CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
PMK
03/06/2011
Tôi có thể nhịn khi chỉ động chạm đến tôi. Nhưng khi động chạm đến danh dự của dân tộc tôi, đất nước tôi, tôi không thể làm ngơ.
PMK
03/06/2011
thatsat, on 03/06/2011 - 16:24, said:
Để nói được câu "chúng tôi" anh cần cụ thể hơn, "chúng tôi" là những ai ?
Nếu "chúng tôi" là một nhóm người Việt các anh thì đó là việc của các anh.
Còn nếu "chúng tôi" là cả Việt Nam thì anh tự đứng lên đại diện cho đất Mẹ, hay đất Mẹ cử anh ra ?
Nếu "chúng tôi" là một nhóm người Việt các anh thì đó là việc của các anh.
Còn nếu "chúng tôi" là cả Việt Nam thì anh tự đứng lên đại diện cho đất Mẹ, hay đất Mẹ cử anh ra ?
Sửa bởi PMK: 03/06/2011 - 16:30
Thienco
03/06/2011
Ở đây với tôi nó không phải là phản biện hay chứng minh mà là bảo vệ, thể hiện sự tự tôn mang tính dân tộc, còn cái xấu thì bất kỳ một quốc gia nào cũng có, không thể lấy ra để đánh đồng nói rằng người Việt Nam vô văn hóa được, ở mỹ có kẻ cướp không? , chắc chắn là có rồi, vậy xét trên cá nhân một thằng cướp mỹ mà bảo rằng người mỹ vô văn hóa sao?, huống chi đất nước ta còn nghèo, còn đang trong quá trình phát triển và học hỏi với riêng tôi, tôi thấy cần phải như vậy đó là bảo vệ khỏi sự sỉ nhục mang tính chủ quan và vô học, chửi đồng bào dân tộc mình một cách ngu dốt, thiển cận (hãy làm gì đó bằng hành động của chính mình để giúp ích đất nước chứ không phải bằng cách ăn nói vô thiên vô phép rồi lại nghĩ rằng khi gang mồm ra như vậy, người ta sẽ tung hô mình là văn minh, là thượng đẳng, là người đi đầu khai phá văn minh cho người việt.... thật là nông cạn và ngu xuẩn).
Còn Thực ra cũng không nên bàn thêm và nói nhiều về vấn đề này nữa, ai hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi. Thật đáng buồn!
Còn Thực ra cũng không nên bàn thêm và nói nhiều về vấn đề này nữa, ai hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi. Thật đáng buồn!
SayTinh
03/06/2011
Say xin kể một câu chuyện cho các vị nghe.
Có một gia đình rất nhiều người gồm cha mẹ, ông bà và 6 anh chị em sống trong một mái nhà tranh rách nát, muỗi bay vo ve trong đêm, uống những giọt nước đục ngàu của nước giếng. Trong số đó thì có 2 đứa là thằng A và thằng B được lên thành thị học hành. Đến ngày Tết trở về nhà, thằng A thì không nói gì, nhưng khi ngồi xuống chiếc chõng tre thì nó phủi thật kỹ vì sợ bụi, sợ rách cái quần đẹp của nó, Mẹ nó mừng đưa cho nó bát nước chè xanh để nó uống cho đỡ mệt thì nó khoát tay và lôi ra trong ba lô một chai lavie. Còng thằng B thì luôn la làng là, ôi nhà gì mà như cái túp lều, giường này mà cũng gọi là giường à, nước đục thế thì chỉ có trâu bò mới uống, bẩn thỉu quá, tôi thề là sẽ không sống ở đây nữa, chỉ có mọi rợ mới sống được. Khi nghe như thế thì những người trong gia đình đang sinh sống có nổi điên lên không? tất nhiên là có, nhưng chỉ duy nhất thằng A là không nói gì, nó can ngăn cha nó không đánh thằng B và bảo rằng "Thằng B nói cũng đúng đó chứ" Bởi vì trong lòng nó cũng nghĩ như vậy nhưng khôn khéo hơn thằng B là không nói ra. Lúc thằng A và thằng B cởi đôi giày tây bóng loáng ra thì móng chân của nó vẫn còn vàng vì chất phèn bám vào của những năm tháng lội ruộng vẫn chưa bay hết.
Cho nên PMK không thể trách ai được và cũng không thể bắt mọi người có cùng suy nghĩ như mình. Chỉ có những người đang sinh sống trong Việt Nam mới cảm thấy như thế nào khi có những lời phát biểu của Bác Gấu mà thôi.
Sửa bởi SayTinh: 03/06/2011 - 16:56
Có một gia đình rất nhiều người gồm cha mẹ, ông bà và 6 anh chị em sống trong một mái nhà tranh rách nát, muỗi bay vo ve trong đêm, uống những giọt nước đục ngàu của nước giếng. Trong số đó thì có 2 đứa là thằng A và thằng B được lên thành thị học hành. Đến ngày Tết trở về nhà, thằng A thì không nói gì, nhưng khi ngồi xuống chiếc chõng tre thì nó phủi thật kỹ vì sợ bụi, sợ rách cái quần đẹp của nó, Mẹ nó mừng đưa cho nó bát nước chè xanh để nó uống cho đỡ mệt thì nó khoát tay và lôi ra trong ba lô một chai lavie. Còng thằng B thì luôn la làng là, ôi nhà gì mà như cái túp lều, giường này mà cũng gọi là giường à, nước đục thế thì chỉ có trâu bò mới uống, bẩn thỉu quá, tôi thề là sẽ không sống ở đây nữa, chỉ có mọi rợ mới sống được. Khi nghe như thế thì những người trong gia đình đang sinh sống có nổi điên lên không? tất nhiên là có, nhưng chỉ duy nhất thằng A là không nói gì, nó can ngăn cha nó không đánh thằng B và bảo rằng "Thằng B nói cũng đúng đó chứ" Bởi vì trong lòng nó cũng nghĩ như vậy nhưng khôn khéo hơn thằng B là không nói ra. Lúc thằng A và thằng B cởi đôi giày tây bóng loáng ra thì móng chân của nó vẫn còn vàng vì chất phèn bám vào của những năm tháng lội ruộng vẫn chưa bay hết.
Cho nên PMK không thể trách ai được và cũng không thể bắt mọi người có cùng suy nghĩ như mình. Chỉ có những người đang sinh sống trong Việt Nam mới cảm thấy như thế nào khi có những lời phát biểu của Bác Gấu mà thôi.
Sửa bởi SayTinh: 03/06/2011 - 16:56
PMK
03/06/2011
Tôi vẫn luôn thẳng thắn nhìn nhận rằng ý thức của dân ta vẫn còn kém (Whitebear là người Việt nhưng lại nói về dân tộc mình với vẻ quá mức cay nghiệt, đó cũng là thể hiện ý thức kém của một trong những người dân Việt Nam ta). Tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó ý thức người dân sẽ thật cao (lúc đó hy vọng sẽ không còn người chỉ biết chê bai đất nước mình, còn bản thân mình thì không chịu tu dưỡng).
Tôi không phải là người lãnh đạo đất nước để lo nghĩ đến những việc như đề ra chính sách phòng chống tham ô, tham nhũng.v.v., tôi biết mình chỉ là một giọt nước quá nhỏ bé trong đại dương sâu thẳm, nên tôi cố gắng nỗ lực thay đổi bản thân, cố gắng làm tốt công việc của mình, coi như đó cũng là góp phần dù chỉ rất rất rất là nhỏ bé cho đất nước.
Dân tộc Việt Nam có phải được cấu thành từ mỗi người dân Việt Nam hay không? Nếu không ai trong chúng ta chịu thay đổi thì làm sao dân tộc Việt Nam có thể thay đổi được, có phải không các bạn thân mến? Cho nên, nếu muốn dân tộc Việt Nam có thể thay đổi, mỗi người chúng ta hãy tự thay đổi chính mình. Mong lắm!
Sửa bởi PMK: 03/06/2011 - 17:07
Tôi không phải là người lãnh đạo đất nước để lo nghĩ đến những việc như đề ra chính sách phòng chống tham ô, tham nhũng.v.v., tôi biết mình chỉ là một giọt nước quá nhỏ bé trong đại dương sâu thẳm, nên tôi cố gắng nỗ lực thay đổi bản thân, cố gắng làm tốt công việc của mình, coi như đó cũng là góp phần dù chỉ rất rất rất là nhỏ bé cho đất nước.
Dân tộc Việt Nam có phải được cấu thành từ mỗi người dân Việt Nam hay không? Nếu không ai trong chúng ta chịu thay đổi thì làm sao dân tộc Việt Nam có thể thay đổi được, có phải không các bạn thân mến? Cho nên, nếu muốn dân tộc Việt Nam có thể thay đổi, mỗi người chúng ta hãy tự thay đổi chính mình. Mong lắm!
Sửa bởi PMK: 03/06/2011 - 17:07
HoaKi
03/06/2011
Lam
03/06/2011
Chỗ nào có bạn PMK, hẳn sẽ rất náo nhiệt và xôm tụ Nhân tiện đây, các bác cho em hỏi, cách cục nào trong tử vi thể hiện sự thu hút đám đông, có khả năng tạo dư luận (em ko nói đến "thị phi" nhé)và cách cục nào thể hiện là người thích thuyết trình, thích hô khẩu hiệu, sáo rỗng và có khi còn chả hiểu chính điều mình đang nói?
Các bác thông cảm, em không biết tử vi ạ!
Kính các bác!
Các bác thông cảm, em không biết tử vi ạ!
Kính các bác!
PMK
03/06/2011
Lam, on 03/06/2011 - 17:04, said:
Chỗ nào có bạn PMK, hẳn sẽ rất náo nhiệt và xôm tụ Nhân tiện đây, các bác cho em hỏi, cách cục nào trong tử vi thể hiện sự thu hút đám đông, có khả năng tạo dư luận (em ko nói đến "thị phi" nhé)và cách cục nào thể hiện là người thích thuyết trình, thích hô khẩu hiệu, sáo rỗng và có khi còn chả hiểu chính điều mình đang nói?
Các bác thông cảm, em không biết tử vi ạ!
Kính các bác!
Các bác thông cảm, em không biết tử vi ạ!
Kính các bác!
P.s.: Cho phép phỏng đoán xíu nha, bạn có phải là nữ nhân không?
PMK
03/06/2011
Các bạn thân mến, một thực trạng trong xã hội Việt Nam hiện nay là: Khi bạn làm việc xấu, người ta sẽ có thể dễ dàng thông cảm cho bạn và nói rằng đó là do thời thế thế thời; ngược lại, khi bạn làm việc tốt, người ta sẽ rất dễ dàng suy diễn là bạn không thật, rằng bạn cố tình đánh bóng bản thân vì thời nay chẳng ai làm việc tốt cả. Điều đó cũng thể hiện sự kém trong nhận thức của một bộ phận người dân Việt Nam ta. Đã có ví dụ rất sống động ngay trong topic này về vấn đề đó. Hy vọng với thời gian, những thói hư tật xấu của người dân ta có thể dần dần thay đổi.
Các bạn có ý định làm việc tốt đừng e ngại vì điều này. Chỉ cần mình không thẹn với lương tâm mình là được.
Các bạn có ý định làm việc tốt đừng e ngại vì điều này. Chỉ cần mình không thẹn với lương tâm mình là được.
AnKhoa
03/06/2011
Sorry, tôi đang tính kế đánh TQ đợt này nên không tiện tranh luận tiếp, đợi đánh xong tôi quay lại thảo luận tiếp.
Thân!
Thân!
thatsat
03/06/2011
PMK, on 03/06/2011 - 16:52, said:
Tôi vẫn luôn thẳng thắn nhìn nhận rằng ý thức của dân ta vẫn còn kém (Whitebear là người Việt nhưng lại nói về dân tộc mình với vẻ quá mức cay nghiệt, đó cũng là thể hiện ý thức kém của một trong những người dân Việt Nam ta). Tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó ý thức người dân sẽ thật cao (lúc đó hy vọng sẽ không còn người chỉ biết chê bai đất nước mình, còn bản thân mình thì không chịu tu dưỡng).
Tôi không phải là người lãnh đạo đất nước để lo nghĩ đến những việc như đề ra chính sách phòng chống tham ô, tham nhũng.v.v., tôi biết mình chỉ là một giọt nước quá nhỏ bé trong đại dương sâu thẳm, nên tôi cố gắng nỗ lực thay đổi bản thân, cố gắng làm tốt công việc của mình, coi như đó cũng là góp phần dù chỉ rất rất rất là nhỏ bé cho đất nước.
Dân tộc Việt Nam có phải được cấu thành từ mỗi người dân Việt Nam hay không? Nếu không ai trong chúng ta chịu thay đổi thì làm sao dân tộc Việt Nam có thể thay đổi được, có phải không các bạn thân mến? Cho nên, nếu muốn dân tộc Việt Nam có thể thay đổi, mỗi người chúng ta hãy tự thay đổi chính mình. Mong lắm!
Tôi không phải là người lãnh đạo đất nước để lo nghĩ đến những việc như đề ra chính sách phòng chống tham ô, tham nhũng.v.v., tôi biết mình chỉ là một giọt nước quá nhỏ bé trong đại dương sâu thẳm, nên tôi cố gắng nỗ lực thay đổi bản thân, cố gắng làm tốt công việc của mình, coi như đó cũng là góp phần dù chỉ rất rất rất là nhỏ bé cho đất nước.
Dân tộc Việt Nam có phải được cấu thành từ mỗi người dân Việt Nam hay không? Nếu không ai trong chúng ta chịu thay đổi thì làm sao dân tộc Việt Nam có thể thay đổi được, có phải không các bạn thân mến? Cho nên, nếu muốn dân tộc Việt Nam có thể thay đổi, mỗi người chúng ta hãy tự thay đổi chính mình. Mong lắm!
Anh PMK có ứng cử đại biểu quốc hội kỳ vừa rồi không ?
Anh PMK có còn trẻ không, nếu còn trẻ thì hơi lạ. Vì hình như giới trẻ hiện nay không thích nghe chuyện trình bày như bản kiểm điểm hay hồi ký: nhà tôi bị mất bao nhiêu tài sản trong cải cách ruộng đất, hi sinh bao nhiêu người trong chiến tranh, tôi bắn được bao nhiêu địch, được bao nhiêu huân huy chương. Nghe những chuyện trên chỉ gật gù rồi bảo: Ôi thương thế, chiến tranh thật buồn.
Giới trẻ thích nghe về giải pháp hơn.
Anh có những giải pháp gì cho tình thế biển Đông hiện nay ? kinh tế Việt Nam hiện nay ?
VN cần làm gì để thành siêu cường của thế giới ?


