Nhân cách con người qua lăng kính tử vi
songmanhme
02/07/2012
Hôm nay đọc bài của bác Vuivui cháu cảm thấy rất vui . Xin chân thành cảm ơn bác.
Diệu Nhung
02/07/2012
Gửi bạn Lethanhnghi !
DN đọc nhiều bài của bạn thấy cũng hay, cũng vui, cũng thích thích cái chất ngang tàng... nhưng có điều cách ăn nói của bạn với người lớn tuổi (ví như đối thoại với bác Vuivui) lại có vấn đề không ổn lắm... bạn không được lễ phép lắm, bạn đã quá lời... bạn có thấy thế không ?
Dạ, thưa anh Vuivui !
DN đâu có thời gian và cũng hết lòng đam mê học Lý số từ lâu rồi... chỉ còn lại một chút kiến thức phảng phất đâu đó thêm hương hoa thi vị trong cuộc đời mà thôi... có gì đâu để tẩu hỏa nhập ma ạ...?
Trong cuộc sống và công việc, DN luôn nghĩ việc gì mình cần phải làm thì dù có ảnh hưởng đến quyền lợi của mình DN cũng làm.... điều quan trọng nhất là mình thấy đúng và không ân hận...
Còn với những kẻ tiểu nhân, DN luôn dùng vô chiêu để thắng hữu chiêu.... DN không quá bận tâm với lá số tử vi của người ta... bao nhiêu năm rồi... trẻ không còn, già chưa tới nhưng cũng đủ ngẫm để hiểu biết thời thế... thăng trầm đều có và đến thời điểm này, DN chỉ muốn phế bỏ tất cả để được sống tự tại ung dung... nhưng có lẽ DN vẫn chưa đủ ngộ tính làm được điều mình mong muốn đó anh...!
DN luôn cầu mong và kính chúc anh cùng gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc, an vui và may mắn !
DN đọc nhiều bài của bạn thấy cũng hay, cũng vui, cũng thích thích cái chất ngang tàng... nhưng có điều cách ăn nói của bạn với người lớn tuổi (ví như đối thoại với bác Vuivui) lại có vấn đề không ổn lắm... bạn không được lễ phép lắm, bạn đã quá lời... bạn có thấy thế không ?
vuivui, on 02/07/2012 - 00:10, said:
Diệu Nhung bị tẩu hỏa rồi ?! Đến đây dễ mất định hướng lắm đấy.
Nói nhỏ cho DN biết nhé.
Tôi vừa n/c lý số, vừa n/c triết đông lẫn triết tây, còn n/c chuyên môn nữa, vừa làm ăn kinh doanh buôn bán, vừa phải ... rất nhiều thứ, tay năm tay mười, mà trong kinh doanh đâu có bị nhầm lẫn gì đâu ?
Đừng nghĩ người n/c nào cũng giống nhau.
Thân ái.
Nói nhỏ cho DN biết nhé.
Tôi vừa n/c lý số, vừa n/c triết đông lẫn triết tây, còn n/c chuyên môn nữa, vừa làm ăn kinh doanh buôn bán, vừa phải ... rất nhiều thứ, tay năm tay mười, mà trong kinh doanh đâu có bị nhầm lẫn gì đâu ?
Đừng nghĩ người n/c nào cũng giống nhau.
Thân ái.
Dạ, thưa anh Vuivui !
DN đâu có thời gian và cũng hết lòng đam mê học Lý số từ lâu rồi... chỉ còn lại một chút kiến thức phảng phất đâu đó thêm hương hoa thi vị trong cuộc đời mà thôi... có gì đâu để tẩu hỏa nhập ma ạ...?
Trong cuộc sống và công việc, DN luôn nghĩ việc gì mình cần phải làm thì dù có ảnh hưởng đến quyền lợi của mình DN cũng làm.... điều quan trọng nhất là mình thấy đúng và không ân hận...
Còn với những kẻ tiểu nhân, DN luôn dùng vô chiêu để thắng hữu chiêu.... DN không quá bận tâm với lá số tử vi của người ta... bao nhiêu năm rồi... trẻ không còn, già chưa tới nhưng cũng đủ ngẫm để hiểu biết thời thế... thăng trầm đều có và đến thời điểm này, DN chỉ muốn phế bỏ tất cả để được sống tự tại ung dung... nhưng có lẽ DN vẫn chưa đủ ngộ tính làm được điều mình mong muốn đó anh...!
DN luôn cầu mong và kính chúc anh cùng gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc, an vui và may mắn !
Hong.loan
02/07/2012
Phải thừa nhận chú Vuivui nhẫn nại thật. Chỉ những người sống ngần ấy năm với sự từng trải mới có lối hành xử đáng kính như vậy.
Chỉ tiếc là chú lại cố gắng giải thích những điều có ý nghĩa một cách vô vọng cho những bộ não kiểu "những khối mâu thuẫn biết nói" đến thế cơ chứ.
Cháu nghĩ chú nên take it easy để sống "xã tắc nan di, bản tính khó dời" lắm chú ạh.
Kính...
Sửa bởi daohong: 02/07/2012 - 11:12
Chỉ tiếc là chú lại cố gắng giải thích những điều có ý nghĩa một cách vô vọng cho những bộ não kiểu "những khối mâu thuẫn biết nói" đến thế cơ chứ.
Cháu nghĩ chú nên take it easy để sống "xã tắc nan di, bản tính khó dời" lắm chú ạh.
Kính...
Sửa bởi daohong: 02/07/2012 - 11:12
Gloria
02/07/2012
Nói thật, chú VuiVui nói nhiều làm gì với họ. Ai hiểu thì hiểu rồi, ai vô duyên hoặc thiểu trí thì nói thế chứ nói nữa, moi tim mổ óc ra nói họ cũng không hiểu, còn quay ra oán mình. Thời gian đó chúng ta đi chơi, xem phim, uống sữa, nghe nhạc.. thích hơn.
Ngay chiêu thức này cũng không mấy khi nên nói ra nơi công cộng, kẻo bị họa (ở đây chú cũng đã thấy rồi).
Sửa bởi Gloria: 02/07/2012 - 11:33
Ngay chiêu thức này cũng không mấy khi nên nói ra nơi công cộng, kẻo bị họa (ở đây chú cũng đã thấy rồi).
Sửa bởi Gloria: 02/07/2012 - 11:33
TPVTLS
02/07/2012
Gloria, on 02/07/2012 - 11:32, said:
Nói thật, chú VuiVui nói nhiều làm gì với họ. Ai hiểu thì hiểu rồi, ai vô duyên hoặc thiểu trí thì nói thế chứ nói nữa, moi tim mổ óc ra nói họ cũng không hiểu, còn quay ra oán mình. Thời gian đó chúng ta đi chơi, xem phim, uống sữa, nghe nhạc.. thích hơn.
Ngay chiêu thức này cũng không mấy khi nên nói ra nơi công cộng, kẻo bị họa (ở đây chú cũng đã thấy rồi).
Ngay chiêu thức này cũng không mấy khi nên nói ra nơi công cộng, kẻo bị họa (ở đây chú cũng đã thấy rồi).
Có lẽ bác vuivui đã bỏ qua được mọi sân si, đủ tấm lòng để đem lòng từ bi trò chuyện nhằm giác ngộ những người chưa đủ hiểu biết. Đối với người cho sự giận dữ vào hư không thì việc từ tốn ôn tồn với lethanhnghi có gì là khó hiểu?
@Gloria: tư tưởng dạo này có tiến bộ, nhưng với cách nói chuyện này thì rõ ràng là chưa ngộ được bản chất của tử vi rồi... Điều này trong toán học giống như việc đi chứng minh được rất nhiều bổ đề để sử dụng, nhưng trước là những định lý cơ bản, sau là những định luật thì lại ko nắm được.
badmouth
02/07/2012
Bỏ được tham sân si cơ à? Vuốt mông ngựa quá. Xem các bài ông ý mạt sát lão ngoan đồng có giống với hàng chợ không? Chẳng qua nghĩ là bề trên mới không chấp lời của kẻ dưới. Thỉnh thoảng hồ ly mới thò đuôi ra thôi. Lethanhnhi nó cuồng ngôn nhưng đâu phải lúc nào cũng sai.
ThanVuong
02/07/2012
bổ xung một chút cùng chú vuivui và mọi người về xác định nhân cách!
nhân cách con người không thể đánh giá trong một sớm hay một chiều mà xong ngay được. cần phải có thời gian để kiểm nghiệm và đánh giá, nhưng theo dòng thời gian chịu tác động của sự vật, hiện tượng do khách quan hay chủ quan thì nhân cách con người cũng dần thay đổi và hoàn thiện hơn ở một mức độ nào đó!
nếu đánh giá nhân cách như chú vuivui thì nó ở mức độ cao quá và ít người đạt được. vì cái tiêu chuẩn nhân cách là chính nhân quân tử thì chỉ có bậc đại nhân mới làm được... vậy không lẽ ngoài đại nhân ra thì tất cả còn lại đều xấu???
có nhiều người sống ích kỷ, chỉ muốn lợi về mình và không chịu thiệt bao giờ ... nhưng như thế không thể đánh giá là nhân cách của người ta xấu được. vì ít ra họ xấu với mình nhưng họ làm vậy vì họ cũng phải lo cho gia đình, con cái ...
tùy theo hoàn cảnh và sự hiểu biết, môi trường của mỗi người là khác nhau lên để đánh giá một con người tốt xấu là rất khó. có thể xấu với người này nhưng lại tốt với người kia ...
có người vì cuộc sống mưu sinh đôi khi bất đắc dĩ vì hoàn cảnh mà có thể họ trở thành trộm cắp, lừa đảo để mang tiền về nuôi gia đình. khi đó cho dù họ có bị luật pháp xử tội nhưng như thế cũng không thể bảo họ là nhân cách xấu được ...
có câu "cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan" vậy quan hay dân thường nếu nhân cách kém vẫn coi là "cướp". nhưng còn xét lý do hay hoàn cảnh "cướp" thì mới kết luận được là xấu hoàn toàn hay không?
bản chất con người khi sinh ra đều mang trong mình tính thiện. chỉ do môi trường, hoàn cảnh không được giáo dục tốt lên họ mới trở thành xấu. (tính ác được sinh ra)
lên đánh giá nhìn chung hầu như mọi người đều có nhân cách tốt vì ai cũng phải mưu sinh, cũng phải làm việc ... cũng phải lo toan vất vả...
nhân cách là đề tài rất rộng lớn. TTH xin tạm dừng ở đây!
Sửa bởi TanThuyHoang: 02/07/2012 - 13:20
nhân cách con người không thể đánh giá trong một sớm hay một chiều mà xong ngay được. cần phải có thời gian để kiểm nghiệm và đánh giá, nhưng theo dòng thời gian chịu tác động của sự vật, hiện tượng do khách quan hay chủ quan thì nhân cách con người cũng dần thay đổi và hoàn thiện hơn ở một mức độ nào đó!
nếu đánh giá nhân cách như chú vuivui thì nó ở mức độ cao quá và ít người đạt được. vì cái tiêu chuẩn nhân cách là chính nhân quân tử thì chỉ có bậc đại nhân mới làm được... vậy không lẽ ngoài đại nhân ra thì tất cả còn lại đều xấu???
có nhiều người sống ích kỷ, chỉ muốn lợi về mình và không chịu thiệt bao giờ ... nhưng như thế không thể đánh giá là nhân cách của người ta xấu được. vì ít ra họ xấu với mình nhưng họ làm vậy vì họ cũng phải lo cho gia đình, con cái ...
tùy theo hoàn cảnh và sự hiểu biết, môi trường của mỗi người là khác nhau lên để đánh giá một con người tốt xấu là rất khó. có thể xấu với người này nhưng lại tốt với người kia ...
có người vì cuộc sống mưu sinh đôi khi bất đắc dĩ vì hoàn cảnh mà có thể họ trở thành trộm cắp, lừa đảo để mang tiền về nuôi gia đình. khi đó cho dù họ có bị luật pháp xử tội nhưng như thế cũng không thể bảo họ là nhân cách xấu được ...
có câu "cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan" vậy quan hay dân thường nếu nhân cách kém vẫn coi là "cướp". nhưng còn xét lý do hay hoàn cảnh "cướp" thì mới kết luận được là xấu hoàn toàn hay không?
bản chất con người khi sinh ra đều mang trong mình tính thiện. chỉ do môi trường, hoàn cảnh không được giáo dục tốt lên họ mới trở thành xấu. (tính ác được sinh ra)
lên đánh giá nhìn chung hầu như mọi người đều có nhân cách tốt vì ai cũng phải mưu sinh, cũng phải làm việc ... cũng phải lo toan vất vả...
nhân cách là đề tài rất rộng lớn. TTH xin tạm dừng ở đây!
Sửa bởi TanThuyHoang: 02/07/2012 - 13:20
TPVTLS
02/07/2012
TanThuyHoang, on 02/07/2012 - 13:16, said:
bản chất con người khi sinh ra đều mang trong mình tính thiện. chỉ do môi trường, hoàn cảnh không được giáo dục tốt lên họ mới trở thành xấu. (tính ác được sinh ra)
lên đánh giá nhìn chung hầu như mọi người đều có nhân cách tốt vì ai cũng phải mưu sinh, cũng phải làm việc ... cũng phải lo toan vất vả...
nhân cách là đề tài rất rộng lớn. TTH xin tạm dừng ở đây!
Câu in đậm trên là nói theo câu "nhân chi sơ tính bản thiện", nhưng chính câu này chưa hẳn đã đúng đâu nhé.
VuiVui
02/07/2012
badmouth, on 02/07/2012 - 13:15, said:
Bỏ được tham sân si cơ à? Vuốt mông ngựa quá. Xem các bài ông ý mạt sát lão ngoan đồng có giống với hàng chợ không? Chẳng qua nghĩ là bề trên mới không chấp lời của kẻ dưới. Thỉnh thoảng hồ ly mới thò đuôi ra thôi. Lethanhnhi nó cuồng ngôn nhưng đâu phải lúc nào cũng sai.
Thân ái.
songmanhme
02/07/2012
badmouth
02/07/2012
vuivui, on 02/07/2012 - 14:48, said:
Tôi không bỏ tham sân si ! Mà cũng không muốn bỏ. Chỉ phải học cái Chân Thiên Mỹ để mà Dụng cái tham sân si cho đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm và đúng liều lượng thôi. Vì tôi hiểu lẽ âm dương mà !!! he he he ...
Thân ái.
Thân ái.
Chú nói được câu này khối người nể. Đó là cái đấm vỡ mặt những kẻ nào đang nịnh nọt chú, đang cố tình vuốt mông ngựa. Tất nhiên là cháu không nịnh chú đâu. Thật sự là cháu phát ngán với những tuyên bố không mang tính học thuật của chú.
ThanVuong
02/07/2012
TPVTLS
02/07/2012
badmouth, on 02/07/2012 - 17:43, said:
Chú nói được câu này khối người nể. Đó là cái đấm vỡ mặt những kẻ nào đang nịnh nọt chú, đang cố tình vuốt mông ngựa. Tất nhiên là cháu không nịnh chú đâu. Thật sự là cháu phát ngán với những tuyên bố không mang tính học thuật của chú.
Ám chỉ mình đây mà haha
Vì tôi cũng đang tập để từ bỏ hỉ nộ ái ố để trừ bỏ tác hại của Hỏa Không Kiếp nên tôi hiểu cách trả lời nhẹ nhàng của bác vuivui đối với những cmt quá khích.
Nịnh à? Nịnh bác vuivui thì dc gì nhỉ haha
AnKhoa
02/07/2012
Hoàng Sa, Trường Sa còn không nhỉ ?
Tôi thực sự quan tâm vấn đề với tư cách là một người quan tâm tới vấn đề thời sự của đất nước.
TyPhu
02/07/2012
Lên đây nịnh có vài hạng người sau (thống kê được từ lúc tôi tham gia dd lý số):
1- Để được coi số.
2- Muốn học, để hỏi được nhiều chiêu thức, để tự coi số.
3- Người khá tử vi thì muốn học lén thêm chiêu coi số.
4- Cứ nịnh đại, để dành đó, sau này sẽ có việc dùng tới!
5- Ngoại hạn, thấy người khen hay nên khen theo.
1- Để được coi số.
2- Muốn học, để hỏi được nhiều chiêu thức, để tự coi số.
3- Người khá tử vi thì muốn học lén thêm chiêu coi số.
4- Cứ nịnh đại, để dành đó, sau này sẽ có việc dùng tới!
5- Ngoại hạn, thấy người khen hay nên khen theo.