Tuần Triệt Tác Âm Duơng Phản Diện
tuphasonghanh
11/04/2012
Tử vi ngay từ đầu đã phân nam phái và bắc phái. Hai phái đều có tinh hoa.
BACH.HUNG.TON.GIA là nam hay bắc phái đấy?
Sửa bởi tuphasonghanh: 11/04/2012 - 08:43
BACH.HUNG.TON.GIA là nam hay bắc phái đấy?
Sửa bởi tuphasonghanh: 11/04/2012 - 08:43
tuphasonghanh
11/04/2012
hoa1618021989, on 11/04/2012 - 08:34, said:
Tử sát gặp Tuần ngộ cát tinh cũng sẽ 1 nhân vật quan trọng. Để giải quyết con tuần này Hoa sẽ ko bao giờ đảm nhận vị trí trưởng mà chỉ làm quân sư thôi, phò minh chủ, thật may Hoa đã tìm được minh chủ rồi TPSH ạ. Theo bác buu dinh, tử sát lộc khoa quyền lộc là đại phú đại quý, không có tả hữu thì chờ vận có tả hữu sẽ dương danh. Khakha. Số Hoa thế nào Hoa quá rõ rồi, Tử sát cần lộc tồn, long phượng chứ ko cần tả hữu mấy đâu. Số Hoa có thể làm đến Thứ trưởng Bộ Giáo dục, khi nào đảm nhiệm vị trí này Hoa sẽ thông báo trên TVLS cho ae nghiệm lý
Thôi ... làm đến vụ phó đã thông báo đc rồi ông ạ. Hay hiệu trưởng trường ĐH.
Chứ đợi lâu tầm vài chục năm nữa. Lứa chúng tôi tản mát hết rồi ông ạ.
Minh An
11/04/2012
Nhiều lúc không thích cách hành văn đầy ngạo khí của anh Bach.Hung, nhưng nhiều cái anh nói rất đúng.
Nhà nước ta bài trừ mê tín dị đoan, cấm tiệt môn tử vi hàng chợ, theo tôi là hoàn toàn hợp lý, có lợi cho xã hội. Nên cho xe tăng đến bắt hết.
Theo Minh An, muốn phổ biến Tử Vi, trước hết cắt bỏ toàn bộ các loại ảo tượng dự báo số phận. Đơn giản hóa nó, coi nó như một môn học nghiên cứu về con người đặt trong các quy tắc vận động. Trong quá trình học, khi khởi xuất từ một tư duy hài hỏa giản dị, sẽ tự hiểu được số phận là gì và ta nên làm gì
Ảo tưởng sinh ra nhiều căn bệnh vĩ cuồng ngớ ngẩn và sự cao ngạo đáng thương.
9X bây giờ có 1 câu rất ngộ nghĩnh " Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm".. Lắm lúc đặt nhắc bản thân :
" Đừng cố tỏ ra nguy hiểm"
Sửa bởi Minh An: 11/04/2012 - 09:08
Nhà nước ta bài trừ mê tín dị đoan, cấm tiệt môn tử vi hàng chợ, theo tôi là hoàn toàn hợp lý, có lợi cho xã hội. Nên cho xe tăng đến bắt hết.
Theo Minh An, muốn phổ biến Tử Vi, trước hết cắt bỏ toàn bộ các loại ảo tượng dự báo số phận. Đơn giản hóa nó, coi nó như một môn học nghiên cứu về con người đặt trong các quy tắc vận động. Trong quá trình học, khi khởi xuất từ một tư duy hài hỏa giản dị, sẽ tự hiểu được số phận là gì và ta nên làm gì
Ảo tưởng sinh ra nhiều căn bệnh vĩ cuồng ngớ ngẩn và sự cao ngạo đáng thương.
9X bây giờ có 1 câu rất ngộ nghĩnh " Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm".. Lắm lúc đặt nhắc bản thân :
" Đừng cố tỏ ra nguy hiểm"
Sửa bởi Minh An: 11/04/2012 - 09:08
tuphasonghanh
11/04/2012
tuphasonghanh
11/04/2012
Bachhungtongia từng post 1 loạt thần sát từ quyển tam mệnh thông hội nên mạng để làm gì?
Tử bình từ thời nhà THANH đã loại rất nhiều thần sát rồi.
Tử bình từ thời nhà THANH đã loại rất nhiều thần sát rồi.
Truong_Giang
11/04/2012
HoaCai01, on 10/04/2012 - 20:21, said:
Đây là người thứ 2 mà tôi không chấp nhận làm bạn cho dù giao du cả 6-7 năm, tuơng trợ khi người đó cần ý kiến .
Sinh nhật 1 cô khác, hảo ý gửi 100 đô về VN mừng, vậy mà chê ít muốn thêm. Đời là vậy thôi sao?
Lão ngoan này toàn bị tán tài vì người ngoài, chẳng có ai cho lão chỉ trừ người nhà rất tốt với tôi .
I am running out of charm (duye^n) with tvls !!
Sinh nhật 1 cô khác, hảo ý gửi 100 đô về VN mừng, vậy mà chê ít muốn thêm. Đời là vậy thôi sao?
Lão ngoan này toàn bị tán tài vì người ngoài, chẳng có ai cho lão chỉ trừ người nhà rất tốt với tôi .
I am running out of charm (duye^n) with tvls !!
Bác Hoa Cái thân mến,
Em thấy Anh rất đáng yêu khi hay nổi cáu vì tâm Anh rất thật , nếu được sống làm Lão Ngoan Đồng giữa cuộc đời đầy cạm bẫy và cắc cớ ..... này thì hạnh phúc quá còn gì . Nhiều người khổ vì không thể nhớ , còn người khác thì khổ vì cố để quên !
Em nhớ mãi - Người Miền nam có câu : Thấy dzậy mà hổng có dzậyy ..nha !
Chúc Anh sống vui vẻ , chan hòa với mọi người
Truong Giang
minhgiac
11/04/2012
Thưa bác Hoacai01 thân mến! cùng toàn thể quý bác,quý anh chị trên diễn đàn. cháu xin phép được nói vài lời nho nhỏ. Cháu nghĩ đến ngay trong cuộc sống gia đình,cuộc sống thực tế còn đôi lúc không hiểu nhau, bất đồng ý kiến huống gì cái thế giới ảo này hả bác? còn vấn đề huyền học nó bao la lắm, chắc cũng không ai giám nhận mình là biết tất, là hiểu hết được ngọn ngành ạ. điều quan trọng là mọi người cùng bình tĩnh, nhẫn lại, cùng nhau hợp sức mổ xẻ vấn đề thì cháu tin rồi một ngày chân lý sẽ được tìm ra phải không bác? muốn làm được điều đó cần hợp sức của nhiều ngừoi, nhiều ý kiến và hơn hết là tinh thần đoàn kết, tinh thần xây dựng. cháu và nhiều bạn trẻ khác chỉ đáng tuổi con, tuổi cháu của bác thôi mới chập chững bước vào đời miệng còn hới sữa nhưng lại mang khát vộng muốn tìm hiểu cả thế giới. nếu như không có những bàn tay, những tấm lòng bao dung và sự tâm huyết cần có của những thế hệ đi trước như bác và nhiều những ngừoi như bác nữa thì không biết chũng cháu sẽ như thế nào nữa? có khác gì những đứa trẻ bơ vơ không cha,không mẹ, không thầy và không cũng biết đi về đâu? vậy cháu minhgiac mong bác vẫn tiếp tục ở diễn đàn để chúng cháu còn được học hỏi từ những bài viết, những tâm huyết, những tình cảm của bác nũa ạ.
minhgiac kính bác!
Sửa bởi thongthientri: 11/04/2012 - 16:44
minhgiac kính bác!
Sửa bởi thongthientri: 11/04/2012 - 16:44
HoaCai01
11/04/2012
Bạch Hổ là chó ?
Tôi vì nghiệp đa mang và cũng vì tinh thần chia sẻ, thật ra sự buồn nãn đã dâng lên tới cần cổ làm tôi muốn ói vài chập tối qua rồi, nên tôi chán ghét thế gian lắm, không lâu nữa tôi cũng không tồn tại như Hải Lý bị ác bệnh mà vong. Nhưng INDOCHINE lâm nạn trong chủ đề của tôi và tôi thấy các người non kém, không đọc sách, không biết, lại cuồng ngông mắng chửi người mà tôi xem là có sự tuơng thông với tôi ít nhất qua cái nhìn phóng khoáng.
Tôi đã viết 1 bài dài đã gửi qua PM cho các bạn mà tôi ưa thích, từ rày về sau sẽ như thế vì tâm huyết của tôi nên dành cho người tôi yêu mến.
Sách VDTTL, mục Điền Trạch #34, #35 ghi như sau
34. Nhật Hổ : trong nhà có chó đá. Cung điền trạch hướng nào thì chó đá ở hướng đó .
35. Nhật Hổ tại Tý Hợi Thìn : chó đá chìm sâu trong đất .
Vậy các bạn nào thóa mạ INDOCHINE và ngay cả tôi, làm ơn kèm theo tên của tiền bối Vân Đằng Thái Thứ Lang đi nhe. Tôi từ đây vĩnh viễn không muốn can dự vào "vũng lầy của chúng ta". Có những điều mà có người sẽ không bao giờ cảm nhận nổi, ngay cả có dâng món ăn tới miệng cũng không biết thế nào là món ngon món dỡ. Các tiến sĩ toán có làm nhạc hay như ông Trịnh hay không? Có giải lá số đặc sắc được hay không?
Riêng với MinhGiac, tôi thật sự không có ghét bỏ, chỉ muốn cháu nên bình tâm và từ từ đi chậm lại. Ngày trước anh VuiVui thóa mạ tôi bằng những từ rất hạ cấp và độc ác (còn ghi tại huyenkhonglyso) mà tôi không giận anh, vậy tôi có phải là người nhỏ mọn hay không? Mong các bạn trẻ hãy theo bước của NgoaLong, TPSH (new version) ... đó là tâm nguyện chân thành nhất của tôi.
Bye bye
Tôi vì nghiệp đa mang và cũng vì tinh thần chia sẻ, thật ra sự buồn nãn đã dâng lên tới cần cổ làm tôi muốn ói vài chập tối qua rồi, nên tôi chán ghét thế gian lắm, không lâu nữa tôi cũng không tồn tại như Hải Lý bị ác bệnh mà vong. Nhưng INDOCHINE lâm nạn trong chủ đề của tôi và tôi thấy các người non kém, không đọc sách, không biết, lại cuồng ngông mắng chửi người mà tôi xem là có sự tuơng thông với tôi ít nhất qua cái nhìn phóng khoáng.
Tôi đã viết 1 bài dài đã gửi qua PM cho các bạn mà tôi ưa thích, từ rày về sau sẽ như thế vì tâm huyết của tôi nên dành cho người tôi yêu mến.
Sách VDTTL, mục Điền Trạch #34, #35 ghi như sau
34. Nhật Hổ : trong nhà có chó đá. Cung điền trạch hướng nào thì chó đá ở hướng đó .
35. Nhật Hổ tại Tý Hợi Thìn : chó đá chìm sâu trong đất .
Vậy các bạn nào thóa mạ INDOCHINE và ngay cả tôi, làm ơn kèm theo tên của tiền bối Vân Đằng Thái Thứ Lang đi nhe. Tôi từ đây vĩnh viễn không muốn can dự vào "vũng lầy của chúng ta". Có những điều mà có người sẽ không bao giờ cảm nhận nổi, ngay cả có dâng món ăn tới miệng cũng không biết thế nào là món ngon món dỡ. Các tiến sĩ toán có làm nhạc hay như ông Trịnh hay không? Có giải lá số đặc sắc được hay không?
Riêng với MinhGiac, tôi thật sự không có ghét bỏ, chỉ muốn cháu nên bình tâm và từ từ đi chậm lại. Ngày trước anh VuiVui thóa mạ tôi bằng những từ rất hạ cấp và độc ác (còn ghi tại huyenkhonglyso) mà tôi không giận anh, vậy tôi có phải là người nhỏ mọn hay không? Mong các bạn trẻ hãy theo bước của NgoaLong, TPSH (new version) ... đó là tâm nguyện chân thành nhất của tôi.
Bye bye
Bach.Hung.Ton.Gia
11/04/2012
Bác Hoa Cái ơi, ở đây mọi người cũng chẳng qua chỉ là quan điểm khác nhau mà thôi. Tất cả mọi người đều quý bác, đâu có ai dám thóa mạ gì bác đâu.
Chẳng qua quan điểm và suy nghĩ mọi người khác nhau, không mấy khi có thể hiểu được. Vậy bác giận làm gì, ở lại với mọi người, ai cũng quý bác hết.
Về học thuật thì chuyện khác nhau và không hiểu nhau là bình thường mà bác, đâu có ai có ác ý gì. Còn việc gán nó với Chó thì nó vượt khỏi tầm của cháu thật, thôi thì cháu nhận sai.
Đúng là cháu không thể hiểu được, không thể nào thấu triệt được tại sao bạch hổ là con chó, vì đúng là cái đó là ngoài khả năng trí tuệ thật.
Cháu chỉ có thể hiểu nó chính là cánh Phải của Thái Tuế, tương ứng với vị tri Mộ là nơi khí của Tuế Thần tàng ẩn nên khí rất mạnh, vì thế góp phần quan trọng vaò việc chế hóa Không Kiếp trong khía cạnh Khí, bảo đảm sự sụt khí của Địa KHông được bù vào.
Khi đó, nếu như rơi vào cung Điền thì khí thường sẽ mạnh, nếu kết hợp với chính tinh tốt, khỏe, (ví dụ như Thái Dương chủ Quý) thì nhà cửa rộng rãi. Khi nhà cửa rộng rãi cao đẹp thì thời xưa thường có chó đá, vì chỉ có nhà giàu mới có chó đá do phong tục. Chứ bản chất Bạch Hổ chẳng có liên quan gì đến chó đá cả. Vào thời nay, đó sẽ thành nhà trên đồi, nhà cửa rộng, có bể bơi...
Nếu như sau này cháu viết sách, cháu sẽ vất sạch chó đá đi, thay vào là phân tích rồi luận thành hồ bơi mini.
Cháu chứng minh được chặt chẽ tác động của nó, ngoại trừ duy nhất việc Bạch Hổ là chó cắn kẻ trộm có súng là Không Kiếp thì cháu không thể phát triển lý thuyết toán học để mô phỏng được và không thể tin.
Cháu thương và quý bác lắm, Bác đừng giận nhé.
Sửa bởi Bach.Hung.Ton.Gia: 11/04/2012 - 21:50
Chẳng qua quan điểm và suy nghĩ mọi người khác nhau, không mấy khi có thể hiểu được. Vậy bác giận làm gì, ở lại với mọi người, ai cũng quý bác hết.
Về học thuật thì chuyện khác nhau và không hiểu nhau là bình thường mà bác, đâu có ai có ác ý gì. Còn việc gán nó với Chó thì nó vượt khỏi tầm của cháu thật, thôi thì cháu nhận sai.
Đúng là cháu không thể hiểu được, không thể nào thấu triệt được tại sao bạch hổ là con chó, vì đúng là cái đó là ngoài khả năng trí tuệ thật.
Cháu chỉ có thể hiểu nó chính là cánh Phải của Thái Tuế, tương ứng với vị tri Mộ là nơi khí của Tuế Thần tàng ẩn nên khí rất mạnh, vì thế góp phần quan trọng vaò việc chế hóa Không Kiếp trong khía cạnh Khí, bảo đảm sự sụt khí của Địa KHông được bù vào.
Khi đó, nếu như rơi vào cung Điền thì khí thường sẽ mạnh, nếu kết hợp với chính tinh tốt, khỏe, (ví dụ như Thái Dương chủ Quý) thì nhà cửa rộng rãi. Khi nhà cửa rộng rãi cao đẹp thì thời xưa thường có chó đá, vì chỉ có nhà giàu mới có chó đá do phong tục. Chứ bản chất Bạch Hổ chẳng có liên quan gì đến chó đá cả. Vào thời nay, đó sẽ thành nhà trên đồi, nhà cửa rộng, có bể bơi...
Nếu như sau này cháu viết sách, cháu sẽ vất sạch chó đá đi, thay vào là phân tích rồi luận thành hồ bơi mini.
Cháu chứng minh được chặt chẽ tác động của nó, ngoại trừ duy nhất việc Bạch Hổ là chó cắn kẻ trộm có súng là Không Kiếp thì cháu không thể phát triển lý thuyết toán học để mô phỏng được và không thể tin.
Cháu thương và quý bác lắm, Bác đừng giận nhé.
Sửa bởi Bach.Hung.Ton.Gia: 11/04/2012 - 21:50
INDOCHINE
11/04/2012
Nhà nước ta bài trừ mê tín dị đoan, cấm tiệt môn tử vi hàng chợ, theo tôi là hoàn toàn hợp lý, có lợi cho xã hội. Nên cho xe tăng đến bắt hết ,
,Tôi từng thấy những bà bán hàng Sách Tuvi bị CA rượt chạy như vịt , những sách của VDTTL, TL , Nguyễn p Lộc .Quảng x Thịnh ,, đều bị hốt , như vậy đây là những sách Tử vi Hàng Chợ mà Bach hưng tôn giả đề cập chứ gì , heh heh.
Chưa biết các Tượng của Chư tinh mà đã dám lạm bàn , tui cũng sợ BHTG luôn đó !!!
,Tôi từng thấy những bà bán hàng Sách Tuvi bị CA rượt chạy như vịt , những sách của VDTTL, TL , Nguyễn p Lộc .Quảng x Thịnh ,, đều bị hốt , như vậy đây là những sách Tử vi Hàng Chợ mà Bach hưng tôn giả đề cập chứ gì , heh heh.
Chưa biết các Tượng của Chư tinh mà đã dám lạm bàn , tui cũng sợ BHTG luôn đó !!!
HoaCai01
11/04/2012
BachHungTonGia là 1 nhân tài hiếm có nhưng cần được dẫn dắt vì năng lực kinh khiếp phải được "set/geared" đúng đắn thì mới tránh khỏi cảnh sau này hư tay rồi không sửa nổi (và tôi đã thấy 1 cao thủ như thế rồi, người này đa tài, tuyệt giỏi nhưng SAI vẫn SAI).
1) Hãy đọc tác phẩm Chu Dịch Và Dự Đoán Học của Thiệu Vĩ Hoa (sách dầy, trang nhã), trang 46-56 bàn về các động vật của bát quái (8 quẻ) và tự hỏi tại sao Càn có lúc là voi, có lúc là thiên nga, có lúc là ngỗng ...tức 5 con vật khác nhau !
2) Hãy quan sát các hiện tượng trời đất và các thứ chung quanh ta (Tâm Dịch Ứng / Ngoại Ứng) để hội nhập các lực đạo huyền bí khai thông các thứ tiềm ẩn để ứng dụng trong khai phá hay giải đoán.
3) Ôn Cố Tri Tân qua các tài liệu kim cổ.
Xem như tôi cũng biết và tiếc 1 tài năng nếu đi đúng đường thì sẽ là 1 Ngô Bảo Châu trong lãnh vực Huyền Môn nhưng cây cầu đáo bỉ ngạn còn xa lắm (a bridge too far away).
Tôi tự xét tôi chỉ đẳng B mà thôi, không hi vọng và ao ước thêm được nữa vì là 1 con Bạch Hổ (chó già biết đi on its two hind feet :-) ). May ra NgoaLong đạt được sau này.
Chỉ vì thế mà tôi phải viết thêm cho BachHungTonGia.
Sửa bởi HoaCai01: 11/04/2012 - 21:56
1) Hãy đọc tác phẩm Chu Dịch Và Dự Đoán Học của Thiệu Vĩ Hoa (sách dầy, trang nhã), trang 46-56 bàn về các động vật của bát quái (8 quẻ) và tự hỏi tại sao Càn có lúc là voi, có lúc là thiên nga, có lúc là ngỗng ...tức 5 con vật khác nhau !
2) Hãy quan sát các hiện tượng trời đất và các thứ chung quanh ta (Tâm Dịch Ứng / Ngoại Ứng) để hội nhập các lực đạo huyền bí khai thông các thứ tiềm ẩn để ứng dụng trong khai phá hay giải đoán.
3) Ôn Cố Tri Tân qua các tài liệu kim cổ.
Xem như tôi cũng biết và tiếc 1 tài năng nếu đi đúng đường thì sẽ là 1 Ngô Bảo Châu trong lãnh vực Huyền Môn nhưng cây cầu đáo bỉ ngạn còn xa lắm (a bridge too far away).
Tôi tự xét tôi chỉ đẳng B mà thôi, không hi vọng và ao ước thêm được nữa vì là 1 con Bạch Hổ (chó già biết đi on its two hind feet :-) ). May ra NgoaLong đạt được sau này.
Chỉ vì thế mà tôi phải viết thêm cho BachHungTonGia.
Sửa bởi HoaCai01: 11/04/2012 - 21:56
Tanbinh
11/04/2012
Ủa đã nói bài chót rồi lại còn có tiếp nữa. Thiệt tình.
Chèn tiếng Anh vào nhìn sốn con mắt quá. Khoe trình độ ngoại ngữ ở đây chăng?
Sửa bởi Tanbinh: 11/04/2012 - 21:51
Chèn tiếng Anh vào nhìn sốn con mắt quá. Khoe trình độ ngoại ngữ ở đây chăng?
Sửa bởi Tanbinh: 11/04/2012 - 21:51
thanhlong4251
11/04/2012
chân lí là gì?
Tử vi ko thề nào [font="""]tiếp xúc [font="""]đến [/font][/font] [font="""]chân lí [/font][font="Arial"]được [/font][font="Arial"]đâu.[/font]
Tử vi ko thề nào [font="""]tiếp xúc [font="""]đến [/font][/font] [font="""]chân lí [/font][font="Arial"]được [/font][font="Arial"]đâu.[/font]
tuphasonghanh
11/04/2012
maichau
11/04/2012
Tanbinh, on 11/04/2012 - 21:48, said:
....
Chèn tiếng Anh vào nhìn sốn con mắt quá. Khoe trình độ ngoại ngữ ở đây chăng?
Chèn tiếng Anh vào nhìn sốn con mắt quá. Khoe trình độ ngoại ngữ ở đây chăng?
Nếu phải khoe thì anh Hoa Cái sẽ khoe tiếng Việt của mình, ở Mỹ mấy chục năm còn khoe tiếng Anh làm gì? Ông bạn này đúng là thọc gậy bánh xe, cái nick tanbinh lập ra hình như chỉ để xử dụng cho mục đích này mà thôi. Ba bài viết của bạn, tỉ lệ 100%, là những bài có tính đâm thọt. Bạn nên suy nghĩ lại hành vi của mình thì hơn.
Mai Châu