CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
Viết bởi longtaithien, 15/05/11 20:18
1795 replies to this topic
#466
Gửi vào 26/05/2011 - 13:21
NV của TC mà đi học cái bài coi cánh mũi phụ nữ là gay go to đó nhe. Bài học thì chưa thuộc, phải căng mắt ra mà nhìn, thời gian lâu thế chắc đủ để cái chị đầy quyết tâm kia tìn hiểu được một số thứ trên người anh này rồi, heee
Giờ nhân viên của TC cứ hẹn gặp cô này đi, ở nhà cổ hay ở quán cũng được nhưng mà dắt TC theo. Lấy cớ là anh NV nọ bị sếp la làm việc không hiệu quả, có cái hợp đồng ký mãi không xong nên sếp phải thân chinh gặp khách hàng xem còn vướng mắc gì thì giải quyết luôn cho vừa lòng khách. Tình thế này thì cổ phải ký thôi hoặc cổ tìm cách đánh tháo. Kiểu gì cũng hay bởi không lẽ vì tí tiền mà mình đang từ bán thiết bị nhà bếp chuyển sang bán thịt. Mà đấy là nói chuyện hợp đồng với cô này có giá trị lớn chứ còn ít thì bỏ đi chả phải nghĩ.
Giờ nhân viên của TC cứ hẹn gặp cô này đi, ở nhà cổ hay ở quán cũng được nhưng mà dắt TC theo. Lấy cớ là anh NV nọ bị sếp la làm việc không hiệu quả, có cái hợp đồng ký mãi không xong nên sếp phải thân chinh gặp khách hàng xem còn vướng mắc gì thì giải quyết luôn cho vừa lòng khách. Tình thế này thì cổ phải ký thôi hoặc cổ tìm cách đánh tháo. Kiểu gì cũng hay bởi không lẽ vì tí tiền mà mình đang từ bán thiết bị nhà bếp chuyển sang bán thịt. Mà đấy là nói chuyện hợp đồng với cô này có giá trị lớn chứ còn ít thì bỏ đi chả phải nghĩ.
#467
Gửi vào 26/05/2011 - 13:21
Tu Phu Vu Tuong, on 25/05/2011 - 21:11, said:
Thôi thì bây giờ chúng ta không chê chị Long nữa, mà lựa ra các giải pháp thích hợp với tính cách chị Long và hài hòa nhất có thể.
Nên theo mục tiêu như Cuddy nêu. À em kiến nghị thêm nên chọn anh đừng già quá. Anh già mà li hôn rồi nhiều khi ngại có con với vợ mới lắm. Chị nên nhắm anh nào muốn có con với chị và có khả năng có con.
Theo em muốn bắt được cọp phải vào hang cọp. Chị Long nên làm như GT khuyên. Bây giờ chị xác định yêu anh nào thì phải xông đến tận xào huyệt của anh ta, để ngó nghiêng gia cảnh anh ta và khi cần thì đánh dấu một chút lãnh thổ của mình ở đó (giả dụ đến nhà anh ấy nấu nướng, cắm hoa), chứ ko nên lỏng lẻo như bây giờ.
À mà chị cũng đừng yêu anh có vợ nếu người ta chưa ly hôn chị à. Đợi dài cổ mà lại không tốt vì Nhân quả
Mọi ngừoi chia sẻ thêm.
Nên theo mục tiêu như Cuddy nêu. À em kiến nghị thêm nên chọn anh đừng già quá. Anh già mà li hôn rồi nhiều khi ngại có con với vợ mới lắm. Chị nên nhắm anh nào muốn có con với chị và có khả năng có con.
Theo em muốn bắt được cọp phải vào hang cọp. Chị Long nên làm như GT khuyên. Bây giờ chị xác định yêu anh nào thì phải xông đến tận xào huyệt của anh ta, để ngó nghiêng gia cảnh anh ta và khi cần thì đánh dấu một chút lãnh thổ của mình ở đó (giả dụ đến nhà anh ấy nấu nướng, cắm hoa), chứ ko nên lỏng lẻo như bây giờ.
À mà chị cũng đừng yêu anh có vợ nếu người ta chưa ly hôn chị à. Đợi dài cổ mà lại không tốt vì Nhân quả
Mọi ngừoi chia sẻ thêm.
#468
Gửi vào 26/05/2011 - 13:22
Tu Phu Vu Tuong, on 26/05/2011 - 10:55, said:
@Longtaithien:
Đợt trước cô bạn em ở Pháp nhờ làm tua gai cho một anh Pháp sang Việt Nam chơi. Ngại đi một mình, em rủ một cô bạn đi cùng. Cô bạn em tính hơi giống chị Long, rất dễ xúc cảm, dễ yêu nữa. Cô ấy khen anh Pháp hết mực. Anh Pháp trong thời gian ở VN rất thú vị, lắm trò chiều phụ nữ. Sau đợt ấy về hai người tự dưng yêu nhau qua email, trao đổi lời yêu thương rất nồng nhiệt (em được đọc vì cô ấy ko biết tiếng pháp mấy, em phải dịch). Rồi cô ấy quyết đi học tiếng Pháp để chuẩn bị sẽ có ngày sang Pháp lấy anh ấy. Rồi anh ấy sau bao email yêu thương nhớ nhung cũng về VN và bố trí một chuyến đi Huế dành cho 2 người. Nói thật em cũng choáng vì sự liều lĩnh của cô bạn, nhưng lại bị lung lay vì cô ấy hết sức khẳng định tình yêu này (trước đó cô ấy cũng yêu rất nhiều). Thế rồi, vào một buổi sáng em nhận được cú phôn của cô ấy. Em biết là cô ấy đang ở Huế với anh Pháp nên hỏi đi chơi có vui ko? Cô ấy im lặng một lúc rồi khóc nức nở, ko kiềm chế được nữa. Cảm giác như tiếng khóc rung lên bần bật. Cô ấy bảo: tớ thất vọng lắm. Trước đây tớ cứ nghĩ anh ấy chiều chuộng, yêu thương mình là đủ. Nhưng lúc ở gần nhau rồi tớ mới thấy cuộc sống của người Tây Âu không hợp với tớ. Tớ muốn san sẻ mọi thứ. Nhưng Anh ấy làm gì, ăn gì, mọi thứ đều độc lập, ko nói với tớ. Việc của ai người nấy lo. Không như người VN mình....Thêm nữa, anh ấy già rồi (sn 66) nên khả năng sinh lý kém so với mình... Sau đó họ ko cùng nhau nữa.
Thế nên với anh Pháp này chị cứ từ từ chị nhé. Chị là con người giàu xúc cảm. Nên kiểm tra kỹ trước khi dùng. hihihi. Không thì lại thất vọng.
Đợt trước cô bạn em ở Pháp nhờ làm tua gai cho một anh Pháp sang Việt Nam chơi. Ngại đi một mình, em rủ một cô bạn đi cùng. Cô bạn em tính hơi giống chị Long, rất dễ xúc cảm, dễ yêu nữa. Cô ấy khen anh Pháp hết mực. Anh Pháp trong thời gian ở VN rất thú vị, lắm trò chiều phụ nữ. Sau đợt ấy về hai người tự dưng yêu nhau qua email, trao đổi lời yêu thương rất nồng nhiệt (em được đọc vì cô ấy ko biết tiếng pháp mấy, em phải dịch). Rồi cô ấy quyết đi học tiếng Pháp để chuẩn bị sẽ có ngày sang Pháp lấy anh ấy. Rồi anh ấy sau bao email yêu thương nhớ nhung cũng về VN và bố trí một chuyến đi Huế dành cho 2 người. Nói thật em cũng choáng vì sự liều lĩnh của cô bạn, nhưng lại bị lung lay vì cô ấy hết sức khẳng định tình yêu này (trước đó cô ấy cũng yêu rất nhiều). Thế rồi, vào một buổi sáng em nhận được cú phôn của cô ấy. Em biết là cô ấy đang ở Huế với anh Pháp nên hỏi đi chơi có vui ko? Cô ấy im lặng một lúc rồi khóc nức nở, ko kiềm chế được nữa. Cảm giác như tiếng khóc rung lên bần bật. Cô ấy bảo: tớ thất vọng lắm. Trước đây tớ cứ nghĩ anh ấy chiều chuộng, yêu thương mình là đủ. Nhưng lúc ở gần nhau rồi tớ mới thấy cuộc sống của người Tây Âu không hợp với tớ. Tớ muốn san sẻ mọi thứ. Nhưng Anh ấy làm gì, ăn gì, mọi thứ đều độc lập, ko nói với tớ. Việc của ai người nấy lo. Không như người VN mình....Thêm nữa, anh ấy già rồi (sn 66) nên khả năng sinh lý kém so với mình... Sau đó họ ko cùng nhau nữa.
Thế nên với anh Pháp này chị cứ từ từ chị nhé. Chị là con người giàu xúc cảm. Nên kiểm tra kỹ trước khi dùng. hihihi. Không thì lại thất vọng.
#469
Gửi vào 26/05/2011 - 13:23
Nếu không phải tiền nong thì TC bảo với nhân viên của TC là hỏi cô ấy là TC đi thay được không? kiểu gì TC cũng đang nghĩ ra chiêu thứ 6 mà.
#470
Gửi vào 26/05/2011 - 13:23
...buồn cười vì chưa thấy topic nao chị TPVT lại nhiệt tình tham gia đến như vậy !
#471
Gửi vào 26/05/2011 - 13:23
Hình như não của bạn Saytinh có vẻ có vấn đề nên không có khả năng phân biệt hai thứ:
1-Đàn ông đi đâu cũng bắt con gái trả tiền, cái đó gọi là bám váy phụ nữ.
2-Đàn ông và đàn bà, đi với nhau, ai trả tiền người nấy, không liên quan đến nhau. cái đó gọi là dân chủ, tôn trọng quyền phụ nữ, theo đúng quan điểm của tôi. Tiền trong bill, ai ăn gì thì trả đúng số tiền mà họ ăn. Ví dụ, tôi kêu Mỳ ý, tôi phải trả tiền món của tôi+tax+tip.
3-Đàn bà đòi đàn ông trả tiền 100%, cũng có, nhưng trong đó lẫn vào rất nhiều các em đào mỏ lười lao động, hàng chất lượng cao như cái bài báo vừa nêu.
_________________________
Vì vậy, quan điểm của tôi cũng y hệt như phuơng Tây, là theo phuơng án thứ 2, Dân Chủ, bình đẳng, tôn trọng nữ quyền.
Có gì cứ chặn thẳng tưng ngay từ đầu, không chấp nhận bất cứ một hình thức nào của việc nhập nhằng trong tiền bạc. Khi đó các em hàng-lười lao động sẽ tự giác biến hết, vì không lọt qua được hệ thống lọc.
Tuy nhiên, việc lựa chọn phuơng án 3 cũng nên được xem xét, khi ta có nhu cầu cần tìm "hàng sạch", nhưng không nên được recommend khi ta tìm vợ nghiêm túc.
Nói thật, việc nói mấy cái câu ngọt nhạt thì dễ lắm, nhưng để làm gì? Chăn hàng thì cần, chứ tìm vợ thì chưa chắc.
1-Đàn ông đi đâu cũng bắt con gái trả tiền, cái đó gọi là bám váy phụ nữ.
2-Đàn ông và đàn bà, đi với nhau, ai trả tiền người nấy, không liên quan đến nhau. cái đó gọi là dân chủ, tôn trọng quyền phụ nữ, theo đúng quan điểm của tôi. Tiền trong bill, ai ăn gì thì trả đúng số tiền mà họ ăn. Ví dụ, tôi kêu Mỳ ý, tôi phải trả tiền món của tôi+tax+tip.
3-Đàn bà đòi đàn ông trả tiền 100%, cũng có, nhưng trong đó lẫn vào rất nhiều các em đào mỏ lười lao động, hàng chất lượng cao như cái bài báo vừa nêu.
_________________________
Vì vậy, quan điểm của tôi cũng y hệt như phuơng Tây, là theo phuơng án thứ 2, Dân Chủ, bình đẳng, tôn trọng nữ quyền.
Có gì cứ chặn thẳng tưng ngay từ đầu, không chấp nhận bất cứ một hình thức nào của việc nhập nhằng trong tiền bạc. Khi đó các em hàng-lười lao động sẽ tự giác biến hết, vì không lọt qua được hệ thống lọc.
Tuy nhiên, việc lựa chọn phuơng án 3 cũng nên được xem xét, khi ta có nhu cầu cần tìm "hàng sạch", nhưng không nên được recommend khi ta tìm vợ nghiêm túc.
Nói thật, việc nói mấy cái câu ngọt nhạt thì dễ lắm, nhưng để làm gì? Chăn hàng thì cần, chứ tìm vợ thì chưa chắc.
Sửa bởi Whitebear: 26/05/2011 - 13:27
#472
Gửi vào 26/05/2011 - 13:24
@Thienco: Vậy thì anh nhân viên đó rủ thêm một anh bạn cùng đi uống cà phê để tránh có chuyện gì xảy ra. (Em khuyên anh Thiên cơ đừng có mà thân chinh đi đấy nhé. Tử vi của anh cho thấy vấn đề Biết mà vẫn dính, đi giải cứu nhân viên xong sếp lại mắc kẹt thì công toi)
Đồng thời, nói bâng quơ: "Em thích anh hay sao mà cứ phải gặp tại nhà riêng của em thế? Từ lâu rồi trái tim anh đã chai sạn với phụ nữ, chỉ có cảm xúc với đàn ông thôi em à" để chị ta muốn hiểu gì thì hiểu.
@Dinhlenghia: sao lại cười chị hả? Cái topic này đúng sở trường của chị đấy. Ở cq Chị chuyên làm công đoàn mà nhiệm vụ cao cả là chăm lo đời sống tinh thần, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động. hehehe. Đùa tý thôi, Topic này nói chuyện đủ thứ trên đời cũng thấy vui.
Đồng thời, nói bâng quơ: "Em thích anh hay sao mà cứ phải gặp tại nhà riêng của em thế? Từ lâu rồi trái tim anh đã chai sạn với phụ nữ, chỉ có cảm xúc với đàn ông thôi em à" để chị ta muốn hiểu gì thì hiểu.
@Dinhlenghia: sao lại cười chị hả? Cái topic này đúng sở trường của chị đấy. Ở cq Chị chuyên làm công đoàn mà nhiệm vụ cao cả là chăm lo đời sống tinh thần, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động. hehehe. Đùa tý thôi, Topic này nói chuyện đủ thứ trên đời cũng thấy vui.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 26/05/2011 - 13:49
#473
Gửi vào 26/05/2011 - 13:24
Thienco, on 26/05/2011 - 11:41, said:
Anh không biết sao, chắc là vô duyên với các cô nhân viên xinh đẹp, ai xinh đẹp một tí khả năng làm việc khá kém (không phải TC coi thường đâu nhá) mà TC vô duyên nên chắc chỉ có các cô NV như vậy, trừ lễ tân công việc đơn giản thì ko nói làm gì... Nên với các vị trí ngoài Lễ Tân thì TC thích xấu hơn. Có phải tuyển vợ hay người yêu, người tìnhh đâu mà tuyển xinh???? Tuy nhiên vẫn có các cô nhân viên dễ nhìn chứ không có xấu quá....
Chả phải ai xinh cũng khả năng làm việc kém nhé
#474
Gửi vào 26/05/2011 - 13:26
mynnl, on 26/05/2011 - 13:21, said:
NV của TC mà đi học cái bài coi cánh mũi phụ nữ là gay go to đó nhe. Bài học thì chưa thuộc, phải căng mắt ra mà nhìn, thời gian lâu thế chắc đủ để cái chị đầy quyết tâm kia tìn hiểu được một số thứ trên người anh này rồi, heee
Giờ nhân viên của TC cứ hẹn gặp cô này đi, ở nhà cổ hay ở quán cũng được nhưng mà dắt TC theo. Lấy cớ là anh NV nọ bị sếp la làm việc không hiệu quả, có cái hợp đồng ký mãi không xong nên sếp phải thân chinh gặp khách hàng xem còn vướng mắc gì thì giải quyết luôn cho vừa lòng khách. Tình thế này thì cổ phải ký thôi hoặc cổ tìm cách đánh tháo. Kiểu gì cũng hay bởi không lẽ vì tí tiền mà mình đang từ bán thiết bị nhà bếp chuyển sang bán thịt. Mà đấy là nói chuyện hợp đồng với cô này có giá trị lớn chứ còn ít thì bỏ đi chả phải nghĩ.
Giờ nhân viên của TC cứ hẹn gặp cô này đi, ở nhà cổ hay ở quán cũng được nhưng mà dắt TC theo. Lấy cớ là anh NV nọ bị sếp la làm việc không hiệu quả, có cái hợp đồng ký mãi không xong nên sếp phải thân chinh gặp khách hàng xem còn vướng mắc gì thì giải quyết luôn cho vừa lòng khách. Tình thế này thì cổ phải ký thôi hoặc cổ tìm cách đánh tháo. Kiểu gì cũng hay bởi không lẽ vì tí tiền mà mình đang từ bán thiết bị nhà bếp chuyển sang bán thịt. Mà đấy là nói chuyện hợp đồng với cô này có giá trị lớn chứ còn ít thì bỏ đi chả phải nghĩ.
#475
Gửi vào 26/05/2011 - 13:29
SayTinh, on 26/05/2011 - 13:23, said:
Nếu không phải tiền nong thì TC bảo với nhân viên của TC là hỏi cô ấy là TC đi thay được không? kiểu gì TC cũng đang nghĩ ra chiêu thứ 6 mà.
Sửa bởi Thienco: 26/05/2011 - 13:29
#476
Gửi vào 26/05/2011 - 13:29
@tpvt : hôm nào chat với em 1 tí nhé chị. Lâu rồi, em cũng đang muốn buôn dua lê bán dưa chuột , tám quả chuối chín quả vũ sữa về thiên hạ 1 tí. Nghĩ đi nghĩ lại sao em thấy tủi tủi, bọn mình số đào hồng, sáng lắm mối tối nằm không, là sao chị nhỉ?
#477
Gửi vào 26/05/2011 - 13:35
giaovien, on 26/05/2011 - 13:24, said:
Chọn nhân viên xấu là muốn safe cho mình thôi, không sợ một ngày nào đó, cô ấy váy ngắn quá, áo hở quá, nhờ sếp ký gì, sếp lại không từ chối được, rồi lại mở topic giống anh AQ, biết mà không tránh dược, thì khổ
Chả phải ai xinh cũng khả năng làm việc kém nhé
Chả phải ai xinh cũng khả năng làm việc kém nhé
#478
Gửi vào 26/05/2011 - 13:43
Nói chung, con gái nhiều đứa nó ngu lắm, chỉ cần bỏ ra tý tiền, rồi nịnh mấy câu ngọt nhạt là thè lưỡi chạy theo ngay, cứ tưởng là đàn ông nó hâm mộ mình vô cùng.
Không phải ngẫu nhiên, trong tử vi, tất cả những ai Cự Môn thủ mệnh đều có cung Thê là Thái Âm. Nói giỏi thì khi cần thiết thì tán gái cũng hay mà thôi. Tử Vi có logic của nó hết.
Ở phuơng Tây, mấy cái kỹ năng khen ngợi phụ nữ hầu như ai ai cũng thuộc, cũng biết. Phụ nữ nào mà tin là rất dại dột.
Cũng chính là vì xã hội đã phát triển đến mức như vậy, nên cũng tự động sinh ra văn hóa ai ăn người đó trả tiền phần ăn của mình, tất cả đều hoàn toàn hợp lý, có phuơng án tấn công thì cũng có phuơng án phòng thủ.
Như bà Long được tên Pháp nói vài câu ngọt nhạt, rồi trả tiền cho resort 3 sao thì đừng có vội mà mừng, nói rất thật lòng đấy. Tây nó rất sòng phẳng, vậy một khi nó làm như vậy là phải có dấu hỏi ở đấy.
Mấy kỹ năng đó, tôi biết hết, trước kia vẫn dùng, nhưng giờ thì chán, chả muốn dùng nữa vì nó chả để làm gì cả.
Không phải ngẫu nhiên, trong tử vi, tất cả những ai Cự Môn thủ mệnh đều có cung Thê là Thái Âm. Nói giỏi thì khi cần thiết thì tán gái cũng hay mà thôi. Tử Vi có logic của nó hết.
Ở phuơng Tây, mấy cái kỹ năng khen ngợi phụ nữ hầu như ai ai cũng thuộc, cũng biết. Phụ nữ nào mà tin là rất dại dột.
Cũng chính là vì xã hội đã phát triển đến mức như vậy, nên cũng tự động sinh ra văn hóa ai ăn người đó trả tiền phần ăn của mình, tất cả đều hoàn toàn hợp lý, có phuơng án tấn công thì cũng có phuơng án phòng thủ.
Như bà Long được tên Pháp nói vài câu ngọt nhạt, rồi trả tiền cho resort 3 sao thì đừng có vội mà mừng, nói rất thật lòng đấy. Tây nó rất sòng phẳng, vậy một khi nó làm như vậy là phải có dấu hỏi ở đấy.
Mấy kỹ năng đó, tôi biết hết, trước kia vẫn dùng, nhưng giờ thì chán, chả muốn dùng nữa vì nó chả để làm gì cả.
#479
Gửi vào 26/05/2011 - 13:54
Trích dẫn
Không phải ngẫu nhiên, trong tử vi, tất cả những ai Cự Môn thủ mệnh đều có cung Thê là Thái Âm
Hehe cung Thê Thái Âm thế kia mà đến giờ vẫn chưa lấy được vợ. Mà âu cũng là số trời, thê sao Thái Âm bảo đảm 100% là vợ mê tiền lun vì Thái Âm là sao chủ vật chất. Bạn mình sao Thái Âm, chồng không đưa tiền liền dọn ra khỏi nhà để cấm vận lun Bạn Gấu cứ mãi đi tìm người không ham tiền lý tưởng, rút cuộc cũng trở lại điểm xuất phát mà thôi hehe
Trích dẫn
Ở phuơng Tây, mấy cái kỹ năng khen ngợi phụ nữ hầu như ai ai cũng thuộc, cũng biết. Phụ nữ nào mà tin là rất dại dột
đúng rồi, chớ có mà tin. Phụ nữ phải chê lại đàn ông để thử phản ứng xem sao. Nhưng mà ngay cả đàn ông nhiều khi nhìn xấu trai mà cứ ảo tưởng mình đẹp trai mình gặp vài người thế rồi, họ bị shock khi mình nói thẳng rằng họ không đẹp trai. Phải nịnh một chút cho vui nhà vui cửa
Topic này dài ghê, đến giờ vẫn chưa dứt
Sửa bởi Cuddy: 26/05/2011 - 14:01
#480
Gửi vào 26/05/2011 - 13:54
Tu Phu Vu Tuong, on 26/05/2011 - 13:24, said:
@Thienco: Vậy thì anh nhân viên đó rủ thêm một anh bạn cùng đi uống cà phê để tránh có chuyện gì xảy ra. (Em khuyên anh Thiên cơ đừng có mà thân chinh đi đấy nhé. Tử vi của anh cho thấy vấn đề Biết mà vẫn dính, đi giải cứu nhân viên xong sếp lại mắc kẹt thì công toi)
Đồng thời, nói bâng quơ: "Em thích anh hay sao mà cứ phải gặp tại nhà riêng của em thế? Từ lâu rồi trái tim anh đã chai sạn với phụ nữ, chỉ có cảm xúc với đàn ông thôi em à" để chị ta muốn hiểu gì thì hiểu.
@Dinhlenghia: sao lại cười chị hả? Cái topic này đúng sở trường của chị đấy. Ở cq Chị chuyên làm công đoàn mà nhiệm vụ cao cả là chăm lo đời sống tinh thần, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động. hehehe. Đùa tý thôi, Topic này nói chuyện đủ thứ trên đời cũng thấy vui.
Đồng thời, nói bâng quơ: "Em thích anh hay sao mà cứ phải gặp tại nhà riêng của em thế? Từ lâu rồi trái tim anh đã chai sạn với phụ nữ, chỉ có cảm xúc với đàn ông thôi em à" để chị ta muốn hiểu gì thì hiểu.
@Dinhlenghia: sao lại cười chị hả? Cái topic này đúng sở trường của chị đấy. Ở cq Chị chuyên làm công đoàn mà nhiệm vụ cao cả là chăm lo đời sống tinh thần, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động. hehehe. Đùa tý thôi, Topic này nói chuyện đủ thứ trên đời cũng thấy vui.
Đúng là công việc căng thẳng, thỉnh thoảng nói những chuyện "buôn dưa lê" kiểu này cảm thấy đầu óc thoải mái hơn...
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
NHẠC VÀNG XƯA - 4 TUYỆT PHẨM Lê Trọng Nguyễn | Đậm chất hoài niệm để nhớ về những buổi chiều xa xưa |
Giải Trí | FM_daubac |
|
|
|
Xin hỏi các cách giáp trong tử vi |
Tử Vi | vietnamconcrete |
|
|
|
Thai Tọa Quang Quý và đối trọng |
Tử Vi | TuyenYD |
|
|
|
Thông báo thay đổi cách tải sách trong Thư viện |
Thông Báo | administrator |
|
|
|
Luận về Thương Quan Cách(bài cua maithon trong diễn đàn cũ) |
Tử Bình | toahuongqui |
|
|
|
Giải quyết mâu thuẫn Thể và Dụng trong mai hoa |
Mai Hoa Dịch Số | tranthaiduong2308 |
|
|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















