CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
Tử Phủ Vũ Tướng
03/06/2011
Không biết các bạn rút tỉa được gì từ topic này. Mình thì rút tỉa về tử vi. Khi đọc topic này có rất nhiều comment. Mỗi bạn một ý kiến, một cách hành văn khác nhau. Nhưng mình thường đoán thử ra người này có lá số thế này, sao nào là chính. Người ta sẽ trả lời, phản ứng thế nào nếu ứng với sao như vậy. Cuộc sống người ta ra sao...Vô vàn thông tin hữu ích để nghiệm lý tử vi, so sánh các cách cục. Và cơ hội học tử vi là từ đây chứ đâu.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 03/06/2011 - 10:45
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 03/06/2011 - 10:45
Liên Hương
03/06/2011
Qua rồi "cơn binh lửa bằng mồm", chúng ta cũng không nên khơi gợi cuộc chiến "chẳng may quên đánh răng" khác khi nói về Tử vi mà thiếu "gốc" thiếu "ngọn" như thế...Theo Tôi, nên là khi nào Cự Môn nói đến con kiến trong tổ phải bò ra nghe, khi nào Cự Môn chỉ bằng lời nói khiến người khác "uất nghẹn trong lòng" không nói nên lời ...khi nào Cự Môn nói xong mà cả lang quay ra đánh hội đồng...Và cả khi nào Cự Môn không thèm nói mà chúng sinh ai ai cũng sợ....Và Thiên cơ ngôi sao khéo giỏi, ngôi sao của cộng đồng vì nhìn thấy Thiên Đồng, ngôi sao âm thầm vì có Thái Âm trở nên hung thần, hay bậc hiền triết...cho đến đây là nhà Nông học xuất sắc, người Nông dân mất mùa, nhà đầu bếp lại nấu cơm khê...Vua còn có Vua bù nhìn, Vua đạo tặc chứ nào ôm trong lòng ông Tử vi tưởng là ngon! Đôi lúc không bằng người làm nail vì không có sóng gió, an phận....
Tôi không phải là dân Toán - Lý, một người bình thường trong mọi nhẽ và Tôi cho rằng cách phân biệt thế mới là Khoa Học!
Tôi không phải là dân Toán - Lý, một người bình thường trong mọi nhẽ và Tôi cho rằng cách phân biệt thế mới là Khoa Học!
yeudieuthucnu
03/06/2011
Nếu topic không xóa hoặc không đóng, thì tiếp theo sẽ là vì chủ đề gì khi mà có vẻ cả TC và WB đã đình chiến? Còn chủ đề lừa dối tình cảm của LTT vẫn có thể tiếp tục hay đã cạn ý rồi? Hay là vẫn để cho những khán giả chúng ta bình luận sau cuộc chiến, rồi chờ hiệp 2 diễn ra?
thatsat
03/06/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 03/06/2011 - 10:44, said:
Không biết các bạn rút tỉa được gì từ topic này. Mình thì rút tỉa về tử vi. Khi đọc topic này có rất nhiều comment. Mỗi bạn một ý kiến, một cách hành văn khác nhau. Nhưng mình thường đoán thử ra người này có lá số thế này, sao nào là chính. Người ta sẽ trả lời, phản ứng thế nào nếu ứng với sao như vậy. Cuộc sống người ta ra sao...Vô vàn thông tin hữu ích để nghiệm lý tử vi, so sánh các cách cục. Và cơ hội học tử vi là từ đây chứ đâu.
Tử Phủ Vũ Tướng
03/06/2011
@Gia cát lạc:
2 cụm chữ...đó chưa trọn vẹn, mà đúng phải là ba chữ "Nhạc Bất Quần"
@Thất sát:
Mình vẫn âm thầm đoán từ đầu topic rùi chứ. So sánh với các quan sát ở thực tế nữa thì thấy rất đúng. Như cô Liên Hương nói ở trên ấy.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 03/06/2011 - 11:10
2 cụm chữ...đó chưa trọn vẹn, mà đúng phải là ba chữ "Nhạc Bất Quần"
@Thất sát:
Mình vẫn âm thầm đoán từ đầu topic rùi chứ. So sánh với các quan sát ở thực tế nữa thì thấy rất đúng. Như cô Liên Hương nói ở trên ấy.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 03/06/2011 - 11:10
midori
03/06/2011
Không biết người làm nail ở VN thế nào, còn làm nail bên Mỹ phải thuộc loại thứ dữ mới zô nghề này được.
thaiduong271
03/06/2011
MẶC DÙ KHÔNG PHẢI TẤT CẢ NHỮNG GÌ WB MÓI LÀ ĐÚNG HẾT NHƯNG TA CŨNG PHẢI CÔNG NHẬN CÓ NHIỀU CÁI ĐÚNG VỚI XH VIỆT NAM BÂY GIỜ:
-VĂN HÓA CON HEO TRÀN LAN XÃ HỘI
-SỰ DÂM UẾ:HOANG THAI,NẠO THAI,MẤT TRINH,ĐÀO MỎ,SỞ KHANH v,v.....TRÀN LAN KHẮP NƠI
-QUAN CHỨC THÌ THAM Ô HỦ BẠI
-1 SỐ PHẦN TỬ ÔM CHÂN NGOẠI BANG BÁN NƯỚC CẦU VINH
-THANH THIẾU NIÊN ĐIÊN LOẠN TRONG MA TÚY,TÌNH DỤC...KHÔNG COI LUẬT PHÁP ĐẠO ĐỨC RA GÌ....
LÀ NGƯỜI VN CẦN ĐỨNG LÊN NHÌN THẲNG VÀO SỰ THẬT NẾU ĐẤT NƯỚC NÀY CÒN THỐI NÁT TIẾP TỤC THÌ CHẢ CẦN ĐÁNH VỚI NGOẠI BANG ĐÂU E RẰNG SẼ CÓ NHIỀU KẺ TỰ NGUYỆN ÔM CHÂN MỜI GIẶC VÔ NHÀ RỒI....
TRUYỆN XƯA CÓ CHÉP:KHỔNG MINH VÁC QUÂN ĐÁNH THÀNH GẶP TƯ MÃ Ý THỦ THÀNH ĐÁNH MÃI KHÔNG ĐƯỢC KHỔNG MINH DÙNG KẾ KHÍCH TƯỚNG CHỬI BỚI TƯ MÃ Ý LÀ ĐỒ ĐÀN BÀ VỀ NHÀ MẶC VÁY ĐI....CHẲNG DÈ TƯ MÃ Ý VỀ MẶC VÁY THẬT ĐỨNG TRÊN THÀNH HỎI NGƯỢC LẠI KHỔNG MINH...
KHỔNG MINH THẤY KẾ MÌNH BỊ PHÁ ỨC QUÁ NHƯNG KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC LÂU NGÀY U UẤT THÀNH BỆNH SAU RỒI MẤT...
KHÔNG PHẢI CỨ CHỬI BỚI NHAU MÀ THỎA MÃN ĐƯỢC...CHỬI NHAU THÌ LÀM GÌ ĐƯỢC NÓ VẪN SỐNG NHĂN RĂNG ĐÓ THÔI MÀ NÓ CÒN CƯỜI THẦM TRONG BỤNG À THẰNG NÀY CAY CÚ QUÁ NHƯNG ÉO LÀM GÌ ĐƯỢC MÌNH NÊN TRU TRÉO NHƯ ĐIÊN DẠI MÀY LÀM THẾ MÀY MỎI MỒM MỎI TAY CHỨ LÀM GÌ ĐỰOC BỐ....MÀ NÓ CÓ BIẾT MÌNH LÀ AI ĐÂU NÊN NÓ DÁNH MÌNH NHƯ ĐÁNH VÀO KHỒNG KHÍ THÌ TỰ NÓ THỞ HỒNG HỘC CHỨ LÀM ĐẾCH ĐƯỢC GÌ MÌNH....TRONG KHI MÌNH BIẾT RÕ NÓ LÀ AI MỚI THẬT CAO TAY...SAU NÀY MÌNH XỬ NÓ MÀ NÓ KHÔNG BIẾT LÀ BỊ MÌNH XỬ MỚI LÀ BẬC CAO TRÍ...
-VĂN HÓA CON HEO TRÀN LAN XÃ HỘI
-SỰ DÂM UẾ:HOANG THAI,NẠO THAI,MẤT TRINH,ĐÀO MỎ,SỞ KHANH v,v.....TRÀN LAN KHẮP NƠI
-QUAN CHỨC THÌ THAM Ô HỦ BẠI
-1 SỐ PHẦN TỬ ÔM CHÂN NGOẠI BANG BÁN NƯỚC CẦU VINH
-THANH THIẾU NIÊN ĐIÊN LOẠN TRONG MA TÚY,TÌNH DỤC...KHÔNG COI LUẬT PHÁP ĐẠO ĐỨC RA GÌ....
LÀ NGƯỜI VN CẦN ĐỨNG LÊN NHÌN THẲNG VÀO SỰ THẬT NẾU ĐẤT NƯỚC NÀY CÒN THỐI NÁT TIẾP TỤC THÌ CHẢ CẦN ĐÁNH VỚI NGOẠI BANG ĐÂU E RẰNG SẼ CÓ NHIỀU KẺ TỰ NGUYỆN ÔM CHÂN MỜI GIẶC VÔ NHÀ RỒI....
TRUYỆN XƯA CÓ CHÉP:KHỔNG MINH VÁC QUÂN ĐÁNH THÀNH GẶP TƯ MÃ Ý THỦ THÀNH ĐÁNH MÃI KHÔNG ĐƯỢC KHỔNG MINH DÙNG KẾ KHÍCH TƯỚNG CHỬI BỚI TƯ MÃ Ý LÀ ĐỒ ĐÀN BÀ VỀ NHÀ MẶC VÁY ĐI....CHẲNG DÈ TƯ MÃ Ý VỀ MẶC VÁY THẬT ĐỨNG TRÊN THÀNH HỎI NGƯỢC LẠI KHỔNG MINH...
KHỔNG MINH THẤY KẾ MÌNH BỊ PHÁ ỨC QUÁ NHƯNG KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC LÂU NGÀY U UẤT THÀNH BỆNH SAU RỒI MẤT...
KHÔNG PHẢI CỨ CHỬI BỚI NHAU MÀ THỎA MÃN ĐƯỢC...CHỬI NHAU THÌ LÀM GÌ ĐƯỢC NÓ VẪN SỐNG NHĂN RĂNG ĐÓ THÔI MÀ NÓ CÒN CƯỜI THẦM TRONG BỤNG À THẰNG NÀY CAY CÚ QUÁ NHƯNG ÉO LÀM GÌ ĐƯỢC MÌNH NÊN TRU TRÉO NHƯ ĐIÊN DẠI MÀY LÀM THẾ MÀY MỎI MỒM MỎI TAY CHỨ LÀM GÌ ĐỰOC BỐ....MÀ NÓ CÓ BIẾT MÌNH LÀ AI ĐÂU NÊN NÓ DÁNH MÌNH NHƯ ĐÁNH VÀO KHỒNG KHÍ THÌ TỰ NÓ THỞ HỒNG HỘC CHỨ LÀM ĐẾCH ĐƯỢC GÌ MÌNH....TRONG KHI MÌNH BIẾT RÕ NÓ LÀ AI MỚI THẬT CAO TAY...SAU NÀY MÌNH XỬ NÓ MÀ NÓ KHÔNG BIẾT LÀ BỊ MÌNH XỬ MỚI LÀ BẬC CAO TRÍ...
Xuplo
03/06/2011
Tam Tuc, on 03/06/2011 - 08:17, said:
68 trang dài thì làm sao BQT chúng tôi có giờ để đọc cho hết .
Xin cho biết ý kiến
1. Khóa tiết mục này lại
2. Xóa tiết mục, cho vào sọt rác
3. Cứ để tự nhiên (không làm gì hết)
Chờ ý kiến của cô Long
Xin cho biết ý kiến
1. Khóa tiết mục này lại
2. Xóa tiết mục, cho vào sọt rác
3. Cứ để tự nhiên (không làm gì hết)
Chờ ý kiến của cô Long
Em xin có ý kiến: cứ để tự nhiên (không làm gì hết).
Tuy nhiên bên cạnh đó, mong các Bác cố gắng tập trung vô mục đích ban đầu: trao đổi học thuật, bổ sung kiến thức cho nhau. Không nên dùng từ ngữ vô văn hóa công kích cá nhân lẫn nhau, nói năng nhăng cuội, lan man làm loãng chủ đề. Nhất là ko nên dùng những từ ngữ bôi nhọ, mạt sát nhau, ko nên lôi dòng họ, Bố Mẹ, con cái của nhau ra mà nói, như vậy ko hay chút nào.
Thân.
Cuddy
03/06/2011
Thôi thì chuyển tông một tí nhé. Mặc dù tôi không tán thành ý kiến share tiền nước của bạn Gấu, nhưng gần đây tôi thử để đầu óc thoáng hơn trong vấn đề share tiền.
Tôi đang dating với một người. Lần đầu người ta mời đi uống coffee thì anh ta tự giác trả tiền. Lần thứ hai anh ta mời đi uống coffee tiếp làm tôi ngại. Vì đây đang là lúc đề tài tranh cãi share tiền của Gấu đang diễn ra. Tôi nghĩ biết đâu Gấu đúng Thế là giao hẹn phải để tôi trả tiền nước thì mới chịu đi. Anh ta gửi tin nhắn cười hi hi đồng ý.
Sau khi uống nước xong tôi trả tiền và nhìn mặt của anh ta xem tâm lý như thế nào. Mặt anh ta nhìn ngài ngại khi tôi trả tiền. Sau đó anh ta kiếm cớ kéo tôi đi ăn tiếp và đòi trả tiền hehe. Có cảm giác anh ta không thoải mái lắm khi để tôi trả tiền. Thôi thì mai mốt tôi sẽ để anh ta trả tiền hết vậy, nếu cần thì mua quà tặng lại thôi
@Bác VDTT,
Vụ phụ nữ Thái Lan quyến rũ như thế nào bác hứa nhưng chưa kể. Hy vọng với câu chuyện bác kể sẽ làm đổi hướng topic này.
Mong tin bác
Tôi đang dating với một người. Lần đầu người ta mời đi uống coffee thì anh ta tự giác trả tiền. Lần thứ hai anh ta mời đi uống coffee tiếp làm tôi ngại. Vì đây đang là lúc đề tài tranh cãi share tiền của Gấu đang diễn ra. Tôi nghĩ biết đâu Gấu đúng Thế là giao hẹn phải để tôi trả tiền nước thì mới chịu đi. Anh ta gửi tin nhắn cười hi hi đồng ý.
Sau khi uống nước xong tôi trả tiền và nhìn mặt của anh ta xem tâm lý như thế nào. Mặt anh ta nhìn ngài ngại khi tôi trả tiền. Sau đó anh ta kiếm cớ kéo tôi đi ăn tiếp và đòi trả tiền hehe. Có cảm giác anh ta không thoải mái lắm khi để tôi trả tiền. Thôi thì mai mốt tôi sẽ để anh ta trả tiền hết vậy, nếu cần thì mua quà tặng lại thôi
@Bác VDTT,
Vụ phụ nữ Thái Lan quyến rũ như thế nào bác hứa nhưng chưa kể. Hy vọng với câu chuyện bác kể sẽ làm đổi hướng topic này.
Mong tin bác
phusa
03/06/2011
minhminh, on 03/06/2011 - 10:27, said:
[i]
TỬ VI LÝ SỐ LÀ NHƯNG MÔN HUYỀN HỌC VỚI TRIẾT LÝ NHAN SINH QUAN CHỈ RA ĐẠO , LÀ QUAN NIỆM VÀ CÁCH HỘI NHẬP CUỘC ĐỜI
CHÚNG TA VÀO ĐÂY ĐỂ CÙNG NHAU HỌC HỎI TRAU DỒI HỌC THUẬT , LẼ ĐẠO CỦA HUYỀN VI ,
TỬ VI LÝ SỐ LÀ NHƯNG MÔN HUYỀN HỌC VỚI TRIẾT LÝ NHAN SINH QUAN CHỈ RA ĐẠO , LÀ QUAN NIỆM VÀ CÁCH HỘI NHẬP CUỘC ĐỜI
CHÚNG TA VÀO ĐÂY ĐỂ CÙNG NHAU HỌC HỎI TRAU DỒI HỌC THUẬT , LẼ ĐẠO CỦA HUYỀN VI ,
PIANO
03/06/2011
@Cuddy : P thì dùng cách này với người chưa thân : Lần đầu P để anh trả tiền nước, mặt P cứ tỉnh bơ, thoải mái. Lần thứ 2 hẹn, lúc đi WC, P thanh toán luôn. Khi ra về, anh chỉ cười, P cũng cười. Cứ như vậy....
Cuddy
03/06/2011
Trích dẫn
@Cuddy : P thì dùng cách này với người chưa thân : Lần đầu P để anh trả tiền nước, mặt P cứ tỉnh bơ, thoải mái. Lần thứ 2 hẹn, lúc đi WC, P thanh toán luôn. Khi ra về, anh chỉ cười, P cũng cười. Cứ như vậy....
Ui, anh ta còn đòi đi chơi lần thứ ba nữa Khoảng cách giữa 2 lần chỉ có 3 ngày làm mình ngại anh ta tốn tiền. Khổ thật. Đành phải từ chối giãn ra một chút , cách 1 tuần đi chơi thì hợp lý và cũng đỡ hao pin
yeudieuthucnu
03/06/2011
PIANO
03/06/2011
Vậy là Cuddy đang bị tấn công rồi... .
Tình hình là anh ấy đang dồn toàn lực từ cách thể hiện tài năng đến tiền bạc, thời gian để tung hỏa mù địch thủ, quyết dành thế thượng phong, đánh nhanh thắng gọn, chiếm lĩnh trái tim người anh yêu (người anh yêu hiện giờ chính là địch thủ ). Cuddy cố lên!!!
@YDTN : trời, chết cười với m mất, hahha . Chị với m mà gọi là "người chưa thân" hả? Lần 1 ai trả hả? haha
Sửa bởi PIANO: 03/06/2011 - 12:18
Tình hình là anh ấy đang dồn toàn lực từ cách thể hiện tài năng đến tiền bạc, thời gian để tung hỏa mù địch thủ, quyết dành thế thượng phong, đánh nhanh thắng gọn, chiếm lĩnh trái tim người anh yêu (người anh yêu hiện giờ chính là địch thủ ). Cuddy cố lên!!!
@YDTN : trời, chết cười với m mất, hahha . Chị với m mà gọi là "người chưa thân" hả? Lần 1 ai trả hả? haha
Sửa bởi PIANO: 03/06/2011 - 12:18
yeudieuthucnu
03/06/2011
PIANO, on 03/06/2011 - 12:16, said:
@YDTN : trời, chết cười với m mất, hahha . Chị với m mà gọi là "người chưa thân" hả? Lần 1 ai trả hả? haha
chà,lần nào đi ăn thì chị cứ nghĩ đây là lần thứ 2 mình đi ăn cùng, rồi coi như em với chị chưa thân, rồi lúc chị đi ra wc thì chị thanh toán luôn thể.
Sửa bởi YeuDieuThucNu: 03/06/2011 - 12:21


