Jump to content

Advertisements




Nghiệm lý hạn Thiên Không


478 replies to this topic

#76 TriMinh02

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 307 Bài viết:
  • 332 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 13:22

 ryan88, on 12/10/2011 - 13:10, said:

đó là lý do tui tò mò muốn chiêm ngưỡng dung nham của lão đấy lão Tờ Rần ạ!!!
lão chắc nhiều tính xấu lắm vì là mặt trái của tui mà ^^
Dung nhan của tôi àh, đúng như trên lá số, mang đậm tính chất của cặp Dương, Lương.Vẻ hiền từ, đứng đắn củaDương, Lương, Quan, Phúc. 1 số ở cung tật nữa. Không phải khen chứ bản thân tui rất ít tính xấu. Cho đến giờ vẫn chưa thấy tác họa của cặp Không Kiếp, chỉ thấy điều nhỏ là nó làm da tôi không được trắng như....trứng gà mà lại hơi ...gì nhỉ? Không miêu tả được. Nếu như thiên hạ đồn đại thì về cái khoản đào hoa, ba thai ấy tôi thua ông xa lơ, xa lắc, vì tôi
Đào mà cư Tý héo hon
Hồng thời Tuần chặn kém duyên nhiều bề
Nhưng: Trai có tài thường vô duyên, gái hồng nhan bạc phận. haha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#77 Mucdong

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 986 Bài viết:
  • 2789 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 13:27

 ryan88, on 12/10/2011 - 13:10, said:

đó là lý do tui tò mò muốn chiêm ngưỡng dung nham của lão đấy lão Tờ Rần ạ!!!
lão chắc nhiều tính xấu lắm vì là mặt trái của tui mà ^^

Xét thấy, lá số của Mít tơ Trần không có 3 cái Thai cho nên vẫn không nhằm nhò gì so với Ryan rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lá số Ryan Đào Hoa, Mộc Dục, Hóa Khoa đồng cung với Dương Lương tại Dậu nên cái tính chất đẹp dzai, hào hoa, thông minh, thanh lịch là hơi bị lộ liễu, dễ tỏa sắc, tỏa hương mà chuồn chuồn, châu chấu tới bậu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nên là mới có lắm thai như thế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#78 Diệu Bích

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2803 Bài viết:
  • 10084 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 13:30

Nhân lúc có đông cao thủ ở đây, bác nào có lá số đã trải qua hạn Thiên Không thì post lên thớt để mọi người chém cái nào.

#79 titti

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 724 Bài viết:
  • 467 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 13:31

Hay quá, Titti đang trên "thớt" Thiên không ở cả Mệnh, Thân, Đại, Tiểu hạn, thấy DB mở topic này, nên nhào vô luôn.

 ThienPhucThienQuan, on 12/10/2011 - 00:11, said:


Căn cứ Thiên Không làm chủ thường xuyên thấy xuất hiện 2 "thằng" sau:

Kiếp Sát: con rơi của đệ nhất ác nhân aka Địa Kiếp (sống trong hiểm cốc Giang Hồ Thập Ác, truyện của Cổ Long) lén lút nhờ Thiên Không dạy võ nghệ cho con của mình. Tuyệt chiêu của Kiếp Sát là phi đao dấu trong tay áo, lóe 1 cái ghim cổ họng. Nhân vật Lý Tầm Hoan tan hoang cửa nhà vì nạn Thiên Không, khổ luyện được chiêu Tiểu Lý Phi Đao danh trấn giang hồ, cách ra tay dữ dội ác liệt lấy mạng đối thủ (Thiên Không tán sản và tán mạng). Rõ ràng Lý gia ăn vào bộ Đào Không mới văn chuơng võ nghệ tài ba hơn đời!

Lưu Hà: dòng máu lưu truyền của Thiên Không tức gian xảo, mờ mờ ảo ảo, hư thực không rõ ràng. Người nào có KK + Lưu Hà Phục Binh thường là loại gian hùng.

Con ruột của Thiên Không chính là Lưu Hà
Con nuôi của Thiên Không chính là Kiếp Sát


Khi bộ ba Không Hà Sát xuất hiện tức có Đào Hoa đâu đó trong tam hợp Thiên Không vì vậy cao thủ HVR đặt tên chiêu thức đặc sắc Đào Không Sát cũng là 1 biến thể của thế Đào Không mà cụ Thiên Luơng minh định khi viết về vòng Thái Tuế.

Đọc mấy bài bình luận của bác ThienPhucThienQuan đã quá. Rất và rất đúng bởi trong lá số của Titti có tất cả các sao mà bác nói. Thậm chí Titti còn có thêm Phục binh + Hỏa tinh nữa. Thêm Tả phù Hữu bật nên bè đảng đông hơn.

Hạn Thiên không cúa Titti khủng lắm.

Mệnh, Thân, Đại hạn, Tiểu hạn đều dính Thiên không và nhiều hơn các sao “xấu” mà bác ThienPhucThienQuan nói ở trên.

Hậu quả thì tai hại vô cùng. Tiền mất sạch giờ lại còn âm với công ty nữa. Tình thì nghấp nghé bên bờ vực thẳm. Người thì … đang giống ma….

Trích dẫn

Cùng Thiên Không Kiếp Sát thành lập bộ ba chủ gian manh, phá tán . Tuy vậy trong cung Thiên Không luôn xuất hiện Tứ Đức có ý khuyên thế nhân chọn lựa thái độ đứng đắn và nhân hậu (nếu có Long Đức) khéo tu, còn không chỉ là ranh mãnh giả hiệu tu hành .

Chỗ này cũng đúng 100%. có lẽ do Long đức chiếu mệnh và tiểu hạn, thêm Ân quang Thiên quí nên ông Trời dun dủi cho Titti có duyên gặp được một người và người đó đã rất tận tâm chỉ dẫn cho Titti đến với Nhà Phật và Đã được Phật chứng. Có thể do ảnh hưởng của đại hạn và tiểu hạn nên giờ Titti ẩn dật và tụng kinh gõ mõ hàng ngày.


Đây là điển hình của một lá số có Thiên không thủ Mệnh, Thân ở vào Tứ mộ và có các sao xấu đi kèm, lại vào đúng Đại hạn, tiểu hạn đều có Thiên không nữa đấy. Dieubich và các anh chị em trong diễn đàn thử ngâm cứu và nghiệm lý xem.

VD nếu nhìn qua thì Tháng 6 (AL) có rất nhiều bộ sao thể hiện sự di chuyển hỉ tín, nhiều tin vui, tháng 9 (AL) cũng vậy, nhưng dường như tất cả đều không đúng. Titti vẫn không thể đi được đâu và chỉ ngồi ở một nơi thâm sơn cùng cốc tu hành.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chỉ đúng ở mỗi sự đào hoa thôi, vì đã ẩn "trên núi" rồi mà vẫn có người muốn “chăm sóc”.

Càng đọc càng thấy sự tinh diệu của môn Tử vi. Titti nghĩ Thiên không khi đi cùng với Hóa Kỵ + Lưu hà + Kiếp sát ... đã giải hết đi các bộ sao đẹp rồi. Không biết lá số của các bạn thế nào chứ với Titti thì ứng kinh khủng luôn. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận là đi cùng với cái xấu cũng bất ngờ xuất hiện một hai thành tựu nho nhỏ.

Mời cả nhà mổ xẻ xem bao giờ thì Titti được hạ khỏi "thớt" Thiên không này.

Rất mong hồi âm của chủ topic và các bác, các anh chị em tham gia trong topic về lá số đang được hưởng trọn con Thiên không với hàng đống bè đảng này.

Trân trọng!

Dứoi đây là link lá số

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi titti: 12/10/2011 - 13:49


#80 Thienco

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 829 Bài viết:
  • 268 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 12/10/2011 - 13:40

TÌNH LÀ SỢI TƠ....

#81 Diệu Bích

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2803 Bài viết:
  • 10084 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 14:00

Chị Titti, lá số chị em đã luận qua PM 1 lần rồi mà. Em thấy đại vận này Tử Tham gặp Hồng Không, Tứ Đức thì đúng là dễ đến với Đức Phật. Âu đó cũng là 1 cách giải thoát. Em thấy có người nói: khi người nào đó đã theo Phật thì các sự kiện khác kể từ đó sẽ không ứng lắm trên lá số nữa.
Em không biết nói gì hơn, chỉ biết chúc chị có được sự an lành, thư thái trong tâm. Thiên Không cũng có nghĩa là mọi sự thành không, trở về hư không.

Em tặng chị bài hát này:



Ôi đời sống
Có biết bao nhiêu đam mê trong ta thật ngắn
Vẫn mắt môi xưa đong đưa bóng đêm tàn phai
Sao giờ tê tái

Đời ta là chuỗi dài
Nối tiếp theo nhau bao lần lỡ dại
Thế thôi cũng đành
Cuộc tình mơ ước đã không thành

Buồn cho một kiếp người
Uống mãi cho say bao niềm tủi hận
Bóng đêm tơi bời
Và còn ai nữa trong cuộc đời.

#82 Mucdong

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 986 Bài viết:
  • 2789 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 14:10

Thiên Không - Ngộ thì sống. Cứ vống lên là chết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lá số của chị titti, Mucdong kiến thức hạn hẹp nên cũng không dám nhận xét, đánh giá gì. Lá số đúng là có duyên với chốn tu hành. Mong chị tạm thời an vui chốn cửa Phật.
Tâm An và bản thân không manh động thì hạn Thiên không mới khó có cơ hội phát tác.
Mong có cao nhân vào chia sẻ và chỉ giáo giúp đương số.

Thân,
Mucdong

#83 titti

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 724 Bài viết:
  • 467 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 14:19

 DieuBich, on 12/10/2011 - 14:00, said:

Chị Titti, lá số chị em đã luận qua PM 1 lần rồi mà. Em thấy đại vận này Tử Tham gặp Hồng Không, Tứ Đức thì đúng là dễ đến với Đức Phật. Âu đó cũng là 1 cách giải thoát. Em thấy có người nói: khi người nào đó đã theo Phật thì các sự kiện khác kể từ đó sẽ không ứng lắm trên lá số nữa.
Em không biết nói gì hơn, chỉ biết chúc chị có được sự an lành, thư thái trong tâm. Thiên Không cũng có nghĩa là mọi sự thành không, trở về hư không.

Em tặng chị bài hát này:



Ôi đời sống
Có biết bao nhiêu đam mê trong ta thật ngắn
Vẫn mắt môi xưa đong đưa bóng đêm tàn phai
Sao giờ tê tái

Đời ta là chuỗi dài
Nối tiếp theo nhau bao lần lỡ dại
Thế thôi cũng đành
Cuộc tình mơ ước đã không thành

Buồn cho một kiếp người
Uống mãi cho say bao niềm tủi hận
Bóng đêm tơi bời
Và còn ai nữa trong cuộc đời.

Chào DB,

Đúng là lá số đầu năm đã được nhiều người giải rồi nhưng phần lớn đang không giống những gì mà Titti đang trải qua trong tiểu hạn này. VD ở một topic Titti mở bên mục "coi tử vi" (ngại tìm quá). Nhiều bácn luận giúp là năm nay tháng 6 sẽ có hỉ tín, tháng 9 có thể lập gia đình... Nhưng mà Titti đang ở "ẩn". Chỉ có mỗi "mình ta với ta" thôi, thêm người bạn lui tới "tiếp tế" và một bác hàng xóm thế là hết. Ngoài ra không đi đâu và cũng không nhìn thấy ai nữa cả.

Chả hiểu tại sao? nhân đây DB và mọi người thử mổ xẻ kỹ để nghiệm lý tiểu hạn khi dính Thiên không và các sao xấu kia xem sao? Nếu để nghiên cứu thì quả là rất hay vì nó sẽ thể hiện cụ thể ở từng sao khi phối hợp với sao khác, mọi người cứ "xẻ" đến đâu thì Titti sẽ hồi âm ngay đến đó. Vì bản thân Titti cũng muốn nhân đây để học hỏi mà. Nếu không có một lá số cụ thể với ngừoi cụ thể thì mình học cứ chung chung vậy thôi, DB có đồng ý thế không?

Thân!

Sửa bởi titti: 12/10/2011 - 14:30


#84 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3021 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 14:21

@ Chị DieuBich
Bác VoThienKhong đã trải qua đó chị. Lá số bác cũng đã có trên diễn đàn

#85 titti

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 724 Bài viết:
  • 467 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 14:21

 Mucdong, on 12/10/2011 - 14:10, said:

Thiên Không - Ngộ thì sống. Cứ vống lên là chết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lá số của chị titti, Mucdong kiến thức hạn hẹp nên cũng không dám nhận xét, đánh giá gì. Lá số đúng là có duyên với chốn tu hành. Mong chị tạm thời an vui chốn cửa Phật.
Tâm An và bản thân không manh động thì hạn Thiên không mới khó có cơ hội phát tác.
Mong có cao nhân vào chia sẻ và chỉ giáo giúp đương số.

Thân,
Mucdong

Hi, Mucdong!

Titti tu tại gia thôi, chứ không có lên chùa đâu. Đang ở ẩn để chờ qua hạn Thiên khong mới "xuống núi" mà. Chứ số này xem ra không thể vào chùa tu được, vì còn nặng gánh nợ trần lắm.

Thân!

#86 Diệu Bích

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2803 Bài viết:
  • 10084 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 14:41

Chị Titti, Liêm Trinh là đào hoa tinh, lại gặp Đào Hoa vận này, tiếc rằng cái lũ sát tinh kia vây bủa. Nhìn lá số chị em cứ liên tưởng đến nàng Kiều, không biết nàng ấy có mệnh Liêm Sát không nhỉ?

Rỉ rằng: Nhân quả dở dang,
Đã toan trốn nợ đoạn trường được sao?
Số còn nặng nợ má đào,
Người dầu muốn quyết trời nào đã cho.

#87 titti

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 724 Bài viết:
  • 467 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 14:49

 DieuBich, on 12/10/2011 - 14:41, said:

Chị Titti, Liêm Trinh là đào hoa tinh, lại gặp Đào Hoa vận này, tiếc rằng cái lũ sát tinh kia vây bủa. Nhìn lá số chị em cứ liên tưởng đến nàng Kiều, không biết nàng ấy có mệnh Liêm Sát không nhỉ?

Rỉ rằng: Nhân quả dở dang,
Đã toan trốn nợ đoạn trường được sao?
Số còn nặng nợ má đào,
Người dầu muốn quyết trời nào đã cho.

Chào DieuBich,

Tiếc là trong cả tập thơ Nguyễn Du không thấy hé lộ ngày tháng năm sinh và giờ sinh của nàng Kiều. Nhưng Titti nghĩ cũng rất có thể có, (20%) vì nàng Kiều cũng có máu "yêng hùng" đấy, khi lấy Từ Hải, có quyền thế trong tay nàng lập tức nghĩ ngay tới chuyện "trả thù" nợ cũ. Mặc dù rất công minh, nhưng tính trả thù qua lại này thể hiên rất có thể có của anh chàng "Thất sát" tại mệnh. Rồi đời nàng cũng lên đốc xuống đèo, mặc dù rất tài hoa ... chắc có Thiên không + Đào hoa ....

Hi, vài dòng góp vui, chẳng biết có đúng không nữa....

Thân!

Sửa bởi titti: 12/10/2011 - 14:51


#88 Saomai

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 185 Bài viết:
  • 214 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 15:42

Chị titti said:

Mời cả nhà mổ xẻ xem bao giờ thì Titti được hạ khỏi "thớt" Thiên không này.

- Vận đẹp nhất đời Chị là Vận Cung Di tại Sửu, đây là Vận may mắn nhất đời (có Quang Quý, Tướng Ấn, Tam Thai Bát Tọa ... đủ cặp cả).

- Vận Cung Tật tại Dần tình hình sẽ có khởi sắc (Thái Âm Quyền Lộc).

- Vận đến 2 Cung Tài và Tử tại Mão Thìn là kinh khủng nhất đời (Hỏa Linh, Kình Đà).

- Vận Cung Phu tại Tị là Vận Trung Bình Khá, nhưng lại gặp Không Kiếp phá Lộc.

- Vận 2 Cung Huynh và Mệnh tại Ngọ Mùi chỉ là 2 Vận Dưới Trung Bình.

*** Luận Giải năm Kỷ Mão (1999): Xin phép được luận giải năm này bằng Tử Bình

Khôn tạo: Bính Ngọ Tân Sửu Ất Dậu Nhâm Ngọ

- Năm Kỷ Mão (1999), Vận Mậu Tuất (25t - 35t):

Mậu Tuất Vận, Tuất hình Sửu, Tuất hại Dậu. Tuất hình hại rớt Kỵ Thần Dậu Sửu, đáng ra là Vận rất tốt.

Nhưng Tuất lại hợp Ngọ làm tối Hỏa, Ngọ Hỏa là Hỷ Thần của Mệnh. Vì Hỏa mộ tại Tuất nên Vận này chỉ được Trung Bình Khá.

Năm Kỷ Mão, Mão hợp Tuất, là hợp trói Tuất làm cho Tuất không thể hình hại rớt Kỵ Thần Dậu Sửu nên rất bất lợi.

Mão lại xung Dậu là đánh động Thất Sát, tức đánh động Pháp Luật. Năm này chắc chắn liên quan pháp luật.

Mão lại là Lộc Tài của mình, Lộc Tài hợp Thương Khố Tuất. Năm này chắc vì tiền mà liên quan pháp luật.

***.............................***

Chúc Chị an lành. Chờ đợi Vận sau, mọi chuyện sẽ được hóa giải tốt đẹp.

Saomai

#89 atmao

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 126 Bài viết:
  • 16 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 20:13

 quangdct, on 12/10/2011 - 14:21, said:

@ Chị DieuBich
Bác VoThienKhong đã trải qua đó chị. Lá số bác cũng đã có trên diễn đàn

AM nhớ là bác Vothienkhong nói rằng vận có Thiên Không lại là vận gần như kiếm được nhiều tiền nhất, nhưng do bác sợ Thiên Không nên không dám đầu tư lớn.

#90 Helen

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 192 Bài viết:
  • 139 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 21:56

 DieuBich, on 12/10/2011 - 13:30, said:

Nhân lúc có đông cao thủ ở đây, bác nào có lá số đã trải qua hạn Thiên Không thì post lên thớt để mọi người chém cái nào.
HL cũng xin được gửi lá số hy vọng được Diệu Bích, các anh chị và các bạn chia sẻ với HL về hạn hiện nay!
Hạn Thiên Không HL vừa trải qua cũng không phải quá nặng nề, chủ yếu là về tinh thần thấy bế tắc mệt mỏi, hậu quả là sau 1 thời gian bế tắc stress quá HL đã quyết định nghỉ việc vào tháng 7/2011 và hiện nay không muốn quay lại nghề cũ (HL là kế toán) chỉ muốn tính kinh doanh gì đó dù chưa biết sẽ làm gì.
HL xin chia sẻ qua về những gì HL trải qua ở hạn TK:

- Từ năm 2001-2004: HL thấy khá ổn, công việc thuận lợi, tinh thần tốt, thỉnh thoảng bị nghi oan vì hoàn cảnh đơn thân (HL hoàn toàn trong sáng- cũng ấm ức tí ti nhưng không thấy nặng nề lắm).HL ly hôn đầu năm 2000, năm 2001 người cũ lấy vợ là người thứ 3 năm ấy, kể ra thì cũng hơi đau đau nhưng xác định rồi nên cũng không tính là nỗi buồn gì ghê gớm.
- Từ 2005-2006: bắt đầu không thuận trong công việc
- 2007- 2009: gặp phiền phức do hoàn cảnh đơn thân (với sếp), mệt mỏi, đau đầu và tìm đường chuyển công tác dù được nhắc đang vận TK dừng thay đổi gì lớn, nhiều người khuyên không nên chuyển ( xem quẻ dịch) nhưng vẫn quyết tâm đi và đúng như dự đoán: công việc là mớ bòng bong không lối thoát mà những phiền phức muốn tránh cũng chẳng khá hơn, công việc lại vất vả nhiều lo nghĩ hơn thu nhập thấp đi. Năm 2010 là năm thực sự bế tắc nếu không vì trách nhiệm với con HL đã buông tất, để trốn tránh cuộc đời.
Hạn Thiên Không với HL là sự ảnh hưởng chủ yếu về mặt tinh thần, trước năm 2007 chẳng bao giờ HL có thể nghĩ tinh thần mình lại có lúc xuống như thế. Về quyết định chuyển việc năm 2009 cũng là 1 bất ngờ với HL, loay hoay 2 năm không đi đâu được có chỗ rất tốt thì mình lại chủ động xin rút đơn (vì sếp cũ nhất quyết không cho đi), năm 2009 có 4 cơ hội thay đổi thì mình lại lựa chọn đơn vị kém nhất vì tiêu chí muốn ra khỏi ngành.
Đây là lá số của HL:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sau 3 tháng nghỉ đầu óc HL đã khá hơn nhưng nghĩ đến sổ sách, chứng từ không sao còn cảm hứng dù trước đây HL là người rất tận tâm với công việc. HL vẫn loay hoay chưa tính sẽ làm gì, cũng đang nuôi dự định thay đổi môi trường sống vào năm sau (từ HP lên HN), con trai HL đang học xa nhà.
Mong các anh chị và các bạn xem giúp vận này HL có đỡ mệt mỏi hơn vận Thiên không vừa qua, có thay đổi gì lớn không!
Năm Mão này HL thấy còn mệt mỏi lắm lại ốm nhiều, không biết 3 tháng cuối năm có làm được gì không?
HL chân thành cảm ơn!

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

8 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 8 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |