Jump to content

Advertisements




CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM


1828 replies to this topic

#961 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 03/06/2011 - 09:58

này các bác...em thấy tình hình là show "đi tìm cuộc đời" của hoanglong_8 sẽ hứa hẹn nhiều pha hấp dẫn
công nhận hôm qua nhiều cảm xúc thật, hấp dẫn hơn cả cướp biển caribe 4 3D ấy chứ...thông thường mới 9h30 em đã lên chuồng. Vậy mà hôm qua em ôm cái dt từ 9h30-11h30 ko rời mắt, cứ sợ ngủ đi BĐH xóa mất đọc ko kịp. Sáng mới 6h30 đã chụp cái dt vào update thêm lần nữa đấy.
Sao đó giờ đâu có topic nào mà mình nhiệt tình như thế đâu ta???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#962 midori

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3607 Bài viết:
  • 13572 thanks

Gửi vào 03/06/2011 - 09:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tam Tuc, on 03/06/2011 - 08:17, said:

68 trang dài thì làm sao BQT chúng tôi có giờ để đọc cho hết .

Xin cho biết ý kiến

1. Khóa tiết mục này lại
2. Xóa tiết mục, cho vào sọt rác
3. Cứ để tự nhiên (không làm gì hết)

Chờ ý kiến của cô Long

Em có ý kiến. Xin Mod Min đừng xóa, cứ để y nguyên. Cái này gọi là bút sa gà chết, cho mỗi người có trách nhiệm hơn trong ngôn từ, đừng nghĩ mạng ảo nên viết gì thì viết.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#963 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 03/06/2011 - 10:00

thôi để ngồi đọc lại thêm lần nữa chứ để tí ko có thời gian

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#964 Kiwi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1554 Bài viết:
  • 3871 thanks

Gửi vào 03/06/2011 - 10:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pisu, on 03/06/2011 - 09:58, said:

Em có ý kiến. Xin Mod Min đừng xóa, cứ để y nguyên. Cái này gọi là bút sa gà chết, cho mỗi người có trách nhiệm hơn trong ngôn từ, đừng nghĩ mạng ảo nên viết gì thì viết.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Chắc lúc đó, 2 người đã XỈN rùi?!?!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#965 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 03/06/2011 - 10:06

Đúng thế, Có thể 2 bác có hơi men nên chửi nhau hăng thế? Gấu trắng bảo vừa chửi vừa uống bia.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#966 SayTinh

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 101 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 03/06/2011 - 10:09

Hèn gì cứ nhai đi nhại lại có một câu. Y như thằng xỉn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#967 Thienco

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 829 Bài viết:
  • 270 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 03/06/2011 - 10:16

Cũng không định chửi nhau kiểu này, nhưng khổ chắc có KK nên không kiềm chế nổi... trên đường đi làm về, ngồi trên xe vẫn cứ phải cầm Ipad để chửi nhau (thật là mệt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, biết là chẳng được gì, mất thời gian nhưng vẫn không áp chế nổi con KK)coi như là qua nhưng tôi vẫn thấy tôi chẳng có sai gì cả, người ta dám chửi như vậy, có gì là đứng đắn mà tôi phải ngay thẳng, có gì là văn hóa mà tôi văn hóa, có gì hiểu luật mà tôi tuân theo luật.... chẳng qua là đi với ma thì mặc áo giấy thôi, gặp cướp không la làng thì phải làm gì? Nói để một bộ phận tiến sĩ giấy, trưởng giả học làm sang, mới sang mỹ được 1 vài năm mà đã tỏ vẻ ta đây hơn người, văn minh, tài giỏi, khinh bỉ, coi thường người Việt, tôi muốn để họ biết rằng không phải muốn nói gì cũng được, muốn khinh rẻ đồng bào mình, muốn chửi dân tộc mình, mà vẫn có người vểnh tai lên nghe và hưởng ứng... tôi không chịu nổi như vậy. Xin lỗi đã động chạm đến ai đó.
Ai thích cái mác tiến sĩ giấy, loại giá áo túi cơm, chính khách salon, vô dụng, bất đắc chí kiểu đó chứ tôi không ưa, không thích, khi đã động chạm đến cái tôi cho là lòng tự tôn, tôi sẽ nói và không cần phải giũ gìn hay coi trọng đó là thủ đoạn hay không thủ đoạn, tùy người hiểu, nếu lúc đó tôi biết tên họ hàng hang hốc họ tôi cũng chửi chứ đừng nói là chỉ cái tên của họ. Đúng là chửi nhau chẳng có gì hay ho cả, nhưng với những với một số bộ phận tây học, phải nói cho họ hiểu, họ chưa là cái đinh gì cả mà dám lấy cá nhân mình xét cả một dân tộc, đất nước sinh ra và nuôi nấng mình nên người, họ tưởng rằng với cách thể hiện như vậy thì họ là người thượng đẳng, còn người khác chỉ là mọi rợ, và người người tung hô hắn, họ đâu biết rằng họ chỉ là thể loại mạt hạng, mất gốc, một loại biến tướng của môi trường thiếu giáo dục, tôi có nhớ câu " họ nói rằng sẽ không về việt nam, vì nếu về như quay lại thập kỷ 1920, về rừng (tôi không nhớ chính xác, nhưng đại khái vậy), đến lúc này tôi hết chịu nổi với loại người này. Nghe các câu họ chửi rủa thì biết caí mác tiến sĩ của họ ở mức độ nào? Đất nước Việt nam Sẽ còn nghèo và hèn khi có loại người như vậy.

#968 hoanglong_8

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 121 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 03/06/2011 - 10:19

trên dương diện tử vi mà nhìn nhận. hình như những người mệnh có cự môn dù đắc hay hãm vẫn dể bioj chuốc thị phi do tính háo danh của mình. Cụ thiên sứ nhà củng cự hãm ở thìn. đúng là tre già măng mọc, hậu sinh như bear mà không nổi tiếng được như cụ sứ thì vẫn còn kkems lắm kém lắm.

#969 hoanglong_8

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 121 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 03/06/2011 - 10:22

Vốn có thù riêng, Đặng Trần Thường kiêu hãnh ra vế câu đối cho Ngô Thì Nhậm:

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Ngô Thì Nhậm khảng khái đáp:

Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
Chửi nhau đến thế này mới gọi là đẳng cấp của nhưng hào kiệt!

Sửa bởi hoanglong_8: 03/06/2011 - 10:26


#970 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3868 Bài viết:
  • 24441 thanks

Gửi vào 03/06/2011 - 10:27

TRÂN TRỌNG THỈNH CẦU CÁC HỘI VIÊN KHÔNG NÊN XUI NGUYÊN DỤC BỊ THÊM DẦU VÀ LỬA NỮA
NÊN ĐỂ CHO TỬ VI LÝ SỐ TRỞ VỀ VỚI MỤC ĐÍCH NGUYÊN THỦY .
MỌI SỰ NHƯ NƠI TOPIC NÀY NHƯ THẾ CŨNG LÀ QUÁ ĐỦ .

CHẲNG PHẢi MỘT SỰ NHỊN LÀ CHÍN SỰ LÀNH SAO
BI NẮNG BẠT NHAT THẾ CHÚNG SINH CHI KHỔ
TỪ NĂNG DỮ NHẤT THẾ CHÚNG SINH CHI LẠC


TỬ VI LÝ SỐ LÀ NHƯNG MÔN HUYỀN HỌC VỚI TRIẾT LÝ NHAN SINH QUAN CHỈ RA ĐẠO , LÀ QUAN NIỆM VÀ CÁCH HỘI NHẬP CUỘC ĐỜI
CHÚNG TA VÀO ĐÂY ĐỂ CÙNG NHAU HỌC HỎI TRAU DỒI HỌC THUẬT , LẼ ĐẠO CỦA HUYỀN VI , KHÔNG PHẢI VÀ CÀNG KHÔNG NÊN DÙNG NHỮNG NGÔN TỪ HẠ ĐẲNG ĐỐI VỚI NHAU .

MỘT LẦN NỮA MINHMINH THỈNH CẦU CÁC VỊ HÃY NGỪNG Ở ĐÂY VÀ NHẤT LÀ KHÔNG NÊN KHÍCH BÁC NHAU NỮA

KHÔN NGOAI ĐỐI ĐÁP KẺ THÙ NGOÀI
GÀ CÙNG MỘT MẸ CHỚ HOÀI ĐÁ NHAU .




#971 giaovien

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 547 Bài viết:
  • 184 thanks

Gửi vào 03/06/2011 - 10:27

Thien cơ calm down lại là được rồi. KK lên cơn, cũng ghê chứ ta

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Nhưng công nhận, cách "chửi" của Thiên cơ thâm thúy hơn Gấu, và cũng được lòng người hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bản thân tôi, tôi cũng thấy, có những cái Gấu đúng, về ý tưởng, về cách suy nghĩ tân tiến, của một lớp người trẻ, có ăn có học đàng hoàng. Nhưng Gấu lại thiển cận quá, và khi Gấu nóng lên, chắc do vừa uống bia vừa type, lại do con Cự môn nữa, làm cho lời lẽ của Gấu thành "mất khôn". Cũng tại Gấu chả chịu ngủ, thức thâu đêm để "tranh luận", nên mới dùng nhiều từ "mạnh " thế.

Hy vọng hòa khí có thể trở lại, để được nghe những bài đóng góp về học thuật của Gấu ( Nhưng mà vẫn nhắc Gấu là đừng có lấy tiền xem tử vi cho người quen nhé, không mất lộc lắm, rồi khó lấy vợ em ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#972 IsraelPalestine

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 322 Bài viết:
  • 306 thanks
  • LocationVô ưu các - nơi các bằng hữu đã lỡ sa chân vào ma đạo tu tâm luyện thần mong có ngày trở lại với nhân gian

Gửi vào 03/06/2011 - 10:29

Đặc tính của cự môn là có tài ăn nói, nhưng trong phương diện giao tế không giống tham lang thiên về tửu sắc tài khí, cũng không như thiên cơ thiên về khôn khéo sành đời, bởi vì cự môn thực tế, cụ thể hơn.
Tài ăn nói của văn khúc, xảo ngôn, ngọt ngào khéo luồn lọt,có chút ranh mãnh, cự môn đem lời lẽ lấy tín nhiệm với người khác, cho nên nếu thêm hóa quyền, tức là lời lẽ sẵn có quyền uy.Nếu cự môn hóa lộc, tất phù hợp nghề biểu diễn, đặc biệt có thể trở thành MC ưu tú.....
Nếu cự môn hóa quyền hoặc hóa lộc lại có hóa khoa hội hợp, chủ thanh danh viễn bá, tất là người nổi tiếng trong xã hội, thỉnh thoảng lại công khai phát biểu ngôn luận.
Đặc điểm lớn nhất của cự môn là thích thể hiện bản thân, nhưng nếu như học thiếu tinh xảo, thiếu trọn vẹn, liền tài năng không đủ dùng, sẽ không dễ dàng thuyết phục người khác, vì vậy mà rước lấy hiềm kị, cho nên cự môn tối hỉ hội xương khúc ,hóa khoa văn diệu.Mệnh cung nếu như không kiến văn diệu, nhưng phúc đức cung lại có văn tinh tụ tập thì cũng có thể bổ cứu.

#973 GiaCatLac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 188 Bài viết:
  • 22 thanks

Gửi vào 03/06/2011 - 10:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoanglong_8, on 03/06/2011 - 10:19, said:

trên dương diện tử vi mà nhìn nhận. hình như những người mệnh có cự môn dù đắc hay hãm vẫn dể bioj chuốc thị phi do tính háo danh của mình. Cụ thiên sứ nhà củng cự hãm ở thìn. đúng là tre già măng mọc, hậu sinh như bear mà không nổi tiếng được như cụ sứ thì vẫn còn kkems lắm kém lắm.

Để tôi tường thuật lại diễn biến hành động của anh trong vụ này :

Đầu tiên,anh cáy anh WB là tiến sĩ này nọ,nói anh ta khoa học lem nhem với Tử vi.Anh WB nhường sân khấu cho anh phô diễn 15 năm công lực Tử Vi nhưng anh không dám. Thứ đến anh vào hùa khi thấy xích mích của anh ThienCo với WB,anh công kích cá nhân WB,tôi hiểu theo ý Đố Kỵ và châm chọc cá nhân cho người ta đỡ chê mình nói phét,về phương diện Tử Vi chưa thấy anh nói đến.

Sau khi chen chân vào một số trả lời thêm Dầu vào lửa,thậm chí là trực tiếp đốt lửa trong cuộc đấu khảu dài cả chục trang,anh bỗng nhiên kêu người ta "thôi 2 bạn hãy bắt tay nhau đi".

Kế đó nữa,anh cũng bắt đầu đề cập tới văn hóa Việt (sau khi đã đâm sau lưng chiến sĩ)

Anh bắt đầu hỏi xin lá số của WB (mà ai cũng biết để làm gì,tìm một số sao xấu hoặc bẻ cong sao chưa tốt thành xấu để chửi xéo cá nhân bằng kiến thức Tử Vi méo mó)

Đến nay anh đang bàn luận về Cự Môn của WB.

Tóm lại,anh là người ra sao tôi không hiểu nổi,mọi người kết luận sao thì kết luận. NHưng với tôi,tôi nghĩ anh nên nhạn 2 chữ mà anh WB và anh ThienCo đã giành cho nhau : Hèn và bệnh thần kinh.

#974 IsraelPalestine

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 322 Bài viết:
  • 306 thanks
  • LocationVô ưu các - nơi các bằng hữu đã lỡ sa chân vào ma đạo tu tâm luyện thần mong có ngày trở lại với nhân gian

Gửi vào 03/06/2011 - 10:40

Ý kiến của huanghun là không xóa,không đóng topic.Riêng mấy bài chửi nhau của 2 nhân vật chính, xóa hay để lại thì huanghun tôn trọng ý kiến của 2 nhân vật chính.Nếu xử lý chửi nhau mà lại đi hỏi ý kiến của người chửi thì cũng kì lạ, tiền lệ tồi cho sau này.Nhưng huanghun thấy ở đây không ai có ý đồ phá hoại diễn đàn cả.

#975 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 03/06/2011 - 10:44

Không biết các bạn rút tỉa được gì từ topic này. Mình thì rút tỉa về tử vi. Khi đọc topic này có rất nhiều comment. Mỗi bạn một ý kiến, một cách hành văn khác nhau. Nhưng mình thường đoán thử ra người này có lá số thế này, sao nào là chính. Người ta sẽ trả lời, phản ứng thế nào nếu ứng với sao như vậy. Cuộc sống người ta ra sao...Vô vàn thông tin hữu ích để nghiệm lý tử vi, so sánh các cách cục. Và cơ hội học tử vi là từ đây chứ đâu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 03/06/2011 - 10:45







Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |