2 mang về, kệ để đèn 2 cái thì mỗi người 1, nếu có một thì lại mượn cưa về cưa đôi.
2. Tính khấu hao trong quá trình sử dụng, xem giá trị sử dụng còn lại bao nhiêu chia đôi, ai lấy giường trả tiền cho người kia, và ngược lại.
3. Thỏa thuận là mang giường đi vứt đi hoặc cho đi, không ai được sử dụng, mang đi bán được bao nhiêu chia đôi.
Cũng hay.
Ghi chú: Khi xxx, hôm nay chàng mua BCS ngày mai nàng mua,chia ra 246, 357, CN thì chia đôi. muốn miễn phí ra trung tâm y tế xin loại BCS ok là xong. Nhưng lại phát sinh việc ai đi xin, tiền xăng, gửi xe ai trả, ai mở mồm xin, lại thêm bài toán nữa....
#169
Gửi vào 18/05/2011 - 12:30
SayTinh, on 18/05/2011 - 11:35, said:
Nói chung, một hai bữa ăn thì không ai đánh giá ngay lập tức, nhưng khi ăn bám và lợi dụng đã trở thành hệ thống thì cần phải xem xét lại. Vấn đề là danh dự, là pride chứ không phải là vì tiền (cũng chỉ bằng tiền tôi cho thằng ăn xin). Tại sao chỉ vì có một vài thứ rất nhỏ mà mất cái uy của mình, mất đi quyền tự quyết, mang ơn huệ rồi sau lại mang tiếng là "gái lợi dụng, làm tiền"?
Còn nếu như thích kiểu ăn bám như Saytinh nói thì cũng được, thì cũng nên chấp nhận khi cậu nhân tình/chồng không được thỏa mãn nó túm tóc nó đánh cho. Cái gì cũng có cái giá của nó. Người ta gọi đó là Service-Dịch Vụ.
There is nothing such as free lunch in USA.
Tóm lại, xin ra xin, cho ra cho, đừng nên mang thói khôn vặt ra đây diễn để bị coi thường.
Ở Việt nam có những thể loại phụ nữ lợi dụng cả những cái nhỏ nhặt đến mức rất ti tiện nhân danh tình yêu, mà họ có phải là què chân cụt tay hay thiếu trí tuệ đâu cơ chứ. Cũng là một hình thức nhẹ nhàng của đổi tình lấy tiền, tôi đã từng gặp và rất kinh tởm.
Tán gái dạng như thế thì quá đơn giản, bỏ ra tí tiền là xong, tính ra còn rẻ hơn là cave, sau đó thì đường ai nấy đi. Có điều có được tôn trọng hay không thì lại là chuyện khác.
Như , cũng là biến tướng của việc đàn ông bỏ tiền ra tán gái, lấy vợ.
Thích ham tiền, thích "đòi hỏi được cung phụng" thì thành ra thế này. Thực sự là nỗi đau của dân tộc trước những suy nghĩ của những phụ nữ ít học hám tiền như thế.
Sửa bởi Whitebear: 18/05/2011 - 12:51
#170
Gửi vào 18/05/2011 - 12:35
Mọi người đã nói rồi : Hòa nhập chứ không nên hòa tan mà
Còn ở XH Viêt nam với tỷ lệ dân số này nam 115/100 nữ thì mấy năm nữa nam không có đủ 5 C thì khó mà kén vợ ấy chứ , chả nói đâu xa hãy nhìn một số nước xung quanh China, Singapore ,
Ở công ty tôi mấy ông chuyên gia toàn phải sang lấy vợ Viẹt vì không lấy nổi vợ trong nước
Nhưng du sao tôi cũng ủng hộ việc bình đẳng giới nhưng đừng đi quá. Theo cách nói của thatsat là đúng , bình đẳng ở đây có dựa trên thiên chức của 2 giới có khác nhau chứ đừng chia kiểu rạch mực tàu quá
#171
Gửi vào 18/05/2011 - 12:44
#172
Gửi vào 18/05/2011 - 12:54
Cãi qua cãi lại công kích lẫn nhau làm gì, vì cuối cùng mỗi người vẫn giữ quan điểm của mình thôi. Lại chuốc thêm bực bội vào người. (+ mỏi tay gõ trả lời).
Lạc đi quá xa chủ đề của thảo luận.
Em chỉ có ít lời thế thôi. Có gì ko phải mọi người bỏ quá cho
Sửa bởi penguin: 18/05/2011 - 12:57
#173
Gửi vào 18/05/2011 - 13:32
"Hồi còn trẻ đi học, tôi và bạn tôi mổi thằng quen 1 em thật dễ thương .Khi chưa có thì mong ước được 1 em thương cho nó yêu đời .Khi quen rồi thì chuyển qua g/đ 2 : muốn rũ các em đi chơi uống nước mà không có tiền , nên ...buồn (sinh viên mà ).
Thế rồi một hôm 2 cô nàng đến nhà tôi nhờ tôi mua dùm 4 vé xem ca nhạc cho cuối tuần . Tôi nhiệt tình đồng ý ,tuy thấy hơi ngờ ngợ nhưng không dám hỏi .
Sau khi nhận vé ca nhạc xong , 2 cô nàng nói là cuối tuần này mời chúng tôi đi xem ca nhạc chung với họ .Cảm giác sượng sùng của tôi không thể nào tả hết ( bạn tôi cũng mắc cở khi tôi báo cho biết ), thú thật tôi vừa mắc cở nhưng sau đó vừa khoái khoái vừa mắc cỡ lẫn lộn ( mới quen mà , được các em mời xem ca nhạc như vậy là có cảm tình với mình rồi , hí hí ....)
Buổi xem ca nhạc hôm đó thật thú vị , dù sao chúng tôi cũng bao được mấy nàng 1 bữa ăn vặt : nào là soài, thơm , kem ....xơi ngay trong rạp luôn ..."
Thế đấy , các cô gái Việt không phải ai cũng thụ động hay muốn đàn ông ga lăng trước cả , họ rất tinh tế và nhạy bén khi biết chúng tôi không có tiền , ( cô bạn tôi rất đẹp đấy ) . Tuy 1 hành động nho nhỏ nhưng đến bây giờ gần 20 năm rồi tôi vẫn nhớ - nhớ hành động " anh hùng , cao đẹp " của 2 nàng , và nhớ khuôn mặt xinh đẹp cô ta luôn , hihi....
penguin, on 18/05/2011 - 12:54, said:
Cãi qua cãi lại công kích lẫn nhau làm gì, vì cuối cùng mỗi người vẫn giữ quan điểm của mình thôi. Lại chuốc thêm bực bội vào người. (+ mỏi tay gõ trả lời).
Lạc đi quá xa chủ đề của thảo luận.
Em chỉ có ít lời thế thôi. Có gì ko phải mọi người bỏ quá cho
Sửa bởi luudt: 18/05/2011 - 13:38
#174
Gửi vào 18/05/2011 - 13:38
Em cứ tưởng đây là mục Nghiên Cứu Và Thảo Luận Tử Vi?
#175
Gửi vào 18/05/2011 - 13:45
penguin, on 18/05/2011 - 13:38, said:
Em cứ tưởng đây là mục Nghiên Cứu Và Thảo Luận Tử Vi?
Sửa bởi luudt: 18/05/2011 - 14:07
#176
Gửi vào 18/05/2011 - 15:40
Whitebear, on 18/05/2011 - 09:06, said:
1-Chọn theo kiểu cổ điển, phương đông, đàn ông chi tiền, đàn bà phải dọn nhà, quét rác.. Khi nào buồn buồn, cơm nấu không ngon thì tát, túm tóc lên gối.
Tiền đã bỏ ra thì phải "có ứng dụng". Money talks.
2-Chọn kiểu hiện đại, ai ăn gì người nấy, đi ăn gì người nấy trả tiền, tiền ai nấy tiêu, dùng chung cái gì thì chia 1-1. người này nấu ăn người kia rửa bát, không được đánh đập, đánh đập thì thì gọi 911.
Chứ không thể nào dùng double standard, vừa muốn $, vừa muốn lợi dụng, lại vừa không muốn rửa bát.. gì mà khôn thế.
Nếu chồng đã vũ phu thì chả cần biết có kiếm được tiền không nổi hứng nên thì đánh thôi . Vấn đề ở đây đâu phải là tiền hay nền văn hóa mà tùy tính cách , đạo đức từng người thôi. Ở đâu chẳng có người thế này người thế kia, vơ đũa cả nắm như thế thì làm sao được.
#177
Gửi vào 18/05/2011 - 15:55
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 18/05/2011 - 15:58
#178
Gửi vào 18/05/2011 - 16:49
#179
Gửi vào 18/05/2011 - 16:51
Whitebear, on 17/05/2011 - 23:29, said:
Khi dating, thì tôi nấu bữa tối thì GF phải rửa bát sau khi ăn, hoặc cô ta nấu thì tôi tự giác rửa bát. Đớ là việc hết sức bình thường và rất lãng mạn là khác, còn hơn là cô gái nấu ăn xong, thằng đàn ông vểnh râu đọc báo để cô gái lại lụi cụi dọn dẹp.
Từng có em đòi tôi làm bồi bàn để đi mua nhẫn kim cương cho cô ta, cứ đợi đấy, quên đi.Tiền thì có thể chi một cách hợp lý, nhưng có những trường hợp vừa mất tiền vừa bị chửi "thằng ấy ngu quá tao mới mõi được của nó cái nhẫn kim cương" nữa cơ.
Thà là ta đáp 1000$ vào sọt rác còn hơn là để bị lợi dụng.
Đừng tưởng đàn ông họ ngu.
@Bear - Hình như Bear đọc lướt hoặc hiễu lầm ý D roài ...vì chính mình lâu nay luôn cho rằng, dating và ngay cã lúc đã là vợ chồng, khi mot ng cắm cúi nấu nướng, dọn dẹp ..còn mot ng ngồi chơi xơi nuoc như khách, thì đây là điều ko thễ phũ nhận sự ý thức và tính tế nhị cũa ng ấy thuoc hàng kém, vấn đề này nghiêm trọng đấy ...úi dzuiii, nói gì thì nói, ai mà thèm lợi dụng mí chuyện ăn uống khi cặp bồ, còn cô nào mà mỡ mieng đòi hõi chuyen tiền nông, xe cộ, wa cáp khi đang dating hoac truoc khi cưới, anh phãi đạt được this and that ....lại càng ko đáng đễ bàn, nhưng mí truong hop nì, có gì đễ gọi là đàn ong ngu đâu?? nothing for free babe, nồi nào nắp vun nấy, mí cô có cá tính, đầy đũ tự trọng, biết yêu biet thuong mot ng như the nào ...thì chã như rứa, đàn ong có sự hieu biet, sành sõi trong cuoc sống, có khã năng đánh giá phụ nữ trung thực và chính xác, dù theo nghĩa ăn bánh trã tiền họ cũng thí đàn bà, con gái như rứa là kô đáng đồng tiền . Tình cãm là thế đó, wan niệm như thế nào là tốt và xấu, trao như the nào là dũ, nhan như thế nào moi đáng thì ...đối tượng cũa mình cũng xoàn xoàn cỡ đó, cao thap nhau cùng lắm chĩ vài phân, níu Bear dùng đầu óc đễ iu ..nàng cũng phãi thuoc hàng dùng máy tính đễ bấm coaii, bao nhieu cãm xúc, cộng bao nhieu lần ăn uống, giãi trí rồi chia hai đễ coai mình có bị lợi dụng hay kô....thì nàng mới có thễ yeu bear thắm thiet, mới có thễ gắn bó và ben cạnh bear lau dài .... Những em mà Bear nhìn thay, chĩ là cheap dạng mới ra lò thoaii ...chứ kiễu thẫm định về phụ nữ wa cách cũa Bear, làm sao có thễ thoát khõi mí em cáo or sư phụ cáo , nói chung trời kiu ai nấy dạ Bear ah...nhiều khi hay kô bằng hên
@Nghiadinh - D hiễu ý em và cũng kô cho rằng em tự tin, mà đó là kinh nghiem thật sự em đã từng đi wa với những ng có những sao tuong tự như đương số . Chúc em vui nhiều
luudt @ D là phe kẹp tóc, mà đọc cau chuyen cũa luudt còn cãm thay 2 nàng đó rất tế nhị và dễ thuong. Câu chuyện vui và cãm động
thatsat@ - nho vay dân ta mới thắng
Thân,
Sửa bởi Destiny: 18/05/2011 - 17:02
#180
Gửi vào 18/05/2011 - 17:00
1. Khi yêu thì riêng, khi là vợ chồng là của chung.
2. Khi yêu và có là vợ chồng thì của ai nấy xài.
Xu hướng 1 áp dụng nhiều cho người Á đông.
Xu hướng 2 áp dụng cho người Âu Mỹ.
Cho nên không thể lấy ý tưởng của người á đông phán xét ý tưởng của người âu mỹ, tùy theo ai muốn áp dụng cái nào mà sử dụng cái đó. Cái này không phải là vấn đề hòa nhập hay hòa tan gì cả, nếu thấy ăn thịt ngon thì tại sao lại phải ép mình ăn đậu hũ?
Cách WB nêu ra vấn đề làm mọi người khó chiụ chẳng qua là cách dùng từ mà thôi, chứ xét về bản chất vấn đề thì WB ủng hộ cách của người âu mỹ. Các bạn khác lại theo cách người á đông, nên hai bên có tranh cãi chỉ trích nhau thì cứ như hai đường thẳng song sông thôi.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Mệnh nào là Cừu và mệnh nào là Sói trong Tử Vi ? |
Tử Vi | htruongdinh |
|
![]() |
|
![]() Giải quyết mâu thuẫn Thể và Dụng trong mai hoa![]() |
Mai Hoa Dịch Số | tranthaiduong2308 |
|
![]() |
|
![]() nhân tông và thiên tông trong đạo gia |
Giải Trí | thanhthanh2014 |
|
![]() |
|
![]() THẬP ĐẠI CHỦ TINH trong QCTM .![]() |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | INDOCHINE |
|
![]() |
|
![]() Cho cháu hỏi về "mệnh quái theo năm sinh" trong Huyền Không |
Địa Lý Phong Thủy | xamxixixo |
|
![]()
|
|
![]() Ý nghĩa 12 Trực trong chọn ngày – dễ hiểu và dễ áp dụng |
Khoa Học Huyền Bí | quangtuan12 |
|
![]() |
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












