←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

HỌC THUẬT 88888888

AnKhoa's Photo AnKhoa 12/08/2012

người ta hay sợ cái mà người ta không hiểu, không nhìn thấy được, nhưng vẫn cái đó, khi mình hiểu, mình thấy thì nó lại bình thường, tri thức, cao nhân, hay ma mọi gì đó thì cũng thế thôi

sự đe dọa chỉ dành cho kẻ yếu bóng vía và không chịu hiểu biết, ma gặp kẻ mạnh thì nó cũng chả dám làm gì đâu, như con người thôi
Trích dẫn

midori's Photo midori 12/08/2012

không có ma, chỉ có người kể chiện ma.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 13/08/2012

Chị thực hiện lời hứa xem hạn cho Pen, trước khi bế quan tỏa cảng làm việc này:
Tháng 7 al rơi vào cung mệnh, có 2 đào hoa tinh bậc nhất + lưu hồng loan...: có thể có hỷ sự, yêu đương, giao lưu giải trí nhiều, vui vẻ, ham hố tham gia nhiều hoạt động, nổi tiếng
Tháng này có Lưu lộc tồn nên có thể có lộc. Tuy vậy, gặp lưu kỵ + hóa kỵ đồng cung nên có thể có tiền rồi dùng ngay cũng hết. Cần đề phòng bệnh đau bụng, ngộ độc thức ăn. Lưu khoa + Kỵ có thể chỉ việc nổi tiếng, cũng có thể chỉ việc phải dùng thuốc men, gặp bác sĩ...
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 13/08/2012 - 08:47
Trích dẫn

pen's Photo pen 13/08/2012

cam on chi Ay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



ma chi dung di chu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Cự Cơ's Photo Cự Cơ 13/08/2012

những ai ko tin có ma, thì cũng có nghĩa họ ko tin vào thần thánh, tử vi chỉ là một công cụ do con người phát kiến ra, nó rất hạn hẹp vì thế đừng thấy cái gì cũng mang tử vi ra mà lý giải
Sửa bởi Cự Cơ: 13/08/2012 - 15:28
Trích dẫn

pen's Photo pen 13/08/2012

nta da bo cong suc ra xem giup, thi du anh co k tin cung k nen noi nang nhu the chu. co gia tri tham khao, muon ap dung hay k thi tuy.

chang phai ai cung dc Cu xem giup dau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Lyngulongvu's Photo Lyngulongvu 13/08/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 12/08/2012 - 22:31, said:

tiếng Quảng Đông của người Quảng Đông, học từ khi mới chui ra ở bụng mẹ ở hóong cỏong, không biết năm nay 27 tuổi là học bao nhiêu lâu rồi

Thanh nhi phải ở khu ổ chuột ở hoóng coỏng ngay khi còn bé, ôi tội nghiệp ghê, câu chuyện về thuyền nhân VN thật đau đớn và đau xót. Hèn chi bây giờ theo nghiệp phiên dịch viên ! Cuộc đời lắm nỗi truân chuyên !

À chỉ có ma sợ người, vì người làm cho ma phải đi, nhưng cũng chỉ có ma đánh người, người ko đánh được ma !

LNLV
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 13/08/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lyngulongvu, on 13/08/2012 - 20:32, said:

Thanh nhi phải ở khu ổ chuột ở hoóng coỏng ngay khi còn bé, ôi tội nghiệp ghê, câu chuyện về thuyền nhân VN thật đau đớn và đau xót. Hèn chi bây giờ theo nghiệp phiên dịch viên ! Cuộc đời lắm nỗi truân chuyên !

À chỉ có ma sợ người, vì người làm cho ma phải đi, nhưng cũng chỉ có ma đánh người, người ko đánh được ma !

LNLV
em không hiểu ý
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 13/08/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pisu, on 12/08/2012 - 23:36, said:

không có ma, chỉ có người kể chiện ma.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trích dẫn

midori's Photo midori 13/08/2012

Không có ma, chỉ có người hù ma.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


thiện tai, khuya roài, đừng hù em, em chết thành ma luẩn quẩn bên anh đóa nghe
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 13/08/2012

mình chả biết có ma quỹ thật không. Nhưng bản thân mình lúc nào thích "gọi hồn" đều được. Chỉ cần thắp hương trước bàn thờ tổ tiên, nhắm mắt tĩnh tâm như thiền, mời gọi linh hồn tổ tiên thì lúc sau người sẽ quay tít, mắt có những ánh chớp và bắt đầu nghe thấy tiếng nói với mình,...Mình ko bị khống chế mà hoàn toàn chủ động được điều này.Có lần còn giúp cụ tổ 6 đời nói chuyện với mẹ, .... Nhưng ngẫm lại thấy hồ nghi, có thể là suy nghĩ của mình, lời của mình thì sao?. Khi tự thôi miên thì ta như say, những vùng ngủ yên trong não bật thức, (kiểu tự kỉ ám thị) vì bình thường mình đã là người lắm suy nghĩ nhưng ít khi nói ra nên khi bị rơi vào trạng thái thiền thế tự nhiên bật được những suy ngĩ sâu kín trong não mà bản thân khi tỉnh táo chưa nhận thức được. Mình cho rằng cơ chế là vậy, chứ chả có thế giới nào khác.
Những lúc "gọi hồn" mình hoàn toàn nghe được mình nói gì, nhưng ko hiểu sao mình lại nói thế. Và ko hề bị mệt mỏi gì cả, không như những người khác
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 13/08/2012 - 23:13
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 13/08/2012

Wà , wà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Phù Suy's Photo Phù Suy 13/08/2012

Xin hỏi bạn TPVT - khi xong việc không mệt mỏi, nhưng khoảng thời gian ngắn sau vài tiếng '' có bị ham muốn Nam Nữ không ? ''.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 13/08/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phusuy, on 13/08/2012 - 23:15, said:

Xin hỏi bạn TPVT - khi xong việc không mệt mỏi, nhưng khoảng thời gian ngắn sau vài tiếng '' có bị ham muốn Nam Nữ không ? ''.
Không. Như bình thường, ko mệt, ko nhức đầu.
Mà tính tớ hay buôn dưa lê, linh hồn về buôn dưa lê cũng khiếp lắm, mấy tiếng đồng hồ, hết chuyện xọ chuyện kia. Thành ra tớ nghĩ chắc do tớ nói...
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 13/08/2012 - 23:20
Trích dẫn

midori's Photo midori 13/08/2012

í da, chị Ấy thiệt bản lãnh nhe. Em sợ lắm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn