HỌC THUẬT 88888888
songmanhme
20/07/2012
pisu, on 20/07/2012 - 11:46, said:
Lu đã nói chuyện trực tiếp chưa? Bố mẹ cương mà mình cũng cương theo thì hỏng hết bánh kẹo.
Anh của Su nè, bị ông ba cấm tiệt, ép quen người khác. Ổng nói với Su mà mắt đỏ hoe, đùng đùng đòi sống đòi chết, quyết ăn thua đủ.
Su bảo từ từ, để em hỏi ba thử. Ông ba than con A không được, mới học hết lớp 3, nhà không có đạo, vô phép vô tắc, gái Nam nữa....blab...blab.....Con bé B được hơn, gái bắc, có đạo,.....blab... .blab . Nó mà lấy con A thì ông từ mặt luôn...blab...blab....
Trước thì Su vuốt lòng tự trọng của ông ba, đứng về phía ba (ba nói có lý...) .Sau Su dìm hàng cô B kiểu hài hài ( hí hí...chị B mà đi chung với anh X thì người ta cứ tưởng chị em..) , nâng cô A lên ( chị A đảm đang ha ba, chịu khó nữa...) rồi tìm cách hoãn binh (èo, trai gái quen chơi vài ba ngày là chán nhau ấy mà. Ba càng cấm, thì họ lại càng dính như sam....Kệ đi ba.).
Rồi Su bỏ nhỏ ông anh, ba nói có lý của ba nhe. Chưa gì anh vì chị A mà trở mặt với ba, coi sao đặng. Anh cứ dẫn chị A tới nhà ,thăm hỏi ba một tý, thỉnh thoảng mua chút quà vặt ba thích. Người già họ thích được quan tâm mà. Rảnh thì dẫn chị ấy đi học giáo lý hôn nhân. Từ từ mưa dầm thấm lâu.
Anh của Su nè, bị ông ba cấm tiệt, ép quen người khác. Ổng nói với Su mà mắt đỏ hoe, đùng đùng đòi sống đòi chết, quyết ăn thua đủ.
Su bảo từ từ, để em hỏi ba thử. Ông ba than con A không được, mới học hết lớp 3, nhà không có đạo, vô phép vô tắc, gái Nam nữa....blab...blab.....Con bé B được hơn, gái bắc, có đạo,.....blab... .blab . Nó mà lấy con A thì ông từ mặt luôn...blab...blab....
Trước thì Su vuốt lòng tự trọng của ông ba, đứng về phía ba (ba nói có lý...) .Sau Su dìm hàng cô B kiểu hài hài ( hí hí...chị B mà đi chung với anh X thì người ta cứ tưởng chị em..) , nâng cô A lên ( chị A đảm đang ha ba, chịu khó nữa...) rồi tìm cách hoãn binh (èo, trai gái quen chơi vài ba ngày là chán nhau ấy mà. Ba càng cấm, thì họ lại càng dính như sam....Kệ đi ba.).
Rồi Su bỏ nhỏ ông anh, ba nói có lý của ba nhe. Chưa gì anh vì chị A mà trở mặt với ba, coi sao đặng. Anh cứ dẫn chị A tới nhà ,thăm hỏi ba một tý, thỉnh thoảng mua chút quà vặt ba thích. Người già họ thích được quan tâm mà. Rảnh thì dẫn chị ấy đi học giáo lý hôn nhân. Từ từ mưa dầm thấm lâu.
Làm tư tưởng hết rồi, nói trực tiếp nói gián tiếp hết rồi Su à.
Lu nhận định là trong vài ngày sắp tới tình trạng em Lu sẽ không ổn, sẽ tiếp tục bỏ thuốc, vậy lúc này Lu sẽ tĩnh lại xem phản ứng của bố mẹ thế nào về sức khỏe của em mình. Được mất thế nào để tự bố mẹ nhận định.
Sau đó Lu sẽ xem xét, yên tâm là Lu không nông nổi, nói là nói như thế, Ý Lu là nếu cùng lắm là Lu bật lại luôn.
TNK75
20/07/2012
pisu, on 20/07/2012 - 11:52, said:
có tay trong mà, sao không thành công chớ.
Ông ba tuy chưa ưng bụng con dâu tương lai, nhưng không chỉ mặt cấm tiệt như trước.
Ông ba tuy chưa ưng bụng con dâu tương lai, nhưng không chỉ mặt cấm tiệt như trước.
nước chảy đá mòn , luna học hỏi đi
Libra, on 20/07/2012 - 11:53, said:
Bạn lấy vợ làm nghề nào thì mấy sao ở cung Thê của bạn ứng với nghề đó. Thật đấy
vấn đề là mình chưa lấy zợ nên hổng bít
ryan88
20/07/2012
midori
20/07/2012
lululu, on 20/07/2012 - 11:57, said:
Làm tư tưởng hết rồi, nói trực tiếp nói gián tiếp hết rồi Su à.
Lu nhận định là trong vài ngày sắp tới tình trạng em Lu sẽ không ổn, sẽ tiếp tục bỏ thuốc, vậy lúc này Lu sẽ tĩnh lại xem phản ứng của bố mẹ thế nào về sức khỏe của em mình. Được mất thế nào để tự bố mẹ nhận định.
Sau đó Lu sẽ xem xét, yên tâm là Lu không nông nổi, nói là nói như thế, Ý Lu là nếu cùng lắm là Lu bật lại luôn.
Lu nhận định là trong vài ngày sắp tới tình trạng em Lu sẽ không ổn, sẽ tiếp tục bỏ thuốc, vậy lúc này Lu sẽ tĩnh lại xem phản ứng của bố mẹ thế nào về sức khỏe của em mình. Được mất thế nào để tự bố mẹ nhận định.
Sau đó Lu sẽ xem xét, yên tâm là Lu không nông nổi, nói là nói như thế, Ý Lu là nếu cùng lắm là Lu bật lại luôn.
zậy Lu nhờ bác sĩ tác động vô lun đi : bệnh nhân cần được thoải mái, thư giãn, tránh lo lắng, xúc động....blab....blab.......Gia đình cần phải.....blab...blab.....Nếu bệnh trầm trọng sẽ.....blab.......blab.....
Sửa bởi pisu: 20/07/2012 - 12:11
midori
20/07/2012
Nếu được thì cho thêm vài điểm nhấn.
Nói em Lu khi nào bị bố mẹ cấm thì giả điên giả dại. Tóc tai bù xù, la hét, chửi bới, đâp phá, ngồi lảm nhảm một mình.....khi đó Lu alo cho anh Ku kia tới chẩn trị cho bệnh nhân......
Nói em Lu khi nào bị bố mẹ cấm thì giả điên giả dại. Tóc tai bù xù, la hét, chửi bới, đâp phá, ngồi lảm nhảm một mình.....khi đó Lu alo cho anh Ku kia tới chẩn trị cho bệnh nhân......
songmanhme
20/07/2012
pisu, on 20/07/2012 - 12:21, said:
Nếu được thì cho thêm vài điểm nhấn.
Nói em Lu khi nào bị bố mẹ cấm thì giả điên giả dại. Tóc tai bù xù, la hét, chửi bới, đâp phá, ngồi lảm nhảm một mình.....khi đó Lu alo cho anh Ku kia tới chẩn trị cho bệnh nhân......
Nói em Lu khi nào bị bố mẹ cấm thì giả điên giả dại. Tóc tai bù xù, la hét, chửi bới, đâp phá, ngồi lảm nhảm một mình.....khi đó Lu alo cho anh Ku kia tới chẩn trị cho bệnh nhân......
Su không biết không có thuốc , con bé đã có những tình trạng tuơng tự như thế rồi à ?
ryan88, on 20/07/2012 - 12:02, said:
chuyện này đâu có giải quyết dc bằng tử vi đâu anh ^^
không xem hộ bệnh tật con bé giúp anh/
PIANO
20/07/2012
pisu, on 20/07/2012 - 12:21, said:
Nếu được thì cho thêm vài điểm nhấn.
Nói em Lu khi nào bị bố mẹ cấm thì giả điên giả dại. Tóc tai bù xù, la hét, chửi bới, đâp phá, ngồi lảm nhảm một mình.....khi đó Lu alo cho anh Ku kia tới chẩn trị cho bệnh nhân......
Nói em Lu khi nào bị bố mẹ cấm thì giả điên giả dại. Tóc tai bù xù, la hét, chửi bới, đâp phá, ngồi lảm nhảm một mình.....khi đó Lu alo cho anh Ku kia tới chẩn trị cho bệnh nhân......
Su này, chị mới Like cái comment ở trên, xuống tới đây hổng lẽ cho dấu đỏ hen .Chết cười với Su!
NĐ đừng xúi em gái dùng chiêu này nha em
midori
20/07/2012
lululu, on 20/07/2012 - 12:46, said:
Su không biết không có thuốc , con bé đã có những tình trạng tuơng tự như thế rồi à ?
bố mẹ Lu thấy cũng kệ hở.
zậy thôi thua... mình bó tay....
PIANO, on 20/07/2012 - 12:48, said:
Su này, chị mới Like cái comment ở trên, xuống tới đây hổng lẽ cho dấu đỏ hen .Chết cười với Su!
NĐ đừng xúi em gái dùng chiêu này nha em
NĐ đừng xúi em gái dùng chiêu này nha em
zậy vẫn đỡ hơn bố mẹ con cái choảng nhau.
Sửa bởi pisu: 20/07/2012 - 12:53
midori
20/07/2012
Chắc bố mẹ Lu cho rằng em Lu bệnh nhẹ nên chủ quan. Lu cứ nhờ bác sĩ tác động vô đi.
p/s: Lu đem lá số em gái qua bên topic của chị Diệu Bích á, nhờ mọi người tham vấn bệnh tình.
http://tuvilyso.org/...nh/page__st__75
Sửa bởi pisu: 20/07/2012 - 13:05
p/s: Lu đem lá số em gái qua bên topic của chị Diệu Bích á, nhờ mọi người tham vấn bệnh tình.
http://tuvilyso.org/...nh/page__st__75
Sửa bởi pisu: 20/07/2012 - 13:05
songmanhme
20/07/2012
pisu, on 20/07/2012 - 13:02, said:
Chắc bố mẹ Lu cho rằng em Lu bệnh nhẹ nên chủ quan. Lu cứ nhờ bác sĩ tác động vô đi.
p/s: Lu đem lá số em gái qua bên topic của chị Diệu Bích á, nhờ mọi người tham vấn bệnh tình.
http://tuvilyso.org/...nh/page__st__75
p/s: Lu đem lá số em gái qua bên topic của chị Diệu Bích á, nhờ mọi người tham vấn bệnh tình.
http://tuvilyso.org/...nh/page__st__75
Cảm ơn sự nhiệt tình từ Su Pi.
Ôi cuộc đời này so ****. Lu biết mà. Lu về nước 1 cái là đưa em đi gặp bác si ngay. Bác sĩ bên Sing .
AnKhoa
20/07/2012
Lá số cô bé này đúng là hơi mệt với cung Di & Tật thế kia. Phụ Phúc lại hãm Triệt nên cũng khó trông cậy. Được cung Huynh thì sáng sủa tốt đẹp, làm cầu nối của Mệnh và Phu. Lá số nghiadinh cho thấy gắn bó nhiều với cô em này.
AnKhoa
20/07/2012
Làm 1 con người Thiên Tướng ở cái xã hội Việt Nam này thì đúng là hay phải chịu thiệt thòi rồi.
PIANO
20/07/2012
Chị không hiểu hết chuyện, nhưng tự trong thâm tâm, chị cầu mong duy nhất 1 điều là em gái NĐ được hết bệnh. Ngoài ra mấy cái khác không quan trọng em à
Với 1 người bình thường, thậm chí giỏi giang, thì hạnh phúc trong hôn nhân cũng là 1 điều HÊN - XUI, mỗi 1 người chỉ có thể nắm tối đa 50% quyền quyết định. Còn lại ở đối phương và cả đối thủ.
Huống hồ chi với con bé, sức khỏe thể chất và tinh thần đều không vững
Nói chung, chị cũng ủng hộ cách của Su, dùng mọi "thủ đoạn" cho con bé yêu được ngày nào vui ngày ấy, nhưng không BẤT TÍN với người lớn nếu chúng ta nghĩ chuyện lâu dài. 1 lần bất tín, vạn lần bất tin em à
NĐ thương em, nhưng không thể bảo vệ em cả đời được. Chữa trị cho em khỏe, bày cho em sống vui vẻ, chỉ cho em thấy rằng thất bại là điều bình thường trong cuộc sống, mọi thứ dù thất bại nhưng mình đã gắng hết sức thì là 1 điều đáng tự hào....chị nghĩ thế
Mong 2 anh em vững vàng cùng nhau
Với 1 người bình thường, thậm chí giỏi giang, thì hạnh phúc trong hôn nhân cũng là 1 điều HÊN - XUI, mỗi 1 người chỉ có thể nắm tối đa 50% quyền quyết định. Còn lại ở đối phương và cả đối thủ.
Huống hồ chi với con bé, sức khỏe thể chất và tinh thần đều không vững
Nói chung, chị cũng ủng hộ cách của Su, dùng mọi "thủ đoạn" cho con bé yêu được ngày nào vui ngày ấy, nhưng không BẤT TÍN với người lớn nếu chúng ta nghĩ chuyện lâu dài. 1 lần bất tín, vạn lần bất tin em à
NĐ thương em, nhưng không thể bảo vệ em cả đời được. Chữa trị cho em khỏe, bày cho em sống vui vẻ, chỉ cho em thấy rằng thất bại là điều bình thường trong cuộc sống, mọi thứ dù thất bại nhưng mình đã gắng hết sức thì là 1 điều đáng tự hào....chị nghĩ thế
Mong 2 anh em vững vàng cùng nhau


