+ Nhân cách: được ví như đẳng cấp (tốt có đẳng cấp và xấu có đẳng cấp)
+ Tính cách: được ví như phong độ (tốt có phong độ và xấu có phong độ)
Người mà có nhân cách xấu như bác vuivui nói, một là trong cuộc sống đời thường đã có những hành vi tương tự như vậy, mà anh em trong đội, trong ngành cũng biết, không đến mức vi tế để không nhận ra hoặc người này coi những người đó như những người đối lập, kẻ thù của mình nên cho hành vi đó là đương nhiên (nó thuộc về mặt tư tưởng, tư tưởng đó đã đúng chưa, đã hợp lý chưa, có nên giữ không).
vodanhthiendia, on 06/06/2012 - 05:32, said:
"Chữ trinh còn một chút này
Chẳng cầm cho vững lại giày cho tan".
Cháu hiểu là:
+ Tính cách được trui rèn
+ Tính cách bị thui rèn
Bị thui rèn là vì bên trong yếu, được trui rèn là vì bên trong mạnh, vận thuận, vận không thuận, mọi thứ để làm nên nhân cách phải không ạ?
Con người là sự tổng hòa. Xem tử vi nếu với mục đích để hiểu về một con người, mà bỏ qua phần nào đó thì chúng ta cũng chỉ đang hiểu một phần về người đó.
Nếu xem bói là để phán xét, đó là lý do cháu muốn xem bói rồi lại sợ xem bói. Có lẽ xem tử vi còn có nhiều ý nghĩa hơn thế?
Cháu cảm ơn các Bác rất nhiều vì đã luôn chia sẻ những tâm huyết của mình!