ThienRi, on 23/02/2022 - 16:52, said:
Trong các sách tử vi , ta hay bắt gặp câu nói này : ” giàu thì yểu , bần thì sống lâu “ như vậy ta thấy rằng có thể hoán chuyển – bù đắp giữa các phương diện mà cụ thể ở đây là giữa hai khía cạnh “ tiền bạc – sài sản “ và “ tuổi thọ - sức khỏe “ . Các mặt khác cũng có thể tương tự như vậy . Nhiều cặp vợ chồng vô sinh , chạy chữa đủ các kiểu không được , y học bó tay nhưng qua một số năm phát tâm làm nhiều việc công đức - từ thiện thì lại tự nhiên sinh được ….. Hoặc có một số cá nhân làm việc mờ ám có tiền , gây hại cho người khác thì đột nhiên con cháu gặp nạn v.v…. những trường hợp tương tự như thế trong xã hội có rất nhiều . Ta cần hiểu ở đây , về bản chất tất cả đều chỉ là năng lượng và các cách thức biểu hiện khác nhau của nó . Giả sử là nhà ta có rất nhiều đồ đạc cũ , thừa nên ta bán bớt chúng để lấy tiền và từ khoản tiền này ta lại có thể mua thêm những đồ mới . Ở đây , tiền là giá trị trung gian . Tương tự “phúc đức” chính là “ giá trị năng lượng cơ bản trung gian “ . Khi chúng ta làm nhiều việc tốt ( làm công quả , bố thí , xây cầu , bệnh xá v.v….. ) thì ta tích được phúc đức và nó sẽ chuyển hóa thành những dạng khác cả hữu hình lẫn vô hình ( tiền bạc , công danh , sự may mắn v.v….) . Ta lấy cuộc đời hai doanh nhân X và y làm ví dụ :
- X là một tỷ phú , trong đời mình X gây ra rất nhiều tội lỗi và vì thế đã tích lũy được một gia sản khổng lồ . Do vô minh , y không hiểu là thực chất y đang rút năng lượng từ các mặt khác để tích tụ vào phương diện tiền bạc . Ta thấy hình ảnh một con người nổi tiếng xa hoa , giàu có nhưng lại có cuộc sống gia đạo riêng tư rất bất hạnh . Vợ y đáng lẽ trung trinh tiết hạnh lại bỗng nhiên ngoại tình bao nuôi trai trẻ bên ngoài , đứa con trai y đặt nhiều hi vọng thì lại sinh ra rượu chè nghiện hút còn đứa con gái y vô cùng thương yêu lại đột ngột mất sớm …. Bản thân y sức khỏe kém dần , cuối cùng nằm liệt một chỗ nên dù có rất nhiều tiền y cũng chẳng thể hưởng thụ được . Nói một các rất thành thật dù rất khó nghe , sống như thế có khác gì đười ươi giữ ống đâu . Trong sự khổ đau bất lực , y buộc phải chứng kiến cảnh vợ con thi nhau tiêu phá hoang phí gia sản mà nhiều năm y khổ tâm mới tích góp được .
- Y chỉ là một triệu phú , về quy mô tài sản thì y kém xa X nhưng Y có một gia đình hạnh phúc . Chí ít thì Y cũng còn có một sức khỏe tốt , có thể hưởng thụ những thành quả từ đồng tiền chân chính mình làm ra…..
Dĩ nhiên , người khôn ngoan hầu như sẽ chọn lối sống quân bình như Y chứ ít ai chọn kiểu sống cực đoan lệch lạc như X . Ỏ đây , ta không có ý hạ thấp vai trò của tiền bạc mà chỉ nhấn mạnh đến giá trị của cuộc sống cân bằng hài hòa giữa các phương diện…
Sửa bởi YOYO: 25/02/2022 - 15:09
















