Đây này, nói về khía cạnh huyền học thì Âm Dương là một cặp đối ngẫu. Hệ quả, muốn system nó được cân bằng và ổn định thì phải có sự đóng góp chia sẽ lẫn nhau.
Để mối tình đẹp và bền thì cả hai đều phải có đóng góp tương xứng.
Nếu như toàn bộ chi phí do một bên chi trả thì
dĩ cùng tắc biến, mối tình sẽ tan vỡ, hoặc là người phụ nữ sẽ phải trả lại bằng cái khác, và trong nhiều trường hợp sẽ là trả lại bằng thân xác (vì tiền không chịu góp thì phải có cái khác bù vào). Và đã đến mức dĩ cùng tắc biến rồi thì đàn ông cũng tự động định giá được có nên đầu tư tiếp hay không, vì bản chất mối quan hệ không còn là tình cảm nữa mà là đổi chác.
Là người chủ lực để kiếm tiền, làm sao mà đàn ông không nghĩ ra, nhưng đa phần là họ tặc lưỡi bỏ qua ( vì theo bảng giá được tính, nghe nói ở VN nó thế, thì 1 shot gái mãi dâm là bao nhiêu, theo thời giá của việt Nam sau khi trượt giá, nếu tính ra thì đi cave thiệt hơn hơn). Và lúc đó, đừng tức giận khi đàn ông sau lưng gọi mình là
"rau sạch" (ngu gì gọi trước mặt, nhưng tôi biết chắc chắn là nhiều người gọi sau lưng thế đó).
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Còn bạn nào cứ lý sự "ly cà phê" không đáng tiền, vậy bạn cứ thử đặt con tính, ngày gặp nhau 1 lần, mỗi lần 2 người mất 2 ly cafe+ bánh ngọt= 90.000, nhân với 30 ngày= 2.7 triệu, = 1/2 mức lương trung bình của một người ở Hà Nội, nhân với 12 tháng là 30 triệu một năm. Nếu không có bạn thì anh ta mua được cái xe máy mới, chưa kể các chi phí khác (bao bạn bè, tiền nhà nghỉ, chi phí quà tặng,...). Nếu như tôi quen em nào mà mất toi 1/2 lương tháng của tôi, chắc chắn tôi sẽ suy nghĩ.
Trích dẫn
Và mình cũng không ủng hộ một điều nữa là: CẦM TIỀN, QUẢN LÝ TIỀN CỦA NGƯỜI YÊU và NHẬN QUÀ ĐẮT TIỀN CỦA NGƯỜI YÊU (bạn chú ý Quà Đắt tiền nhé chứ ko phải ly cà phê).
Như tôi, có code of ethnic một món quà không được vượt quá 50K thì sẽ có thể thoải mái mà nhận, sau này nếu có gì bỏ nhau thì không mang tiếng đào mỏ.
Còn bạn nào cho rằng, càng nhiều tiền thì càng chứng tỏ tình yêu, thì bạn đó suy nghĩ rất là ngắn và dại. Bạn thử nghĩ lại, bố mẹ bạn thương yêu bạn như thế nào, và tình thương bố mẹ có được đổi ra thành tiền hay không? Bạn có bao giờ đi đành hanh với bố mẹ "bố mẹ phải cấp cho con một tháng 500K để thể hiện tình mẹ con" hay không? Còn nếu bạn cứ nghĩ rằng, có thể dùng tiền để định giá được tình cảm thì mời
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
.
Tóm lại, đừng có mà lợi dụng tình yêu để làm tiền. Đâu có đáng gì mà phải đánh đổi lấy tự trọng của bản thân.
Còn cậu người yêu của Kiwi, cậu ta là thằng đầu đất, trí tuệ không có mấy nên mới phải cúng tiền cho gái để gái dạy cách kinh doanh hộ. Xét cho cùng vẫn là bách nhục, và chắc là trong thâm tâm bị coi thường. Nên mới bị Kiwi bỏ đến trắng mắt ra đó.
Nếu như cách đây 10 năm, khi tiếp cận phụ nữ tôi sẽ tìm cách vung tiền ra, rồi rửa xe máy đẹp, quần là áo lượt, tặng quà đắt tiền. Nhưng đến bây giờ thì tôi suy nghĩ ngược lại hoàn toàn, thậm chí không mua xe máy, quần áo ăn mặc bình thường thôi, tặng quà ko bao giờ quá 50 K, tiền đi với nhau là phải chia theo tỷ lệ thì những cô nàng kiểu hám lợi, lười lao động, óc ngắn sẽ tự biến hết, đỡ công mình phải gạn lọc.
Sửa bởi Whitebear: 18/05/2011 - 21:02