HỌC THUẬT 88888888
binh.nguyen
12/08/2012
babynhoc, on 12/08/2012 - 20:31, said:
Năm ngoái khi ngã xe, lúc ngã, trong đầu em xuất hiện hai chữ “mặt nạ”, hic, lần ngã đó em bị nặng ở mặt, chân tay ko việc gì. Nghỉ làm một tháng, thời gian ngắn sau em lại bị ngã, đường vắng, chỉ đi sát cái ô tô, ngã…lúc ngã, trong đầu lại xuất hiện ý nghĩ “lần này ko thoát được đâu”, nhưng cuối cùng ko việc gì, em ngã sấp, toàn bộ cái mặt úp vào bụi cây dại ven đường nên ko việc gì
Em ko theo đạo chị à
Em ko theo đạo chị à
Mệnh Cơ Âm Quyền Kỵ Đại Hao Văn Xương: Cô bị thế này là do Thận dương yếu, Thần kinh yếu, sinh hoạt hoặc tâm lý có chỗ chưa hợp lý, bị áp lực từ nhỏ, đầu óc biến động nhanh, cảm xúc nhiều . Giải pháp: Uống thuốc bổ, ăn ngủ hợp lý, tìm cách giải trừ áp lực, sống đơn giản cho đời thanh thản.
Phúc Cự Môn Âm sát Thiên hư Ân quang: Cô hay thấy có người theo do thần kinh nhạy cảm. Trí tưởng tượng phong phú, trực giác linh cảm nhạy bén. Giải pháp: Đọc truyện viễn tưởng, đọc sách nhiều. Có thể học Yoga, hoặc các môn Tử vi, Dịch....để xả bớt cái vọng tưởng trong người.
Cô hay bị ngã vì mệnh cách cô có cách cục bị tai nạn, lại trong vận Kình dương Đẩu quân, Điếu khách Tang môn, Tai sát, Nguyệt sát. Giải pháp: Đi lại cẩn thận, tập trung vào đi đường không nghĩ lung tung...Cơ bản cô sẽ không bị quá nặng, song hay ngã, hay chết hụt các kiểu. Cô nên theo một tôn giáo.
Cô tham khảo.
babynhoc
12/08/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
12/08/2012
cu oi cu xem han thang sau cho em voi, thang nay em cu buon buon chi thich gay su
babynhoc
12/08/2012
binh.nguyen, on 12/08/2012 - 20:59, said:
Mệnh Cơ Âm Quyền Kỵ Đại Hao Văn Xương: Cô bị thế này là do Thận dương yếu, Thần kinh yếu, sinh hoạt hoặc tâm lý có chỗ chưa hợp lý, bị áp lực từ nhỏ, đầu óc biến động nhanh, cảm xúc nhiều . Giải pháp: Uống thuốc bổ, ăn ngủ hợp lý, tìm cách giải trừ áp lực, sống đơn giản cho đời thanh thản.
Phúc Cự Môn Âm sát Thiên hư Ân quang: Cô hay thấy có người theo do thần kinh nhạy cảm. Trí tưởng tượng phong phú, trực giác linh cảm nhạy bén. Giải pháp: Đọc truyện viễn tưởng, đọc sách nhiều. Có thể học Yoga, hoặc các môn Tử vi, Dịch....để xả bớt cái vọng tưởng trong người.
Cô hay bị ngã vì mệnh cách cô có cách cục bị tai nạn, lại trong vận Kình dương Đẩu quân, Điếu khách Tang môn, Tai sát, Nguyệt sát. Giải pháp: Đi lại cẩn thận, tập trung vào đi đường không nghĩ lung tung...Cơ bản cô sẽ không bị quá nặng, song hay ngã, hay chết hụt các kiểu. Cô nên theo một tôn giáo.
Cô tham khảo.
Phúc Cự Môn Âm sát Thiên hư Ân quang: Cô hay thấy có người theo do thần kinh nhạy cảm. Trí tưởng tượng phong phú, trực giác linh cảm nhạy bén. Giải pháp: Đọc truyện viễn tưởng, đọc sách nhiều. Có thể học Yoga, hoặc các môn Tử vi, Dịch....để xả bớt cái vọng tưởng trong người.
Cô hay bị ngã vì mệnh cách cô có cách cục bị tai nạn, lại trong vận Kình dương Đẩu quân, Điếu khách Tang môn, Tai sát, Nguyệt sát. Giải pháp: Đi lại cẩn thận, tập trung vào đi đường không nghĩ lung tung...Cơ bản cô sẽ không bị quá nặng, song hay ngã, hay chết hụt các kiểu. Cô nên theo một tôn giáo.
Cô tham khảo.
Tử Phủ Vũ Tướng
12/08/2012
khong co ma dau, tat ca do dau minh nghi ra, c tin the, ke ca goi hon tam linh chi chua tin lam, chi nghi do la trang thai thien buong long tri nao dan den giai phong nhieu vung nao bo it boc lo trong trang thai bt, mat khac chi can ngoi im nham mat mot luc thi ai cha quay *** mu
Dịu Dàng
12/08/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
12/08/2012
lethanhnhi
12/08/2012
lethanhnhi
12/08/2012
tiếng Quảng Đông của người Quảng Đông, học từ khi mới chui ra ở bụng mẹ ở hóong cỏong, không biết năm nay 27 tuổi là học bao nhiêu lâu rồi
Sửa bởi lethanhnhi: 12/08/2012 - 22:32
Sửa bởi lethanhnhi: 12/08/2012 - 22:32
midori
12/08/2012
AnKhoa
12/08/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 12/08/2012 - 21:07, said:
khong co ma dau, tat ca do dau minh nghi ra, c tin the, ke ca goi hon tam linh chi chua tin lam, chi nghi do la trang thai thien buong long tri nao dan den giai phong nhieu vung nao bo it boc lo trong trang thai bt, mat khac chi can ngoi im nham mat mot luc thi ai cha quay *** mu
có ma đó, chuyện gọi hồn là có thật, nhưng đừng nghĩ nó là cái gì ghê gớm, nghĩ đơn giản, nó là người, nhưng không có hình hài, thế thôi
AnKhoa
12/08/2012
người ta hay sợ cái mà người ta không hiểu, không nhìn thấy được, nhưng vẫn cái đó, khi mình hiểu, mình thấy thì nó lại bình thường, tri thức, cao nhân, hay ma mọi gì đó thì cũng thế thôi
sự đe dọa chỉ dành cho kẻ yếu bóng vía và không chịu hiểu biết, ma gặp kẻ mạnh thì nó cũng chả dám làm gì đâu, như con người thôi
sự đe dọa chỉ dành cho kẻ yếu bóng vía và không chịu hiểu biết, ma gặp kẻ mạnh thì nó cũng chả dám làm gì đâu, như con người thôi


