HỌC THUẬT 88888888
Tử Phủ Vũ Tướng
19/07/2012
Vị Tế
19/07/2012
DieuBich, on 19/07/2012 - 16:54, said:
Tháng này mình có Phá + Hao. Hôm nay mồng 1 đã phải tiêu tiền rồi.
Phá - Cự mà ở thế lục hại thì khi một trong 2 sao mà động sẽ khiến cho sao kia bị kích động theo.
Cự mà động trước thì Phá động hóa hao, tức có tranh cãi mà hao tốn (tài vật, sức lực... còn tùy các sao đi kèm).
Phá mà động trước thì Cự động theo ra sức chống lại (nhưng lại hay rơi vào trường hợp cự/cãi cho bõ tức bõ ghét chứ cự xong vẫn phải nghe theo đối phương - trường hợp này có điểm giống cách Cự - Triệt). Trong trường hợp của cô DB, Cự ở cách "thạch trung ẩn ngọc" gặp trường hợp Phá bị kích động trước vẫn có cái hay. Phá hóa hao không khác gì TTAN gặp được Triệt để phá vỡ thế vây bọc của cách này. Nhìn chung thì "hao" nhưng kết quả lại tốt đẹp.
VarStark
19/07/2012
DieuBich, on 19/07/2012 - 16:54, said:
Tháng này mình có Phá + Hao. Hôm nay mồng 1 đã phải tiêu tiền rồi.
tháng này em cũng phá hao hỏa linh mà hết tiền để tiêu rồi =)) =)) =))
đợt vừa rồi có hứa cho anh bạn mượn 20 tr nên có tích góp dc khoảng 10 mấy, tự dưng đùng đùng kéo đến nhiều chuyện ko ngờ, đưa đại ka mẹ 5 tr, mua vé máy bay cho đại ka mẹ du lịch hết 5 tr, đại ka mẹ du lịch ko gửi tiền cho em gái, mìn lại cho nó 2 tr
giờ tk chỉ còn hơn 2 tr...tự dưng chịu khổ lo sốt vó ko biết khi nào anh kia lấy tiền ....mà cũng ko biết đào đâu ra cho mượn
Libra
19/07/2012
Hôm nay mồng một, tháng này lưu Tuế vào Quan, sáng sớm xếp đề nghị xin ngân sách cho mình 20K để mua phần mềm của IBM cho duy nhất mình dùng. Dễ thương gì đâu á
Diệu Bích
19/07/2012
Vị Tế, on 19/07/2012 - 17:20, said:
Phá - Cự mà ở thế lục hại thì khi một trong 2 sao mà động sẽ khiến cho sao kia bị kích động theo.
Cự mà động trước thì Phá động hóa hao, tức có tranh cãi mà hao tốn (tài vật, sức lực... còn tùy các sao đi kèm).
Phá mà động trước thì Cự động theo ra sức chống lại (nhưng lại hay rơi vào trường hợp cự/cãi cho bõ tức bõ ghét chứ cự xong vẫn phải nghe theo đối phương - trường hợp này có điểm giống cách Cự - Triệt). Trong trường hợp của cô DB, Cự ở cách "thạch trung ẩn ngọc" gặp trường hợp Phá bị kích động trước vẫn có cái hay. Phá hóa hao không khác gì TTAN gặp được Triệt để phá vỡ thế vây bọc của cách này. Nhìn chung thì "hao" nhưng kết quả lại tốt đẹp.
Cự mà động trước thì Phá động hóa hao, tức có tranh cãi mà hao tốn (tài vật, sức lực... còn tùy các sao đi kèm).
Phá mà động trước thì Cự động theo ra sức chống lại (nhưng lại hay rơi vào trường hợp cự/cãi cho bõ tức bõ ghét chứ cự xong vẫn phải nghe theo đối phương - trường hợp này có điểm giống cách Cự - Triệt). Trong trường hợp của cô DB, Cự ở cách "thạch trung ẩn ngọc" gặp trường hợp Phá bị kích động trước vẫn có cái hay. Phá hóa hao không khác gì TTAN gặp được Triệt để phá vỡ thế vây bọc của cách này. Nhìn chung thì "hao" nhưng kết quả lại tốt đẹp.
Cụ Vị Tế nói chuẩn quá. Đúng là hôm nay em rút tiền ra trả mà lấy được sổ về là em mừng như bắt được vàng rồi. Tuổi Quý, Phá quân hóa khí thành Hóa Lộc nên cũng không đến nỗi tệ lắm.
Nhớ lại sáng nay, gặp cái con bé ở Bộ Phận trả kết quả nhà đất đến là rắn. Sau khi em gọi điện cho sếp cô ta, cô ta đổi hẳn thái độ, nhũn nhặn và cần mẫn như 1 người đầy tớ mẫu mực của nhân dân. Dù sao thì sau khi xong việc, em vẫn biếu cô ta 1 cái phong bì. Cô ấy cứ từ chối đây đẩy, bảo là có gì đâu, đây là công việc chúng em phải làm thôi mà. Sau một hồi đùn qua đẩy lại, chiếc phong bì như quả bóng mà bên này cứ nhã nhặn đá sang bên kia. Bên nào cũng nghĩ thầm: nó mà trả lại thêm 2, 3 lần nữa thì mình sẽ cầm về. Nhưng cuối cùng, đối phương đã để em sút bóng vào gôn với một vẻ miễn cưỡng thật hoan hỉ.
Diệu Bích
19/07/2012
songmanhme
19/07/2012
VarStark, on 19/07/2012 - 21:46, said:
tháng này em cũng phá hao hỏa linh mà hết tiền để tiêu rồi =)) =)) =))
đợt vừa rồi có hứa cho anh bạn mượn 20 tr nên có tích góp dc khoảng 10 mấy, tự dưng đùng đùng kéo đến nhiều chuyện ko ngờ, đưa đại ka mẹ 5 tr, mua vé máy bay cho đại ka mẹ du lịch hết 5 tr, đại ka mẹ du lịch ko gửi tiền cho em gái, mìn lại cho nó 2 tr
giờ tk chỉ còn hơn 2 tr...tự dưng chịu khổ lo sốt vó ko biết khi nào anh kia lấy tiền ....mà cũng ko biết đào đâu ra cho mượn
đợt vừa rồi có hứa cho anh bạn mượn 20 tr nên có tích góp dc khoảng 10 mấy, tự dưng đùng đùng kéo đến nhiều chuyện ko ngờ, đưa đại ka mẹ 5 tr, mua vé máy bay cho đại ka mẹ du lịch hết 5 tr, đại ka mẹ du lịch ko gửi tiền cho em gái, mìn lại cho nó 2 tr
giờ tk chỉ còn hơn 2 tr...tự dưng chịu khổ lo sốt vó ko biết khi nào anh kia lấy tiền ....mà cũng ko biết đào đâu ra cho mượn
Chuyện dễ hiểu...phá hao hỏa linh là phá sản , muốn có tiền để phá mà cũng không có.
Thế cho nên Hỏa Linh gặp Phá Quân làm cho tên này khốn đốn là vì thế. Toàn rơi vào tình thế cấp bách.
midori
19/07/2012
Người cùng nhà cả, ngồi xuống ăn miếng bánh, uống miếng nước rồi từ từ nói chuyện. Bố mẹ nào mà chẳng thương con nè, chẳng qua cách họ thể hiện tình thương không được khéo léo cho lắm thôi. Hãy hiểu và thông cảm cho họ.
newday
20/07/2012
đời! sống ko thể thiếu sĩ diện nhưng sĩ diện kiểu vô tâm thì thật nguy hiểm.
songmanhme
20/07/2012
Am_Duong, on 20/07/2012 - 06:20, said:
đời! sống ko thể thiếu sĩ diện nhưng sĩ diện kiểu vô tâm thì thật nguy hiểm.
Nếu như con người sống không sĩ diện không có tự hào thì lấy đâu động lực để vuơn lên trong cuộc sống.
Yêu ghét 1 ai đó là quyền của chúng ta . Nhưng nếu chúng ta cực đoan, chấp trước chấp sau , xuyên tạc người khác khi chưa đủ lí lẽ , không kìm nén nổi cảm xúc cá nhân đi đến những hành động sai trái là điều không nên tí nào.
Ranh giới giữa đạo đức, ích kỉ , đố kị lẫn nhau là rất mong manh .
Bản thân Lulu 1 khi bị khủng bố tinh thần Lu cũng phản kháng, chống cự, nhưng bày ra nhiều trò để hại người thật là...Cái gì cũng nên có điểm dừng của nó.
Sửa bởi lululu: 20/07/2012 - 06:54
NgoaLong
20/07/2012
Khi mình là người trong cuộc hoặc là người ngoài thì có thể cho rằng đó là sự phân nặng về tầng lớp, địa vi, hoặc coi trọng sự giàu sang, v.v... . Nhưng trên khía cạnh của bậc làm cha làm mẹ thì tuy cũng hiểu được chuyện tình cảm yêu đương này nọ, nhưng có cha mẹ nào lại không mong muốn con mình được sướng tấm thân, dù rằng cũng hiểu được vật chất không phải là tất cả và cũng mong con mình được hạnh phúc vui vẻ. Nhất là với những người cha người mẹ có tiền của nhiều thì càng có nhiều mối bận tâm hơn, như lo ngại con mình bị lợi dụng, e ngại người khác đến với con mình vì tiền, vì danh vọng chứ không phải vì tình yêu, v.v...
Thành ra cũng có thể thông cảm được. Mỗi người có nổi khổ riêng, có mối lo riêng. Người giàu có nổi khổ, mối lo của người giàu; người nghèo có nổi khổ, mối lo của người nghèo.
Người xưa có nói, Khôn chết, Dại cũng chết, chỉ có Biết .... . Quan trọng là Biết. Biết ta ở đâu thì khỏe . Cửa hào môn khó vào, dù vào được thì sống cũng không dễ dàng. Còn nếu lỡ phải lòng rồi thì chịu thôi, ráng mà chứng tỏ tình iu chân thật.
ND thương em gái nên trước đây có thấy nói có ý giúp chàng kia này nọ gì đó, dù rằng hình như chỉ mới quen một tháng, nhưng đấy chưa hẳn là tốt. Cho dù chàng kia có lòng cầu tiến để sau này em gái ND đỡ khổ, nhưng ba mẹ ND hoặc người ngoài nhìn vào không biết họ sẽ hiểu và nghĩ như thế nào.
Sửa bởi NgoaLong: 20/07/2012 - 07:48
Thành ra cũng có thể thông cảm được. Mỗi người có nổi khổ riêng, có mối lo riêng. Người giàu có nổi khổ, mối lo của người giàu; người nghèo có nổi khổ, mối lo của người nghèo.
Người xưa có nói, Khôn chết, Dại cũng chết, chỉ có Biết .... . Quan trọng là Biết. Biết ta ở đâu thì khỏe . Cửa hào môn khó vào, dù vào được thì sống cũng không dễ dàng. Còn nếu lỡ phải lòng rồi thì chịu thôi, ráng mà chứng tỏ tình iu chân thật.
ND thương em gái nên trước đây có thấy nói có ý giúp chàng kia này nọ gì đó, dù rằng hình như chỉ mới quen một tháng, nhưng đấy chưa hẳn là tốt. Cho dù chàng kia có lòng cầu tiến để sau này em gái ND đỡ khổ, nhưng ba mẹ ND hoặc người ngoài nhìn vào không biết họ sẽ hiểu và nghĩ như thế nào.
Sửa bởi NgoaLong: 20/07/2012 - 07:48
songmanhme
20/07/2012
@ Ngọa Long : Em cảm ơn và xin ghi nhận sự chia sẻ từ phía anh Long. Trước đây chính em cũng là người hiểu mù mờ , mông lung như thế nào là lợi dụng. Chúng ta cần phải làm rõ thế nào là lợi dụng, thế nào là hi vọng. Rất rõ ràng, dù bạn xuất thân từ đâu, bạn là ai đi chăng nữa bạn cũng luôn hi vọng những điều tốt đẹp hơn đến với mình. Thì ngay trong vấn đề lựa chọn bạn đời , ai chẳng muốn chọn cho mình người tốt đẹp nhất trong phạm vi có thể. Và thậm chí đã giàu còn muốn giàu hơn. Giả như bây giờ có 1 anh chàng tỉ phú thế giới fall in love với Lu, và Lu cảm thấy yêu người đó thì chẳng việc gì phải từ chối cả. Vậy 1 người đến với mình vì tình yêu hay vì lợi dụng cần phải xem cách hành xử của đối phuơng thế nào? Thật hay giả cũng không khó để nhận ra.
Chúng ta ngay từ bé đã được đọc nhiều truyên cổ tích , hay ngay cả trong phim ảnh lúc nào cô bé lọ lem cũng yêu chàng hoàng tử, và câu chuyện đó khiến chúng ta cảm động. Và thậm chi vai phản diện lúc nào cũng là những cô gái nhà giàu. Nhưng có lẽ , mấy ai được như cô bé lọ lem kia và điều đấy khiến chúng ta tủi thân cho số phận chúng ta chăng?
Cũng giống như Ngọc Trinh bị người đời ném đá là hoa hậu óc ngắn, gái làm tiền , v,v,v...
Lu không quan tâm. Đây là người em Lu chọn, em Lu yêu thì không có lí gì Lu ngăn cản. Muốn lợi dụng gia đình Lu đâu phải dễ. Em gái Lu đâu phải người không hiểu chuyện .
Cái chính là mọi người không hiểu hoàn cảnh bệnh tật của em gái Lu như thế nào đâu ....Nên cho phép Lu dừng lại tại đây nhé.
Chúng ta ngay từ bé đã được đọc nhiều truyên cổ tích , hay ngay cả trong phim ảnh lúc nào cô bé lọ lem cũng yêu chàng hoàng tử, và câu chuyện đó khiến chúng ta cảm động. Và thậm chi vai phản diện lúc nào cũng là những cô gái nhà giàu. Nhưng có lẽ , mấy ai được như cô bé lọ lem kia và điều đấy khiến chúng ta tủi thân cho số phận chúng ta chăng?
Cũng giống như Ngọc Trinh bị người đời ném đá là hoa hậu óc ngắn, gái làm tiền , v,v,v...
Lu không quan tâm. Đây là người em Lu chọn, em Lu yêu thì không có lí gì Lu ngăn cản. Muốn lợi dụng gia đình Lu đâu phải dễ. Em gái Lu đâu phải người không hiểu chuyện .
Cái chính là mọi người không hiểu hoàn cảnh bệnh tật của em gái Lu như thế nào đâu ....Nên cho phép Lu dừng lại tại đây nhé.
AnKhoa
20/07/2012
Mọi thứ chỉ tốt đẹp khi có kỷ luật. Làm việc, yêu đương cũng vậy.
Là anh, anh thường không thích can thiệp nhiều, vì anh thích mọi người phải tự lập, tuy nhiên không có nghĩa là thích làm gì thì làm. Ví dụ em gái anh mà yêu một kẻ không đàng hoàng tử tế thì anh không để điều đó xảy ra đâu. Trừ những cái quyết định quan trọng ra, you are free.
Là anh, anh thường không thích can thiệp nhiều, vì anh thích mọi người phải tự lập, tuy nhiên không có nghĩa là thích làm gì thì làm. Ví dụ em gái anh mà yêu một kẻ không đàng hoàng tử tế thì anh không để điều đó xảy ra đâu. Trừ những cái quyết định quan trọng ra, you are free.
songmanhme
20/07/2012
AnKhoa, on 20/07/2012 - 09:29, said:
Mọi thứ chỉ tốt đẹp khi có kỷ luật. Làm việc, yêu đương cũng vậy.
Là anh, anh thường không thích can thiệp nhiều, vì anh thích mọi người phải tự lập, tuy nhiên không có nghĩa là thích làm gì thì làm. Ví dụ em gái anh mà yêu một kẻ không đàng hoàng tử tế thì anh không để điều đó xảy ra đâu. Trừ những cái quyết định quan trọng ra, you are free.
Là anh, anh thường không thích can thiệp nhiều, vì anh thích mọi người phải tự lập, tuy nhiên không có nghĩa là thích làm gì thì làm. Ví dụ em gái anh mà yêu một kẻ không đàng hoàng tử tế thì anh không để điều đó xảy ra đâu. Trừ những cái quyết định quan trọng ra, you are free.
Để tránh ngộ nhận hay hiểu nhầm, anh Khoa có thể nói cho rõ, ý của anh Khoa là gì không ?


