←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

HỌC THUẬT 88888888

ryan88's Photo ryan88 20/07/2012

(ng Hải Phòng tư vấn rành quá!!! ^^)
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 20/07/2012

 lululu, on 20/07/2012 - 09:43, said:

Ok anh.

Ý kiến của anh có sai đâu ? Mà thật ra không cần nói thì con người ai mà không cầu thị hả anh ?

Anh Khoa đã biết hoàn cảnh bệnh tật em gái Lu chưa ? Anh đã biết bố mẹ Lu đã làm nên trò gì chưa ? Dùng cả giang hồ để uy hiếp 1 người vô tội .

Anh có biết bệnh tâm lí khó có thể khỏi, chỉ nặng hay nhẹ hơn không ? Và tác họa những cú sốc tình cảm đối với người bệnh là như thế nào chưa? Người ta có thể tự tử chết nếu không được kiểm soát.

Em hi vọng anh Khoa hiểu.

( Rất tiếc em đã nhờ chị Diệu Bích xóa 2 cái message trước nên anh cũng chưa hiểu nguồn cơn thế nào).

lulu nói đúng, vết thương da thịt có thể lành nhưng vết thương trong tâm khảm thì k bao h lành
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 20/07/2012

 Tử Phủ Vũ Tướng, on 20/07/2012 - 11:05, said:

Chị có phu quân là chị đem ngay luôn lên đây cho cả nhà chém, phân tích tại sao anh kia lại bị chị lừa vào tròng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Mà chị thấy vụ truyền tinh...đúng ghê nhá

cung phu chị có đẹp k
cung thê e xấu nên mấy cô e thích phu tử cũng xấu quắc
xem tử vi thật k muốn cặp kè luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Libra's Photo Libra 20/07/2012

Em gái ND bị bệnh tâm lý ?

 lululu, on 20/07/2012 - 10:43, said:

Cách đây 2 hôm cậu bị bố mẹ em thuê giang hồ sĩ nhục cậu ngay quán cafe cạnh chỗ làm , ai cũng nghe nên cậu í mất mặt lắm.

.
Yêu không phải là tội nhỉ; Nếu ND lo được cho em thì hai cụ chẳng làm gì được, trừ phi hành xử theo mafia
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 20/07/2012

Mình biết 1 cô cũng hoàn cảnh tương tự, ông bố rất "duy vật" và là Giám đốc doanh nghiệp thành công, cô này quen bạn trai và bị ngăn cản do cậu kia xuất thân kém, vừa đậu ĐH là cô bé ôm đồ vô ký túc xá đại học ở luôn, một tuần mới về nhà 1 lần (kết hợp vác một bao quần áo dơ về giặt). Từ đó không hề nhờ tới viện trợ của nhà nữa, sáng học, chiều tối đi làm cho nhà hàng ăn uống khá sang ở Q.1. Tối cậu kia đón chở về KTX rồi cậu kia về nhà, cứ thế, họ bên nhau rất trong sáng và thời gian và nghị lực đã làm ông bố cảm động, đánh giá cao con gái và từ đó tôn trọng quyết định của con gái luôn, happy ending !
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 20/07/2012

 Durobi, on 20/07/2012 - 11:13, said:

Mình biết 1 cô cũng hoàn cảnh tương tự, ông bố rất "duy vật" và là Giám đốc doanh nghiệp thành công, cô này quen bạn trai và bị ngăn cản do cậu kia xuất thân kém, vừa đậu ĐH là cô bé ôm đồ vô ký túc xá đại học ở luôn, một tuần mới về nhà 1 lần (kết hợp vác một bao quần áo dơ về giặt). Từ đó không hề nhờ tới viện trợ của nhà nữa, sáng học, chiều tối đi làm cho nhà hàng ăn uống khá sang ở Q.1. Tối cậu kia đón chở về KTX rồi cậu kia về nhà, cứ thế, họ bên nhau rất trong sáng và thời gian và nghị lực đã làm ông bố cảm động, đánh giá cao con gái và từ đó tôn trọng quyết định của con gái luôn, happy ending !

Nhưng với em em thì ra ngoài tự lập không biết có được không, bố mẹ quản chế nó đi tìm cách lôi nó về. Em đang suy tính đến những điều tuơng tự đây. Em em phải dùng thuốc men . Nên em băn khoăn lắm.
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 20/07/2012

Đã xóa.
Sửa bởi lululu: 20/07/2012 - 11:38
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 20/07/2012

Mình cũng có chuyên hoàn cảnh tương tự. Kết quả thì ...khó nói.
Vốn là mình có 2 người bạn rứt rứt là thân bên Pháp, tuổi trung niên, ông là kỹ sư, bà là giáo sư. Họ có 3 cô con gái.

Cô cả là kỹ sư, 35t, quen một anh không phải trí thức, bà nội ngăn cấm nên họ chia tay, sau cô quen một anh là thợ hồ lớn hơn 20 t, và rút kinh nghiêm, lần này họp gia đình tuyên bố có thai rồi. Ông bố lên cơn đau tim bất tỉnh vào bệnh viện, cô cả sống với anh này được 4 năm, có 2 đứa con, và sau đó chia tay, quay lại với anh thứ nhất, trong thời gian đó, anh này cũng có 3 đứa con, vợ mất. Kết thúc đẹp, gia đình sum vầy với 5 đứa con.

Cô thứ 2, là bác sĩ, 32 t, quen và yêu một anh Ả Rập, không nghề nghiệp, lớn hơn nhiều tuổi; Bố ngăn cấm, cô xách gói đi luôn, bố con không nhìn mặt nhau trong 7 năm. Sau cô có con, gia đình chấp nhận cô và đứa con, nhưng ông bố dứt khoát không gặp cậu kia. Lý do, dân Ả Rập đối xử tê bạc với phụ nữ, bốn mươi mấy tuổi mà vẫn chưa có gì ổn định.

Cô thứ 3, 29t, học trường danh tiếng nhất nước Pháp xuất thân của các đời tổng thống Pháp, hiện đang làm cho ngân hàng trung ương của Châu Ạu, sống ở thủ đô, xa gia đình, hú hí với nhiều anh, nhưng dứt khoát không thèm dẫn về nhà giới thiệu bố mẹ.

Kết luận : Có con gái, vui, mà khổ quá đi đó à
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 20/07/2012

có ai biết kình kị kiếp đắc địa là ứng với nghề nghiệp nào k, giúp mình với
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 20/07/2012

Ủa rồi cả nhà né lá số em gái Lu hết à. Nhân tài các anh các chị, phát biểu gì đi chứ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Diệu Bích's Photo Diệu Bích 20/07/2012

 TonHanhGia85, on 20/07/2012 - 11:38, said:

có ai biết kình kị kiếp đắc địa là ứng với nghề nghiệp nào k, giúp mình với

Phải có cả lá số thì mới nhìn ra nghề, mà có khi chưa chắc đã nhìn ra. Nếu chỉ dựa vào 3 sao kia thì chị chịu.
Trích dẫn

midori's Photo midori 20/07/2012

 lululu, on 20/07/2012 - 10:53, said:

Em nghĩ được gì đã làm hết cách. Em nhắn tin, gửi email cho cả bố lẫn mẹ .

Lu đã nói chuyện trực tiếp chưa? Bố mẹ cương mà mình cũng cương theo thì hỏng hết bánh kẹo.
Anh của Su nè, bị ông ba cấm tiệt, ép quen người khác. Ổng nói với Su mà mắt đỏ hoe, đùng đùng đòi sống đòi chết, quyết ăn thua đủ.
Su bảo từ từ, để em hỏi ba thử. Ông ba than con A không được, mới học hết lớp 3, nhà không có đạo, vô phép vô tắc, gái Nam nữa....blab...blab.....Con bé B được hơn, gái bắc, có đạo,.....blab... .blab . Nó mà lấy con A thì ông từ mặt luôn...blab...blab....
Trước thì Su vuốt lòng tự trọng của ông ba, đứng về phía ba (ba nói có lý...) .Sau Su dìm hàng cô B kiểu hài hài ( hí hí...chị B mà đi chung với anh X thì người ta cứ tưởng chị em..) , nâng cô A lên ( chị A đảm đang ha ba, chịu khó nữa...) rồi tìm cách hoãn binh (èo, trai gái quen chơi vài ba ngày là chán nhau ấy mà. Ba càng cấm, thì họ lại càng dính như sam....Kệ đi ba.).
Rồi Su bỏ nhỏ ông anh, ba nói có lý của ba nhe. Chưa gì anh vì chị A mà trở mặt với ba, coi sao đặng. Anh cứ dẫn chị A tới nhà ,thăm hỏi ba một tý, thỉnh thoảng mua chút quà vặt ba thích. Người già họ thích được quan tâm mà. Rảnh thì dẫn chị ấy đi học giáo lý hôn nhân. Từ từ mưa dầm thấm lâu.
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 20/07/2012

thế kết quả ra sao hả su

 DieuBich, on 20/07/2012 - 11:42, said:

Phải có cả lá số thì mới nhìn ra nghề, mà có khi chưa chắc đã nhìn ra. Nếu chỉ dựa vào 3 sao kia thì chị chịu.

cung thê em có mấy sao đó nên đang tính phải lấy vợ làm nghề gì cho nó ứng số đỡ choảng nhau chị ạ
Sửa bởi TonHanhGia85: 20/07/2012 - 11:48
Trích dẫn

midori's Photo midori 20/07/2012

 TonHanhGia85, on 20/07/2012 - 11:46, said:

thế kết quả ra sao hả su

có tay trong mà, sao không thành công chớ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông ba tuy chưa ưng bụng con dâu tương lai, nhưng không chỉ mặt cấm tiệt như trước.
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 20/07/2012

 TonHanhGia85, on 20/07/2012 - 11:46, said:

cung thê em có mấy sao đó nên đang tính phải lấy vợ làm nghề gì cho nó ứng số đỡ choảng nhau chị ạ
Bạn lấy vợ làm nghề nào thì mấy sao ở cung Thê của bạn ứng với nghề đó. Thật đấy
Trích dẫn