CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
Tử Phủ Vũ Tướng
01/06/2011
Em dù có lạnh lùng đến đâu vẫn thấy "rùng mình" trước lời hiệu triệu trên của chị Dieubich. hihihi. Bạn GT bây giờ chỉ có nước đi lấy vợ là chứng minh được mình đúng, chứ đàn ông nói nhiều lời làm gì. Quan trọng là hành động. Hãy nhìn vào những gì Gấu làm, đừng nghe những gì Gấu nói.
voiva
01/06/2011
hoanglong_8, on 01/06/2011 - 14:05, said:
mẹ kiếp cuộc đời, nếu chưa bao giờ trãi qua những kinh nghiệm đaau đớn nhất của đời người thì đừng nói phét.
hoanglong_8, on 01/06/2011 - 14:05, said:
tôi đã trãi qua bao đau thương cuộc đời mà ko dám nói gì, có những kẻ chỉ đọc qua mấy trang sách mà đã nói phét. kiwi nói đúng, khi đối diện với sự sống và cái chết chúng ta mới hiểu đươcxj thế nào là giá trị uộc sống, thế nào là số mệnh. ai sẻ cứu mình đây?
Sửa bởi voiva: 01/06/2011 - 16:58
Whitebear
01/06/2011
Lời nói của bà Diệu Bích, tôi đơn giản coi đó là sự hạ đẳng về văn hóa. Cười thôi.
Dân trí nó vậy, cũng kiểu như bên châu Phi kêu gọi trả thù những ai mặc quần Jeans, ném đá đến chết phụ nữ ngoại tình/tái giá ấy mà, thôi thì đành chịu. Người ta như vậy nói nữa cũng vô nghĩa.
Sửa bởi Whitebear: 01/06/2011 - 17:03
Dân trí nó vậy, cũng kiểu như bên châu Phi kêu gọi trả thù những ai mặc quần Jeans, ném đá đến chết phụ nữ ngoại tình/tái giá ấy mà, thôi thì đành chịu. Người ta như vậy nói nữa cũng vô nghĩa.
Sửa bởi Whitebear: 01/06/2011 - 17:03
PIANO
01/06/2011
Voiva nói đúng. Nguyên tắc cuộc chơi không dành cho người tự tử (chết rồi thì chơi gì nữa?). Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có mình mới đang chịu đựng những gì đau khổ nhất của cuộc đời. Không có nỗi đau nào đau đớn hơn nỗi đau nào cả (về mặt tinh thần). Khi đứng trước nỗi đau đớn, sợ hãi, lo sợ, P luôn tự nhủ rằng "còn bao nhniêu con người phải chịu đựng những nỗi đau còn hơn cả mình kìa", thay vì nghĩ chỉ có mình mới là người bị đau đớn nhất. Ông trời không bạc bẽo với chúng ta, chỉ là chúng ta tự kỷ.
@TPVT : đàng sau cái cô độc của Vũ khúc là 1 trái tim biết nghĩ đến người khác, đến cả những con người mà mình không quen biết. Bạn thật là tốt quá
@WB : Ngoài việc tự bảo vệ mình, em đã bao giờ bảo vệ cho ai chưa?
Sửa bởi PIANO: 01/06/2011 - 17:08
@TPVT : đàng sau cái cô độc của Vũ khúc là 1 trái tim biết nghĩ đến người khác, đến cả những con người mà mình không quen biết. Bạn thật là tốt quá
@WB : Ngoài việc tự bảo vệ mình, em đã bao giờ bảo vệ cho ai chưa?
Sửa bởi PIANO: 01/06/2011 - 17:08
Thienco
01/06/2011
Cuddy, on 01/06/2011 - 15:40, said:
đúng là tính cách lạnh của vũ khúc Mỗi người mỗi cảnh khổ khác nhau làm sao bạn so sánh được. Con người cũng có lúc tính cách yếu đuối nghĩ đến cái chết, nhưng cũng vượt qua được. Lơ đễnh thì có sao nào, chủ yếu là việc đại sự. Tôi cũng từng lơ đễnh bị mẹ la hoài mà có chừa đâu.
Thế còn những thằng ngoại tình thì sao, thì phải cắt ch.. chúng nó đi. Chịu chứ BW thấy phát ghét quá
Thế còn những thằng ngoại tình thì sao, thì phải cắt ch.. chúng nó đi. Chịu chứ BW thấy phát ghét quá
Sửa bởi Thienco: 01/06/2011 - 17:08
Thienco
01/06/2011
DieuBich, on 01/06/2011 - 16:44, said:
Giờ này ở bên Mỹ là mấy giờ rồi nhỉ? Hình như Tiến sỹ không ngủ mà thức trắng đêm để lải nhải vấn đề dân trí với mấy kẻ ngu muội này phải không?
Chị em ơi, a lô xô vào cắt ch.. tiến sỹ đi! Tiến sỹ có giỏi thì kiện tôi ra tòa vì tội đe dọa đi!
À, mà em nào có dating với tiến sỹ thì cẩn thận nhe, nếu đi chơi mà tiến sỹ chở em bằng xe của tiến sỹ thì lúc về nhớ trả tiến sỹ tiền xăng nhé! Không có lại bị gắn mác lợi dụng và đào mỏ hay là dân trí thấp đấy.
Chị em ơi, a lô xô vào cắt ch.. tiến sỹ đi! Tiến sỹ có giỏi thì kiện tôi ra tòa vì tội đe dọa đi!
À, mà em nào có dating với tiến sỹ thì cẩn thận nhe, nếu đi chơi mà tiến sỹ chở em bằng xe của tiến sỹ thì lúc về nhớ trả tiến sỹ tiền xăng nhé! Không có lại bị gắn mác lợi dụng và đào mỏ hay là dân trí thấp đấy.
Thảo Nguyên
01/06/2011
Hưởng ứng lời hiệu triệu của chị DB, em tay kéo sẵn sàng, hic, mà sao thấy bác Gấu không có ch..., hay tại bẩn tính quá ch... nó teo mất rồi
SayTinh
01/06/2011
Tôi đọc văn phong của Gấu thì chả có cái để mà buộc đâu, và cũng đừng làm rọ phí lắm.
Thảo Nguyên
01/06/2011
Ý bác TC là làm rọ như rọ mõm chó phải không ạ nhưng mà giờ không biết có cần nữa không
Diệu Bích
01/06/2011
Lời nói của WB tôi cũng chỉ cười thôi, văn hóa cao quá, nên nó trở thành bần tiện, đàn ông mà ki bo, kiệt xỉ, đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành. Ap-pa-gông hay Grangde gọi bằng cụ. Đơn giản vì cậu lấy văn hóa Tây ra để đánh giá văn hóa Việt, còn tôi lấy phong tục Việt ra đánh giá cậu thôi.
Không biết sang Tây ăn được tí bơ thừa sữa cặn của Tây, đã làm gì được cho đất nước Việt chưa mà quay lại chửi hết cả ông bà cha mẹ mình?
Không biết sang Tây ăn được tí bơ thừa sữa cặn của Tây, đã làm gì được cho đất nước Việt chưa mà quay lại chửi hết cả ông bà cha mẹ mình?
Whitebear
01/06/2011
Làm gì có cái "văn hóa Việt" nào ủng hộ phụ nữ lợi dụng tiền bạc đàn ông, chỉ có văn hóa tham tiền thôi ạ.
Haizzz, có lẽ với Dieubich này không thuộc dạng có thể tiếp chuyện được nữa. Có lẽ đụng vào việc họ đòi phải được cung phụng là điều không nên. Cũng kiểu như một dạng hồi giáo cực đoan, đòi cắt âm vật phụ nữ mà thôi...
Đúng là, không ai thich được nhìn nhận như là tham tiền lợi dụng even when they are so.
Sửa bởi Whitebear: 01/06/2011 - 17:26
Haizzz, có lẽ với Dieubich này không thuộc dạng có thể tiếp chuyện được nữa. Có lẽ đụng vào việc họ đòi phải được cung phụng là điều không nên. Cũng kiểu như một dạng hồi giáo cực đoan, đòi cắt âm vật phụ nữ mà thôi...
Đúng là, không ai thich được nhìn nhận như là tham tiền lợi dụng even when they are so.
Sửa bởi Whitebear: 01/06/2011 - 17:26
voiva
01/06/2011
Lại tán vui về văn hoá 1 chút đằng nào topic này cũng là nồi lẩu thập cẩm rồi mà
- Đúng là bản sắc văn hoá cần giữ vì nó cho người ta biết về gốc tích, nguồn cội,... của mình. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào sự thật là có những cái thuộc về văn hoá cần phải thay đổi và loại bỏ chứ không thể nói là cứ văn hoá là phải giữ. Tôi xin ví dụ ra đây không lại có người nào đó bảo tôi chí sách vở đó là việc bốc mộ cho cha mẹ, người thân chẳng hạn. Đêm hôm lọ mò ra nghĩa trang hoặc cánh đồng, lội xuống ruộng, vớt xương, rửa xương... cái đó chắc gì đã văn minh và nó cũng là một nét văn hoá truyền thống đấy ạ.
- Tôi cũng đã đến Hàn Quốc, Singapore, và đồng ý rằng họ rất coi trọng sự tự tôn dân tộc của họ nhưng họ cũng có những sai lầm nhất định như Hàn Quốc họ rất ít dùng tiếng anh và giờ họ cũng phải sửa đổi. Còn những nước đạo Hồi thì sao chính vì họ hiểu văn hoá đến mức cực đoan nên họ biến thành khủng bố. Và bản thân tôi rất sợ nhiều khi đi đến những chỗ đông người ở Châu Âu chẳng may...
- Người Việt ta và người Trung Quốc có nhiều nét văn hoá tương đồng nhưng bản thân người Trung Quốc mấy năm trước họ còn ra cả sách và đưa lên truyền hình một chương trình đó là "Người Trung Quốc xấu xí" để giáo dục lại dân họ đấy thôi. Văn hoá của người Việt cũng còn nhiều cái đáng bàn và cần thay đổi. Chúng ta không dám nói cái xấu, hoặc cứ cổ vũ nó mà không phân biệt đúng sai chưa hẳn đã là yêu nước, đã là tự tôn dân tộc.
P/S: Đấy là nói chung chung chứ không phải ủng hộ quan điểm của ông Gấu để tránh bị ăn ném đá nhầm. Ai ném đá em xin các bác ném đúng tội ạ, không chết người vô tội.
Sửa bởi voiva: 01/06/2011 - 17:38
- Đúng là bản sắc văn hoá cần giữ vì nó cho người ta biết về gốc tích, nguồn cội,... của mình. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào sự thật là có những cái thuộc về văn hoá cần phải thay đổi và loại bỏ chứ không thể nói là cứ văn hoá là phải giữ. Tôi xin ví dụ ra đây không lại có người nào đó bảo tôi chí sách vở đó là việc bốc mộ cho cha mẹ, người thân chẳng hạn. Đêm hôm lọ mò ra nghĩa trang hoặc cánh đồng, lội xuống ruộng, vớt xương, rửa xương... cái đó chắc gì đã văn minh và nó cũng là một nét văn hoá truyền thống đấy ạ.
- Tôi cũng đã đến Hàn Quốc, Singapore, và đồng ý rằng họ rất coi trọng sự tự tôn dân tộc của họ nhưng họ cũng có những sai lầm nhất định như Hàn Quốc họ rất ít dùng tiếng anh và giờ họ cũng phải sửa đổi. Còn những nước đạo Hồi thì sao chính vì họ hiểu văn hoá đến mức cực đoan nên họ biến thành khủng bố. Và bản thân tôi rất sợ nhiều khi đi đến những chỗ đông người ở Châu Âu chẳng may...
- Người Việt ta và người Trung Quốc có nhiều nét văn hoá tương đồng nhưng bản thân người Trung Quốc mấy năm trước họ còn ra cả sách và đưa lên truyền hình một chương trình đó là "Người Trung Quốc xấu xí" để giáo dục lại dân họ đấy thôi. Văn hoá của người Việt cũng còn nhiều cái đáng bàn và cần thay đổi. Chúng ta không dám nói cái xấu, hoặc cứ cổ vũ nó mà không phân biệt đúng sai chưa hẳn đã là yêu nước, đã là tự tôn dân tộc.
P/S: Đấy là nói chung chung chứ không phải ủng hộ quan điểm của ông Gấu để tránh bị ăn ném đá nhầm. Ai ném đá em xin các bác ném đúng tội ạ, không chết người vô tội.
Sửa bởi voiva: 01/06/2011 - 17:38
Thienco
01/06/2011
Whitebear, on 01/06/2011 - 17:22, said:
Làm gì có cái "văn hóa Việt" nào ủng hộ phụ nữ lợi dụng tiền bạc đàn ông, chỉ có văn hóa tham tiền thôi ạ.
Haizzz, có lẽ với Dieubich này không thuộc dạng có thể tiếp chuyện được nữa.
Haizzz, có lẽ với Dieubich này không thuộc dạng có thể tiếp chuyện được nữa.
Quay ngược lại với văn hóa Việt trừ phi 3 đời ở bên tây, chứ không nhiều rắc rối lắm, nếu không cũng có ngày bố con từ mặt nhau mất.... chắc có người đủ tiêu chí 3 đời nên vậy, thông cảm cho người ta.
Sửa bởi Thienco: 01/06/2011 - 17:31
AnKhoa
01/06/2011
Tôi thấy thế này,
Nếu lá số của tôi giống hệt anh Whitebear và lại sống trong môi trường đó, tôi sẽ suy nghĩ giống anh.
Còn nếu lá số của tôi giống hệt chị DieuBich và lại sống trong môi trường đó, tôi lại sẽ suy nghĩ giống chị ấy.
Và tôi biết, thực tế, lá số của tôi khác, mà hoàn cảnh tôi lại khác, nên tôi sẽ nghĩ khác. Nhưng nếu lá số có cách cục giống ai hơn, hay hợp với ai hơn, hay sống trong môi trường gần giống ai hơn, thì suy nghĩ của tôi sẽ hiểu và khớp với suy nghĩ người đó hơn.
Đó là Tử Vi, có phải không nhỉ?
Nếu lá số của tôi giống hệt anh Whitebear và lại sống trong môi trường đó, tôi sẽ suy nghĩ giống anh.
Còn nếu lá số của tôi giống hệt chị DieuBich và lại sống trong môi trường đó, tôi lại sẽ suy nghĩ giống chị ấy.
Và tôi biết, thực tế, lá số của tôi khác, mà hoàn cảnh tôi lại khác, nên tôi sẽ nghĩ khác. Nhưng nếu lá số có cách cục giống ai hơn, hay hợp với ai hơn, hay sống trong môi trường gần giống ai hơn, thì suy nghĩ của tôi sẽ hiểu và khớp với suy nghĩ người đó hơn.
Đó là Tử Vi, có phải không nhỉ?
moon
01/06/2011
Chết cười, sau một hồi tranh luận, topic sắp chuyển sang chủ đề cắt trym hả các bác, rã man, rã man


