Jump to content

Advertisements




Nghiệm lý hạn Thiên Không


478 replies to this topic

#106 Thienco

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 829 Bài viết:
  • 270 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 13/10/2011 - 01:25

To Ms Thoa
Thienco không có ý coi thường thuyết của cụ Thiên Lương, người mà Thoa ngưỡng mộ, thần tượng đâu, vì thienco cũng ngưỡng mộ cụ mà...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Nhưng theo thienco có vẻ như khi lập thuyết cụ đứng trên vị trí của kẻ sĩ, thánh nhân để xét tất cả chúng sinh nên có vẻ hơi hơi quá...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Dù sao cũng như ý Thoa nói mỗi người có một cách hiểu và quan điểm riêng để nhìn nhận vấn đề, có thể đúng với người này sai với người khác là chuyện thường, trong huyền học thì chẳng có công thức nào là 100% đúng cả, phải không.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thienco có đọc được bài này và thienco cho rằng có lẽ đây là suy nghĩ của cụ :
Trong học thuyết Khổng tử, nhân vừa là lý tưởng đạo đức nhưng lại vừa là lý tưởng xã hội. Bởi vì, cứu cánh mang tính chất thánh thiện của nhân là mưu cầu "điều tốt lành cho khắp dân chúng, giúp rập mọi người có cuộc sống ấm no" (bác thí ư dân nhi năng tế chúng). Cho nên khi (Ung Dã, VI/28) Tử Cống hỏi: "Giá như có một người đưa lại nhiều điều tốt lành cho khắp dân chúng, lại có thể giúp rập mọi người có cuộc sống ấm no, thì thế nào (hà như?)? Có thể gọi là nhân được không? (Khả vị nhân hồ?) thì Khổng tử trả lời ngay, rằng đó không còn thuộc chuyện nhân mà thuộc chuyện thánh rồi. Và phải gọi người như thế là thánh mới đúng. Rồi Khổng tử còn nói rõ thêm rằng, dù là Nghiêu Thuấn đi nữa, cũng còn lo chưa làm nổi việc của thánh nhân đó. Thánh còn chưa làm được, huống hồ kẻ sĩ không phải là thánh. Rất có thể vì thế mà khi tiếp tục đối thoại với Tử Cống - cao đệ ở khoa ngôn ngữ (Tiên tiến, XI/2) - Khổng tử chỉ giải trình cách làm điều nhân (nhân chi phương) trong cảnh giới của kẻ sĩ như sau: Phàm kẻ sĩ có nhân, phải dẹp lòng vị kỷ, loại bỏ giới hạn tách biệt người với mình: hễ mình muốn tự lập được thì cũng thành lập cho người (kỷ dục lập nhi lập nhân), hễ mình muốn được thành đạt thì lo cho người cũng được thành đạt (kỷ dục đạt nhi đạt nhân). Hãy lấy điều gần ngay trong lòng mình mà suy đạc đến lòng người, coi lòng người cũng như lòng mình, xem người cũng như mình, lấy cách đối đãi mình mà đối đãi với người (năng cận thủ thí). Thế mới gọi là cách làm nhân của kẻ sĩ vậy (khả vị nhân chi phương giã dĩ). Như vậy, quan điểm của Khổng tử rõ ràng là: làm điều nhân để trở thành thánh nhân là một điều trong thực tế chỉ là ảo tưởng, nhưng để trở thành người có đức nhân thì kẻ sĩ ai cũng có thể làm được, chỉ cần đạt ba điều kiện sau: Một là, mình đã lập được sự nghiệp thì cũng muốn người khác lập nên sự nghiệp. Con người ta thường mắc phải bệnh hại người để lợi mình: muốn có địa vị, chỗ đứng trong xã hội lại thường bài xích, lật đổ người khác và thông thường là "ố nhân thắng kỷ" (ghét người khác hơn mình). Hai là, mình muốn thành đạt trong cuộc đời, cũng muốn người khác thành đạt. Con người thường mắc bệnh đố kỵ, người có thì ghen ghét, người không có thì chê bai, chỉ biết vui mừng khi thấy mình hưng thịnh mà không hề vui mừng khi thấy người hưng thịnh. Do đó xảy ra tình trạng đố kỵ lẫn nhau không bao giờ dứt giữa người với người trong cùng một cộng đồng, dù chỉ có một nhúm người đi nữa. Ba là, làm bất cứ việc gì cũng biết lấy mình để đối chiếu, lấy mình làm thử để hiểu thấu ý muốn của người. Một người đối với mọi người, nhân hay bất nhân, có thể nhìn rất rõ từ bản thân mình. Cách làm điều nhân của kẻ sĩ được Khổng tử đề xuất trong cuộc đối thoại giữa ông với Tử Cống đã được Luận ngữ ghi chép lại (Ung dã/VI/28), có thể lạm dịch như sau: Tử Cống hỏi: "Giá như có người đưa lại nhiều điều tốt lành cho khắp dân chúng, lại có thể giúp rập mọi người có cuộc sống ấm no, thì thế nào? Có thể gọi là người nhân được không?" Khổng Tử đáp rằng: "Sao lại có chuyện nhân ở đây (hà sự ư nhân)? (Đó là chuyện thánh chứ). Tất phải gọi người ấy là thánh mới đúng. Đến như Nghiêu Thuấn cũng còn lo không làm nổi việc đó của thánh nhân nữa là! Còn như người nhân, mình muốn gây dựng điều gì cho mình thì cũng gây dựng cho người điều đó, mình muốn thành đạt thì cũng giúp người thành đạt; biết lấy bản thân làm mục tiêu so sánh để hiểu thấu lòng người, khá gọi đó là phương pháp để thực hiện điều nhân vậy." (Luận ngữ chính văn, Ung dã/VI/28, bản chép tay xưa truyền lại) .
Thienco

Sửa bởi Thienco: 13/10/2011 - 01:32


Thanked by 1 Member:

#107 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2991 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 01:33

Thiên Cơ cho là hiểu cụ, trái lại tôi không cho là vậy vì văn phong của bài trích của Thiên Cơ không phản ảnh tinh thần của cụ.

Trái lại tôi thấy vài người trẻ tại đây đố kỵ cụ Thiên Luơng đúng hơn!

Mỗi thời mỗi khác, ngày trước các cụ trân trọng và kính lễ hơn thời nay ma mãnh lắm. Vì vậy tinh thần hay triết lý của các thế hệ có khác vì vậy cái gì ngày xưa cho là đúng, giờ đây không thích hợp.

Riêng đối với tôi, không rõ tôi có đố kỵ với các người mệnh Không thân Kiếp hay không nhưng qua quá trình đụng chạm và quan sát suốt 1 thời gian dài, loại người này rất thủ đoạn và nhiều chiêu thức.

Dĩ nhiên không thể qui định hể ôm KK thì là gian ác nhưng cụ Thiên Luơng viết như thế này mà tôi cho là sâu sắc:

KK không hành hạ mình thì cũng hành hạ người!

Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 13/10/2011 - 01:38


#108 Thienco

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 829 Bài viết:
  • 270 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 13/10/2011 - 01:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienPhucThienQuan, on 13/10/2011 - 01:33, said:

Thiên Cơ cho là hiểu cụ, trái lại tôi không cho là vậy vì văn phong của bài trích của Thiên Cơ không phản ảnh tinh thần của cụ.

Trái lại tôi thấy vài người trẻ tại đây đố kỵ cụ Thiên Luơng đúng hơn!
Hihi. Thưa chú, thienco có nói là "cho rằng" mang tính cá nhân thienco nhận định thôi, chứ không dám nói là hiểu được cụ. Xét trên quan điểm của cụ thì TC, cảm nhận chủ quan như vậy thôi. Còn với ai chứ, TC thì đâu dám nghĩ đến từ đố kỵ, vì muốn đố kỵ thì phải có cái gì đó chứ, như kiểu " Đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

...còn như TC thế nào chú hiểu rõ mà, thỉnh thoảng học lỏm, học vẹt một chút, chơi chơi giải trí thui mà.
Uhm.... Thienco Mệnh Không thân Kiếp... không biết là TC đã vô ý dùng chiêu nào trong 36 kiếm chiêu, của Không Kiếp môn phái chưa, thienco phải coi lại xem thế nào.
Cám ơn chú đã góp ý.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thienco

Sửa bởi Thienco: 13/10/2011 - 01:48


#109 atmao

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 126 Bài viết:
  • 16 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 03:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienPhucThienQuan, on 13/10/2011 - 01:24, said:

Có hai bậc sư phụ có quan điểm đối chọi nhau mà tôi học hỏi:

1. Cụ Thiên Luơng cho rằng Khoa Quyền Lộc là bùa mê thuốc lú
2. CỤ D T Cầm cho rằng không có Tam Hóa không thành công được

Như vậy bất cứ lý thuyết nào, câu phú nào cũng có giá trí tuơng đối. Ngay cả các cung Hạn đi sâu đến chi tiết của hạn kỳ cũng chưa thống nhất thì sự chọn lựa áp dụng trong chuẩn đoán đều mang tính may rủi.

AM không có tam hóa ở mệnh mà vẫn nhấc 2 cái PhD. Nhưng PhD chưa chắc được coi là thước do thành công.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienPhucThienQuan, on 13/10/2011 - 01:33, said:

KK không hành hạ mình thì cũng hành hạ người!

AM có lần trích 1 câu trong bài viết của bác để bàn luận chắc cũng làm bác buồn. Chưa có dịp xin lỗi bác.

Thế nên AM thích xa lánh người thân cho dù mình thương đứt ruột cũng không thích ở gần vì sợ họ gặp chuyện không hay.

Thi thoảng nhòm lá số thấy xấu cũng không dám nói, vì chiếu theo tử vi mà nói chưa chắc đúng tới 70%, mình lại trình độ còi, nói không đúng thực tế gây cho người khác buồn phiền cũng là gieo nghiệp.

Sửa bởi atmao: 13/10/2011 - 03:23


#110 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6702 Bài viết:
  • 15463 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 10:20

Mong các bác xem dùm lá số của em. Mấy năm nay không hiểu sao em cứ bị lòng vòng trong bóng tối không thóat ra được. Thất nghiệp đã lâu vẫn chưa tìm được việc mới, bạn bè hời hợt, vẫn chưa lập gia đình. Mọi thứ cứ như trong 1 đường hầm tối tăm dù cố gắng nhiều thứ vẫn không thóat ra được bóng tối u ám này.
Em sinh ngày 27 tháng 9 năm Đinh Tỵ (âm lịch), giờ ngọ (11h15'). NỮ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vận Thiên Lương cư Ngọ, Đào Hoa Thiên Không, hội Tam Hóa.

Thân!

Sửa bởi AnKhoa: 13/10/2011 - 10:21


#111 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2991 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 10:48

Hãy vào đọc lại kỳ án Của Cải Phù Vân, xem cho kỹ DH có Dương Lương sáng cung Mộc mạng Mộc vậy mà phá sản và trốn chạy vì đụng phải Thiên Không dành cho người ranh mãnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



(bài chót của hồi ký)

Đoạn kết của một con cá Kình trong đấu trường đỏ đen (1)

Bất cứ cái gì bắt đầu sinh ra đều có hồi kết cuộc.

Sau nhiều lần chinh chiến với Jimmy đại gia, tay mơ HC bắt đầu bị lôi cuốn vào vòng xoắn ốc của thế giới kim tiền tượng trưng bằng con bò vàng trong Thánh Kinh.

Năm 1991, sau khi nghĩ bịnh cả tháng trời (vờ nghĩ, kiếm kế gian giả bộ), Jimmy bước vào hãng, gặp tôi bèn rút trong túi ra 4-5 chi phiếu trả luơng tuần, nói, "Tôi đâu cần đến mấy cái này" . Đúng vậy, có lúc Jimmy đi với tôi đến nhà băng lấy từ hộp tích trử an toàn một cái túi nâu dùng để đựng thức ăn (grocerry bag) nhìn vào thấy hơn 1/2 là mấy lớp tiền đóng gói toàn 100 đô, bên trên là vòng vàng kim cuơng đồng hồ. Anh dùng 100 ngàn để đặt cọc căn nhà thuộc khu ngon lành vào năm 1991, ngày nay tài sản đó giá chừng 300-350 ngàn đô.

Cùng ngày khi anh trở về sau khi "dưỡng bịnh xạo", anh làm đơn xin nghĩ việc và được cho đi về nhà liền lập tức mà không phải làm thêm 2 tuần như được báo trước.

Có lúc anh hỏi tôi, "Anh xem số tôi có tung hoành nam bắc được không ? " Tôi đáp, "Được chớ nhưng khoảng chừng bắt đầu 1996 anh vào hạn Thiên Không coi chừng khó ăn và phá sản !" . Jimmy nghe vậy cười cười không nói gì.

Sau đó tôi có vài lần đi cùng anh lên Las Vegas nhưng không đánh thuê nữa vì anh đã chuyển qua lối đánh cơm gạo tức mang theo 10 ngàn đô đánh nho nhỏ 25-50-100 đô, chừng 5-7 ngày sau đó sẽ mang về 10K, hình như tổ đãi nên anh khá thành công.

Dần dà sự giao thiệp của tôi và Jimmy càng lúc càng lơi vì những thứ không tiện kể ra cho tốn "giấy". Hình như càng biết nhiều về người nào đó, chúng ta càng thấy bề mặt trái đen đúa khó ưa . Một lần, tôi đang ngồi làm việc, Jimmy gọi vào, "Tôi nhân danh đại ca của anh, cấm anh không được nói xấu tôi" . Tôi hỏi ngọn ngành, "Chính người thân của anh nói ra, nhiều người biết vụ thông đồng của anh với người chia bài tại Golden Nuggets và Harrah, và sau này tại tàu thuỷ STAR of Gaveston!" Thật sự Jimmy sợ tôi nói ra các thứ không hay của anh đối với các đồng nghiệp cũ tại hãng mà tôi đang làm việc !

Năm 1998, tôi đang ngồi làm việc, điện thoại gọi vào, giọng của đám đòi nợ đe doạ và du côn, "Mít tơ lão ngoan, YOU thiếu món nợ 13 ngàn đô". Thế là tôi nổi doá, dù sao đã có kẻ giả danh mình (Jimmy cùng họ Nguyễn với tôi, từng được tôi chuyển ngân qua Western Union nên biết khá nhiều về tôi ) nên tôi phải truy ra ai đã gây ra món nợ tên tôi và biết chính là Jimmy Nguyễn. Sự việc rõ ràng và nhà băng Bank of America biết họ lầm khi giao du với 1 hộp thư của kẻ gian xin mở thẻ tín dụng 6 ngàn rồi dùng thủ pháp gian xão đẩy số tiền này lên gấp đôi tức 12 ngàn rồi lãi đơn lãi kép cộng lại thành 13 K.

Rất khó khăn tôi mới gọi được Jimmy vì người này dùng phone riêng, anh ta thú nhận tội và nói anh ta nhận chịu trách nhiệm với nhà băng rồi. Tôi im không nói gì nữa.

Năm 2001 tôi gọi Jimmy lần nữa yêu cầu gặp mặt tại 1 quán cà phê . Nhìn Jimmy để tóc dài giống người rừng, đội nón xùm xụp, tôi hết sức thất vọng, tôi nhắc lại món nợ 13 K đó và Jimmy bảo anh nhờ vụ sửa nhu liệu năm 2000 nên có tiền trang trải nợ nần và đã giải quyết với nhà băng. Cuối buổi, HC nói 1 câu, "Tôi rất hối hận giao du với anh" .

Có tay bạn mạng Cự Cơ trong sở quen cả 2 Jimmy và tôi, không tin tôi tốt đến mức không báo cảnh sát, không mang ra toà .... Tôi thật sự cho rằng không ai hiểu cái quan hệ đồng chí từng thân thiết ngay trên sòng bạc hay trong lúc đi thăm mấy con ngựa 2 chân tại Mustang Ranch ngoại ô thành phố Reno. Những thứ đó làm tôi chỉ còn trách ông trời sao khéo gài những nổi éo le, dù sao Jimmy cũng từng bị nhiều người lợi dụng thậm tệ. Không trách gì bước vào thế giới ma quái hung hãn liều lĩnh này, con người từ từ biến thái từ 1 người làm việc đàng hoàng với cravat đeo cổ lại trở thành người đào tẩu nhục nhã.

Tin tức gần đây cho biết Jimmy học để trở thành Chiropractor (bác sĩ chỉnh xuơng) vẫn thỉnh thoảng xuất hiện tại sòng bạc. Nhà vẫn còn nguyên, vợ vẫn đẹp múp, làm chủ tiệm Nail sợ Jimmy ra phết (chắc nắm Kình Duơng hung bạo).

CHẤM DỨT HỒI KÝ CỦA CẢI PHÙ VÂN về một đoạn đời mà tôi đã trải qua từ 1990-2002

HC

Thanked by 2 Members:

#112 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 13/10/2011 - 11:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thoa, on 13/10/2011 - 00:20, said:

Chào Ryan,

Thoa thấy Ryan vào hạn Thiên Không tuy có Đào chiếu nhưng nếu không đồng cung thì cũng đỡ lo lại có Hóa Quyền và Lộc Tồn thì giải nạn được nhiều lắm đó. Chẳng những thế sẽ phát tài nhanh lắm vì có Địa Không + Địa Kiếp đắc chiếu từ cung Tài sang. Ryan sẽ giàu to một cách nhanh chóng bắt đầu từ đại hạn này kéo dài sang tới đại hạn sau tại cung Điền. Khi đại hạn vào cung điền thì em sẽ mua nhà mà mua mấy căn luôn.

Thoa ít khi xem tiểu hạn vì xem không đúng nhưng lần này phá lệ coi cho em. Năm Tỵ khi có Không Kiếp đắc, nhị hợp có Thiên Mã, xung chiếu có Lộc Tồn. Năm này sẽ phát tài nhiều lắm. Vì có Hóa Quyền nên Thoa đoán là em mở tiệm kinh doanh làm chủ có quyền lực nên mới phát nhanh. Bắt đầu từ đó bộc phát kéo dài sang tới đại hạn sau. Lá số của em Mệnh VCD thì khi phát tài phải nhớ làm nhiều việc thiện, bố thí, đối xử tốt với người làm công cho mình. Số tốt lắm, an nhàn. Cho Thoa hỏi Rayan có lười biếng hay không? Mệnh có Thai Tọa thì lười lắm.

Thoa

T.B.: Nếu Thoa đoán tiểu hạn sai thì năm Tỵ te tua lắm đó vì Không Kiếp thì 1 là hoạnh phát, 2 là hoạnh phá.

Chị là ng thứ 2 hỏi em có lười biếng ko ^^...em ko lười biếng 1 cách bình thường mà cực kỳ lười biếng...có những châm ngôn bất hủ như "Tại sao phải gập chăn màn sau khi ngủ dậy trong khi tối ngủ lại tung ra???? Thiệt là tốn thời gian và công sức nên ko làm"
ĐH tới TL hóa lộc gia hỏa linh nhưng gặp em thiên trù nên chắc ở nhà nội trợ cho zợ nuôi...nên em ko nghĩ mình sẽ giàu to ^^
Năm đầu tiên của dh thiên ko mở màn bằng hành trình đi xa ơi là xa...xa quá xa...xa lắm lắm...nhưng gần hơn chỗ chị Thoa ^^. Tiếp đó là những đêm mất ngủ triền miên, 1 tuần sụt mất 4kg...cuối cùng cũng vượt qua dc ^^
Về cơ bản ls của Tờ rần đẹp hơn em...tận dụng dc chức năng của Triệt
PS: năm thìn nhìn rùng rợn hơn năm tỵ...em đoán năm tỵ sẽ xuất ngoại

Sửa bởi ryan88: 13/10/2011 - 11:49


Thanked by 1 Member:

#113 Diệu Bích

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2803 Bài viết:
  • 10084 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 13:28

Bác ThienPhucThienQuan: hồi ký của bác rất hay, bác đáng ra phải làm nhà văn mới phải chứ ạ. Bác có thể post lá số của Jimmy Nguyễn lên được không ạ? Cháu vẫn chưa hình dung ra cái vận Thiên Không của ông ta như thế nào ạ? Cảm ơn bác!

#114 TriMinh02

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 309 Bài viết:
  • 335 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 13:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ryan88, on 13/10/2011 - 11:44, said:

Chị là ng thứ 2 hỏi em có lười biếng ko ^^...em ko lười biếng 1 cách bình thường mà cực kỳ lười biếng...có những châm ngôn bất hủ như "Tại sao phải gập chăn màn sau khi ngủ dậy trong khi tối ngủ lại tung ra???? Thiệt là tốn thời gian và công sức nên ko làm"
ĐH tới TL hóa lộc gia hỏa linh nhưng gặp em thiên trù nên chắc ở nhà nội trợ cho zợ nuôi...nên em ko nghĩ mình sẽ giàu to ^^
Năm đầu tiên của dh thiên ko mở màn bằng hành trình đi xa ơi là xa...xa quá xa...xa lắm lắm...nhưng gần hơn chỗ chị Thoa ^^. Tiếp đó là những đêm mất ngủ triền miên, 1 tuần sụt mất 4kg...cuối cùng cũng vượt qua dc ^^
Về cơ bản ls của Tờ rần đẹp hơn em...tận dụng dc chức năng của Triệt
PS: năm thìn nhìn rùng rợn hơn năm tỵ...em đoán năm tỵ sẽ xuất ngoại
ông ryan, không ngờ ông cũng là người nhiều " tâm sự" và cũng trải qua nhiều biến cố cam go nhỉ, thật khác xa với giọng văn nhí nhảnh, trào phúng của ông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Lá số của tôi không đẹp hơn lá số của ông tẹo nào đâu, sau này ông sẽ có thứ mà tôi không có, và cũng ngược lại. Những thứ ấy rất cần thiết cho cuộc sống đấy. Tuần, Triệt ở lá số của tôi thật công bằng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Tiếc là khoảng cách địa lý xa quá, nếu không tôi cũng mò đến chỗ ông làm vài điếu nicotin và chục chai alcohon nhỉ, cỡ như ông chắc là uống rượu bằng bát hả. Đúng là trâu uống phi la tốp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


ông có thể nói cho tôi biết cách cục nào mà năm tỵ ông sẽ xuất ngoại không? Năm sau,năm tuổi,đại tiểu hạn trùng phùng, ông có ý kiến gì không?

Sửa bởi Mr Trần: 13/10/2011 - 14:00


#115 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 13/10/2011 - 15:02

tui với lão vào linh tinh nhá...trả lại thớt cho má zợ ^^

#116 vietbao1623

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 267 Bài viết:
  • 565 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 15:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DieuBich, on 11/10/2011 - 14:52, said:

Trường hợp thứ 5: đang ở trong hạn Thiên Không (33-42), nhưng từ đầu đại vận đến giờ thì công danh tiền bạc rất tốt, mua nhà, mua xe liên tục.
Chỉ có điều năm 2008 sinh cậu con trai thứ 2, hiện cháu bé bị tự kỷ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người có lá số này kiểu gì 40 tuổi cũng có chuyện xẩy ra

#117 ThaoLinh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 445 Bài viết:
  • 715 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 15:47

xóa vì trùng bài


Sửa bởi ThaoLinh: 13/10/2011 - 15:48


#118 ThaoLinh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 445 Bài viết:
  • 715 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 15:47

Các bác cứ bảo hạn thiên không không đáng sợ,chứ TL tôi vừa trải qua rồi,nó dập cho tui te tua tàn tạ, để mà nói tiền cũng theo gió bay đi với ông xã bênh tật,công việc làm ăn thì không như ý,tiền bạc hay bị bạn bè lừa vay không trả tuy nhiên lúc khó khăn nhất vẫn có bạn tốt giúp đỡ,trong hạn này đã có năm xém chít vì tai nạn giao thông do xe đi không đúng làn đường đâm vào duôi xe tui,cái xe lộn nhào mấy vòng tròn đến lúc dừng lại thì bốn bánh của nó nhìn lên ngắm trời mây, nhưng chắc nhờ ơn phúc tổ tiên và tâm mình không hại ai bao giờ nên chui được ra khỏi xe mà không hề hấn gì, chỉ bị đau ê ẩm một chút ở đầu và tay do lúc xe lộn mấy vòng mình cũng bị nhào lộn với nó,tai nạn sẩy ra mọi người xúm lại xem,khi tui chui ra khỏi xe có người bản xứ đã hỏi tui 1 câu mà tui nhớ mãi đến bây giờ đó là mày vẫn sống được cơ à, tui biết hạn rồi nên cứ thư thái mà đón nhận,rồi hạn 10 thiên không đào hoa cũng đã qua,năm nay tui đã sang đại hạn mới nhưng nỗi buồn thì vẫn cứ đeo mang vì cái hạn thiên không đến năm cuối cùng như thoa nói nó vẫn cướp đi hai người thân nhất của tôi là mẹ và bà nội,đã thế lại rất nhanh chỉ cách nhau 30 ngày,đã thế cùng năm này 1 người bạn giầu có hơn tui vay tiền cũng quỵt luôn đến giờ không có ý định trả lại.để nói hạn 10 năm thiên không đào hoa của tui thì ôi thôi không năm nào không có chuyện,chắc tại vì nó nằm ở dậu có địa kiếp tại mão chiếu về ,có kiếp sat lưu hà tại tị tam chiếu ,có hóa kỵ tại sửu chiếu nên,tại bản cung lão thiên đồng hãm nên 10 năm nó vậy.
Vài lời chia sẻ với các bạn cái hạn thiên không

Thanked by 1 Member:

#119 Diệu Bích

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2803 Bài viết:
  • 10084 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 16:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThaoLinh, on 13/10/2011 - 15:47, said:

Các bác cứ bảo hạn thiên không không đáng sợ,chứ TL tôi vừa trải qua rồi,nó dập cho tui te tua tàn tạ, để mà nói tiền cũng theo gió bay đi với ông xã bênh tật,công việc làm ăn thì không như ý,tiền bạc hay bị bạn bè lừa vay không trả tuy nhiên lúc khó khăn nhất vẫn có bạn tốt giúp đỡ,trong hạn này đã có năm xém chít vì tai nạn giao thông do xe đi không đúng làn đường đâm vào duôi xe tui,cái xe lộn nhào mấy vòng tròn đến lúc dừng lại thì bốn bánh của nó nhìn lên ngắm trời mây, nhưng chắc nhờ ơn phúc tổ tiên và tâm mình không hại ai bao giờ nên chui được ra khỏi xe mà không hề hấn gì, chỉ bị đau ê ẩm một chút ở đầu và tay do lúc xe lộn mấy vòng mình cũng bị nhào lộn với nó,tai nạn sẩy ra mọi người xúm lại xem,khi tui chui ra khỏi xe có người bản xứ đã hỏi tui 1 câu mà tui nhớ mãi đến bây giờ đó là mày vẫn sống được cơ à, tui biết hạn rồi nên cứ thư thái mà đón nhận,rồi hạn 10 thiên không đào hoa cũng đã qua,năm nay tui đã sang đại hạn mới nhưng nỗi buồn thì vẫn cứ đeo mang vì cái hạn thiên không đến năm cuối cùng như thoa nói nó vẫn cướp đi hai người thân nhất của tôi là mẹ và bà nội,đã thế lại rất nhanh chỉ cách nhau 30 ngày,đã thế cùng năm này 1 người bạn giầu có hơn tui vay tiền cũng quỵt luôn đến giờ không có ý định trả lại.để nói hạn 10 năm thiên không đào hoa của tui thì ôi thôi không năm nào không có chuyện,chắc tại vì nó nằm ở dậu có địa kiếp tại mão chiếu về ,có kiếp sat lưu hà tại tị tam chiếu ,có hóa kỵ tại sửu chiếu nên,tại bản cung lão thiên đồng hãm nên 10 năm nó vậy.
Vài lời chia sẻ với các bạn cái hạn thiên không

Chị ThaoLinh có thể post lá số lên được không ạ? Em nghĩ chắc do TK đi cùng với nhiều hung sát tinh thì mới thế.

#120 ThaoLinh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 445 Bài viết:
  • 715 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 17:19

@ dieubich
Trên diễn đàn TL chưa nhờ ai xem qua lá số này ,nhân có topic nghiêm lý hạn thiên không,qua đề nghị của dieubich,TL đưa lá số lên giúp các bạn nghiệm lý,có điều gì muốn hỏi ,TL sẵn sàng trả lời. và hy vọng các bạn cho vài lời với hạn thất sát song hao tuyệt ,qua nghiệm lý lá số chú MINHMINH,hạn hao tại cung tị cũng mất nửa gia tài,liệu lá số này có thể phá sản trong đại hạn này nữa không???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |