←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Thảo luận Mệnh - Thân

Locked

6 7 8 9 10 |»|

Phuongkongfa's Photo Phuongkongfa 08/08/2013

Anh viết như rứa sợ chú hiểu lầm, chú đọc bài nhiều, và nhớ nhiều thì chú biết anh nói gì chứ ... (chú đọc lại mấy bài cũ về tuần triệt đi hi hi té ghế luôn ) hi hi (anh vừa mới bị rầy xong, khổ quá biết rồi cứ nói mãi)
Trích dẫn

Quách Ngọc Bội's Photo Quách Ngọc Bội 08/08/2013

Ha ha em nhớ bài đó mà, bài được viết sau khi có người trích dẫn bài từ 1 trang blog và đăng lại trên diễn đàn, hiiii....
Trích dẫn

Phuongkongfa's Photo Phuongkongfa 08/08/2013

Vậy thì anh yên tâm là chú cũng có đọc rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Buồn quá, đang ở một mình xa nhà, trăng sao gì mất tiêu chẳng có cái gì để mà ngắm mà nghía
Sửa bởi Phuongkongfa: 08/08/2013 - 20:25
Trích dẫn

VuiVui's Photo VuiVui 08/08/2013

Trích dẫn

Chỉ khi bạn hiểu được vấn đề rất sâu sắc thì bạn mới đủ khả năng để trình bày vấn đề đó thật giản dị".

Giản dị nó khác xa với đơn giản !!!

Trích dẫn

cháu thấy anh QNB thua chắc chắn rồi, cách tranh luận của anh thẳng (direct/straight forward) và đơn giản (simple) quá, như vậy chú vuivui chỉ cần đưa ra một đoạn luận dài (cộng/phát triển thêm các luận điểm) là càng ngày anh QNB càng sa lầy trong tranh luận thôi... anh QNB cố lên, cố lên, cố lên!!!

Tranh luận để bảo vệ cái đúng, loại trừ cái sai. Gần đây, tôi ít tham gia vào các chủ đề, phần vì bận. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là kiến thức của bạn đọc có quá nhiều vấn đề. Nếu khơi ra, hay góp ý thì vô cùng. Vả lại, tham gia diễn đàn còn có yếu tố tinh thần, góp vui, tạo nên sự chan hòa, sôi nổi. Chỉ có những vấn đề sai quá lớn, có xu thế thành hệ thống, làm cho huyền học bị méo mó. Có thể trở thành những kiến thức nguy hiểm khi hậu học nhận thức chúng thì mới đành đoạn mà lên tiếng. Nhưng xem ra những kiến thức nguy hiểm ấy lại dễ được nhận thức và hoan nghênh thì phải. (cái này cũng dễ hiểu, bởi người ta vốn ngại suy nghĩ. Kiến thức sai thì nông cạn và hời hợt, đỡ phải nghiên cứu, tìm tòi và đào sâu) Để rồi tinh thần phản biện lại bị bóp méo đi.
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 08/08/2013

Chủ đề này vốn bàn về mệnh và thân, mà tuyệt chiêu của chú vuivui là "mệnh chủ", chú có thể trao truyền kiến thức về mệnh chủ được không?

Cháu xin thay mặt bà con cám ơn trước!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

thotho's Photo thotho 08/08/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 08/08/2013 - 17:17, said:

Hiiii... QNB quan niệm là tranh luận không nhằm thắng thua anh ạ. Mà để nâng cao cái hiểu và cái biết của mỗi bên trong cuộc tranh luận.
Bên cạnh đó, ai đó đã nói (hình như là Eistein) "Chỉ khi bạn hiểu được vấn đề rất sâu sắc thì bạn mới đủ khả năng để trình bày vấn đề đó thật giản dị".

Và QNB cũng nhất trí với vuivui tiên sinh rằng: để bạn đọc quan tâm đọc lại sẽ rõ.

Xin dừng tranh luận với vuivui tiên sinh ở đây vậy.

yeah,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

VoLy's Photo VoLy 08/08/2013

Mệnh là thể .... Thân là dụng ..... âm là thể ... dương là dụng .... vô tướng là thể ... hữu tướng là dụng ..... từ thể khởi dụng .... Thể là tướng.... dụng là danh .... nhân tướng lập danh ... danh nhờ có tướng mà hiển ...... đây thuộc về nhị nguyên tương đối bổ tán đồng hữu ..... từ nhị quy về nhất ....... cổ nhân xưa chỉ mượn lời để diễn tả chỗ nhất này ..... nóng lạnh tuy 2 nhưng kỳ thật là một ...... Một về đâu ? ............... Tất cả sự học để tăng kiến thực ..... nhưng khi thực hành rồi thì kiến thức kia vô dụng ...... lẩn quẩn với nó chẳng được cái chi chi ..... ây da ......
Trích dẫn

VoLy's Photo VoLy 08/08/2013

Người có thể Thông lý diễn dụng của logo ở tiêu đề trên tới giờ thì tôi chỉ biết được số người đếm trên đầu ngón tay ..... V N Kỳ thật lắm lắm .....
Sửa bởi VoLy: 08/08/2013 - 22:41
Trích dẫn

VoLy's Photo VoLy 08/08/2013

ngày ngày làm tôi cho vọng niệm thì được cái chi ..... vọng niệm tan rồi mới biết đầu mọc thêm đầu ..... tiếng khóc da diết chẳng biết từ đâu thành lệ ..... huhuhuhu .... cái Ngu tỏ rồi sợ chi Đạo không thành sao ...... !!!!!
Sửa bởi VoLy: 08/08/2013 - 22:52
Trích dẫn

VoLy's Photo VoLy 08/08/2013

Bế Tinh , dưỡng khí , thần hòa ..... đường cái trước mắt ...... chẳng phải nhọc lòng lục đông tây .....
Sửa bởi VoLy: 08/08/2013 - 23:04
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 09/08/2013

"Chỉ khi bạn hiểu được vấn đề rất sâu sắc thì bạn mới đủ khả năng để trình bày vấn đề đó thật giản dị".
Giản dị = Chỉ khi đã đạt đu*o*.c su*. Tinh Xảo thì mo*i' phát huy đu*o*.c cái giản dị của su*. việc. Lão Tu*? có nói vu*o*.t qua tinh xảo thì tro*? nên giản dị .
Ngày xu*a khi đọc bộ " Lectures on Physics" của Richard Feyman tôi mo*'i thấy kha^m phục ông giáo su* này . Đây là một bộ sách bất hủ của khoa Vật Lý học .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 09/08/2013 - 03:41
Trích dẫn

asahar's Photo asahar 09/08/2013

Tâm ở trong thân xác hay thân xác ở trong tâm ?
Mệnh ở trong thân hay thân ở trong mệnh ?
Trích dẫn

tinhco's Photo tinhco 10/08/2013

Mình thích từ "đồng hành" của Trầm Minh.
Trích dẫn

CopyPaste's Photo CopyPaste 10/08/2013

Mấy hum mải đi chống lụt nên không tham gia diễn đàn được.

Ông thầy xem cho người trên 40 tuổi là có thiệt, iem không bịa, bác nào có duyên sẽ gặp, iem không cung cấp đ/c được vì làm như thế là tuyên truyền mê tín dị đoan. Mà trước năm 1979 người tàu đào móng cầu có yểm gì không mà ở gần đó xuất hiện nhiều thầy tử vi giỏi, kể ra nữa các bác lại bất ngờ, iem lại mang tiếng tuyên truyền mê tín dị đoan.

Châm ngòi 1 phát mà được 2 thầy giỏi triển khai công phu tha hồ thưởng lãm.

Em lượn đây !
Trích dẫn

thaiduong271's Photo thaiduong271 12/08/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn
Locked

6 7 8 9 10 |»|