Jump to content






Advertisements




CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM


1795 replies to this topic

#571

Whitebear



 

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 440 Bài viết:
  • 176 thanks

 

Gửi vào 30/05/2011 - 07:14

Trích dẫn

@Chị Long: em mà lấy tây thì em bắt cạo bớt lông,đặc biệt là lông ngực

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

còn em mà lấy trai miền nam thì em tuốt lại nếu bụi bặm, còn bóng bẫy rồi thì thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thế nếu chồng em bắt em cạo hết đi, em có chịu được không? Xâm phạm nhân quyền.

Sửa bởi Whitebear: 30/05/2011 - 07:19


#572

glamorous



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 80 Bài viết:
  • 6 thanks

 

Gửi vào 30/05/2011 - 07:47

hehe,anh Gấu nhìn ảnh như vậy chắc ngoài đời đẹp trai lắm. Ước gì em cũng đc đẹp trai như anh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đẹp trai như anh Gấu thì ko lo phải bao các em gái đâu.Thiếu gì các bé gái tình nguyện bao anh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#573

LuuBi



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1192 Bài viết:
  • 752 thanks
  • LocationSài Gòn

 

Gửi vào 30/05/2011 - 08:10

Trích dẫn

It was in January 2001 when I joined a bus tour to Hat Yai. That trip was my fifth trip to Hat Yai, and all my friends & I do to got a girl for the night.

The last day of our stay, I visited a well-known bar-cum-massage parlour in Hat Yai and went and looked at the girls in the ancient massage department next to the fish tank. There she was, the girl of my dreams, she looked so friendly, her face beautiful, petite and when she smiled at me I lost my heart to her. This very moment as I am writing I am re-living the feelings I went through at that moment.

Here I am, a 47 year old dark Asian man from a neighbouring country with beer-belly and bald head, married to a Chinese wife, have two beautiful daughters, not a farang, and has fallen for a lovely young Thai girl who responds.

Immediately I booked her for 2 hr Thai traditional massage. In the lift she compared her white skin with mine and laughed. I kept admiring her. This has never happened before. She had the most beautiful face I have ever seen. She had straight healthy long feminine hair and wore correct make-up. She wore bangles, and other cosmetic jewellery, unlike other girls. She spoke good English. Her name for this article is M. Throughout the massage session I kept describing how beautiful she is, her eyes are, her face is and her lips were. After the massage she asked me whether I wanted ping-pong. How much? 500 baht. Agreed, and she tried and could get me to "shoot" partly because she was divinely beautiful I felt guilty asking her to do "dirty" things. She appeared disappointed and depressed probably thinking I wouldn't pay her for a job not done.

I asked her whether she would follow me to the hotel. She said, "I don't do that". I said I am going to book her for another 2 hours just to be with her and she need not massage me. Instead she offered me to bar-fine her, and go shopping. I agreed. I paid her 1000 baht for the unsuccessful hand job and made her obviously very very happy. I paid bar fine for the rest of the night (up to 12:00 midnight, I suppose). She quickly changed dress and came out with me.

She went to the pond to fish for lobsters. I sat there and kept staring at her lovely face throughout the lobster fishing. She turned around often gave me that entrapping beautiful radiant smile. She is no longer angry. Occasionally I would help her unhook the lobster she had caught. Each time a lobster bit the hook she would beam her smile. She was everything I wanted I thought . She was effeminate. I wouldn't harm her if she won't give in. She was to me sacrosanct.

When she finished at about 1.30 am, I asked to come to my hotel she refused. She doesn't do that. I said OK, no sex, just sleep next to me for the night, she refused, and she doesn't do that. I offered to sleep on the floor and she can lie in my bed to be with me in the same room, and she refused. She doesn't do that. I emptied my pockets and wallet of all my Thai money and gave it to her. I am not prudent when I am drunk. First she refused. I started telling her "I love you". She said, "You are drunk".

I was devastated. The world came crushing down on me. Empty handed, empty hearted, empty wallet-ed, I returned to hotel room a very lonely man.

It was 3.00 am. I could not recover from the empty feeling. I cannot forget her. I have forgotten about my wife and children back home. I couldn't sleep despite the beer. I am deeply in love. What am I going to do? I called her mobile number. She asked, "Are you ok, ah?" meaning are you crazy? I said I am not OK. Again for the last time I earnestly pleaded asking her whether she can come to the hotel. She doesn't do that.
......



Học ko đến PH.D nên ko hiễu mấy professor giải thích Hand Job là gì mà tốn đến 1000 Baht

Ping Pong là game trong phòng massage nghĩa là gì yêu cầu Giáo sư tiến sĩ dịch dùm em

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Tiếng anh viết kiễu như vậy còn tệ hơn mấy báo lá cãi mà mình đọc nữa .

Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 30/05/2011 - 08:13


#574

Kiwi



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1554 Bài viết:
  • 3872 thanks

 

Gửi vào 30/05/2011 - 08:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LuUhUyEnDuC, on 30/05/2011 - 08:10, said:

Học ko đến PH.D nên ko hiễu mấy professor giải thích Hand Job là gì mà tốn đến 1000 Baht

Ping Pong là game trong phòng massage nghĩa là gì yêu cầu Giáo sư tiến sĩ dịch dùm em

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Tiếng anh viết kiễu như vậy còn tệ hơn mấy báo lá cãi mà mình đọc nữa .


Đã bảo đọc phần tô đỏ cơ mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nếu như 2 lần đọc trước Kiwi "chú ý" và "hiểu" phần bạn Bị tô đậm thì Kiwi đã cắt xén nó rồi.

Thông cảm tuy là GS-TS, nhưng "kinh nghiệm" về "lĩnh vực này" không nhiều nên hơi "chậm hiểu" xí

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Giờ thì "hiểu" rùi, sau này sẽ "nhạy" hơn. Hihi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#575

ryan88



 

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

 

Gửi vào 30/05/2011 - 08:36

em confirm vụ tiền nong của chị hp...mỗi lần đi ăn là mỗi lần vật lộn cái bill với chị í

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

...thông thường chị í thắng vì em ốm yếu hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

...chỉ khi nào em rù rì "để em trả...lát cafe chị trả" thì chị í mới thả cái bill ra

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


gái thái em có quen 3-4 cô (bạn bình thường thôi ^^) đặc điểm chung là ăn nói khá nhỏ nhẹ dù rằng nói tiếng Thái với nhau...ngược hoàn toàn với cách bọn Việt Nam em hay nói với nhau (Tây cứ hỏi "tụi mày đang cãi nhau đấy à"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

#576

LuuBi



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1192 Bài viết:
  • 752 thanks
  • LocationSài Gòn

 

Gửi vào 30/05/2011 - 08:41

Đồ việt nam chất lượng 3 hũ mắm thua đồ thái lan xa, nhưng so với đồ Hong Kong, trung quốc thì con gái việt nam nói chuyện có văn phong mỹ tục, phong phú, dễ nghe hơn, chịu thôi .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#577

VDTT



 

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 624 Bài viết:
  • 1886 thanks

 

Gửi vào 30/05/2011 - 08:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TrieuMinh, on 30/05/2011 - 02:25, said:

Đọc topic này lại nhớ câu chuyện ngày xưa, Triệu Minh cũng có một anh bạn tiến sĩ (He he, giống WB nhỉ) ở Nga về cưa tán.

Vốn học cùng nhau thủa trung học, nên cứ về nước nghỉ hè, anh bạn ý mời đi chơi, đi café gặp gỡ suốt, TM cứ thoải mái đi thôi, chả bao giờ nghĩ anh chàng có “ý đồ” gì với mình hết. Mãi đến khi lớp ĐH của bạn ý họp lớp tổ chức đi Sapa, bạn ý mời TM đi cùng, mình mới lờ mờ hiểu tình củm của anh chàng. He he, ngố nhỉ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Và tất cả những buổi đi chơi gặp gỡ, café đó đều share hết, hoặc là hôm trước bạn ý trả tiền, hôm sau mình sẽ giành quyền đó. Thậm chí cả chuyến đi Sapa (chuyến đi mà qua cách ứng xử của bạn bè bạn ý, mình mới biết bạn ý đang muốn cưa tán mình), bạn ý mời mình đi, nhưng cũng gọi điện thông báo số tiền mỗi người cần đóng, và….

Ba mẹ anh chàng cũng có vẻ quý TM, nên cũng hơi giục giã bạn ý một chút, nên sau chuyến đi Sapa về, bạn tiến sĩ quyết tâm “xúc tiến” lắm. Nhưng chả hiểu sao mình thấy mình cứ… trơ trơ, chả thấy “động đậy” tí cảm xúc nào. Bạn tiến sĩ này khá ổn về mọi mặt, từ hình thức, gia đình, tương lai… nhưng sao đi với bạn ý TM thấy vô tư quá, bình đẳng quá, bình đẳng từ mọi mặt…

He he, món quà đầu tiên sau khi anh chàng thổ lộ… tấm chân tình là một cái nơ buộc tóc. Ặc, hai đứa chọn đúng buổi tối nóng nực nọ đi lang thang phố Hàng Đào. Bạn ý thấy mình xõa tóc, nên ngỏ ý: Tớ muốn mua tặng ấy một cái dây buộc tóc! He he, tâm lý phết nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.Mình rẽ vào hàng tạp hóa, chọn một chiếc nơ, hỏi giá tiền, và… Ôi loanh quanh thế nào, mình lại là người trả tiền, dù món tiền rất nhỏ nhoi, và bạn ý đề xuất tặng đấy nhé! Thêm nữa, mình còn bị bạn ý bảo là không biết mua, lẽ ra phải trả giá bớt đi chứ. (He he, tại TM đã hỏi giá và không mà cả chút nào mà).

Dòng đời trôi, mỗi người một ngã rẽ. Bạn tiến sĩ lại tiếp tục đi xa, mình cũng đi rất xa… Mấy lần họp lớp gần đây, mình bận việc riêng không đến được. Bạn bè kể là bạn ý có hỏi thăm về cuộc sống của mình…

Tháng trước, đi dự hội thảo ở KS La Thành, vô tình gặp bạn ý. Từ xa bạn ý đã nhận ra mình. Gặp gỡ rồi nói chuyện ríu rít lắm. Nhưng giờ nghĩ lại mình hơi buồn cười (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

he he xấu tính nhỉ). Hôm đó dự hội thảo, có cả chuyên gia trong nước và nước ngoài, mỗi bạn ý cầm cả mũ bảo hiểm vào phòng hội thảo, để ở chiếc ghế bên cạnh…

P/S: Mình viết những dòng này chẳng phải chê trách hay phê phán thói quen của bạn tiến sĩ hay ai cả. Cũng chẳng phải vì bạn ý không giành trả tiền hết những lần đi chơi hay café mà mình không yêu bạn ý. Mình cũng không ghét bạn ý chút nào, thậm chí còn quý mến vì bạn ý có tài. Thêm nữa, là kỷ niệm của thời tuổi trẻ trong sáng (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

he he chắc chả ai có thể tưởng tượng là thổ lộ tình yêu lại bảo là: Tớ yêu Ấy!... đâu nhỉ?)…

Đơn giản chỉ là cảm giác, cảm giác quá bình đẳng trong mối quan hệ lúc đầu về mọi mặt, kể cả chuyện… móc hầu bao đi chăng nữa cũng vô tình khiến cho chất “xúc tác” của tình yêu trở thành… chất “trơ”. Và phụ nữ Việt Nam nói chung (chỉ dám nói phụ nữ VN thôi nhé) luôn muốn người đàn ông mình quen là người chủ động trong mọi tình huống lớn nhỏ trong cuộc đời, không riêng chuyện móc hầu bao đâu nhé!

Đọc xong hơi bùi ngùi thương cảm cho anh bạn TS... ngố trong tình trường kia.

Đây là một trường hợp cho thấy tại sao cần phải có cố vấn tình cảm!

Giả như anh này có cố vấn biết đâu bây giờ hai bên hạnh phúc tay bế tay bồng rồi nhỉ. Tiếc thật.

#578

ngụy quân tử



 

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 121 Bài viết:
  • 6 thanks

 

Gửi vào 30/05/2011 - 09:05

thấy chủ đề dài, tính để từ từ đọc, nhưng vô tình thấy avatar của lu bị hơi thiếu chút...duyên, đành là mới lé mắt xem thì có chút trầm trồ (theo nghĩa tiêu cực), nhưng nhìn thẳng mắt thì lại ra lồ lộ quá (huống hồ cả 40 trang không biết lu bị post bao bài? người xem phải chịu đựng bao nhiêu?). lu bị có thể nào xem xét lại chăng?

(xin lỗi chủ topic vì đi lạc tí)

Sửa bởi ngụy quân tử: 30/05/2011 - 09:08


#579

LuuBi



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1192 Bài viết:
  • 752 thanks
  • LocationSài Gòn

 

Gửi vào 30/05/2011 - 09:13

Trăm người ngàn ý làm sao mà vừa lòng người, đễ khi khác nói tiếp giờ phãi đi bới nồi cơm nhà ra ăn ..Đa tạ

(xin lỗi chủ topic vì đi lạc tí)

#580

Whitebear



 

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 440 Bài viết:
  • 176 thanks

 

Gửi vào 30/05/2011 - 09:15

Thưa mẹ TS Kiwi
Đây là PingPong ạ, thảo nào ông tây kia ko phát rồ lên mà rú rít gọi em kia?

Trích dẫn

After the massage she asked me whether I wanted ping-pong. How much? 500 baht. Agreed, and she tried and could get me to "shoot" partly because she was divinely beautiful I felt guilty asking her to do "dirty" things. She appeared disappointed and depressed probably thinking I wouldn't pay her for a job not done.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ping pong shows are a staple of the sex tourism industry.
The show consists of women using their pelvic muscles to either hold, eject, or blow objects from their vaginal cavity. Such objects include: long string, whistles, pens, cigarettes, candles, darts, razor blades, chopsticks and, of course, ping pong balls. A male member of the audience may be brought onto the dance platform to hold a balloon while a dart is shot at it, or the girl may do a shoot around the table at balloons tied to each customer's chair. Another activity is the shooting of goldfish into a bowl, or stuffing a rather large frog inside to see how long she can keep it in.[1]

In Thailand, shows generally take place in a strip club with scantily clad girls dancing during the breaks between shows. .............. Women employed in ping pong shows arrive at 6 P.M. and leave at daybreak. They stamp a time card and are penalized 5 Thai Baht (USD $0.14) for every minute they are late. Each month, they receive two nights of vacation and, if they don't miss any additional nights, they will earn only 6000 Thai Baht (USD $181).[1]

Sửa bởi Whitebear: 30/05/2011 - 09:28


#581

Tử Phủ Vũ Tướng



 

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

 

Gửi vào 30/05/2011 - 09:23

@WB: Pingpong này ở Bạt bông nhiều lắm, Kinh bỏ xừ làm sao các ông thích được?. Sang Thái thấy khổ cho thân phận người phụ nữ, chuyên làm trò mua vui cho đàn ông.

#582

Kiwi



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1554 Bài viết:
  • 3872 thanks

 

Gửi vào 30/05/2011 - 09:26

@ WB: Kiwi không đọc, cũng không quan tâm những đề tài như thế này. Phần trên do vô tình không hiểu mà Kiwi post. Còn WB là cố tình dẫn vấn đề ra. Ai hứng thú thì bàn luận với WB, còn Kiwi thì KHÔNG. Ok??

So NO THANKS!!!

Thà Kiwi không có con, chứ tuyệt đối không muốn có đứa con như WB

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Kiwi: 30/05/2011 - 09:28


#583

Whitebear



 

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 440 Bài viết:
  • 176 thanks

 

Gửi vào 30/05/2011 - 09:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 30/05/2011 - 09:23, said:

@WB: Pingpong này ở Bạt bông nhiều lắm, Kinh bỏ xừ làm sao các ông thích được?. Sang Thái thấy khổ cho thân phận người phụ nữ, chuyên làm trò mua vui cho đàn ông.
Khổ thì chả khổ đâu, cũng là họ tự nguyện cả thôi chứ có mấy ai bắt ép họ phải hành nghề đâu? Cũng là dạng lười lao động nhưng muốn hưởng thụ.
Cũng như đàn ông nhiều người lười lao động thì đi ăn cướp giết người, chả khác gì nhau.

#584

Cuddy



 

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 114 Bài viết:
  • 61 thanks

 

Gửi vào 30/05/2011 - 09:41

Ui, cứ tưởng ping-pong là bóng bàn chứ. Sao mình ngố thiệt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@kiwi,
cái vụ trích dẫn không sao đâu, chỉ hơi bị tai nạn ...hiểu lầm. Kiwi chủ yếu muốn trích dẫn tại sao phụ nữ Thái Lan hấp dẫn đàn ông thôi.
Hồi trước có dịp hướng dẫn 150 tên Thái Lan vào VN làm việc. Ấn tượng chung là trai Thái tính cách chân thật, dễ mến, không có nhiều xảo thuật như trai VN

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Chắc có lẽ phụ nữ Thái cũng có tính cách như vậy.

Có chuyện buồn xảy ra là có 1 anh chàng Thái về sau tự tử chết. Anh chàng này sang VN gặp gái VN hấp dẫn nhưng không tử tế. Nghe nói anh ta mê cô nàng như điếu đổ, và cô nàng đá anh ta để cặp tên khác. Thất tình anh ta uống thuốc tự tử nhưng được bác sĩ VN cứu kịp không chết. Công ty mình sợ quá bèn hộ tống anh ta về nước. Về nước không ai ngăn chặn nên anh ta lại tự tử tiếp và kì này chết thật. Tội nghiệp!

@hanhphuc,
Cái vụ cạo lông này buồn cười thiệt. Mặc dù chị cùng phái với em, nhưng vẫn ủng hộ BW. Em không thích thì đi kiếm tên khác, chứ sao đè người ta ra cạo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Râu ria rậm rạp cũng thể hiện được nam tính của nam giới

Sửa bởi Cuddy: 30/05/2011 - 10:00


#585

ngụy quân tử



 

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 121 Bài viết:
  • 6 thanks

 

Gửi vào 30/05/2011 - 09:52

ha ha, đột nhiên nhớ câu "để râu không phải là già, để râu cho biết đàn bà đàn ông"






Similar Topics Collapse

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |