Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Whitebear, on 01/06/2011 - 07:11, said:
Bây giờ hỏi ngươc lại bà Long. Nếu như chị chơi và tiếp xúc với bạn bè, nhà nó giàu gấp 100 lần nhà chị, thế chị có bắt nó bỏ toàn bộ tiền bạc ra để bao tiêu cho chị không?
Mỗi người có một cách hành xử khác nhau về tiền bạc.
Đối với tôi, tôi cứ share đều, ai ăn gì người đó trả, 1-1, thì dù mình có chơi với người giàu gấp 1000 lần mình, mình vẫn luôn luôn tự tin và ngẩng cao đầu. Không ai ăn không của ai cái gì, là người sống trên đời thì phải biết khái tính.
Đối với phụ nữ, đơn giản là trước kia phụ nữ không có khả năng đi làm, nên nam giới nghiễm nhiên phải chi trả 100%. Nhưng thời nay, nam nữ bình đẳng thì cách cư xử với phụ nữ cũng phải giống như với các bạn bè bình thường khác, không hơn không kém.
Tôi đang ở VN ông Gấu ơi, nếu tôi đi với người yêu thì luôn luôn anh ta trả tiền ( trừ khi anh ta quên mang ví), nếu tôi đi với bạn trai bình thường thì họ cũng trả vì trong đời tôi mấy anh không có tình củm tôi không đi đến lần thứ 3 ( vì không có động lực), có vài đồng bạc mà kêu con người ta lợi dụng thì ông Gấu nên xem lại mình đi. Nếu bắt đàn ông mua vàng vòng, xe cộ, nhà lầu xe hơi...mấy thứ vài chục triệu trở lên thì mới coi là lợi dụng...có bao nhiêu tiền đó lương hơn chục chai như tôt, đổi lại là đàn ông tui sài thấy có bao nhiêu đâu. Nhưng mà đàn ông nó phải làm như vậy mình mới thấy nó có tình cảm.
Mà thức cười ghê, không hiểu Gấu đang quen bạn gái cỡ nào, thu nhập bao nhiêu mà có mấy ly cà phê, vài buổi nhậu kêu con người ta lợi dụng. Còn riêng cỡ tui, vài trăm nghìn mà lên mặt tui thụi vô mặt xong lấy tiền đổi thành tờ 1000 vnd đốt mấy anh keo kiệt nám mặt chơi.
Lợi dụng khi giá trị lớn, còn số tiền nhỏ coi như là tỏ tình cảm thôi. Cũng như trong tình yêu, bó hoa hồng 200k nó quí gấp vạn lần buổi tiệc vài triệu. Ở một mức nào đó có thể lấy đồng tiền do tình cảm, còn tuyệt đối hóa thì không thể. Người ta có câu :" thà lấy chồng làm có 1 đồng nhưng nó cho mình 10 chinh, còn hơn lấy thằng làm ra 100 đồng mà nó cho mình 1 đồng".
Nên với giới của chúng tôi : ly cà phê, buổi nhậu...không đáng bao nhiêu nên đàn ông nên trả đi cho đáng mặt đàn ông.
White đi Mỹ, mức sống nghĩ cũng cao lắm, có mấy ly cà phê, vài buổi nhậu mà Bear cho là lợi dụng rồi. Hỏi về VN, BEAR nghèo hơn, chắc xin Bear miếng dầu cạo gió Bear cũng cho là lợi dụng Bear quá.
Còn khi tôi đi với bạn gái, nhân viên ( cả nam lẫn nữ), nếu biết thu nhập họ thấp hơn, tôi trả tiền cho họ. Thu nhập ngang bằng thì nay tôi trả mai bạn tôi trả, còn ai giàu hơn thì cho họ trả 10 lần mình cũng sẽ được vài lần.
Hèn hay lợi dụng không biết ngay. Cô sếp tôi vốn là bạn tôi, lúc có thời cái gì cô ta cũng trả, mấy cái Club ở Sài Gòn, cái nào tôi chả đi, từ Sheraton đến Go TO, Napoli. LUSH...., cái nào tui hỏng đi, không đi còn bị cô ta ghét nữa đó. Sau này, cô ta thất thế, còn tôi đi làm chổ khác, lương tui chừng 10 chai thôi nhưng cô ta thích Sheraton thì tôi dẫn đi, mà tụi tui không có di xe máy, ngày xưa cô ấy xe hơi hai ba chiếc, toàn loại Vip nên giờ thất thế thì tôi cũng cho cô ấy đi taxi...
Bởi vậy, cái quan điểm ai lợi dụng ai, thế nào là lợi dụng thì nên tùy giới bạn Bear à. Cỡ tui mà bạn đem định nghĩa share mấy ly cà phê thì tui mắc cười quá. Mà trên dd này, nhiều bạn nữ hội viên, thu nhập cũng không thấp và quan trọng họ toàn dân " chịu chi" ( hình như chị DB sao Thái Dương, ai có sao này khá rộng rãi, rồi cô nàng HP có Song Hao...)mấy người khác Long không rõ. Những người như chúng tôi mà cậu Bear đem mấy ly cà phê ra mà nói lợi dụng thì coi chừng. Chúng tôi không lợi dụng mà chỉ là với chúng tôi mấy cái đó không đáng, nên đàn ông nên trả tiền để cho chúng tôi còn phân biệt đâu là đàn ông hay đàn bà.
Sửa bởi longtaithien: 01/06/2011 - 20:54