Jump to content

Advertisements




Định nghĩa căn bản !


  • Chủ Đề Đã Khóa Chủ đề này đã được khóa
50 replies to this topic

#16 NgoaLong

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1746 Bài viết:
  • 4760 thanks

Gửi vào 11/01/2012 - 22:41

NL tham gia thảo luận thôi, Minh An cứ tiếp tục trình bày đi.

#17 Minh An

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 498 Bài viết:
  • 1741 thanks

Gửi vào 14/01/2012 - 11:35

Gần Tết bận quá, tranh thủ viết vài dòng để anh em "nhậu" Tết.

Bài này nhân việc có topic Tứ Không, Minh An viết tiếp về 2 sao "Không" nữa. Nó không tồn tại bằng tên gọi, nhưng thực có và ảnh hưởng rất lớn. Cũng là nhân tiện viết thêm 1 cách nhìn nhận về ngôi sao được gọi là đế tinh : Tử Vi

Chòm Tử Vi, Tử - Liêm - Vũ luôn tam hợp. Liêm luôn nhị hợp Lương, Vũ luôn nhị hợp Âm. Âm và Lương luôn luôn tam hợp.

Điều cần lưu ý, là Âm và Lương luôn tam hợp với 1 cung "trống" nữa. Tức không có chính tinh trong chòm Thiên Phủ tọa thủ. Nhưng cung "trống" này, lại một lần nữa nhị hợp với Tử Vi.

2 tam hợp tương quan theo thế nhị hợp.

Cung "trống" nhị hợp với Tử Vi có vai trò quan trọng. Nó lại luôn đối cung với Cự Môn.

Tử Vi đại diện cho vai trò và trách nhiệm của mỗi con người. Quan sát những sao đi cùng Tử Vi sẽ thấy được những "gánh" mà đời trao cho.

Muốn hiểu hơn, ta lấy ví dụ 1 người gánh nước. Gánh nước nặng, đường gian nan. Không ai muốn gánh nó, nhưng nó là trách nhiệm của cuộc đời trao cho. Hoàn thành nó, vượt qua nó, ta đúng. Chối bỏ nó, coi nó là đau khổ. Ta sai.

Nhị hợp với cái gánh đó là "Không", là trống. Coi nó như không.
Nhị hại với cái gánh đó là Cự Môn, là bất mãn, là cằn nhằn, là cánh cửa lục đạo luân hồi vậy.

Một người sinh ra dị tật, đó là cái gánh. Nói nó là khổ cũng đúng, nhưng đó là theo hướng "hại ta"- Cự Môn. Còn coi đó nhưng gánh nặng cuộc đời bắt ta mang, dùng "cái Không" mà trợ sức.

Đó là Lý, còn Chứng? Mọi người cứ quan sát những sao đồng cung với Tử Vi, ấy là cái gánh của mọi người. Cứ quan sát cung Nhị hợp với Tử Vi, đấy là cứu cánh của mọi người. Quan sát Cự Môn,ấy là nghiệp quả của mọi người vậy.

Lời tuy dài nhưng chẳng diễn được hết ý. Mọi người cảm đến đâu dùng đến đấy. Ứng dụng thế nào thì tùy....duyên.

Xin tạm dừng ở 1 cái "Không" đã. Tuy chẳng có mà lại có là vậy.

Xin quan sát.

Lương - Liêm - Tử - Vũ - Âm. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy hồi đầu sinh mộc. Tính cân bằng không thể phá vỡ, không nên thái quá. Nếu 1 trong 5 mắt xích mà thái quá.... thì đau khổ từ ấy mà ra vậy...

Tử là trách nhiệm ta mang, nó như Thổ.

Trách nhiệm ấy, 1 bên là Liêm - Kỉ luật, là gánh những hung hiểm ở đời. 1 bên là vũ - nội liễm âm kim- là những cô độc chẳng thể cùng chia sẻ, là nghị lực hơn người. Liêm ấy, những hung hiểm ấy, cần đặt trên nền tảng 2 chữ "Thiên Lương". Vũ ấy, cô độc ấy, cần phải chia sẻ cùng "Thái Âm"..... Cứ suy nghiệm vui như vậy để hiểu hơn.

Sửa bởi Minh An: 14/01/2012 - 11:48


Thanked by 6 Members:

#18 Minh An

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 498 Bài viết:
  • 1741 thanks

Gửi vào 14/01/2012 - 11:46

Minh An không thích cứ úp úp mở mở rồi ra vẻ cao nhân. Tử Vi rất giản dị, cần dùng 1 cái nhìn giản dị và 1 cái tâm giản dị. Minh An phát hiện rất nhiều lý thú từ những cung "Cách trống" của 2 chòm Tử Vi và Thiên Phủ.

Chẳng hạn, Từ Liêm đến Tử là 1 vòng tròn hay là gì? Nó cách mấy cung....

Tử Phá đến Phủ có thật là 1 vòng tròn khép kín? 12 năm đi qua, lại quay về điểm cũ chăng?

Đó là chữ "Thời" mà nhiều "cao nhân" hay dùng vậy.

Sửa bởi Minh An: 14/01/2012 - 11:50


Thanked by 5 Members:

#19 Minh An

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 498 Bài viết:
  • 1741 thanks

Gửi vào 14/01/2012 - 11:54

Giáo lý nhà Phật nói về cái Không. Có thực là Không?

Người đời nói "không", có thực là "không".Đối với Thiên Không, Địa Không : Cái họa của Không là do tham có.

Còn có 1 cái nghiệp của Không là không biết thừa nhận cái ta phải có vậy.

#20 thatsat

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1361 Bài viết:
  • 4025 thanks
  • Locationvô cực

Gửi vào 14/01/2012 - 12:03

Minh An said:

Nhưng cung "trống" này, lại một lần nữa nhị hợp với Tử Vi. 2 tam hợp tương quan theo thế nhị hợp...Nhị hợp với cái gánh đó là "Không", là trống

Cơ Hỏa Linh thông minh. Thêm Hóa Kị thì không cần chỉ cũng tự ngộ huyền học.
Nhưng sau này hỏa vận ngùn ngụt dễ mắc bệnh đau đầu. Thật đáng tiếc.

tử vi thiên cơ nghịch hành bàng
cách nhất thái dương vũ đồng đương
hựu cách nhị vị liêm trinh địa
không tam phục kiến tử vi hương

thiên phủ thái âm tham lang thuận
cự môn thiên tướng cập thiên lương
thất sát không tam phá quân địa
cách nhất hựu kiến thiên phủ hương

Minh An said:

Minh An không thích cứ úp úp mở mở rồi ra vẻ cao nhân. Tử Vi rất giản dị, cần dùng 1 cái nhìn giản dị và 1 cái tâm giản dị.

Một thời gian nữa sẽ biết, muốn nói cũng không phải dễ.

Không ai bỏ tâm huyết viết ra vài trang màn hình rồi lại mất công đi thuyết phục người khác là mình đúng.

Nếu có thực tâm truy cầu, sẽ có người mang kỳ chiêu đặt tận cửa, thậm chí huyền cơ tự hiện trong đầu.

Cứ sống đi, lo cái gì.

Thanked by 6 Members:

#21 Minh An

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 498 Bài viết:
  • 1741 thanks

Gửi vào 14/01/2012 - 12:14

Vài hôm nay em có cảm giác không muốn viết bài nữa. Cảm giác này rất lạ. Hic.

Ngày trước Minh An dị ứng với một số cách viết, bây giờ biết họ đúng mình sai. Hic.

Một thời gian nữa không biết thế nào........

Cảm ơn anh.

Thanked by 1 Member:

#22 Phù Suy

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 849 Bài viết:
  • 3445 thanks

Gửi vào 14/01/2012 - 12:23

Thì cứ nhìn chặng đường đã qua của một số cao nhân trên diễn đàn này thì rõ - Viết ra tuyệt chiêu rồi, khách qua đường nhồi không vào - có ông chửi láo khoét vì không hiểu nổi, có ông biết trước rồi lai cho là đánh véc ly tên tuổi. một số trường hợp nữa...vv.

Sinh hoạt cộng đồng và sử thế ở nơi toàn người có đời sống nội tâm và có thiên hướng Tâm Linh - rất KHÓ !!!!!

Phù Suy.

Thanked by 1 Member:

#23 tuphasonghanh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1661 Bài viết:
  • 2565 thanks

Gửi vào 14/01/2012 - 13:01

 Minh An, on 14/01/2012 - 12:14, said:

Vài hôm nay em có cảm giác không muốn viết bài nữa. Cảm giác này rất lạ. Hic.

Ngày trước Minh An dị ứng với một số cách viết, bây giờ biết họ đúng mình sai. Hic.

Một thời gian nữa không biết thế nào........

Cảm ơn anh.
Nay bắt đầu làm thầy thiên hạ. Chứng kiến hỉ lộ ái ố, nhiều cảnh đời lẽ ra tâm thái phải vững hơn, lòng phải rỗng không, sao vì vài lời tranh luận mà chán nản.
Cơ hỏa linh vẫn dễ kích động thế sao? Có 1 chữ tuần che lại có khi hay.

Thanked by 1 Member:

#24 tuphasonghanh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1661 Bài viết:
  • 2565 thanks

Gửi vào 14/01/2012 - 13:06

 thatsat, on 14/01/2012 - 12:03, said:

Cơ Hỏa Linh thông minh. Thêm Hóa Kị thì không cần chỉ cũng tự ngộ huyền học.


Hóa kỵ có tác dụng vậy sao phá đại ka?
Chưa nghe sách vở nhắc hóa kỵ có tác dụng với huyền học.

#25 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9302 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 14/01/2012 - 13:10

1 topic hay.

#26 Minh An

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 498 Bài viết:
  • 1741 thanks

Gửi vào 14/01/2012 - 14:18

Không phải chán nản huynh ạ. Mà cũng không phải thầy thiên hạ. Người ta cứ thích vơ danh hão thôi.
Thế nào là lòng rỗng không. Hihi. Sắp tới đổi nick là Thuyết bất Đắc

#27 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5393 thanks

Gửi vào 14/01/2012 - 14:28

 embe, on 14/01/2012 - 14:20, said:

có câu Khiển Tướng k bằng khích Tướng >>>>> mỗi 1 Ngôi sao đều mang " 1 Tác dụng và 1 Tác Họa của nó " ___ theo Tại Hạ nghĩ sao chúng ta k khiêu khích - tác động vào từng sao >>> để cho tự chúng phát huy sức mạnh của chính bản thân chúng nó nhỉ ... hơn là chúng ta cứ bị các sao đó " điểu khiển " theo 1 quy luật nhất định >>>>> Các Vị cũng đã nghe câu " NHÂN ĐỊNH THẮNG THIÊN " và câu " biết Địch biết Ta trăm trận trăm thắng " rồi , vậy chúng ta cần làm gì để cho hơn 100 VÌ sao TRỢ GIÚP cho cuộc Đời chúng ta ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
Thân !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đúng là tuổi trẻ tài kao. anh hùng tái xuất giang rồi chăng?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#28 tuphasonghanh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1661 Bài viết:
  • 2565 thanks

Gửi vào 14/01/2012 - 19:53

 embe, on 14/01/2012 - 14:20, said:

có câu Khiển Tướng k bằng khích Tướng >>>>> mỗi 1 Ngôi sao đều mang " 1 Tác dụng và 1 Tác Họa của nó " ___ theo Tại Hạ nghĩ sao chúng ta k khiêu khích - tác động vào từng sao >>> để cho tự chúng phát huy sức mạnh của chính bản thân chúng nó nhỉ ... hơn là chúng ta cứ bị các sao đó " điểu khiển " theo 1 quy luật nhất định >>>>> Các Vị cũng đã nghe câu " NHÂN ĐỊNH THẮNG THIÊN " và câu " biết Địch biết Ta trăm trận trăm thắng " rồi , vậy chúng ta cần làm gì để cho hơn 100 VÌ sao TRỢ GIÚP cho cuộc Đời chúng ta ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
Thân !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Kinh, khẩu khí bá vương? Cứ đòi làm bá vương thế có hiểu bá vương là gì o?

#29 hanhtrinhkhampha

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 302 Bài viết:
  • 317 thanks

Gửi vào 14/01/2012 - 20:01

 embe, on 14/01/2012 - 14:20, said:

có câu Khiển Tướng k bằng khích Tướng >>>>> mỗi 1 Ngôi sao đều mang " 1 Tác dụng và 1 Tác Họa của nó " ___ theo Tại Hạ nghĩ sao chúng ta k khiêu khích - tác động vào từng sao >>> để cho tự chúng phát huy sức mạnh của chính bản thân chúng nó nhỉ ... hơn là chúng ta cứ bị các sao đó " điểu khiển " theo 1 quy luật nhất định >>>>> Các Vị cũng đã nghe câu " NHÂN ĐỊNH THẮNG THIÊN " và câu " biết Địch biết Ta trăm trận trăm thắng " rồi , vậy chúng ta cần làm gì để cho hơn 100 VÌ sao TRỢ GIÚP cho cuộc Đời chúng ta ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
Thân !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Phải có thể lực tốt! Hơn 100 ngôi sao chi phối nhau tạo thành nhiều con đường, đi đường nào là ở chúng ta. "Ổ gà " do trời,, "nhặt được tiền rơi" do thời...quan trọng là con đường nào...không phải ai cũng nhìn rõ...

Thanked by 1 Member:

#30 DieuAnh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 97 Bài viết:
  • 165 thanks

Gửi vào 14/01/2012 - 20:44

Dễ thôi nếu muốn lựa chọn 1 con đường
Bước 1: tưởng tượng tính chất 14 chính tinh trong đầu, vd: Thiên Tướng tình yêu, Tham Lang dê dê J Phá Quân ngang tàng...
Bước 2: xác định mục tiêu muốn gì và thực hiện như sau
Muốn tình thì tưởng tượng vị trí sao Thiên Tướng, tập trung năng lượng dồn khí đến tim (giống như yoga ấy). Ngày ngày luyện tập chăm chỉ thì sẽ có thành tựu về tình hehe

Muốn hóa giải Hóa Kị thì tưởng tượng đến Thanh Long, kéo Thanh Long đến ở chung với Hóa Kị trong tư tưởng. Lâu ngày sẽ tập trung được trường lực hóa giải Hóa Kị
Muốn người ta không yêu mình nữa thì sử dụng Phá Quân để phá Thiên Tướng. Tuy nhiên là con dao 2 lưỡi. Người ta hết yêu mình tức là lúc đó người ta đâm ghét mình, phản tác dụng lại ý tưởng ban đầu là không muốn người ta khổ vì tình
Ai muốn thử thì thử , không tin thì thôi nhé, đừng có mắng DA

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |