←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM

ryan88's Photo ryan88 02/06/2011

Luc truoc em them lau ca toi muc toi ngu nam mo an lau ca. Sang day uot nguyen 1 ben goi. Con dip tet al xem gap nhau cuoi nam va chat voi ba me thi thoi roi. Muon quang het moi thu di ve ngay lap tuc
The ma ve day lau lau lai nho ben ay ko chiu dc
" khi ta o chi la noi dat o
Khi ta di dat bong hoa tam hon "

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Libra's Photo Libra 02/06/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TNT, on 02/06/2011 - 22:34, said:

Đúng rồi, Người đi xa quê hương đại đa số đều thường có tâm trạng như vậy, nhớ lắm ... nhớ nhiều cái ở quê nhà.

Mỗi khi Libra nhớ quê hương, nghe bài Bên đời hiu quạnh của Trịnh Công Sơn. Bài hát hay lạ
...Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế...
Trích dẫn

hanhphuc's Photo hanhphuc 02/06/2011

Mọi người nghe bài này nhé
"Mai đây dù có đi xa trong tim là cả quê hương"
Trích dẫn

Thienco's Photo Thienco 02/06/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 02/06/2011 - 22:41, said:

Mỗi khi Libra nhớ quê hương, nghe bài Bên đời hiu quạnh của Trịnh Công Sơn. Bài hát hay lạ
...Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế...
Quê hương mỗi người chỉ một, nghĩa là chỉ một mẹ thôi...
Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành "Người"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Cuddy's Photo Cuddy 02/06/2011

Hơ hơ, cái topic này lạ thiệt. Từ cãi nhau bi giờ chuyển sang hát, hết người này hát đến người khác hát

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 02/06/2011

Nhớ ko nhầm thì do Cuddy đầu têu vụ nhạc nhẽo.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 02/06/2011 - 23:03
Trích dẫn

Xuplo's Photo Xuplo 02/06/2011

Xuplo mời các Bác ăn cái bánh, nhấp miếng nước, uống chén trà cho ấm bụng, bớt nóng bớt nóng...ko tốt cho sức phẻ. Mà em nói rồi, phải chi các Bác các Anh thuộc nằm lòng 2 điều sau là khỏe re:

Thứ 1: Phụ nữ luôn luôn đúng (thế nên các Bác con trai ráng ngoan, ráng giỏi, ráng tốt, nhường nhịn, galant tí chút với chị em, ko thiệt thòi đi đâu mà sợ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
Thứ 2: Nếu phụ nữ sai thì xem lại điều thứ 1

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đấy, nếu các Bác làm đúng theo 2 điều đó thì chị Long đâu có buồn, đâu có khổ mà đi lập cái topic này đâu...và thế là Anh Thiên Cơ với Anh Gấu và mọi người đâu có cãi nhau ì xèo đâu nè

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hòa bình ới...hòa bình ơi... Hòa bình đã về lại với quê ta, mời mọi người lại đóng góp ý kiến, học thuật để cùng tốt lên nào !!!

Em xin hết ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

SayTinh's Photo SayTinh 02/06/2011

Tôi xin tóm tắt câu chuyện của topic này để những ai vào sau đỡ phải đọc lại 60 trang.

Bắt đầu từ việc chị Longtaithien than thở về chuyện tình duyên chuyên bị lừa tình cảm đau buồn, rồi may mắn đã mỉm cười với chị khi được một anh Tây chăm sóc ở biển Mũi né. Có lẽ chuyện bắt đầu từ việc anh Tây trả tiền thuê phòng resort 3 sao mà gây nên căng thẳng.

Anh Gấu cho rằng dating với phụ nữ là phải chia đôi tiền, cho dù là một ly cafe 10k nếu không thì đàn ông biến thành thằng dại gái, phụ nữ thành lợi dụng. Dân tình la ó (trong đó có Saytinh) phản đối kịch liệt. Để bảo vệ quan điểm của mình gấu lôi ra đủ thứ tệ nạn xã hội ở Việt Nam mang ra nói người Việt dân trí thấp. Đến đây thì hết chịu nổi Chị Diệu Bích đã không kềm lòng được đã hiệu triệu các chị em phụ nữ vào cắt trym gấu. Càng ngày càng căng thẳng khi mà đàn em chị Diệu Bích là Thao Nguyen nhận tiền hối lộ Gấu (tôi đoán thế) nên đã nương tay làm không sạch sẽ dẫn đến tình trạng lại giống....bla bla, dẫn đến hậu quả như giờ các bác đã thấy.

Say xin hết. Nếu topic kéo được 100 trang Say sẽ tóm tắt tiếp phần sau.

(Nếu có sai sót chỗ nào nhờ các bác hiệu chỉnh và bổ sung ạ)
Trích dẫn

longtaithien's Photo longtaithien 02/06/2011

Có người sợ lộ tên thật cơ đấy, mình cứ tưởng là cái gì mà mạt sát Thiên Cơ ghê quá. Mình là dân đen nên....cái tên TPTH gọi chị Giang hoài có sao đâu nhỉ, thấy em nó gọi thế ghe thân mật hơn. Mà Thiên Cơ này tệ quá, Bear đang chửi cái dân tộc VN thế này nọ, nhỡ mọi người biết tên thật về VN thiên hạ ném đá thì sao. Thiên Cơ làm vậy là không được, nếu mà Thiên Cơ bênh vực chị em phụ nữ ( tôi thấy chị em đa số đồng ý đàn ông nên trả tiền mấy vụ lẻ tẻ thì có mình Thiên Cơ đồng ý nhiệt liệt với chị em nhất) thì Thiên Cơ chỉ cần nói anh gì gì đó là bà con của NGuyễn Đức Nghĩa là hiểu ngay mà.
Thái Dương ngộ Kiếp Không là thần kinh có vấn đề thiệt đó, cung Thân Long có cách này hội về thôi mà nhiều khi Long cũng chập mạch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, riêng mình tuổi tứ mộ nên KK nể tình chút....có lên cơn không có chửi tùm lum....mà chửi nghe hay lắm.
Qua topic này hơi buồn, không còn ngôn từ nào mà nói nữa.
Về phép dùng người thì muốn trị KK thì ai mệnh Thiên Tướng kìa. Thiên Cơ mệnh Thiên Cơ gặp kiếp không càng mệt nên hôm nay mới bị họa này.
Thứ hai, muốn trị Cự Môn thì...chắc Long nữ đây phải dùng tài Cự Môn thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Qua việc này mới thấy Không Kiếp tác họa ra sao.
Người Không Kiếp làm việc tàn nhẫn lắm. Qua việc này thấy đàn ông mà chửi dùng từ ngữ, ăn thua như đàn bà...đúng là buồn. Người KK về mặt nào đó mang dáng dấp tính đàn bà v2i nhỏ nhen, chi li, ích kỉ....
Họ rất ích kỉ và hơi tàn bạo, xuống tay đúng là lạnh lùng. Khổ là cung Phu Long có KK hội về, lấy anh nào cũng có KK hội về thôi. Không thể tránh thì phải đỡ, chắc tìm anh KK phá quân hay thiên tướng KK thì KK đỡ tác họa.
@ Say Tình: tóm tắt dùng từ cẩn thận nhé....chị cảm động vì anh chàng Tây có tình cảm như người Việt, không xô bồ như bọn Tây. Còn cái vụ nói anh ta trả tiền hết là đang minh chứng cho cái vụ share tiền hay không share tiền, chứ đâu phải vì nó trả tiền mà quí nó? Nói vậy, gặp anh BW, anh dùng Cự Lộc KK, anh ấy ném chị là gái ham tiền thì chết chị đấy. Nhưng mà mình là Lương Lộc Hao, dân nào dám nói mình ham tiền chứ dân lí số mà nói thế thì....
Gặp anh Tây mà may mắn gì, dùng từ linh tinh, em phải nói là chết đuối vớ phải bập dừa nên an ủi...phu chị có hỷ thần hội về mà. Lúc nào cũng thế hỷ nộ ái ố trùng phùng.
Sửa bởi longtaithien: 02/06/2011 - 23:31
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 02/06/2011

Chị Long ơi, chị khổ giống em rùi. Em cũng dính phải anh KK bị anh ấy quay em tận mấy năm khổ sở. Chia tay rùi, anh KK có vợ rùi mà vẫn ko tha em. Cứ suốt ngày ời ời điện thoại hỏi han, rủ đi ăn uống cà phê mà Em chả bao giờ liên hệ hay gọi gì cả nhé. Người KK khó lường lắm, chả biết họ nghĩ gì.
Trích dẫn

PIANO's Photo PIANO 02/06/2011

Chị Long là chủ topic, chị có thể nhờ BQT diễn đàn xóa bớt mấy cái comment chửi nhau không hở chị?

P vẫn luôn coi TVLS như 1 lớp học. Những người sinh hoạt thường xuyêntrong khu vực NCTL này chỉ mấy mươi thành viên. Có thầy, có trò, có người này người kia...vậy mà hôm nay ra nông nổi...Bất kỳ ai có lương tri, tình cảm, trong cuộc hay ngoài cuộc, đọc vào những cái comment ấy cũng thấy buồn. Thôi thì xóa bớt để những người sau có đọc sẽ không buồn nữa

Cám ơn chị
Trích dẫn

longtaithien's Photo longtaithien 02/06/2011

Muốn nhờ lắm nhưng trường hợp này sợ là BQT không biết xóa từ đâu?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Long nữ nhờ đèn trời soi xét.
Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 02/06/2011

Đơn giản hơn, chủ topic (chủ cũ thôi, e rằng quyền xách động topic đã lọt vào tay các chủ mới rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) có thể copy các bài viết theo ý muốn sang một topic mới.
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 03/06/2011

Âu cũng là cái topic dài nhất khai trương diễn đàn, và để chúng ta quen biết nhau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Xưa trong giới võ học, cứ phải đánh nhau vài trận rồi lại thân nhau.

Nay xã hội hiện đại, lại cứ phải cafe, rượu chè rồi mới hiểu nhau.

Nhưng chơi trong "thế giới lý số" nhiều lúc phải "oánh nhau" tơi tả rồi mới kết được, không thì lại thấy "thiếu thiếu cái gì đó"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Tôi ủng hộ việc thảo luận, tranh cãi, ghét nhau, thậm chí "gặp nhau chỉ muốn tương cho nó phát" cũng được, nhưng việc "sỉ vả, mạt sát, lôi cha mẹ hàng họ" ra đây là điều TỐI KỴ. Có lẽ đây chính là cái nghiệp của Lý số.

Lời cuối.
Thân!
Sửa bởi Thất Sát triều đẩu: 03/06/2011 - 00:33
Trích dẫn

Gloria's Photo Gloria 03/06/2011

Miệng lưỡi nhân gian có mấy khi không chát chúa ?

Saytinh làm bài "tóm tắt" hay quá nhé. Hy vọng bạn không làm nhà báo để ngành báo nước mình không bị mang tiếng làm hỏng tư duy dân chúng.

Một quy tắc bất thành văn của mạng ảo: Làm gì thì làm cũng không nên mang tên họ thật của đối phương ra để tấn công. Chắc Thienco cũng không mảy may run sợ khi Whitebear nói sẽ đề nghị Ban điều hành ban nick vĩnh viễn, đúng không ? Dễ hiểu thôi, nick cũng chỉ là nick, ban nick này thì còn lập được nick khác, có gì phải sợ, nhỉ ? Vậy mà bạn lại lấy họ tên người ta ra (thay vì nick, như cách bạn bị tấn công) để trả đòn ? Tôi không nghĩ đây là hành động thể hiện sự mưu trí thâm sâu, càng không phải hành động đẹp. Làm gì thì làm cũng không nên vi phạm luật chơi. Đừng cãi luật chơi phải được viết ra thành văn bản cụ thể nhé (Hức, nói thế cũng được thôi nhưng lại mất công người khác giải thích mở mang đầu óc cho thì cũng mất thời gian.)

Danh tính với những người trọng uy tín và danh dự là điều rất quan trọng. Cái tên với những người có ý thức cao về bản thân như là cái đại diện cho mình vậy. Không biết những người coi nhẹ danh tính và phát ngôn "có phải mình anh có cái tên đấy đâu mà tức?" tự ti về bản thân đến mức nào mà nói được như thế ?

Diễn đàn ảo là nơi học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, vui chơi, giải trí.... Mọi người tham gia thoải mái vì không ai biết ai là ai hay thực sự là ai, vậy mà các bạn lấy tư cách gì mà đòi người ta công khai thu nhập, kê khai thành tích, đóng góp của người ta cho xã hội, lôi họ tên người ta ra chửi rủa ? Rồi lúc người ta thấy bị xúc phạm, tức lên, các bạn lại hùa nhau vào bảo đừng dây vào, vô văn hóa ...... Khác gì đánh cho một trận (có cả đánh lén nữa ạ) rồi mắng "Đánh cho là may, phải nằm im chịu đòn mới ngoan, không được phản kháng, nghe chửa?". Hừm, vô duyên.
Trích dẫn