←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM

PMK's Photo PMK 03/06/2011

Người Việt Nam có đặc điểm rất lạ. Trong hòa bình thì oánh nhau sứt đầu mẻ trán, nhưng hễ mà có chiến tranh với giặc ngoại xâm thì lại đoàn kết ghê lắm. Trong hòa bình, chỉ một va chạm nhỏ cũng có thể dẫn đến xung đột lớn, ấy thế nhưng khi cùng chung một chiến hào chống giặc ngoại xâm, lại sẵn sàng lấy thân mình che cho xác của đồng đội đã hy sinh vì mong đồng đội mình được toàn vẹn thi thể.

Tôi chắc chắn rằng, giả sử hôm nay xảy ra chiến tranh với Trung Quốc (ví dụ thế), hai đồng chí Thienco và Whitebear hôm qua còn chửi nhau banh nhà lồng chợ, hôm nay lại kề vai sát cánh chiến đấu. Sau khi thắng giặc rồi, e rằng lại quay qua chưởng nhau, kỳ thế.
Trích dẫn

Xukangoc's Photo Xukangoc 03/06/2011

Em cũng mong đừng xóa diễn đàn. Diễn đàn này cho thấy sự cần thiết của việc giữ lại những cái tốt để phân biệt dân tộc ta với dân tộc khác trên thế giới, và cũng cho thấy ta cần sửa đổi và học tập những gì nữa. Đối với bản thân mình em luôn nghĩ "Nếu bạn ko phải là mình thì bạn sẽ chỉ là cái thùng rác để thu nhặt mọi thứ từ ngoài vào. khi nào đó thì bạn sẽ chỉ là 1 mớ hổ lốn. Từ đó, với mình em nghĩ mình giữ cái riêng của mình, điều chỉnh thích hợp với xã hội nhưng cái gì riêng biệt không làm hại người khác thì mình nên giữ." Có thể mọi người cho em ngây thơ, nhưng sau nhiều lần ngã, em vẫn tin con người là tốt đẹp và thường có ít đề phòng với mọi người, tin rằng chỉ cần mình thành tâm thì dù sao người ta cũng ko đến nỗi quá xấu với mình. Chúc mọi người ngày làm việc cuối tuần vui vẻ.
Trích dẫn

SayTinh's Photo SayTinh 03/06/2011

@Longtaithien: Tôi vừa đọc lại câu chữ rõ ràng đâu có nói chị cảm động anh Tây vì anh Tây đã trả tiền cho chị đâu. Đọc kỹ lại dùm tôi rồi hãy trách nhé.

@Gloria: Dù lấy nick là gì thì đọc văn thôi tôi cũng biết là ai. Đừng nghĩ tôi không biết chẳng qua là tôi có nguyên tắc của tôi. Tôi không bao giờ dám đụng đến hay sử dụng con dao hai lưỡi bao giờ. Chúc bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 03/06/2011

Whitebear có khi chửi chết giặc ấy chứ. Thienco chỉ việc dọn dẹp những tên bị điếc thôi.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 03/06/2011

@VDTT: Bác VDTT nói gì cháu cũng thấy đúng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Bác quên mất chưa tiết lộ bí kíp gái Thái Lan cho bọn cháu nè.
Trích dẫn

Kiwi's Photo Kiwi 03/06/2011

 PMK, on 03/06/2011 - 09:05, said:

Whitebear có khi chửi chết giặc ấy chứ. Thienco chỉ việc dọn dẹp những tên bị điếc thôi.


Ôi, cười chết mất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 03/06/2011

Hai bạn này tranh luận tuy gay gắt nhưng sắc thái cũng hiền lành. Ngôn từ vẫn nẩy lắm, không nặng nề sâu cay như các bác khác. Những tay chửi quái kiệt hiện nay gác loa hết rồi. Thấm thoắt khoảng 7 năm, phong cách ngày nay cũng khác xưa. Từ lúc hai bạn này thả nhiều động vật quý hiếm và phát hành các trailer trù ẻo rùng rợn, tôi không dám rời mắt khỏi topic. Nhưng rồi cũng qua thôi.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 03/06/2011

@Thất sát:
Bác ơi, tôi cũng hay dùng kế Kim cương bất hoại của bác. Đọc mà thấy đúng thế. hihihi. Nhưng dù sao cũng ghét người nói nhiều, lải nhải.
Trích dẫn

GiaCatLac's Photo GiaCatLac 03/06/2011

Các bác cố viết thêm cho chủ đề thành huyền thoại "cây tre trăm đốt".

Thời gian gần đây có lẽ xấu ngày,đi đâu cũng gặp cãi cọ xung đột,đánh chém,lừa lọc,thủ đoạn...v.v....

Gia Cát Lạc.
Trích dẫn

thanhlong4251's Photo thanhlong4251 03/06/2011

 Tam Tuc, on 03/06/2011 - 08:17, said:

68 trang dài thì làm sao BQT chúng tôi có giờ để đọc cho hết .

Xin cho biết ý kiến

1. Khóa tiết mục này lại
2. Xóa tiết mục, cho vào sọt rác
3. Cứ để tự nhiên (không làm gì hết)

Chờ ý kiến của cô Long
Topic này chính là 1 tác phẩm siêu kinh điển đó.
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 03/06/2011

mà bác MM gửi PM chi ko biết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

...hôm qua có tận 4-5 ng mãi theo dõi mà quen ăn tối

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

...nói chung là show diễn thành công rực rỡ hơn mong đợi vì có màn hát hò giữa các hiệp đấu để 2 bên nghỉ giải lao
may mà hôm qua em ăn tối sớm rồi chơi xong sudoku ...chứ lên sớm tí ko khéo lại tham gia tích cực...túm lại là em thấy vô cùng thỏa mãn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

SayTinh's Photo SayTinh 03/06/2011

Mới qua bên topic kiện cào của Gấu bên Liên Lac ban Điều Hành thấy Ryan88 bảo là " theo dõi topic này đến 11g30 đêm, sáng không dậy nổi" qua bên này thì thấy Thất Sát bảo không rời mắt khỏi topic, rồi một chị bạn bảo " tao cũng thế, còn hạn chế đi WC vì sợ bỏ lỡ màn hay".
Theo khảo sát thì topic này được giải cống hiến chứ chẳng chơi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi SayTinh: 03/06/2011 - 09:39
Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 03/06/2011

 Tu Phu Vu Tuong, on 03/06/2011 - 09:24, said:

@Thất sát:
Bác ơi, tôi cũng hay dùng kế Kim cương bất hoại của bác. Đọc mà thấy đúng thế. hihihi. Nhưng dù sao cũng ghét người nói nhiều, lải nhải.

Tôi lại thích người nói nhiều. Chuyện vợ chồng đôi lứa cũng thế.

Ra đường sợ nhất công nông
Về nhà sợ nhất vợ không nói gì


Đi đường đêm ở quê sợ nhất công nông chột mắt, trông thấy một đèn chớ có tưởng đèn ở chính giữa, có khi lại là đèn một bên. Mình lách qua tưởng khoảng cách đủ rồi, ai dè quệt vào bánh xe như chơi.

Còn về vợ, may mà lấy được cô nào choang choác, có khi ngồi ở nhà là biết vợ mình đi chợ về đến đâu rồi, rất chủ động. Khi cần thông tin trong xóm, hỏi vợ một câu là xong, nhà nào mất gà, nhà nào dựng vợ gả chồng cho con cái, nhà nào vợ chồng đi nghỉ mát chưa về, đều biết hết.

Lấy phải cô nào cả ngày nói mát một câu mà cả tuần sau mình mới hiểu, hiểu xong thấy mát hết cả người thì có mệt không.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đi làm về, mở cửa ra, thấy vợ ngồi một góc có khi giật cả mình ấy chứ.
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 03/06/2011

ba mẹ em cũng như thế...hôm nào về nhà mà thấy trong nhà yên ắng là biết 2 đại ca giận nhau..."mẹ gây lộn với ba hả?" "tao mà thèm cãi zới ổng à"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


còn chuyện trong nhà ngoài phố thì lâu lâu mới về chứ em nắm rõ trong lòng bàn tay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

...hôm nào ra đường có chuyện nhà ai mà em chưa biết là về nhà hỏi mẹ ngay "sao mẹ chưa kể con nghe" "à...mẹ quên...ko hiểu sao lại quên mất"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 03/06/2011

Cãi nhau là một nghệ thuật. Nó bao gồm sáng tạo, cảm xúc, trí tuệ...
Cãi nhau là một môn thể thao có tính đối kháng cao (cũng là một môn ...võ). Nó có những chiêu thức. Nó giúp ta tiêu hao năng lượng rất nhiều. Tính giải trí cũng cực cao (hôm nay định đi xem phim, ai ngờ đọc mấy chục trang rồi không cần nữa). Luật thì tùy, thường là không hạn chế. Kết quả thì thường là cả 3 bên (bao gồm cả bên nghe, xem) đều thắng.
Cãi nhau là một đề tài rộng lớn cho các nhà khoa học nghiên cứu. Nó hàm chứa nhiều thứ lắm: thiền, đạo đức, tâm lí, xã hội, sức khỏe, kinh tế (tiết kiệm tiền xem phim

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) ...
Nhu cầu cãi nhau rất lớn. Trong cuộc sống nhu cầu cãi (để xả stress chẳng hạn), nhu cầu cãi lại, nhu cầu không cãi lại, nhu cầu nghe cãi...

Dự đoán tương lai có thể có môn cãi học như là môn nghệ thuật thứ 8, với đỉnh cao là chửi học và môn hỗ trợ là nghe và nhịn học (Kim Cương Bất Hoại của thatsat). Rồi sẽ có tinh thần thượng cãi, cãi đạo...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn