Ta không phải người tốt. Ta chỉ hiểu đơn giản đôi khi người ta ăn trộm hẳn có lý do nào đó. Có những cái chỉ nhìn bằng mắt, phán đoán bằng tai và suy luận liệu có chắc chắn trọn vẹn hoàn hảo không???
Cuộc đời này của ta nếu phải trồng sắn, để trả giá cho những điều sai lầm của cuộc đời mình thì chưa hẳn đã là không may. Đỡ phải phiền ai và cũng đỡ phải để kiếp sau (nếu có) gánh hộ kiếp này.
Năm 20xx, sắn khi đó thanh khoản cao hơn vàng, nếu cướp biển lúc đó có cần ta gửi cho 1 ít nhưng nhớ gửi vàng lại trả ta.
Giờ dân chúng đang đua nhau phá rừng trồng sắn ta thấy cái nguy hại về mặt sinh học nhưng chả làm cách nào để cảnh báo được cả, đành tiếp tay bằng cách mua sắn dự trữ cho tương lai vậy
Ngồi ở hang cướp biển ở Bắc Hải, vậy đã bao giờ số 7 ngắm những ngã bao sông chưa. Chân lý theo ta có lẽ nằm ở đó.
Ta vẫn hi vọng tài năng của cướp biển sẽ giúp cho mọi người, chí ít cố gắng đưa cái TVLS này lên tầm cao vì nó cũng sẽ là 1 quyền lực mềm.
@ Cụ Ấy: cám ơn cụ đã chiếu cố lá số nhỏ nhoi của em. Bác VDTT có nói, đôi khi những cái ta nhìn thấy còn chưa phải là thật, vậy hẳn những suy luận thiên kiến sẽ là sự thật??? Có những cái thế giới của nó ở những địa chỉ IP, những chuỗi nhị phân vậy sao cứ phải đi tìm dấu chân voi của Hai Bà Trưng năm xưa làm gì???
@Cụ Bng: Nhớ năm xưa thực dân Pháp hạn chế dân ta học, cho thanh niên sa đà vào ả đào, ca trù, thuốc phiện, cờ bạc chính là để ngu muội ý chí của ta. Nhưng đó cũng dễ hiểu vì nó là ngoại bang.
Ngày nay chúng ta tự hủy diệt giống nòi mình bằng sự giả dối trong giáo dục, bằng sex, ăn chơi, chém giết tràn lan thức ăn toàn chất độc... nhưng được đa phần thanh niên trí thức hưởng ứng, bàn luận và lấy làm sự vui thú.
Vài thế hệ nữa Việt Nam ở đâu trên bản đồ tri thức với những sản phẩm thế này.
Dân Châu Âu không ưa dân Hy Lạp vì họ phải bỏ tiền túi ra thông qua thuế để cứu 1 nước Hy lạp ăn chơi tiêu pha quá cái mình làm ra, Trung Quốc sẵn sàng cứu Hy Lạp bằng quỹ dự trữ ngoại tệ của mình nhưng đổi lại Hy Lạp phải nhượng những hải cảng và hòn đảo quan trọng của mình cho TQ. Châu Âu không thể làm ngơ, nếu không muốn họa sát sườn.
Còn chúng ta ai sẽ cứu, Lào hay Campuchia??? Khi nào chúng ta sẽ phải đóng thêm 1 số thứ thuế giống như thuế thân thời chị Dậu??? Ngày mai có sáng nếu chúng ai cũng thích khẩu hiệu" sang như MX".
Em đang đi tìm 1 ngã ba sông cho chính mình, không theo ai mà chỉ cô độc làm những gì mình cho là đúng, để thanh thản về với biển cả bao la của thời toàn cầu hóa.
Đó là lý do post 2 bài của em cụ à.
Sửa bởi voiva: 08/06/2012 - 23:48