vietnam9900, on 04/12/2011 - 12:43, said:
Có khi là ra tết bắt đầu xin việc
Lá số tớ cũng hẩm hiu lắm, bố mất sớm, khắc mẹ. khắc anh chị em họ hàng, bạn bè ít người thân thiết hầu như làm việc gì cũng một mình.
Chẳng biết về mặt tài bạch và quan lộ có khá hơn tý nào không
Trời, giống tớ quá. Tự bản thân bạn có thấy nhạy cảm khi làm việc với số má không? Vũ Khúc thủ mệnh nên học kinh tế, nhưng tớ không thích làm ngân hàng tí nào, thấy nó buồn tẻ nhạt nhẽo sao đó. Chưa kể hầu như làm ngân hàng ở nhà mình toàn quen biết xin xỏ, đấu đá thì cũng ác liệt.
Lá số của tớ cũng khắc bố và họ bên nội khủng khiếp luôn. Cũng không ở cùng mẹ mà sống với bác. Cực kì cô độc, ít bạn bè, lúc nào cũng lủi thủi một mình nhưng vì có nhiều đam mê cá nhân khác bù lại nên ít khi cảm thấy buồn. Lúc nào cũng thấy một mình một mặt trận, không ai hiểu mình hết.
Bạn học hành có khá không vậy? Có yêu nghệ thuật không?
Sửa bởi laberei: 05/12/2011 - 03:17