Jump to content

Advertisements




CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM


1828 replies to this topic

#151 Attack

    Hội viên

  • Banned
  • Pip
  • 132 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 18/05/2011 - 02:01

To Mr. Dinh:

Tôi chưa định nói ông TT sai hay đúng. Tôi đơn giản chỉ nói với bạn và mọi người một thông điệp: phải thẳng thắn!

Keep going nghĩa là tôi bảo bạn hãy tiếp tục phát huy những gì hay bạn đang làm.

Thẳng thắn trước đã. Còn đúng, sai sẽ hạ hồi phân giải.

Tôi ở Mỹ đã lâu, đầu óc co thể nói như Mỹ. Hạn chế suy diễn lắm.

Tôi định ignore luôn, nhưng bạn nhắc nữa nên phải viết cho bạn hiểu rõ.

Riêng giới showbiz VN: Tôi hầu như rất ghét chúng. HVV tôi có nhìn qua, không biết mọi người nghĩ sao, chứ tôi nghĩ anh này như đàn bà, và thiếu IQ.

Sửa bởi Attack: 18/05/2011 - 02:03


#152 Cuddy

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 114 Bài viết:
  • 61 thanks

Gửi vào 18/05/2011 - 08:52

Trích dẫn

Ơ? Mỹ chắc sướng lắm ha! ước gì được ơ? mỹ, nói chung nghe nhiều người qua mỹ rồi đỗ tánh .Đàn bà sau khi qua 1 nước văn minh thì học đua đòi bình đẵng công bình .Chứ hồi trước ỡ VN dám mỡ miệng nói bình đẵng hay ko ? tát vỡ mồm ỡ đó mà nói . Vậy là White Bear cũng là Viet kieu rồi hâm mô. qua!'

Ở VN mà dám tát vỡ mồm hả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thử rồi xem có bị rụng răng không thì biết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Có những dấu hiệu để nhận diện những thằng vũ phu như vậy. Đáng đời những thằng muốn học đòi người xưa mà phải bị cấm vận hehe. Việt Kiều thì có quái gì mà phải hâm mô, mới kiếm được chút tiền lên mặt ta đây và trưởng giả. VK lúc nào cũng lấy những tình huống nghèo nàn của VN và những trường hợp gái lấy hàn quốc blah blah blah để nâng "giá trị cao sang" của mình lên. Đúng là nửa nạc nửa mỡ Tây chẳng ra Tây, Ta chẳng ra Ta. Thời ngày xưa VK đã từng nghèo vậy mà bây giờ quay lưng ra khinh bỉ người VN

Nói thật, cả gia đình tôi được bảo lãnh sang Mỹ mà chẳng ai thèm đi, đừng tưởng cứ ở Mỹ là ngon hehe

#153 LuuBi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1192 Bài viết:
  • 752 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 18/05/2011 - 09:03

quá hay ũng hộ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#154 Whitebear

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 440 Bài viết:
  • 175 thanks

Gửi vào 18/05/2011 - 09:06

Nói chung thế này, tùy theo nền văn hóa thì có cách tiếp cận khác nhau:

1-Chọn theo kiểu cổ điển, phương đông, đàn ông chi tiền, đàn bà phải dọn nhà, quét rác.. Khi nào buồn buồn, cơm nấu không ngon thì tát, túm tóc lên gối.
Tiền đã bỏ ra thì phải "có ứng dụng". Money talks.

2-Chọn kiểu hiện đại, ai ăn gì người nấy, đi ăn gì người nấy trả tiền, tiền ai nấy tiêu, dùng chung cái gì thì chia 1-1. người này nấu ăn người kia rửa bát, không được đánh đập, đánh đập thì thì gọi 911.

Chứ không thể nào dùng double standard, vừa muốn $, vừa muốn lợi dụng, lại vừa không muốn rửa bát.. gì mà khôn thế.

Sửa bởi Whitebear: 18/05/2011 - 09:26


#155 Transporter

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 96 Bài viết:
  • 7 thanks

Gửi vào 18/05/2011 - 09:17

Tôi nghĩ cũng tùy tính từng người. Tính toán quá không hay. Nhưng là đàn ông thì nên chi vì cũng có chút sĩ diện ...

#156 Cuddy

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 114 Bài viết:
  • 61 thanks

Gửi vào 18/05/2011 - 09:31

Trích dẫn

1-Chọn theo kiểu cổ điển, phương đông, đàn ông chi tiền, đàn bà phải dọn nhà, quét rác.. Khi nào buồn buồn, cơm nấu không ngon thì tát, túm tóc lên gối.
Tiền đã bỏ ra thì phải "có ứng dụng". Money talks.


Ui dào, nhiều tên cũng chẳng có tiền, ăn bám đàn bà mà vẫn đánh đập phụ nữ đó thui.
Chẳng hiểu sao mấy tên nước ngoài làm việc tại VN cứ nói với mình là sao đàn ông VN tụi bay tồi thế. Mày nhìn vào quán cafe thử xem, toàn là đàn ông ngồi hưởng thụ chẳng làm gì, trong khi phụ nữ lại làm việc cực khổ (xung quanh lúc nó chỉ có nhiều phụ nữ lam lũ thật

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Đây không phải 1 người nói mà là nhiều người.

#157 Transporter

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 96 Bài viết:
  • 7 thanks

Gửi vào 18/05/2011 - 09:40

 Cuddy, on 18/05/2011 - 09:31, said:

Ui dào, nhiều tên cũng chẳng có tiền, ăn bám đàn bà mà vẫn đánh đập phụ nữ đó thui.
Chẳng hiểu sao mấy tên nước ngoài làm việc tại VN cứ nói với mình là sao đàn ông VN tụi bay tồi thế. Mày nhìn vào quán cafe thử xem, toàn là đàn ông ngồi hưởng thụ chẳng làm gì, trong khi phụ nữ lại làm việc cực khổ (xung quanh lúc nó chỉ có nhiều phụ nữ lam lũ thật

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Đây không phải 1 người nói mà là nhiều người.
Không chính xác đâu? Mấy thằng Tây nói bậy bạ. Mấy ông ngồi quán cafe là họ cũng đang làm việc đấy trong khi vợ của mấy ông này đang ở Spa hoặc đi shoping. Còn mấy cô đang làm việc quần quật lam lũ thì chồng các cô ấy cũng đang phải xách vữa, xe ôm, phu thồ ... ở đâu đó

#158 Cuddy

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 114 Bài viết:
  • 61 thanks

Gửi vào 18/05/2011 - 09:47

Úi, đáng tiếc là lúc đó có mây ông ngồi cafe đánh bài, đánh cờ hehe. Mình không nói ngụy biện cho họ được

#159 Transporter

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 96 Bài viết:
  • 7 thanks

Gửi vào 18/05/2011 - 09:58

Tây nó không hiểu văn hóa Việt Nam là đánh bài đánh cờ cũng là làm ăn đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Cũng như chơi tennis, golf... cũng đều là làm ăn cả. Tây nó còn chưa nhìn thấy các ông ấy nhậu, hát Karaoke ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#160 Thienco

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 829 Bài viết:
  • 270 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 18/05/2011 - 10:16

 Cuddy, on 18/05/2011 - 09:31, said:

Ui dào, nhiều tên cũng chẳng có tiền, ăn bám đàn bà mà vẫn đánh đập phụ nữ đó thui.
Chẳng hiểu sao mấy tên nước ngoài làm việc tại VN cứ nói với mình là sao đàn ông VN tụi bay tồi thế. Mày nhìn vào quán cafe thử xem, toàn là đàn ông ngồi hưởng thụ chẳng làm gì, trong khi phụ nữ lại làm việc cực khổ (xung quanh lúc nó chỉ có nhiều phụ nữ lam lũ thật

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Đây không phải 1 người nói mà là nhiều người.
Đo La họ chưa hiểu hết mà thôi, Có người này người nọ nhưng Đa phân ở VN Đan ông vân La trụ cột gia Đinh, kiếm xiên la chủ yêu....

#161 thatsat

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1361 Bài viết:
  • 4025 thanks
  • Locationvô cực

Gửi vào 18/05/2011 - 10:22

 Whitebear, on 17/05/2011 - 18:47, said:

Chào Huynh. Thường Thì Huynh dùng cách nào?
Thường thì tôi xem xét chiều tác dụng Chủ động hay bị động dựa vào chiều tác động của tứ hóa. Ví dụ, khi xét Lưu vận thì nếu hóa Kỵ của theo thiên can của cung Lưu thái tuế xâm vào các cung khác tam phương tứ chính thì tôi kết luận là đi lừa, còn nếu ngược lại thì bảo là bị lừa.
Tứ Hóa (cố định, Lưu) sẽ là tác nhân châm ngòi, tứ hóa bay theo thiên can của cung sẽ định hướng hướng attack và sao tự hóa sẽ xác định kết quả.

Trong ngoài luôn đi theo cặp, so sánh ngoài cặp là vô nghĩa. So sánh mẹ với vợ là vô nghĩa. So sánh người yêu với vợ/chồng cũng là vô nghĩa. Mẹ đẻ so với mẹ chồng còn tạm tạm, thấy được sự khác nhau có nghĩa. Người yêu phải so với người ghét. "Người ấy và tôi em phải chọn" thì quá chuẩn nhưng "giữa mẹ và vợ phải chọn ai" "anh em như chân tay, vợ con như quần áo" là những câu nói hết sức xuẩn và sến của các chã phong kiến.

Trong: Mệnh Tài Quan Phúc Di Phối
Ngoài: Phụ Tử Nô Điền Tật Bào

Trong: Mệnh Tài Quan
Ngoài: Phúc Di Phối

Trong: Mệnh
Ngoài: Đại vận

Hai nhóm trái âm dương với cung mệnh có gần có xa. Nhóm nhị hợp là gần, nhóm lục hại là xa. Đại khái hóa bay tôi cũng dùng tương tự như WB nhưng có lưu ý đến nguồn gốc trong ngoài xa gần.

Sửa bởi thatsat: 18/05/2011 - 10:25


Thanked by 1 Member:

#162 thatsat

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1361 Bài viết:
  • 4025 thanks
  • Locationvô cực

Gửi vào 18/05/2011 - 10:44

Đời là cõi sòng phẳng có âm có dương. Nhưng các bác đi so sánh âm với dương thì đến bao giờ. Sòng phẳng có nghĩa là ai làm việc người đấy. Chồng làm thiên chức chồng, vợ làm thiên chức vợ. So chồng với vợ, so bố với mẹ thì khác gì so đêm với ngày. Đi ăn với bạn chia tiền là chuyện đương nhiên có chi bàn cãi, bạn là bạn đâu phải vợ chồng. Hôm nay anh trả hôm sau em trả cũng chỉ là một dạng biến thể của chia tiền. Còn nếu khác nhau về văn hóa quan điểm lối sống thì bb luôn có sao. Chỉ có các cân bằng mới có thể tồn tại trong thế giới này. Hai vợ chồng nếu một người không thực hiện đúng thiên chức, thì người kia sẽ thực hiện thêm một loạt các hành động để điều chỉnh cân bằng như: chửi, nói mát, đánh đập, kê đểu, nói xấu gia đình bên chồng/vợ, coi thường, xúi bẩy con cái khinh thường chồng/vợ. Sau các hành động đó cân bằng được điều chỉnh. Gia đình lại tiếp tục duy trì. Nhưng cái gì cũng phải vừa đủ, ví dụ: cho chồng ăn bám mỗi tháng 1000 USD thì chửi 10 câu là vừa mức. Nói mát thêm 1 câu nữa là anh chồng thấy khó chịu tất sẽ bật lại vợ để tạo cân bằng. Xóm tôi có nhà hai vợ chồng ngày nào cũng phải cãi nhau nên cân bằng được duy trì, cuộc sống rất hạnh phúc. Đến khi anh chồng bị quai bị không cãi lại vợ cho đủ số cân bằng, chị vợ bực lắm vì quen cãi rồi, anh chồng cũng bức xúc lắm nhưng hàm đau không nói nhiều được, gia đình đứng bên bờ vực tan vỡ. May mà lúc đó TV chiếu phim Hàn dài tập, vợ ngồi xem cười hí hí đúng một tháng thì anh chồng khỏi bệnh. Hai vợ chồng lại cãi nhau như xưa, ăn nên làm ra, gia đình hạnh phúc.

Thanked by 2 Members:

#163 Cuddy

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 114 Bài viết:
  • 61 thanks

Gửi vào 18/05/2011 - 10:56

Tui có chiêu coi "chủ động" "bị động" khác, nhưng chưa nói ra được. Khi nào chắc hơn tí nữa thì sẽ nói ra. Nguyên lý cũng dựa trên lưu tứ hóa và vòng lưu thái tuế. Hay sử dụng chiêu này để bói tiền, bói việc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vì lý do bà già hay hỏi "Hôm nay tao có tiền không?" hehe

#164 Kiwi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1554 Bài viết:
  • 3871 thanks

Gửi vào 18/05/2011 - 11:28

 Whitebear, on 18/05/2011 - 09:06, said:

Nói chung thế này, tùy theo nền văn hóa thì có cách tiếp cận khác nhau:

1-Chọn theo kiểu cổ điển, phương đông, đàn ông chi tiền, đàn bà phải dọn nhà, quét rác.. Khi nào buồn buồn, cơm nấu không ngon thì tát, túm tóc lên gối.
Tiền đã bỏ ra thì phải "có ứng dụng". Money talks.

2-Chọn kiểu hiện đại, ai ăn gì người nấy, đi ăn gì người nấy trả tiền, tiền ai nấy tiêu, dùng chung cái gì thì chia 1-1. người này nấu ăn người kia rửa bát, không được đánh đập, đánh đập thì thì gọi 911.

Chứ không thể nào dùng double standard, vừa muốn $, vừa muốn lợi dụng, lại vừa không muốn rửa bát.. gì mà khôn thế.


Người nào KHÔN người đó nắm BINH QUYỀN

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#165 SayTinh

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 101 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 18/05/2011 - 11:35

Mỗi người đi nước ngoài có một mục đích khác nhau. Nhưng tôi thấy Gấu trước khi bước chân qua Mỹ thì có một mục đích vô cùng trí thức là học tiến sĩ, nhưng rồi bài đầu tiên Gấu học là cách dùng bao cao su. Rồi không biềt những bài học sau là gì mà lên đây toàn phun ra những câu chữ vô cùng phản văn hóa lối sống người việt. Gấu ở Mỹ được bao nhiêu năm? Cái tốt cái văn minh của Mỹ tôi chưa thấy Gấu thể hiện nhưng cái xấu thì thấy Gấu đã đạt đỉnh cao rồi. Bao người yêu, bạn gái có một bữa ăn, một ly cafe thì đã cho là mình bị lợi dụng, người ta moi tiền. Đàn ông thế thì tồi quá. Tôi đồ rằng Gấu chưa gặp người yêu thật sự, nên mới có sự tính toán như vậy, sòng phẳng tiền bạc trong tình cảm cũng có cái hay và có cái dở, ví dụ mua cái giường ngủ chung mà cũng bắt người tình share tiền thì ôi thôi ...bó tay hết nói nổi.






Similar Topics Collapse

5 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |