Mucdong lấy làm tiếc với những gì em gái anh ND đang phải trải qua, và thông cảm với suy nghĩ của anh.
Đúng là nếu không phải 1 người không ổn về mặt tâm lý, hay người thường xuyên phải tiếp xúc với họ, sẽ khó lòng hiểu được xu hướng tâm lý của họ biến đổi như thế nào, cũng như những thứ diễn ra tác động tới họ tới mức độ nào, ảnh hưởng nặng nề không.
Ngay như chúng ta đây, những người tạm xem là "bình thường", khi tiếp cận các vấn đề xảy ra xung quanh, suy nghĩ, nhận định cũng còn bị thay đổi một cách đáng kể, ví như trước khi nhìn lá số với sau khi nhìn lá số chẳng hạn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Đối với 1 người không ổn về mặt tâm lý, cảm xúc của họ rất dễ bị chấn động, đặc biệt đối với những can thiệp thô bạo vào cuộc sống riêng và khả năng tự quyết của bản thân. Khi yêu, chắc sẽ thăng hoa ào ào. Cứ thử tưởng tượng là 1 dòng lũ lớn chảy cuồn cuộn và mất khả năng kiểm soát, mà bỗng dưng bị chặn đứng giữa đường thì sức công phá của nó sẽ mạnh như thế nào. Một là sẽ phá vỡ cái rào cản, 2 là sẽ chặn được cơn lũ, nhưng nước sẽ lan tràn mất kiểm soát hơn.
Mucdong không tán thành với cách ngăn cản thô bạo từ phía gia đình anh NĐ, nhưng cũng không đồng tình với việc anh NĐ nghĩ cách giúp đỡ người bạn trai em gái mình về mặt tài chính. Mucdong thấy là chuyện tình cảm này khá nhạy cảm, dễ khiến người khác hiểu nhầm thành lợi dụng, nên Mucdong cũng theo như suy nghĩ của anh NgoaLong, là việc giúp đỡ đó lại dễ tạo nên hiệu ứng không tốt trong suy nghĩ người ngoài đối với tình cảm của anh chàng kia. Nếu anh chàng đó thật lòng, thì ít nhất là anh ta cũng phải thể hiện được rằng anh ta yêu mà mà không dựa dẫm, dính dáng gì đến kinh tế của nhau.
Còn nếu muốn ngăn cản, thì cách chị DieuBich đưa ra là hợp lý.
Mọi can thiệp thô bạo, dù là ủng hộ hay phản đối đều là không hay.