Jump to content

Advertisements




CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM


1828 replies to this topic

#691 Kiwi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1554 Bài viết:
  • 3871 thanks

Gửi vào 31/05/2011 - 16:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Whitebear, on 31/05/2011 - 16:35, said:

Giời, có ai bảo là vi phạm gì đạo đức đâu. Có điều là nên clarify một cách cẩn thận kẻo sau này rắc rối, nhắc trước là thế. Cái chuyện mỗi người hàng tháng transfer một khoản nào đó vào tài khoản chung rồi tiêu chung thì cũng là hợp lý, ngày xưa tôi cũng vậy.

Có điều, cái tài khoản đó, bây giờ khuyên Kiwi nên close nó lại, hoặc bảo anh kia change password đi. Kẻo sau lại có gì thì phiền nhiễu ra mà thôi.

Mà mình chả làm gì, bà vợ vẫn cứ làm thế vì hiểu nhầm thì sao?

Xã hội Việt nam bây giờ loạn lắm, cẩn thận rạch ròi ra thì vẫn hơn là nhập nhằng không khéo mang họa vào thân. Ở Việt Nam mạng người rẻ lắm, mà chặt tay Tiến Sỹ và chặt tay người thường pháp luật đều xử như nhau, nên có gì mình cứ cẩn thận.


Gấu ngộ nhỉ, tài khoản anh bạn của Kiwi đứng tên, anh ta muốn đóng thì anh ta tự khắc đóng, Kiwi đâu có trách nhiệm gì trong đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Kể cho Gấu nghe thêm 1 câu chuyện về người đàn ông Việt của Kiwi. Năm vừa rồi do có rắc rối ở VN, Kiwi về VN phải giải quyết rất nhiều chuyện, sau đó còn phải bay gấp qua Thái Lan để giải quyết chuyện bên đó. Mà chuyện bên VN vẫn chưa xong còn cần Kiwi, mà điện thoại ở VN, khi chuyển vùng quốc tế phải đóng tiền ký quỹ. Kiwi đâu biết chuyện đó. Khi chỉ còn mấy tiếng ra sân bay, Kiwi mới thu xếp xong công việc để ra tổng đài hỏi thăm, tưởng dịch vụ sẽ làm đơn giản, nên te te ra tổng đài chỉ mang ít tiền và CMND. Lúc đó nhân viên mới nói cần 5 triệu ký quỹ, lúc đó tiền Kiwi đã đổi sang USD, không có đủ 5 triệu, nói chính xác hơn chỉ có đúng 500K [cho dịch vụ + tiền taxi đi về sân bay]. Lúc đó mới tá hỏa, lại phone cho anh bạn cầu cứu. Bạn Kiwi mới nói Kiwi đến bv đi, chứ bạn Kiwi không ra khỏi bv được. Kiwi bay lại bv, bạn Kiwi đưa cái thẻ ATM trước đây. Khi nhìn thấy lại cái thẻ đó, Kiwi đã rất vui. Bạn Kiwi nói đi "Em đi rút tiền đi, anh giờ ko ra khỏi bv được", Kiwi hỏi số pin, bạn Kiwi nói rất gọn lõn "Vẫn số cũ"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lúc sau khi về Kiwi cầm tiền trả, bạn Kiwi không lấy, nhưng Kiwi đã chuyển trả trực tiếp vào tài khoản

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


PS: Gấu lo cho Gấu đi, Kiwi hem có "nu" đến nỗi đợi Gấu nhắc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Kiwi: 31/05/2011 - 16:53


#692 midori

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3607 Bài viết:
  • 13572 thanks

Gửi vào 31/05/2011 - 18:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Whitebear, on 31/05/2011 - 16:35, said:



Xã hội Việt nam bây giờ loạn lắm, cẩn thận rạch ròi ra thì vẫn hơn là nhập nhằng không khéo mang họa vào thân. Ở Việt Nam mạng người rẻ lắm, mà chặt tay Tiến Sỹ và chặt tay người thường pháp luật đều xử như nhau, nên có gì mình cứ cẩn thận.

Theo ý Mợ Gấu thì khác nhau như thế nào?

#693 hanhphuc

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 926 Bài viết:
  • 296 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 31/05/2011 - 20:28

@Chị Tuphuvutuong: Tặng chị bài này,em thích bài này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sửa bởi hanhphuc: 31/05/2011 - 20:31


#694 phuongmai06

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1154 Bài viết:
  • 2600 thanks

Gửi vào 31/05/2011 - 20:30

Mọi người tranh luận làm tôi nho tơi những người bạn trai của mình. Tôi vốn học trường kỹ thuật nên tôi ko có bạn gái chỉ có bạn trai thôi. Tôi có một nhóm gồm 4 ông bạn trai thân có 2 người đã mất còn lại hai người bạn nữa . Đến nay chúng tôi đã chơi được với nhau đến mấy chục năm rồi. Thời sinh viên các bạn tôi nghèo lắm, chỉ có nhà tôi ở gần trường học và có kinh tế , mẹ tôi rất thương các bạn trai của tôi ở trường ăn đói cứ nhắc tôi mang cái này cái nọ đi cho chúng nó con ạ . Thế nhưng tôi nghĩ mình là con gái việc quái gì phải mang cho chúng nó vậy là tôi chả bao giờ mang. Bù lại các bạn trai khi đến nhà tôi chơi thường được bố mẹ tôi mời ăn uống tử tế lắm nên chúng nó rất thích đến nhà tôi chơi . Tôi không có tính lợi dụng bạn bè nhưng những việc mà con trai có thể làm được dĩ nhiên là tôi giao phó cho chúng nó , ví dụ sửa xe , rút dây phanh cho tôi, mang vác cái này cái kia ….Ví du tôi phải mang vác bản vẽ đến trường thi không chỉ một mà phải hai ông bạn đến nhà mang hô đi vì tôi ngại mang. Có hôm vô tình tôi đến nhà cậu bạn ăn cơm cùng với gia đình cậu ấy , đạp xe từ HN vào Hà đông , xe tôi bị hỏng má phanh, cậu bạn không ngần ngừ rút béng cái má phanh của xe mình lắp vào xe cho tôi, tôi cảm động lắm nhưng vẫn nghĩ đó là những việc đàn ông nên làm .
Sau này , chúng tôi ra trường , lúc tôi xây nhà có cậu bạn tôi đến hỏi liệu cậu có cần tiền ko tớ cho vay, tớ sẽ để khoảng 100 triệu cho cậu dung nếu cần . Nhung tôi cũng chỉ trả lời để tớ xem đã nếu cần tớ sẽ đến lấy . Thế nhưng rồi tôi cũng giải quyết được vấn đề tiền và không vay bạn nữa . \
Tôi bị xoang nặng , bạn tôi có hôm gọi điện cho tôi bảo tớ đã láy thuốc cho cậu rồi đấy , qua nhà tớ bảo vợ hoặc con tớ đưa cho nhé , tiền nong ko thành vấn đề đâu. Tôi qua và lấy về mới biết cậu ấy mua cho tôi với số tiền cũng không nhỏ .
Sau một tháng bạn tôi lại gọi cho tôi “ Cậu dung có đỡ không tớ mua cho cậu liều nữa nhé “, tôi phải nói dối tớ dung cũng tốt nhưng béo lên lắm đừng mua cho tớ nữa .
Tôi phải đi đám cưới, đám ma của mọi người trong lớp dĩ nhiên các bạn tôi vẫn cho xe đến đón tôi , đi nếu phải mua hoa mua, xăng xe cộ, ăn tối dĩ nhiên tôi nghĩ đó là việc của bạn tôi và chẳng bao giờ tôi share cả .
Nhung có một việc bất thành văn là nhóm chúng tôi ,thậm chí cả vợ con các bạn tôi, cả vợ con của 2 người bạn đã mất nữa nếu muốn tụ tập thì mọi người thích tụ tập ở nhà tôi ăn uống vì tôi nấu ăn khá ngon và vợ chồng rất mến khách . Thậm chí bạn tôi còn đề nghị tôi làm sẵn cho con câu ấy bánh để mang về nữa tôi cũng chiều và dĩ nhiên là chi phí tôi sẽ không bao giờ share cả . Có hôm vợ chông tôi mang chai rượu ngon bạn toi cứ nghiễm nhiên mà mang về vì biết chồng tôi khong nghiện. Hôm vừa rồi đi đám cưới con một anh bạn cùng lớp nghe một bạn tôi kể mà toi buồn cười quá . Con bé con anh bạn tôi mới 6 tuồi khi bị bố mắng đã doa bố “ Bố mà mắng con con sẽ đến nhà co P con ở, cô ấy còn cho con ăn , cho con bánh “ làm vợ chồng anh bạn tôi nghĩ mãi mới ra tôi vì cứ nghĩ nó nói cô giáo nó ở lớp cơ.

Thế đấy, tôi nghĩ con trai cũng tinh lắm họ sẽ biết ngay ai có ý đinh lợi dụng ai không. Chúng tôi chơi với nhau mấy chục năm chả bao giờ share cái gì cả nhưng chả ai nghĩ ai lợi dụng ai cả. Nếu tôi có ý định lợi dụng các bạn trai toi thì tình bạn của chúng tôi sẽ không thể bền được và bền làm sao được với mấy bà vợ bạn nếu mình đối xử không tốt . Có thế thì đến ngần này tuổi rồi tôi vẫn nhận được tin nhắn của bạn trai nhân ngày sinh nhật chứ . Nhưng tôi luôn có một số quan niệm về giới tính là nam phải có chút chịu thiệt hơn so với nữ mới được chứ sòng phẳng quá theo tỷ lệ 5:5 thì tôi không thích

Sửa bởi phuongmai06: 31/05/2011 - 20:37


#695 hanhphuc

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 926 Bài viết:
  • 296 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 31/05/2011 - 20:30

@Ngụy Đại Hiệp : Mỗi ngày đại hiệp ra khỏi nhà ngước lên trời xanh là face to mặt với hanhphuc rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hanhphuc tên Vân, nó có nghĩa Mây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi hanhphuc: 31/05/2011 - 20:31


#696 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 31/05/2011 - 21:13

@Kiwi:

Sorry em trước nếu thêm dầu vào lửa nhé. Đọc mấy pót của em chị thấy em có vẻ vô tư quá và hơi đoảng thì phải.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Kể trên diễn đàn thì OK, nhưng ở ngoài đời mà kể vậy nghe buồn cười. Bây giờ chia tay rùi thì dứt khoát đi em à.

@Hạnh phúc:

Chị nghe bài hát rồi. Hay quá. Em HP đi nhậu với Nghiadinh về tường thuật lại nghe nhé.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 31/05/2011 - 21:14


#697 hanhphuc

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 926 Bài viết:
  • 296 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 31/05/2011 - 21:15

@Nghiadinh: hồi sáng thấy cm của ông mà tui ko reply đc vì tui sợ bị xếp hốt, ổng mà tó thì toi đời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chiều tui đi ăn với bạn rồi đi mua chút đồ, giờ mới dzìa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mà nè ông ăn uống gì mà sang dữ dzậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bình thường tui hay đi cafe nói chung có nhạc ko lời và yên tĩnh chút, giá khoảng 50k/ly, tui ko thích ồn ào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nói chung làm bạn với tui thì fai tâp thói quen "bụi đời" và phải biết kiên nhẫn và chờ đợi tui có lương thì tui mới mời ăn ngon đc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lâu rồi, tui ko xin xiền mẹ tui nữa, mẹ cho tui cũng hong lấy, nhưng mà ông yên tâm đi lương tui tuy ko phải cao sang gì chăm chỉ thì tui kiếm khoảng 7 chai, cũng đủ mời ông đi ăn một bữa ngon ngon xíu mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

còn ông mà đòi ăn sang wa thì tui không xiền trả tui bắt ông ở lại rửa chén cho người ta

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khi nào rãnh thì ông cứ alo tui, nói chung thấy thoải mái thì đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ah chỗ cafe ông uống là ở khách sạn Park Hyatt đúng hong, chỗ đó tui chưa đi, tui có duyên với tụi sheraton, năm ngoai tui đi tiệc Ấn Độ ở đó,kể từ đó về sau tui ra vô chỗ đó như đi chợ vì nó là khách hàng của tui

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

... mà tui nói rồi ông uống mình ông thôi, tui ngồi ngó ông uống, ông xỉn tui dắt dzìa, tui hứa không bỏ rơi ông giữa đường giữa xá đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#698 Kiwi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1554 Bài viết:
  • 3871 thanks

Gửi vào 31/05/2011 - 22:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 31/05/2011 - 21:13, said:

@Kiwi:

Sorry em trước nếu thêm dầu vào lửa nhé. Đọc mấy pót của em chị thấy em có vẻ vô tư quá và hơi đoảng thì phải.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Kể trên diễn đàn thì OK, nhưng ở ngoài đời mà kể vậy nghe buồn cười. Bây giờ chia tay rùi thì dứt khoát đi em à.



Vậy mà rất nhiều bạn của Kiwi biết việc này họ chẳng cười gì cả. Vì trên mạng ảo nên chị ko biết chuyện gì đã đổ ập xuống đầu Kiwi năm vừa rồi. Nhưng những chuyện ko vui, Kiwi chẳng bao giờ làm phiền đến người khác phải nghe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Rất nhiều người bạn của Kiwi biết chuyện, có nói như hắn mà trong hoàn cảnh của Kiwi cũng không biết sẽ sống hay chết thế nào... Kiwi chỉ cười nói nếu Kiwi chết mà vấn đề giải quyết được thì hay quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Chuyện không ngủ là chuyện như cơm bữa, chập chờn sống trong lo sợ mỗi ngày là chuyện thường tình. Nên vấn đề Kiwi có đoảng hay không thì Kiwi không biết, nhưng năm vừa rồi Kiwi hoàn toàn mất cả hồn lẫn vía. Nhiều người đề nghị giúp đỡ hoặc có gì hãy cho người ta phụ 1 tay, Kiwi chỉ cảm ơn và nói khi nào cần Kiwi sẽ alo.

Nên có những phút Kiwi không thể control hết mọi việc, bản thân lúc nào cũng nghĩ mình không có ai thân thích, nên khi trong tình trạng bất khả kháng người Kiwi gọi sẽ là bạn của Kiwi, vì Kiwi biết chắc chắn rằng duy nhất người đó Kiwi tin cậy, và Kiwi có thể trả ơn bằng cách này hay cách khác.

Khi bạn Kiwi giúp Kiwi, Kiwi cảm kích bạn Kiwi như 1 người chịu ơn. Lúc đó nếu Kiwi không gọi ex, Kiwi gọi bất kỳ ai trong list Kiwi quen biết, Kiwi nghĩ họ đều nhiệt tình giúp Kiwi cả, vì họ hiểu được hoàn cảnh của Kiwi. Từ trước đến nay, Kiwi rất phóng khoáng trong việc chơi bạn, có lẽ do cách Lương - Lộc.Thêm Thái Dương là người bộc trực, đâu đó rất rõ ràng. Đâu cứ phải chia tay là phải cắt đứt tất cả, vẫn có thể là bạn tốt của nhau. Nếu Kiwi muốn day dưa thì khi khó khăn chập chùng Kiwi đã nhờ vả nhiều hơn những gì Kiwi kể. Kiwi sắp xếp mọi việc tự mình Kiwi làm, như lết ra sân bay cũng sẽ đón taxi, ko nhờ người này hay người khác... Năm rồi đã nhiều lần rất muốn chết, nhưng tự mình phải nói mình mình không thể chết vì Kiwi còn phải sống để thực hiện trọn vẹn trách nhiệm và bổn phận của mình. Thế thôi, mà tự cố lết từ ngày này sang ngày khác... Giờ thì mọi việc đã qua, đã thảnh thơi để tám được 1 chút

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trước khi phán đoán người khác, thì chị nên hiểu hoàn cảnh của họ như thế nào rùi hãy phán đoán, không thôi lại mắng oan. Hề hề. Đúng là Kiwi là người ít quan tâm đến tiền bạc. Bây giờ mà chị có hỏi Kiwi có gì, thật Kiwi cũng không biết mình có gì trong tay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Có thể Kiwi chỉ kể những điều tốt đẹp người khác làm cho Kiwi làm mọi người khó tin. Trong cuộc sống chắc chắn sẽ có tốt xấu lẫn lộn, có lúc cũng bị đối xử rất tệ hại, nhưng Kiwi chỉ muốn lưu giữ những ký ức mà làm tâm tư Kiwi thoải mái. Còn những chuyện khác nếu quên được Kiwi sẽ quên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Kiwi: 31/05/2011 - 22:19


#699 TrieuMinh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 18 Bài viết:
  • 2 thanks

Gửi vào 31/05/2011 - 22:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuongmai06, on 31/05/2011 - 20:30, said:

Mọi người tranh luận làm tôi nho tơi những người bạn trai của mình. Tôi vốn học trường kỹ thuật nên tôi ko có bạn gái chỉ có bạn trai thôi. Tôi có một nhóm gồm 4 ông bạn trai thân có 2 người đã mất còn lại hai người bạn nữa . Đến nay chúng tôi đã chơi được với nhau đến mấy chục năm rồi. Thời sinh viên các bạn tôi nghèo lắm, chỉ có nhà tôi ở gần trường học và có kinh tế , mẹ tôi rất thương các bạn trai của tôi ở trường ăn đói cứ nhắc tôi mang cái này cái nọ đi cho chúng nó con ạ . Thế nhưng tôi nghĩ mình là con gái việc quái gì phải mang cho chúng nó vậy là tôi chả bao giờ mang. Bù lại các bạn trai khi đến nhà tôi chơi thường được bố mẹ tôi mời ăn uống tử tế lắm nên chúng nó rất thích đến nhà tôi chơi . Tôi không có tính lợi dụng bạn bè nhưng những việc mà con trai có thể làm được dĩ nhiên là tôi giao phó cho chúng nó , ví dụ sửa xe , rút dây phanh cho tôi, mang vác cái này cái kia ….Ví du tôi phải mang vác bản vẽ đến trường thi không chỉ một mà phải hai ông bạn đến nhà mang hô đi vì tôi ngại mang. Có hôm vô tình tôi đến nhà cậu bạn ăn cơm cùng với gia đình cậu ấy , đạp xe từ HN vào Hà đông , xe tôi bị hỏng má phanh, cậu bạn không ngần ngừ rút béng cái má phanh của xe mình lắp vào xe cho tôi, tôi cảm động lắm nhưng vẫn nghĩ đó là những việc đàn ông nên làm .
Sau này , chúng tôi ra trường , lúc tôi xây nhà có cậu bạn tôi đến hỏi liệu cậu có cần tiền ko tớ cho vay, tớ sẽ để khoảng 100 triệu cho cậu dung nếu cần . Nhung tôi cũng chỉ trả lời để tớ xem đã nếu cần tớ sẽ đến lấy . Thế nhưng rồi tôi cũng giải quyết được vấn đề tiền và không vay bạn nữa . \
Tôi bị xoang nặng , bạn tôi có hôm gọi điện cho tôi bảo tớ đã láy thuốc cho cậu rồi đấy , qua nhà tớ bảo vợ hoặc con tớ đưa cho nhé , tiền nong ko thành vấn đề đâu. Tôi qua và lấy về mới biết cậu ấy mua cho tôi với số tiền cũng không nhỏ .
Sau một tháng bạn tôi lại gọi cho tôi “ Cậu dung có đỡ không tớ mua cho cậu liều nữa nhé “, tôi phải nói dối tớ dung cũng tốt nhưng béo lên lắm đừng mua cho tớ nữa .
Tôi phải đi đám cưới, đám ma của mọi người trong lớp dĩ nhiên các bạn tôi vẫn cho xe đến đón tôi , đi nếu phải mua hoa mua, xăng xe cộ, ăn tối dĩ nhiên tôi nghĩ đó là việc của bạn tôi và chẳng bao giờ tôi share cả .
Nhung có một việc bất thành văn là nhóm chúng tôi ,thậm chí cả vợ con các bạn tôi, cả vợ con của 2 người bạn đã mất nữa nếu muốn tụ tập thì mọi người thích tụ tập ở nhà tôi ăn uống vì tôi nấu ăn khá ngon và vợ chồng rất mến khách . Thậm chí bạn tôi còn đề nghị tôi làm sẵn cho con câu ấy bánh để mang về nữa tôi cũng chiều và dĩ nhiên là chi phí tôi sẽ không bao giờ share cả . Có hôm vợ chông tôi mang chai rượu ngon bạn toi cứ nghiễm nhiên mà mang về vì biết chồng tôi khong nghiện. Hôm vừa rồi đi đám cưới con một anh bạn cùng lớp nghe một bạn tôi kể mà toi buồn cười quá . Con bé con anh bạn tôi mới 6 tuồi khi bị bố mắng đã doa bố “ Bố mà mắng con con sẽ đến nhà co P con ở, cô ấy còn cho con ăn , cho con bánh “ làm vợ chồng anh bạn tôi nghĩ mãi mới ra tôi vì cứ nghĩ nó nói cô giáo nó ở lớp cơ.

Thế đấy, tôi nghĩ con trai cũng tinh lắm họ sẽ biết ngay ai có ý đinh lợi dụng ai không. Chúng tôi chơi với nhau mấy chục năm chả bao giờ share cái gì cả nhưng chả ai nghĩ ai lợi dụng ai cả. Nếu tôi có ý định lợi dụng các bạn trai toi thì tình bạn của chúng tôi sẽ không thể bền được và bền làm sao được với mấy bà vợ bạn nếu mình đối xử không tốt . Có thế thì đến ngần này tuổi rồi tôi vẫn nhận được tin nhắn của bạn trai nhân ngày sinh nhật chứ . Nhưng tôi luôn có một số quan niệm về giới tính là nam phải có chút chịu thiệt hơn so với nữ mới được chứ sòng phẳng quá theo tỷ lệ 5:5 thì tôi không thích

Bác PM thật hạnh phúc khi có những người bạn quý như vậy. Chúc mừng bác!

#700 hoanglong_8

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 121 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 31/05/2011 - 23:10

CÔ KIWWI NÀY TÂY QUÁ, THOÁNG QUÁ! KHỔ CHO CẬU BEAR THÔI! KAKAKAKAKA

#701 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 31/05/2011 - 23:49

Xưa giờ topic nào của Long mở ra thì nó cũng như cái chợ hết...riêng topic này, không hiểu nổi tại sao nó là cái chợ? Chắc là đề tài tuy bình thường nhưng " chọt đúng chổ ngứa" nên bà con thi thố tài năng đối đáp?
Anh bạn Tây của Long lại khác, anh ta quen Long trong club ở quận 1. Điều đầu tiên anh ta để ý Long là Long hơi ý tứ khi vào những nơi như thế, trái với bề ngoài...vì cứ giữ váy khư khư. Thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất mà anh ta để ý là mái tóc tém của Long. Nói chung anh ta thích tóc tém và phong cách nữa kiêu kì, một chút mắc cỡ ( sau này anh ta mới nói là :" anh thích khi em mắc cỡ", nữa bụi đời....
Long đang để tóc dài vì muốn thay đổi hình tượng và tóc dài có thể làm nhiều kiểu tóc...nhưng anh ta nhất dịnh không chịu và nói :" con gái VN cứ tóc dài". Tất nhiên, là Long không thuộc tuýp :" mọi mọi " đâu mà chỉ là lãng mạn...đi biển thì cũng thích ngồi bệt đất ngắm trăng sao và sóng biển trắng xóa.
Giữa đêm ở giữa rừng thì sợ chứ ngồi trên bờ biển giữa đêm với ai đó là một điều vô cùng thú vị. Không gian bao la, trời đầy sao, giữa ánh đèn lờ mờ của thành phồ biển về khuya là biển tung bọt trắng xóa, nghe được tiếng đàn của biển cả.
Lá số Long không có Xương Khúc, chỉ có mấy sao ham đi....nhưng kêu Long đi những nơi ồn ào, bụi bặm, hoang vắng ( yên tĩnh khác hoang vắng nhé) là Long không thích đi, không dám đi ( vì nhát lắm, sợ ma sống lẫn ma...). Nhưng đi đến những nơi đẹp, lãng mạn, yên tĩnh...thì không bao giờ chối từ, LOng còn năn nỉ người yêu đi với mình ( tất nhiên đi một mình thì không thích.
Cái cảm giác có người yêu thương bên cạnh giữa đêm khuya tĩnh mịch ở ĐÀ LẠT và MIỀN BIỂN có nhiều thú vị riêng.
Quan điểm của mình về việc share tiền, mình rất tế nhị và sẳn sàng share tiền nếu bạn trai lỡ cháy túi. Chứ bình thường mình không thích đàn ông đề nghị mình share với anh ta dù 1000 vnd. Nếu lần rồi mà anh chàng Tây đồng ý với lời đề nghị share tiền thì...nói thật, anh ta không thể tồn tại thêm nữa tháng.
Mình sẽ không tiêu sài vô tội vạ tiền của đàn ông nhưng mấy chuyện đ1o mà kêu share tiền thì không đáng mặt đàn ông. Nói chung là mình ghét đàn ông keo kiệt, chả cần biết nền VH nào, nói phụ nữ share tiền là mình không chấp nhận. Bạn bình thường thì tất nhiên có thể share chút chút. Và chắc chắn một điều là mình không muốn lợi dụng ai. Với thu nhập của mình, so với bạn mình chả là cái chi nhưng mà đổi lại nếu là đàn ông mình sẳn sàng chi đẹp...thì với những anh bạn thu nhập gấp 10 lần mình,nếu mà kêu share thì đúng là keo. " đàn ông miệng rộng thì sang..." biết tại sao sang không? Vì đàn ông miệng rộng ngoài vài ưu điểm khác trong cách giao tiếp, cái quan trọng là họ chi tiêu rộng rãi.
Có vài trường hợp bất khả kháng, những anh người yêu lỡ bỏ tiền mặt hơi ít trong túi mà có chuyện phải tiêu sài đột xuất thì tất nhiên mình share vô tư.
Lần trước, có ai nói mấy anh người Hoa thì dễ thương nhất...thì xưa giờ nếu được xếp hạng trong đám bạn trai mình thì rộng rãi nhất là mấy anh con trai Bắc ( chắc mọi người ngạc nhiên), bạn mình không ai keo cả...chỉ có người keo nhất trong số họ là ông xã mình, không biết có ghét của nào trời trao của đó không...mà tiền chi tiêu hằng ngày nó đưa nhỏ giọt, nghĩ lại còn thấy điên...Sau này, thấy tên nào keo là thề bỏ chạy 100m...may mà chưa ai keo ngoài chồng cũ của mình. Sao mà nó " bọ" thế không biết.

Sửa bởi longtaithien: 01/06/2011 - 00:14


#702 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 01/06/2011 - 05:14

@TPVT : P thấy TPVT đánh giá đúng về em K sau khi đọc lời comment phản biện của K

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Hình như vì hoàn cảnh của K khó khăn quá hay sao mà khiến tâm lý em đầy mâu thuẫn. P cam đoan chả ai rơi vô hoàn cảnh của K mà chết cả. Ông trời không bao giờ bắt con người phải chịu đựng những gì mà chúng ta không thể chịu đựng, tất cả đều có cách vượt qua. Những lời thẳng thắn thì khó nghe nhưng giúp mình hoàn thiện mình. Bạn bè "thân" có 2 loại, 1 loại để an ủi "cái tôi" của mình trong lúc khó khăn. Loại này gặp gỡ nhau thường xuyên vì có tác dụng doping tinh thần. Loại thứ 2 ít (hiếm) gặp gỡ, nhưng gặp là biết bạn thân, toàn lời phê bình mình thôi nhưng đầy niềm tin với nhau vì sự hiểu nhau từ sâu thẳm.

#703 Whitebear

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 440 Bài viết:
  • 175 thanks

Gửi vào 01/06/2011 - 07:11

Trích dẫn

Mình sẽ không tiêu sài vô tội vạ tiền của đàn ông nhưng mấy chuyện đ1o mà kêu share tiền thì không đáng mặt đàn ông. Nói chung là mình ghét đàn ông keo kiệt, chả cần biết nền VH nào, nói phụ nữ share tiền là mình không chấp nhận. Bạn bình thường thì tất nhiên có thể share chút chút. Và chắc chắn một điều là mình không muốn lợi dụng ai. Với thu nhập của mình, so với bạn mình chả là cái chi nhưng mà đổi lại nếu là đàn ông mình sẳn sàng chi đẹp...thì với những anh bạn thu nhập gấp 10 lần mình,nếu mà kêu share thì đúng là keo. " đàn ông miệng rộng thì sang..." biết tại sao sang không? Vì đàn ông miệng rộng ngoài vài ưu điểm khác trong cách giao tiếp, cái quan trọng là họ chi tiêu rộng rãi.

Bây giờ hỏi ngươc lại bà Long. Nếu như chị chơi và tiếp xúc với bạn bè, nhà nó giàu gấp 100 lần nhà chị, thế chị có bắt nó bỏ toàn bộ tiền bạc ra để bao tiêu cho chị không?

Mỗi người có một cách hành xử khác nhau về tiền bạc.

Đối với tôi, tôi cứ share đều, ai ăn gì người đó trả, 1-1, thì dù mình có chơi với người giàu gấp 1000 lần mình, mình vẫn luôn luôn tự tin và ngẩng cao đầu. Không ai ăn không của ai cái gì, là người sống trên đời thì phải biết khái tính.

Đối với phụ nữ, đơn giản là trước kia phụ nữ không có khả năng đi làm, nên nam giới nghiễm nhiên phải chi trả 100%. Nhưng thời nay, nam nữ bình đẳng thì cách cư xử với phụ nữ cũng phải giống như với các bạn bè bình thường khác, không hơn không kém.

#704 BinhAn

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 47 Bài viết:
  • 3 thanks

Gửi vào 01/06/2011 - 07:27

Bạn Gấu tham gia topic này rất ư là nhiệt tình chỉ để chỉ ra rằng, đàn ông tuyệt đối không nên để cho đàn bà lợi dụng tiền bạc, phải bình đẳng 100% trong việc xài tiền kể từ lần 1st dating, bạn Gấu cũng chỉ ra rằng đàn bà rất ngu, chết vì lời ngọt ngào của đàn ông. Ai cũng biết ý của bạn Gấu rồi, sao bạn Gấu cứ phải nói tới nói lui, phản biện hết người này tới người khác quanh quẩn vậy?

Mình chỉ biết chúc bạn Gấu may mắn kiếm được quả vợ như ý.

Giờ mấy bạn trong này vote cái đi, ai có xây mộng ước có chàng bạch mã hoàng tử như Gấu? Đẹp trai,học giỏi, du học trời tây, tư tưởng rất phóng khoáng, rành coi bói - hihihi riêng khoản này thì cưa được khối em rồi, không khéo các em lại phải móc túi trả tiền quẻ chứ.

#705 Kiwi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1554 Bài viết:
  • 3871 thanks

Gửi vào 01/06/2011 - 07:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 01/06/2011 - 05:14, said:

P cam đoan chả ai rơi vô hoàn cảnh của K mà chết cả. Ông trời không bao giờ bắt con người phải chịu đựng những gì mà chúng ta không thể chịu đựng, tất cả đều có cách vượt qua.

Vậy chị thử tìm sách đọc về cách Thiên Lương - Thiên Thọ đồng cung. Không gặp nạn thì thôi, khi gặp nạn nào thì nạn đó sẽ là bức tử.

Kiwi không muốn nhắc lại chuyện gì đã đến. Khi thoải mái hoặc đã vượt qua, thì mình biết mọi chuyện đã qua. Nhưng khi đang trong quá trình nạn tai, không biết cách giải quyết như thế nào, vẫn biết theo thời gian chuyện sẽ qua, nhưng hậu quả của nó để lại như thế nào. Nếu chuyện chỉ liên quan đến mình Kiwi, nếu chuyện chỉ là phá sản, thất tình bị trai đá hay bị lừa gạt, hay bị bệnh tật, tai nạn, mất việc thì chẳng là gì với Kiwi cả.

Nhưng nó lại đánh xuống trúng ngay điểm yếu của Kiwi, vì chuyện này ảnh hưởng 1 loạt đến những người nâng đỡ, đỡ đầu Kiwi, Cho dù là có lý do chính đáng, không ai trách cứ được mình. Nhưng tự bản thân không cho phép mình làm thế. Nhưng không có sự lựa chọn, không có chuyện xoay sở được đầu này đầu kia... Và phải lựa chọn cho người thân của mình 1. Nhanh đến cái chết; 2. Kéo dài sự sống trong đau khổ trong 1 khoảng thời gian ít ỏi. Kiwi chọn cách thứ 2 và Con người ấy cũng rất muốn sống. Nhưng đâu phải quyết định xong là sau đó làm dễ dàng...

Kiwi luôn thuộc lòng câu này để nhắc nhở mình: "No one will manufacture a lock without a key. Similarly, God wont give problems without solutions. So defeat your problems with great confidence."

Khi rơi vào hoàn cảnh thì mới hiểu, khi chứng kiến thì mới hay. Chứ nói thì lúc nào cũng dễ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

4 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |