Jump to content

Advertisements




CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM


1828 replies to this topic

#721 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 01/06/2011 - 10:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

SayTinh, on 01/06/2011 - 10:16, said:

Qua topic này chúng ta mới có thể so sánh một điều là. Cùng giới nghiên cứu khoa học, nhưng một nghiên cứu sinh toán thuộc phái mạnh là anh Gấu thì chả làm được việc gì to tát cho xã hội nhưng lại chi li từng chuyện nhỏ nhặt, xét nét chuyện gái lợi dụng từng ly cafe 10k và chỉ to mồm gào thét phô trương cái đầu trí thức tôm của mình, nghiên cứu sinh như thế chỉ uổng tiền của xã hội mà thôi.Wiki lại thuộc phái chân yếu tay mềm nhưng công việc giúp ích cho xã hội vô cùng to lớn, và đầy chất tình cảm, tình người. Tôi rất khâm phục những người như Wiki. Chúc Wiki thành công mọi chuyện trên đường đời.
Ài, Chắc bức xúc quá nên suy nghĩ hơi vội vàng và biến ngay chim thành website.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi voiva: 01/06/2011 - 11:08


#722 Whitebear

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 440 Bài viết:
  • 175 thanks

Gửi vào 01/06/2011 - 10:44

Để đánh giá, người ta phải có tầm hiểu biết tuơng ứng.
Có câu chuyện thế này.

Giáo sư giảng về tác hại của rượu:

- Các anh nhìn đây! Trên đây là 2 chiếc thùng. Một đựng nước lã, cốc thứ hai, nhìn màu, ai cũng biết, rượu nguyên chất. Tôi làm một thí nghiệm nhỏ rồi cho con lừa uống. Con lừa nếm vào thùng rượu rồi chạy sang thùng nước uống cạn sạch.

Cả hội trường im phăng phắc. Giáo sư, mặt đầy thoả mãn, hỏi:

- Mọi người đã thấy rõ tác hại của rượu chưa? Con lừa đã chọn uống nước, điều này chứng minh rằng rượu là đồ uống không tốt nên loại bỏ.

Cuối hàng ghế có một chú lè nhè:
-Vì thế nên nó mới là đồ con lừa hạ đẳng.

Sửa bởi Whitebear: 01/06/2011 - 10:51


#723 SayTinh

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 101 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 01/06/2011 - 11:33

@voiva: Đang say nên có hơi hoa mắt, chứ không bức xúc gì. Vì tôi thấy có mỗi cái chuyện lặt vặt chuyện share tiền cafe mà cứ lằng nhằng đôi co với anh Gấu mãi. Nhàm. Tôi cũng ráng xem trình tiến sĩ phản biện và bảo vệ ý kiến của mình thế nào nên mới cố theo dõi. Nhưng thấy cũng bèo, chả phản biện gì cứ mình nói mình nghe, ai nói gì phân tích gì cũng bằng thừa.

#724 Mit

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 32 Bài viết:
  • 0 thanks

Gửi vào 01/06/2011 - 12:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Kiwi, on 01/06/2011 - 09:49, said:

Để Kiwi trả lời bạn Mit tiếp để bạn khỏi thắc mắc Kiwi là tên freaky, hay thắc mắc "sóng" là như thế nào...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Kiwi đang theo nhóm nghiên cứu thuốc đặc trị ung thư, hiện giờ kết quả có phần khả quan, Kiwi muốn được theo đuổi công trình đến phút cuối cùng và hi vọng nó thành công, và có thể giúp được cho bệnh nhân ung thư của Kiwi. Và trong công việc nghiên cứu, Kiwi tiếp xúc rất nhiều hóa chất độc hại, nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và có thể gây bệnh cho con của mình [nếu có]. Vì thế, Kiwi rất e dè, không tự tin mình sẽ làm người vợ và người mẹ tốt, cho nên tất cả các mối quan hệ Kiwi đều không muốn tiến xa hay nghĩ xa xôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đọc lại thì thấy mình cũng freaky thật

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mỗi người đều có sự lựa chọn con đường đi cho cuộc đời mình. Con đường đó chông gai, hay đầy hoa thơm quả lạ thì cũng là của riêng mình. Nếu thấy có chút freaky thì cũng nên thay đổi chút chút đi, với anh chàng tiếp theo thì đừng để chia tay.

#725 ngaylanhthangtot

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1031 Bài viết:
  • 2218 thanks

Gửi vào 01/06/2011 - 12:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 01/06/2011 - 08:31, said:

Biết ngay là góp ý Kiwi một câu thì Kiwi sẽ trả lời một tràng giang đại hải để thanh minh. Nếu cái hoàn cảnh em trải qua: người thân mất vì tai nạn, gia đình lao đao, tan vỡ, bị đòi nợ...thì chị trải qua hết rồi em ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nếu chỉ thế mà muốn chết thì kém quá. Vấn đề là em đừng đổ tại cho hoàn cảnh mình éo le nên mình phải tìm sự đồng cảm của bạn bè. Càng ở trong hoàn cảnh đó mình càng phải lo tính xa xôi và vượt lên chứ Sao lại có mỗi việc nhỏ tẹo mà cũng phải người khác lo cho mình?. Mình là phụ nữ thì phải biết chi tiêu, căn cơ, chứ mỗi cầm tiền cũng lơ đễnh phải để bạn trai đứng ra chi tiêu. Vậy bạn trai thành vợ, mình thành chồng à? Rồi người yêu chia tay rồi thì nên dứt khoát. Đó là vừa nghĩ cho người ta, vừa nghĩ cho mình nữa. Haizza.

Hichic chị Longtaithien ơi, em lại góp phần biến topic của chị thành chợ rùi.

Không mợ lợ mợ chợ vẫn đông. Biết sao bây giờ, chợ đời vốn khó dẹp. Bình thường thôi chị ơi, chả gì ngại nữa rùi!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#726 ngaylanhthangtot

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1031 Bài viết:
  • 2218 thanks

Gửi vào 01/06/2011 - 12:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hanhphuc, on 31/05/2011 - 21:15, said:

@Nghiadinh: hồi sáng thấy cm của ông mà tui ko reply đc vì tui sợ bị xếp hốt, ổng mà tó thì toi đời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chiều tui đi ăn với bạn rồi đi mua chút đồ, giờ mới dzìa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mà nè ông ăn uống gì mà sang dữ dzậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bình thường tui hay đi cafe nói chung có nhạc ko lời và yên tĩnh chút, giá khoảng 50k/ly, tui ko thích ồn ào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nói chung làm bạn với tui thì fai tâp thói quen "bụi đời" và phải biết kiên nhẫn và chờ đợi tui có lương thì tui mới mời ăn ngon đc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lâu rồi, tui ko xin xiền mẹ tui nữa, mẹ cho tui cũng hong lấy, nhưng mà ông yên tâm đi lương tui tuy ko phải cao sang gì chăm chỉ thì tui kiếm khoảng 7 chai, cũng đủ mời ông đi ăn một bữa ngon ngon xíu mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

còn ông mà đòi ăn sang wa thì tui không xiền trả tui bắt ông ở lại rửa chén cho người ta

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khi nào rãnh thì ông cứ alo tui, nói chung thấy thoải mái thì đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ah chỗ cafe ông uống là ở khách sạn Park Hyatt đúng hong, chỗ đó tui chưa đi, tui có duyên với tụi sheraton, năm ngoai tui đi tiệc Ấn Độ ở đó,kể từ đó về sau tui ra vô chỗ đó như đi chợ vì nó là khách hàng của tui

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

... mà tui nói rồi ông uống mình ông thôi, tui ngồi ngó ông uống, ông xỉn tui dắt dzìa, tui hứa không bỏ rơi ông giữa đường giữa xá đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tôi có nói gì đâu mà sao bà cứ moi hết tim gan của mình ra thế kia. Tôi đúng 1 lần bước lên Sheraton, vì tôi không có nhu cầu. Ở đó cao quá, 1 tầng cao..cao, biết bao người già...già...họa người dưng, bất khuôn mặt bắt hình dong.
Well thực chất tui cũng chả ham 5 sao,tốn tiền, chẳng qua cafe-bar hyatt được cái nhiều nam thanh nữ tú và tôi thì hay khoái view mấy ng đẹp. Chả biết, ở đó nhạc hip hốp, nhưng nhẹ thôi, vừa đủ tám lảm nhảm vừa đủ hóng hớt vẫn nghe ra tiếng nhạc, vậy có được xem như là nhạc nhẹ không. Bà tự nhiên nói thu nhập của mình ra làm j, chuyện của bà bày ra đây làm chi. Chuyện tiền nong không quan trọng, 1 li 200 uống được mấy li đâu mà kêu to, ở đó cu ca xá xị cam vắt trà đá sắc màu cũng chả khác j bia rượu đâu. Haha. Tôi cho phép mình tóc dài thêm 1 tháng nữa, sau đó tui cạo đầu bế công tu luyện, không chơi bời nữa, 6 tháng phải chưởng ra được chiêu, ít nhất là như thế đi. Ok sẽ éo éo bà.

Sửa bởi dinhlenghia: 01/06/2011 - 12:31


#727 ngaylanhthangtot

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1031 Bài viết:
  • 2218 thanks

Gửi vào 01/06/2011 - 12:32

----> sao , có nghe ra Trần Thu Hà hát Sắc Màu không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#728 hanhphuc

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 926 Bài viết:
  • 296 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 01/06/2011 - 13:01

Tới giờ mà ông vẫn nhớ cái vụ sắc màu của tui, nhớ dai thấy ớn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#729 Diệu Bích

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2803 Bài viết:
  • 10084 thanks

Gửi vào 01/06/2011 - 13:39

Mấy hôm không vào diễn đàn mà topic này tốc độ xây nhà nhanh thật!
Tôi thấy dù mọi người có chia sẻ quan điểm hay góp ý thế nào thì bạn WB vẫn không thay đổi được quan niệm của bạn ấy là : nếu bạn trai mời bạn gái đi uống café, dù là có 10k, mà bạn gái để bạn trai trả tiền thì ăn cắp vẫn là ăn cắp. Tôi không muốn tranh luận với WB, vì có nói gì thì WB vẫn cứ nghĩ như thế thôi. Chỉ có điều WB nên hiểu đúng nghĩa của từ “ăn cắp”. Ăn cắp có nghĩa là lấy tiền bạc hoặc vật chất/ kể cả chất xám của người khác mà không được sự đồng ý của người đó. Còn khi bạn trai đã tự nguyện mời bạn gái của mình, thì khi đó không thể gọi người bạn gái đó là ăn cắp được. Giống như có khách đến nhà, chủ nhà mời khách dùng cơm, không lẽ bảo là người khách ăn cắp bữa cơm đó (vì không trả tiền). Còn trừ trường hợp WB không muốn mời, mà yêu cầu share, mà người bạn gái đó vẫn không chịu móc ví ra, thì khi đó cũng không phải là “ăn cắp”, mà là “ăn cướp”. Nhưng tôi tin chắc rằng chả có cô gái nào muốn ăn cướp cái ly café khi mà người mời yêu cầu share đâu. Có điều nếu bạn áp dụng cách đó thì sẽ không có lần đi chơi tiếp theo đâu.

Quan niệm sống hay văn hóa của mỗi dân tộc hình thành do thói quen của nhiều người. Mấy chục triệu đàn ông VN xưa nay vẫn trả tiền nước cho bạn gái thì 1 mình WB không thể thay đổi được phong tục đó đâu. Đàn ông là phải phóng khoáng, biết ngoại giao, không thể vì vài ly nước hay bữa ăn mà nghèo đi được. Bạn bỏ ra vài đồng nhưng được những cái lớn hơn rất nhiều, đó là có nhiều bạn bè, thêm nhiều đối tác. Nhiều khi làm ăn, họ mà thấy mình keo quá chả ai muốn hợp tác. Cô gái nào (dù là có lòng tự trọng cao) mà chấp nhận lấy ông chồng ly nước 10k cũng share thì chắc cô gái đó chỉ số IQ quá thấp, hoăc quá ế.

#730 Whitebear

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 440 Bài viết:
  • 175 thanks

Gửi vào 01/06/2011 - 14:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DieuBich, on 01/06/2011 - 13:39, said:

Tôi thấy dù mọi người có chia sẻ quan điểm hay góp ý thế nào thì bạn WB vẫn không thay đổi được quan niệm của bạn ấy là : nếu bạn trai mời bạn gái đi uống café, dù là có 10k, mà bạn gái để bạn trai trả tiền thì ăn cắp vẫn là ăn cắp. Tôi không muốn tranh luận với WB, vì có nói gì thì WB vẫn cứ nghĩ như thế thôi. Chỉ có điều WB nên hiểu đúng nghĩa của từ “ăn cắp”. Ăn cắp có nghĩa là lấy tiền bạc hoặc vật chất/ kể cả chất xám của người khác mà không được sự đồng ý của người đó. Còn khi bạn trai đã tự nguyện mời bạn gái của mình, thì khi đó không thể gọi người bạn gái đó là ăn cắp được. Giống như có khách đến nhà, chủ nhà mời khách dùng cơm, không lẽ bảo là người khách ăn cắp bữa cơm đó (vì không trả tiền). Còn trừ trường hợp WB không muốn mời, mà yêu cầu share, mà người bạn gái đó vẫn không chịu móc ví ra, thì khi đó cũng không phải là “ăn cắp”, mà là “ăn cướp”. Nhưng tôi tin chắc rằng chả có cô gái nào muốn ăn cướp cái ly café khi mà người mời yêu cầu share đâu. Có điều nếu bạn áp dụng cách đó thì sẽ không có lần đi chơi tiếp theo đâu.
Sai đó, có lẽ không nên gọi là ăn cắp, mà nên nói đúng từ "lợi dụng thì 10K cũng là lợi dụng".
1-Mình đến nhà người ta, người ta mời ăn cơm, vậy coi như là mình nợ người ta một ân huệ. Hiển nhiên mình phải bù lại bằng cách này hay cách khác, ví dụ mời người ta một bữa ăn hoặc giúp người ta một cái gì đó để trả ơn.
Cuộc đời không ai cho ai cái gì không bao giờ.

2-Đúng là tất cả mọi người có tưởng khác với tôi thì sao? Điều đó nghĩa là tôi phải nghe theo lời mọi người để trở thành một sinh vật kì dị so với tất cả những người trong môi trường Phương Tây mà tôi giao tiếp á?

Quên đi nhá? Người ta học cái tốt đẹp để phát triển, để phù hợp với môi trường giao tiếp của mình, chứ ai lại đi học cái thói hủ lậu bạc nhược?

Ví dụ, ở Việt Nam người ta xả rác ra đường bừa bãi, chuột chết vất sang nhà hàng xóm, đi thi thì quay bài, thế thì mọi người cũng xúi tôi phải học theo cái thói đó để "được giống mọi người" á? Còn lâu, quên đi và never.

Mọi người nghĩ rằng, mọi người nói như thế thì tôi sẽ thay đổi á?

Quên đi, tôi nghĩ một cách đơn giản, đó là những người chưa tiến hóa về văn minh đủ cao, chưa hiểu những khái niệm sơ đẳng về dân chủ, nhân quyền, về bình đẳng giới, và làm tôi nghĩ rằng, đúng là tầm suy nghĩ và hiểu biết của phụ nữ việt Nam bây giờ thấp quá (nên mới có trường hợp đâm đầu tuyển vợ trần truồng), vì vậy trách nhiệm của mình phải là nâng cao hiểu biết và ý thức về Dân Chủ, Nhân Quyền, Lòng Tự Trọng, Bình đẳng giới cho họ.

Mình đang sống và rất vất vả để thích nghi với môi trường văn minh, hiểu biết, học thuật hàng đầu thế giới, tội gì phải "thay đổi để thụt lùi"?


Tôi nhìn mấy cái mọi người nói ở đây, cũng y hệt mọi người nhìn mấy bà H'Mong, mèo ở Tây Bắc giảng chuyện Dating ấy mà.
Nghe thì cũng vui đó, còn có thể loại nối dây (anh chết để vợ cho em), cướp vợ, cũng thích nghe để biết, cũng thấy bọn nó chồm chồm lên bảo "trai gái mà gặp nhau ngoài đường thích nhau là hư hỏng, phải gặp ở chợ tình rồi mua với giá 20 đồng bạc và 4 con lợn nái để cúng ma trong nhà mới đúng cách".

Cũng vui, nghe y hệt hồi bé bà/mẹ tôi kể chuyện, rồi thì "đàn bà con gái học cao để viết thư cho giai à" nhưng bảo tôi nghe thì không.

3-Tôi yêu cầu share một cách rất thoải mái, và bạn gái của tôi vẫn rất nhiều, và đến nay toàn những người học hành tử tế, đàng hoàng còn mấy em thợ Đào Mỏ biến hết.

Sống thẳng thắn với nhau như vậy, đó mới là quan điểm của con người hiện đại.
Xã hội việt nam tầm 2-30 năm nữa cũng sẽ tiến tới như thế thôi.

Nhưng bây giờ dân trí vẫn còn thấp lắm, điển hình là những suy nghĩ hủ lậu như vậy vẫn còn được đại đa số phụ nữ ủng hộ.

Khi nào tầm dân trí của VN tăng lên bằng Hoa Kì, hiểu biết của người việt ngang bằng với môi trường ở MIT, Stanford, Harvard, Berkeley, Princeton... thì sẽ khác.

4-Tôi áp dụng triệt để, và đúng là với mấy em đào mỏ, não phẳng thì không có lần đi chơi thứ 2 thật. Đó là điều rất tốt và tôi rất ủng hộ việc đó. Tôi thích phụ nữ sòng phẳng, tự tin, tự lập và minh bạch, và ghét nhất thể loại dựa dẫm nên tôi sẵn sàng áp dụng filter đó.

Phương tây tiến hóa so với Việt nam vài chục năm rồi, thì nó đã tối ưu cả rồi.

Vì Việt Nam mình vẫn còn những suy nghĩ hủ lậu như thế, vẫn còn "sống trọng tình cảm" nên mới nghèo nàn.

Giờ bàn ở tầm vĩ mô:

Đấy, sống trọng tình cảm, mời anh Trung Quốc cứ việc xài biển đảo của em, láng giềng tốt, mười sáu chữ vàng tình bằng hữu nên mới

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Anh em xài chung có sao đâu nhở, cùng là anh em cộng sản, giờ xin tý biển đông mà cũng tính toán so đo keo kiệt.

Sửa bởi Whitebear: 01/06/2011 - 15:14


#731 hoanglong_8

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 121 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 01/06/2011 - 15:21

ông nên lấy vợ đi bear à, đó là lời khuyên chan thành nhất, chứ thêo kiểu này ông củng ko lấy nổi bằng tiến sỹ đâu, mà có lấy thì nó củng rởm lăm1

#732 Whitebear

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 440 Bài viết:
  • 175 thanks

Gửi vào 01/06/2011 - 15:23

Trích dẫn

Quan niệm sống hay văn hóa của mỗi dân tộc hình thành do thói quen của nhiều người. Mấy chục triệu đàn ông VN xưa nay vẫn trả tiền nước cho bạn gái thì 1 mình WB không thể thay đổi được phong tục đó đâu.
Thế nên, tôi chỉ quan tâm đến một số rất nhỏ phụ nữ mà có suy nghĩ phù hợp với môi trường sống của tôi trong tương lai. Tôi có định sống ở Việt nam đâu mà đòi tôi phải học theo đa số đàn ông việt?

Học theo để thụt lùi à? Để trở thành thằng người rừng ở Mỹ à?

Để trèo lên cỗ máy thời gian của Doreamon để quay lại những năm 1920 của Mỹ mà sống à?

Thế sao không khuyên nốt phụ nữ phải mặc áo và học hát quan họ đi? Những ai ngoại tình thì cho vào rọ, cạo đầu bôi vôi rồi thả trôi sông đi?

Sửa bởi Whitebear: 01/06/2011 - 15:29


#733 hoanglong_8

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 121 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 01/06/2011 - 15:32

ông nói như cái thằng cha mới học lại văn hóa lịch sử Việt vậy, hiểu biếtchuwa đến nơi thì đừng có phát biểu lung tung, dở hơi lắm, thà diển đàn này là của thiếu nhi nói thế thì được. tôi củng cha chê trách gì ông, củng chỉ vì neenf giáo dục chúng ta tạo ra chúng ta vậy. cái sự học của ông ở bên mỹ chắc bọn mỹ nó củng xem thường thôi. 31 tuổi mà còn tay trắng. nhục lắm.

Sửa bởi hoanglong_8: 01/06/2011 - 15:36


#734 Whitebear

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 440 Bài viết:
  • 175 thanks

Gửi vào 01/06/2011 - 15:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoanglong_8, on 01/06/2011 - 15:32, said:

oong theo ông châu là đúng rồi. sức vóc chỉ đến vậy thì củng vậy mà thôi.
Ngay cả ông Châu cũng vậy thôi, uống cà phê với tôi hồi gặp nhau cách đây tầm vài tháng, cũng ai trả tiền người đấy, dù thu nhập anh ấy cao hơn tôi nhiều lần, dù tiền cafe cũng chỉ là ly Cappucinno 2.1$.

Với tôi, đó là văn minh và hiểu biết.

Còn việc mang văn hóa lịch Sử Việt áo tứ thân, ăn trầu, thả rọ trôi sông ra để nói thì cũng hay đó, nhưng nó nên được đưa vào các tiết học lịch sử văn hóa việt.

Sửa bởi Whitebear: 01/06/2011 - 15:40


#735 Diệu Bích

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2803 Bài viết:
  • 10084 thanks

Gửi vào 01/06/2011 - 15:37

WB cứ việc sống và chọn vợ theo cách mà cậu thích. Không ai bắt cậu phải theo cả. Nhưng cậu đem chuyện xả rác ra so sánh với chuyện dating thì khập khiễng quá. Tôi cũng làm cho công ty nước ngoài, đi ăn với người nước ngoài nhiều rồi (không phải dating), nhưng chỉ là đi ăn ngoại giao thôi, nhưng nếu tôi là người mời thì tôi sẽ trả, còn họ là người mời thì họ trả. Nhiều người bạn tôi ở nước ngoài cũng nói là người phương Tây sòng phẳng lắm, nhưng khi yêu đương, hẹn hò thì đa số vẫn là đàn ông trả tiền ăn uống. Việc cậu thích sống theo phương châm nào là quyền của cậu, nhưng cậu không có quyền sỉ nhục mấy chục triệu phụ nữ VN là ăn cắp hay lợi dụng (Biết đâu cậu sỉ nhục cả chính mẹ cậu, bà cậu hay cô bác cậu đấy). Topic này không phải chỉ có phụ nữ bênh nhau, mà rất nhiều đàn ông cũng không đồng tình với WB. Cậu đọc lại thì biết.






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |