CÁC LÁ SỐ LÀM TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG
Tử Phủ Vũ Tướng
20/11/2011
Mệnh VK thì dễ dính tới tài chính, ngân hàng lắm vì vk tính cẩn thận, cần mẫn. Nếu ko làm ngân hàng thì dễ làm kế toán.
lymacsau221290
20/11/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 20/11/2011 - 10:53, said:
Mệnh VK thì dễ dính tới tài chính, ngân hàng lắm vì vk tính cẩn thận, cần mẫn. Nếu ko làm ngân hàng thì dễ làm kế toán.
Em thấy hầu hết thành công của mình mà nhiều người phải khổ lắm nhất là mẹ em ạ!
khoabachvongoc
20/11/2011
thái dương cư ngọ ngày xưa cho là kỳ quý chuyên quyền nhưng xã hội ngày nay đa số theo ngành kinh tế tài chính ( vđc)
action
20/11/2011
Cháu có đọc qua các coment của các bác, anh chị về lá số của người làm về tài chính ngân hàng. tuy nhiên còn sơ sơ và chưa hiểu nhiều,
hiện cháu cũng đang có những định hướng đi gần theo con đường này nên mong mọi người xem giúp và có những góp ý cho con đường đời của cháu nên phát huy cái gì, hạn chế, khắc phục yếu điểm chi??
cháu có gửi vào trong topic này
hiện cháu cũng đang có những định hướng đi gần theo con đường này nên mong mọi người xem giúp và có những góp ý cho con đường đời của cháu nên phát huy cái gì, hạn chế, khắc phục yếu điểm chi??
cháu có gửi vào trong topic này
lymacsau221290
20/11/2011
khoabachvongoc, on 20/11/2011 - 16:21, said:
thái dương cư ngọ ngày xưa cho là kỳ quý chuyên quyền nhưng xã hội ngày nay đa số theo ngành kinh tế tài chính ( vđc)
action
21/11/2011
lymacsau221290, on 20/11/2011 - 23:42, said:
Là sao ạ.( không biết cách xưng hô kiểu gì nữa ạ ,thôi cứ xứng hô là cháu với bác theo tiền bối đi trước thôi ạ).Cháu thực ra không hiểu gì về tử vi đâu ạ.Cháu cũng có đọc qua nhưng lại hay quên .Nên bác có thể giải thích rõ cho cháu hiểu được không ạ.Cháu biết là bây giờ có rất nhiều người theo tài chính kinh tế nhưng có phải ai cũng thành công đâu ạ.Với lại cháu thấy có những người họ sẽ thích hợp hơn là nghề tài chính ngân hàng nhưng do theo xu hướng thôi nên họ khó có thể đạt được mức công danh cao trong sự nghiệp,
TanHongThuy
21/11/2011
Có người năm 2001 nói chuyện với tôi là đã dặn con gái đừng bao giờ lấy đàn ông làm ngân hàng, tủn mụn lắm.
Người này cao tuổi , làm ở ngân hàng lớn của nhà nước vài chục năm.
Nhưng cổ phần thì có năng động hơn thì người này chưa trải .
Đợt 1997-1998 thấy nói cán bộ tín dụng ngân hàng hay bị bắt và các head hay bị công an kinh tế " họp , làm việc "
Đợt này có vẻ sêm sêm .
Phải nói ngân hàng và tài chính là một ngành đặc sệt chất " máy lạnh văn phòng ", nhất là cấp từ light manager trở lên .Chứ các ngành kinh doanh khác kiểu gì cũng có việc đụng tay đụng chân chút , bởi nếu không làm cũng khó coi với nhân viên xung quanh, nên ai cũng phải có lúc vờ vịt bê nọ vác kia chú ( có lẽ trừ thêm ngành du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ) .
Nên nhớ là có tới 40% người về hưu ở Anh ân hận vì đã chọn sai nghề .
Nhất nghệ tinh nhất thân vinh .Hay, nhưng ân hận thì đã muộn.
Cũng như nhiều câu "phú' cách ngôn để đời khác , hay , nhưng cũng chưa hẳn đúng .
Huynh đệ như thủ túc
Thê thiếp như y phục , cũng là hay.Nhưng nhìn ra xã hội , thấy vậy mà hổng có phải zaay
Người này cao tuổi , làm ở ngân hàng lớn của nhà nước vài chục năm.
Nhưng cổ phần thì có năng động hơn thì người này chưa trải .
Đợt 1997-1998 thấy nói cán bộ tín dụng ngân hàng hay bị bắt và các head hay bị công an kinh tế " họp , làm việc "
Đợt này có vẻ sêm sêm .
Phải nói ngân hàng và tài chính là một ngành đặc sệt chất " máy lạnh văn phòng ", nhất là cấp từ light manager trở lên .Chứ các ngành kinh doanh khác kiểu gì cũng có việc đụng tay đụng chân chút , bởi nếu không làm cũng khó coi với nhân viên xung quanh, nên ai cũng phải có lúc vờ vịt bê nọ vác kia chú ( có lẽ trừ thêm ngành du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ) .
Nên nhớ là có tới 40% người về hưu ở Anh ân hận vì đã chọn sai nghề .
Nhất nghệ tinh nhất thân vinh .Hay, nhưng ân hận thì đã muộn.
Cũng như nhiều câu "phú' cách ngôn để đời khác , hay , nhưng cũng chưa hẳn đúng .
Huynh đệ như thủ túc
Thê thiếp như y phục , cũng là hay.Nhưng nhìn ra xã hội , thấy vậy mà hổng có phải zaay
nguyendungnew
24/11/2011
Làm bảo hiểm nhân thọ cũng là lĩnh vực tài chính ngân hàng! Bảo vệ trong ngân hàng cũng là hoạt động trong ngành ngân hàng! Mấy Em bán vé số nói cho cùng cũng đang hoạt động trong ngành tài chính! Mấy Em xinh như mộng, chân dài, vú bự...làm tiếp viên hàng kg, xét cho cùng công việc mấy Em cũng giống như mấy Em bưng đồ ăn phục vụ trong nhà hàng, quán ăn...vậy thôi! Vì vậy, xem một lá số để xác định chuẩn xác nghề này nghề nọ cũng khó. Tốt nhất mấy em gái khi có chồng nên ở nhà chồng nuôi, ở nhà lo sinh con đẻ cái, lúc rảnh đi shoping sắm sửa, mua phấn son..về nhà trang điểm cho đẹp vào, để chồng đi làm về thấy vợ mình bắt mắt, thương nhiều hơn và bụp nhiều hơn...Đó là hạnh phúc gia đình vậy.
SHB
03/12/2011
Tình cờ lướt qua mục này được biết lá số có Vũ Khúc thủ mệnh hầu như làm công việc liên qua đến tài chính.
Nay em up lá số bản thân lên mong anh/chị cô/bác xem hộ em xem năm sau có xin được việc trong NH không.
Sửa bởi vietnam9900: 03/12/2011 - 20:25
Nay em up lá số bản thân lên mong anh/chị cô/bác xem hộ em xem năm sau có xin được việc trong NH không.
Sửa bởi vietnam9900: 03/12/2011 - 20:25
laberei
03/12/2011
Bạn vietnam9900 có lá số giống mình thế?
Bạn cũng học tài chính ngân hàng?
Bạn cũng học tài chính ngân hàng?
Tử Phủ Vũ Tướng
03/12/2011
Năm sau, tìm được việc và ...người yêu. Em yên tâm nhé.
PS: Lưu ý topic chỉ này để nghiệm lý nên các bạn cung cấp lá số kèm thông tin liên quan (không coi số)
PS: Lưu ý topic chỉ này để nghiệm lý nên các bạn cung cấp lá số kèm thông tin liên quan (không coi số)
SHB
04/12/2011
@labere : Đúng là mình đang học về khoa Ngân hàng, đang chuẩn bị ra trường rồi
Có khi là ra tết bắt đàu xin việc
Lá số tớ cũng hẩm hiu lắm, bố mất sớm, khắc mẹ. khắc anh chị em họ hàng, bạn bè ít người thân thiết hầu như làm việc gì cũng một mình.
Chẳng biết về mặt tài bạch và quan lộ có khá hơn tý nào không
@TPVT : Chị ơi em chưa đọc hết 2pic đã chen ngang vào rùi, cho em xin lỗi nhé
NĂm sau em xin được việc thật hả chị. Có xa cách người thân không ạ
Có khi là ra tết bắt đàu xin việc
Lá số tớ cũng hẩm hiu lắm, bố mất sớm, khắc mẹ. khắc anh chị em họ hàng, bạn bè ít người thân thiết hầu như làm việc gì cũng một mình.
Chẳng biết về mặt tài bạch và quan lộ có khá hơn tý nào không
@TPVT : Chị ơi em chưa đọc hết 2pic đã chen ngang vào rùi, cho em xin lỗi nhé
NĂm sau em xin được việc thật hả chị. Có xa cách người thân không ạ
titti
04/12/2011
Chào Tu Phu Vu Tuong,
Lâu lâu rồi chị mới vào mạng. Chị có một chị bạn, làm phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng lớn của nhà nước. 15 năm năm giữ chức vụ này, trước đây chị ấy cũng giàu có nhưng cách đây ba hay bốn năm chị ấy có cho người khác vay tiền để kinh doanh, người này bị sập tiệm chạy mất, thế là chị ấy phải bán cả nhà cả cửa, đất đai đi để trả nợ mà vẫn chưa hết. Giờ thì chẳng còn gì nữa phải đưa cả chồng con về ở nhờ nhà mẹ. Hiện nay chủ nợ vẫn thường xuyên đến thúc ép và đòi nợ. Chị ấy đã làm xong thủ tục nghỉ hưu để tránh ảnh hưởng ở nơi làm việc nhưng tình cảnh đang bi đát lắm (hay khóc lóc đòi tự tử nhưng chắc chả thể chết sớm được vì Mệnh Tham lang cư trục Dần Thân). Chị post lên để em nghiệm lý nhé!
Dưới đây là lá số:
Sửa bởi titti: 04/12/2011 - 18:02
Lâu lâu rồi chị mới vào mạng. Chị có một chị bạn, làm phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng lớn của nhà nước. 15 năm năm giữ chức vụ này, trước đây chị ấy cũng giàu có nhưng cách đây ba hay bốn năm chị ấy có cho người khác vay tiền để kinh doanh, người này bị sập tiệm chạy mất, thế là chị ấy phải bán cả nhà cả cửa, đất đai đi để trả nợ mà vẫn chưa hết. Giờ thì chẳng còn gì nữa phải đưa cả chồng con về ở nhờ nhà mẹ. Hiện nay chủ nợ vẫn thường xuyên đến thúc ép và đòi nợ. Chị ấy đã làm xong thủ tục nghỉ hưu để tránh ảnh hưởng ở nơi làm việc nhưng tình cảnh đang bi đát lắm (hay khóc lóc đòi tự tử nhưng chắc chả thể chết sớm được vì Mệnh Tham lang cư trục Dần Thân). Chị post lên để em nghiệm lý nhé!
Dưới đây là lá số:
Sửa bởi titti: 04/12/2011 - 18:02
titti
04/12/2011
Còn đây là con gái chị,
Nó cứ mơ ước được làm bác sĩ, chị cũng ủng hộ ước mơ này của cháu. Năm ngoái, để chuẩn bị cho tương lai của nó chị đã tìm được một vị là giáo sư công huân ở một trường y lớn đỡ đầu cháu.
Nhưng vào giữa năm nay, một người bạn chị lại xin được cho cháu một suất học bổng do chính phủ nước sở tại cấp. Nhưng trong chương trình học bổng được cấp lại không có ngành y.
Thế là bây giờ nó đành "ngậm ngùi" vào học trong một học viện kinh tế ở đây và người bạn chị chọn cho cháu học khoa tài chính ngân hàng.
Lạ thật với Tử vi.
Dưới đây là lá số của cháu:
Sửa bởi titti: 04/12/2011 - 18:10
Nó cứ mơ ước được làm bác sĩ, chị cũng ủng hộ ước mơ này của cháu. Năm ngoái, để chuẩn bị cho tương lai của nó chị đã tìm được một vị là giáo sư công huân ở một trường y lớn đỡ đầu cháu.
Nhưng vào giữa năm nay, một người bạn chị lại xin được cho cháu một suất học bổng do chính phủ nước sở tại cấp. Nhưng trong chương trình học bổng được cấp lại không có ngành y.
Thế là bây giờ nó đành "ngậm ngùi" vào học trong một học viện kinh tế ở đây và người bạn chị chọn cho cháu học khoa tài chính ngân hàng.
Lạ thật với Tử vi.
Dưới đây là lá số của cháu:
Sửa bởi titti: 04/12/2011 - 18:10
TanHongThuy
04/12/2011
Vừa " nói xấu " ngân hàng xong thì ngân hàng gọi đi làm , điềm ..không lành hihi.
Cách đây 15-16 năm, những ngân hàng cổ phần có hơn trăm người , hai nhân viên một ghế, lãnh đạo top phải đi ngồi chỗ khác để mỗi ông đủ một phòng, báo hại nhân viên chạy cong đuôi lấy chữ ký .
Mười năm sau nó đã hơn ngàn nhân viên , gần trăm chi nhánh cả nước, cái hội sở xưa thành một phòng giao dịch của một chi nhánh .
Rồi nó lên gần ba ngàn nhân viên , mua những mảnh đất đắc địa trrung tâm làm trụ sở .
Các ông chủ 16 năm trước góp vốn mỗi ông vài tỷ, giờ có vốn điều lệ ba bốn ngàn tỷ .Tất nhiên đã xảy ra thay thầy đổi chủ, lừa lọc phản bội nhau liên tục , vừa bạn đã thù, mở ra cơ hội cho bao nhiêu chú nhân viên nhờ phản thầy theo địch mà công doanh hoạnh phát , thu nhập từ 3 triệu một tháng năm nào lên ba trăm triệu sau dăm bảy năm .Hàng năm tuyển vào gần ngàn chú thì đi cũng sáu bảy trăm , hơn vỡ chợ, nhưng người mình đông trường mình lắm, cứ thế tiến lên nhân sự không thành vấn đề gì , giữ khoảng năm chục chú key là ổn cả hệ thống.
Phải nói ngành này khung lương cao , tây còn khóc với mấy ông ngan hàng cổ phần .
Nhật đổ bể rồi, đầu thập niên 90 .Mỹ , châu Âu rồi .
Còn ta vẫn thênh thang ta bước ....
Cách đây 15-16 năm, những ngân hàng cổ phần có hơn trăm người , hai nhân viên một ghế, lãnh đạo top phải đi ngồi chỗ khác để mỗi ông đủ một phòng, báo hại nhân viên chạy cong đuôi lấy chữ ký .
Mười năm sau nó đã hơn ngàn nhân viên , gần trăm chi nhánh cả nước, cái hội sở xưa thành một phòng giao dịch của một chi nhánh .
Rồi nó lên gần ba ngàn nhân viên , mua những mảnh đất đắc địa trrung tâm làm trụ sở .
Các ông chủ 16 năm trước góp vốn mỗi ông vài tỷ, giờ có vốn điều lệ ba bốn ngàn tỷ .Tất nhiên đã xảy ra thay thầy đổi chủ, lừa lọc phản bội nhau liên tục , vừa bạn đã thù, mở ra cơ hội cho bao nhiêu chú nhân viên nhờ phản thầy theo địch mà công doanh hoạnh phát , thu nhập từ 3 triệu một tháng năm nào lên ba trăm triệu sau dăm bảy năm .Hàng năm tuyển vào gần ngàn chú thì đi cũng sáu bảy trăm , hơn vỡ chợ, nhưng người mình đông trường mình lắm, cứ thế tiến lên nhân sự không thành vấn đề gì , giữ khoảng năm chục chú key là ổn cả hệ thống.
Phải nói ngành này khung lương cao , tây còn khóc với mấy ông ngan hàng cổ phần .
Nhật đổ bể rồi, đầu thập niên 90 .Mỹ , châu Âu rồi .
Còn ta vẫn thênh thang ta bước ....