Nói chung thế naỳ.
Mỗi người một quan điểm, mỗi người mỗi ý. Ai nghe đuợc thì tốt, thấy không đúng ý thì bỏ. Nguời ta có quyền giữ quan điểm của mình, ông thì học lý thuyết, ông thì ứng dụng.
Đúng là như Minh An, mở quán xem số kiếm tiền thì rõ ràng là phải ứng dụng thật, ngày phải xem vài chục lá không thì không có tiền trả tiền thuê nhà. Đúng là với họ thì nói chuyện nghiên cứu, bản chất, original research, tìm hiểu bí ẩn của giới tự nhiên... thực sự là vô nghĩa và lãng phí thời gian. Vì vậy, tốt nhất là Minh An cứ nhìn thấy bài viết của tôi thì bỏ qua, và tôi nhìn thấy bài viết của Minh An coi như không đọc.Thế là xong, giống như một số người tôi ignore và không buồn đọc và cũng không buồn trả lời.
Đến cả ông Giáo Sư thuộc dạng có trí tuệ, bạc đầu vì học như GS Hoàng Tuấn mà còn Hỏa Nhất Cục thì đúng là không thể trách đựoc mọi nguời không hiểu bản chất.
Cá nhân tôi thì tôi sợ nhất trên đời là xem số tử vi nên tôi tránh xa việc xem số càng nhiều càng tốt. Tất nhiên những người nào không kiêng thì tùy họ.
Còn chuyện hàng chợ hay không, đơn giản là sự khác nhau về
định nghĩa khái niệm "căn bản". Đặt khái niệm căn bản, cơ sở ở các cuốn sách tử vi bán ngoài chợ, ngoài đường Láng, coi các cuốn sách này là chân lý và học thuộc lòng thì nó là tử vi hàng chợ, tử vi đừong Láng. Tuy nhiên, nói theo kiểu chính thức thì là
"Mê Tín Dị Đoan".
Đặt căn bản ở nguồn gốc, ý nghĩa, sự hình thành, Dịch.. , không xem số, không dự báo tưong lai, không nghiệm lý... và đi vào tìm hiểu bí ẩn của giới tự nhiên bỏ qua những gì mê tín dị đoan thì nó sẽ trở thành triết học.
Nhà nước ta đang bài trừ mê tín dị đoan, đấy là cái chuyện thật, người thật việc thật. Đọc blog của cụ Hà Uyên thì thấy
những điều đảng viên không được làm.
Trích dẫn
.....
các quy định của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội mà mình là thành viên, phải chấp hành nghiêm chỉnh những quy định cụ thể của Đảng về những điều đảng viên không được làm.
I- Những điều đảng viên không được làm
18- Mê tín, hoạt động mê tín (đốt đồ mã, hành nghề đồng cốt, thầy cúng, thầy bói). Lập đền, miếu, nơi thờ tự của các tôn giáo trái phép; ủng hộ hoặc tham gia tôn giáo bất hợp pháp; tham gia các tổ chức do tôn giáo lập ra chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi. Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nếu như dính vào Mê Tín Dị Đoan thì chắc chắn sẽ có vấn đề rất lớn, thậm chí nếu xem số tử vi thì có thể sẽ bị kỷ luật. Sa đà vào Mê Tín dị đoan thì cơ quan có thể sẽ kiểm điểm, không được lên chức, tất nhiên sẽ không bao giờ trở thành được bộ trưởng BGD.
Nhưng bỏ qua những gì mê tín dị đoan để đi vào triết học thì lại là cái đựoc công nhận và đánh giá cao.
Vậy ai bắt tôi thi giải đoán, tôi cứ sẵn sàng chịu thua và nhường phần thắng cho họ, và hiểu rằng mình nên
dành thời gian vào những cái được xã hội chính thức công nhận, không mê tín dị đoan, và tấy chay việc dự đoán.
Ai không vừa ý và phản đối thì tùy nghi.
Cái chuyện này được khui ra cũng vì có một cậu đang ôm vọng tưởng trở thành bộ trưởng bộ Giáo Dục nhảy ra cà khịa, thách thức giải đoán.
Trên đời này, ôm cái lá số được một vài người giải đoán này nọ rồi mơ tưởng trở thành ông nọ bà kia không cần phấn đấu cố gắng, đó là cái tôi ghét nhất, và cảm thấy rất khó chịu.
Tôi cho rằng thứ tử vi hàng chợ mới sinh ra những ảo tưởng như thế, với những Lưu Bang, Thất Sát Triều Đẩu, số Phò Mã, Đệ Nhất văn tinh, ... để sinh ra những huyễn tưởng cá nhân gây hại xã hội.
Nếu Tử Vi vị nhân sinh, phải cho xe tăng đến hốt đám sách vở kiểu này đi để nó thực sự trở thành vị nhân sinh.Trích dẫn
Vào ngày Đinh, thân chủ tôi Cự Môn gặp hóa kị. Tôi khuyên anh ta câm mồm lại. Ngày đó, thân chủ tôi đi họp, tức khí muốn tranh biện, nhưng nhớ lời nên ngậm miệng. Tối về ăn cơm bị mắc hóc xương cá, phải đi viện gắp ra.
Nếu như đây là những lời Minh An giải đoán cho người ta, tôi khuyên thật lòng là nên tránh xa tử vi càng nhiều càng tốt, vì nó rõ ràng chẳng đưa lại gì tốt đẹp cho Minh An.
Sửa bởi Bach.Hung.Ton.Gia: 13/04/2012 - 18:46