Thienco, on 12/10/2011 - 00:26, said:


Nghiệm lý hạn Thiên Không
#46
Gửi vào 12/10/2011 - 00:31
#47
Gửi vào 12/10/2011 - 00:34
ThienPhucThienQuan, on 12/10/2011 - 00:27, said:
Nhưng đâu phải vì vậy mà nói MucDong là loại lưu manh, đó chỉ là cung Di dễ làm đời ngộ nhận nếu mình lặp hụp trong sóng gió bên ngoài.
Quá hay í ạ
Bác ơi, cho đến bây giờ thì cháu chưa thấy có ai coi cháu là gian hùng. Thế thì hay là sắp rồi ạ? Vì tuổi đời còn trẻ nên cũng chưa lặn hụp nhiều lắm.
Kính bác!
Sửa bởi Mucdong: 12/10/2011 - 00:46
#48
Gửi vào 12/10/2011 - 00:56
Vận Thiên Không, ngộ thì sống, tham thì chết .
Thân!
Thanked by 3 Members:
|
|
#49
Gửi vào 12/10/2011 - 00:58
#50
Gửi vào 12/10/2011 - 01:06
AnKhoa, on 12/10/2011 - 00:56, said:
Vận Thiên Không, ngộ thì sống, tham thì chết .
Thân!
Thế thì thôi, vận này mình ở nhà, ngồi luyện khô mộc thần chưởng Từ mai là mình nhập niết bàn ở gốc đa đầu làng rồi bạn AnKhoa ạ
Đùa thôi, vận này làm chuyên môn, lấy "Học" làm chính.
Thân,
Mucdong
Sửa bởi Mucdong: 12/10/2011 - 01:07
#51
Gửi vào 12/10/2011 - 01:23
Thienco, on 12/10/2011 - 00:58, said:
Khiếp, bác nói nghe rùng rợn quá. Em làm gì có lắm đầu mà đòi trảm đầu e lắm thế?
Hạn Thiên Không là hạn phá tán, gẫy đổ. Không có lợi cho mưu cầu công danh sự nghiệp, lợi lộc nhưng lợi cho nhận thức, giác ngộ.
Thôi, em đi đóng Ngộ Không - có 36 phép thần thông biến hóa. Tèn ten.....
Thanked by 2 Members:
|
|
#52
Gửi vào 12/10/2011 - 01:32
Cùng Thiên Không Kiếp Sát thành lập bộ ba chủ gian manh, phá tán . Tuy vậy trong cung Thiên Không luôn xuất hiện Tứ Đức có ý khuyên thế nhân chọn lựa thái độ đứng đắn và nhân hậu (nếu có Long Đức) khéo tu, còn không chỉ là ranh mãnh giả hiệu tu hành .
Cao thủ ThienLong24 từng trình bày lá số Thiên Không Hồng Loan cư Dần của người tuổi Tứ Mộ, miệng ê a kinh Phật nhưng tham lam quỉ quyệt là thực chất. Vì vậy chúng ta không nên quá tin vào sự đắc hãm của 1 tinh đẩu để dùng trong lý giải.
Thanked by 2 Members:
|
|
#53
Gửi vào 12/10/2011 - 01:40
ThienPhucThienQuan, on 12/10/2011 - 01:32, said:
Cùng Thiên Không Kiếp Sát thành lập bộ ba chủ gian manh, phá tán .
Cái đám đấy rất nhiều là competitors, thậm chí partners của cháu Bác ạ, chủ yếu là trong môi trường công việc Thế nên cháu cũng hay nhảy việc là thế
Sửa bởi Mucdong: 12/10/2011 - 01:46
#54
Gửi vào 12/10/2011 - 01:54
NgoaLong, on 11/10/2011 - 21:57, said:
Về lá số thì với cung Quan, Thân và Vận như vậy thì cũng khó có thể là Putin.
Dạo này mình rất lười tranh luận về giờ sinh. Lá số vua Louis 16 lù lù ra NgoaLong còn bảo không phải. Đã nói từ trước rồi, giờ sinh ai đồng ý với ai thì tùy. Stop ở đây.
P/s: Tôi không căn cứ vào astrodatabank.
#55
Gửi vào 12/10/2011 - 07:47
DieuBich, on 11/10/2011 - 22:39, said:
#56
Gửi vào 12/10/2011 - 08:28
123456790, on 12/10/2011 - 07:47, said:
Vì mình cũng làm trong ngành XD, nên xem lá số các kỹ sư XD suốt thì có kinh nghiệm thôi.
Công việc khác thì mình không biết là có tốt hơn hay không, nhưng kiểu như là hết việc này thì sẽ có việc khác, và hết dự án này thì có dự án khác, lại có cả tiền đền bù hết dự án hay là 1 khoản tiền nào đó khi hết hợp đồng nữa. Mình đoán như vậy.
#57
Gửi vào 12/10/2011 - 08:31
NgoaLong said:
Về lá số thì với cung Quan, Thân và Vận như vậy thì cũng khó có thể là Putin.
atmao said:
P/s: Tôi không căn cứ vào astrodatabank.
Còn về nguồn thì có nhiều trang họ không để giờ sinh từ đâu mà có, có đáng tin cậy hay không. Mà có thể là họ lấy lại nguồn từ astrodatabank. Như bên astrodatabank họ để nguồn gốc giờ sinh, và qua đó đánh giá được độ tin cậy của nó như sinh lúc 12:30 qua lời phỏng đoán của người mẹ thì người đọc hiểu được và biết nên xử lý thông tin thế nào, nhưng khi trang khác lấy về rồi để 12:30 mà không nói gì khác thì dễ làm cho người ta nghĩ giờ ấy chắc như đinh đóng cột.
NL cũng đã từng tò mò về lá số ông Putin nên đã search qua, nay thấy Atmao đưa ra lá số vậy nên tò mò ấy mà.
Sửa bởi NgoaLong: 12/10/2011 - 08:38
#58
Gửi vào 12/10/2011 - 08:34
ThienPhucThienQuan, on 12/10/2011 - 00:11, said:
Kiếp Sát: con rơi của đệ nhất ác nhân aka Địa Kiếp (sống trong hiểm cốc Giang Hồ Thập Ác, truyện của Cổ Long) lén lút nhờ Thiên Không dạy võ nghệ cho con của mình. Tuyệt chiêu của Kiếp Sát là phi đao dấu trong tay áo, lóe 1 cái ghim cổ họng. Nhân vật Lý Tầm Hoan tan hoang cửa nhà vì nạn Thiên Không, khổ luyện được chiêu Tiểu Lý Phi Đao danh trấn giang hồ, cách ra tay dữ dội ác liệt lấy mạng đối thủ (Thiên Không tán sản và tán mạng). Rõ ràng Lý gia ăn vào bộ Đào Không mới văn chuơng võ nghệ tài ba hơn đời!
Lưu Hà: dòng máu lưu truyền của Thiên Không tức gian xảo, mờ mờ ảo ảo, hư thực không rõ ràng. Người nào có KK + Lưu Hà Phục Binh thường là loại gian hùng.
Con ruột của Thiên Không chính là Lưu Hà
Con nuôi của Thiên Không chính là Kiếp Sát
Khi bộ ba Không Hà Sát xuất hiện tức có Đào Hoa đâu đó trong tam hợp Thiên Không vì vậy cao thủ HVR đặt tên chiêu thức đặc sắc Đào Không Sát cũng là 1 biến thể của thế Đào Không mà cụ Thiên Luơng minh định khi viết về vòng Thái Tuế.
Bác Hoacai viết rất hình tượng và dí dỏm. Hay!
#59
Gửi vào 12/10/2011 - 09:35
Bí mật của Tử Vi đã được các nhà văn kiếm hiệp thêu dệt vậy mà trúng y như sự thật trong lịch sử cổ kim và cũng giống như kinh điển khoa Tử Vi.
1. Kình Dương
Đệ nhất cao thủ sử dụng đao thần nặng ngàn cân mà cứ tưởng là liểu kiếm nhẹ nhàng như bông.
Kình là sức mạnh chống đối vì vậy ai ôm Kình Dương thường xấn sổ hung bạo.
Dương rõ ràng chỉ phái nam nên Kình Dương cũng là vũ khí siêu cấp của đực rựa.
Kình Dương = Đồ Long Đao
Chu Chỉ Nhược (1) trong bộ truyện CÔ Gái Đồ Long là loại điêu ngoa, mộng ước muốn thống trị giang hồ nên phải lấy cho bằng được Đồ Long Đao. Cô này bận áo đen, luyện Cửu Âm Chân Kinh nên rõ ràng là Cự Môn cư Ngọ sáng láng làm chưởng môn nhân 1 môn phái, ý chí muốn bắt sao Đẩu sao Ngưu nên Chu cô nương chính là Cự Môn thạch trung ẩn ngọc nhưng hiềm bị sa't tinh xâm phạm mà thành 1 loại ma nữ gian manh, ôm Kình Dương nên có lúc cũng đạt chí bình sinh nhưng rất tiếc không được ngộ Chế (tức các sao huấn luyện Cự thành viên ngọc sáng) mà trở thành hậm hực ô uế!
2. Đà La
Cao thủ đi phía sau Kình Dương thường dấu mặt nên âm khí nặng, hợp cùng Kỵ Riêu thành Tam Ám. Cũng chiêu thức dũng mãnh nhưng quỉ quyệt hơn Kình Dương. Đâu khác gì đại ca trên biển lái tàu lạ bắt bớ ngư dân nước khác đòi tiền chuộc, xưng hùng xưng bá làm 1 ông trời con.
Hồng Giáo Chủ của pho truyện Lộc Đỉnh Ký chính là Đà La độc thủ làm chủ 1 hòn đảo với nhiều rắn rít cực độc (vì có Kỵ Riêu tức biết bào chế dược phẩm khống chế thuộc hạ), Ngày nay chính là xứ khổng lồ phương Bắc vừa có Kình Dương Đà La hợp sức tuyên bố mình là đại ca đầu gấu cảnh cáo đàn em coi chừng vỡ mặt, lạ kỳ thay hóa chất độc hại cũng từ đó gây tai hại râ't nhiều cho nước họ và cho nhiều nước khác.
3. Thiên Hình
Kiếm khách xuất sơn từ xứ Phù Tang (đắc nhất tại Mão Dậu) từng so kiếm đao với thiên hạ đệ nhất đao Kình Dương tại Trung Nguyên. Mới đầu chiến thắng vẽ vang, sau bị trúng 2 trái bom lửa mà tự buông kiếm đầu hàng. Kiếm ngắn nhưng bén và chính xác vô cùng, xứng với tinh thần hiệp sĩ đạo Samurai tự hình mình nếu bị thất bại.
Thiên Hình = Ỷ Thiên Kiếm
4. Kiếp Sát
Còn xem là phi đao lợi hại hay chủy thủ dấu trong lưng hay tay áo. Ra tay bất thần nhưng hiê.u quả vì được chủ nhân ra tín hiệu ra tay sát thương, đó chính là cha nuôi tên Thiên Không đem Kiếp Sát về dạy võ công với sự thỏa thuận ngấm ngầm của mẹ ruột là Địa Kiếp.
Như vậy Kiếp Sát nghe lời Thiên Không vì cùng 1 lò võ và nhận ơn nuôi nấng. Thỉnh thoảng thấy Kiếp Sát và Địa Kiếp ở cùng 1 chỗ nhưng Kiêp Sát không biết gì về thân thế của mình nên chỉ biết tuân lệnh của Thiên Không mà thôi, không "ke" mẹ Địa Kiếp thỉnh thoảng ngắm nhìn thằng con trai lúc này cao lớn dữ dằn quá xá!
Ngày trước 2 danh tướng Yết Kiêu, Dã Tượng của VN lặn xuống đáy sông (Lưu Hà) dùng cọc Kiê'p Sát đóng sẳn, chờ lệnh của chủ soái làm lủng thuyền địch (vai Kiếp Sát) làm địch chết chìm (vai Lưu Hà). Đó là hậu quả tanh banh (vai Thiên Không) dành cho quân xâm lược.
(1) blogger Hương Trà tức Cô Gái Đồ Long cũng là tên của 1 phố rùm. Cô nhà báo này tài hoa, cũng là 1 Chu Chỉ Nhược mỏ nhọn tân thời.
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 12/10/2011 - 10:00
Thanked by 6 Members:
|
|
#60
Gửi vào 12/10/2011 - 10:33
Mr Trần, on 11/10/2011 - 16:13, said:
năm 2010 : bị tai nạn giao thông, taxi đâm vào xe em, mũ bảo hiểm và xe nát bươn, bản thân tưởng chết, vào viện nằm mất 1 tuần, song người chỉ bầm dập, thật lạ quá trời . Cùng năm đó, buộc bị thôi học vì lý do không đâu, may được người giúp đỡ ( Phụ , Bật)
năm sau, 2012, đại tiểu hạn trùng phùng ( Thiên không+ đào hoa) không biết cái gì sẽ đón em đây
iem bất ngờ với ls của bác quá bác ạ...chắc phải hẹn bác gặp mặt xem như lào
ls con đây má zợ:
2009-2010: stress nặng...có ý định suicide ^^
2009: lần đầu đọc mấy bài giải của bác vuivui...hâm mộ cực kỳ...(giờ cũng đỡ nhiều rồi ^^)
11.2010: đọc cuốn sách tử vi đầu tiên (tử vi hàm số)
có lẽ mệnh quan phúc quang quý tới hạn không hồng cô quả nên đưa đẩy đến với lý số...chắc cũng do không hồng cô quả nên những năm gần đây tâm lý cực kỳ ko ổn định...hay xảy ra các màn tự kỷ kiểu như "mình tồn tại trên đời để làm gì????" "sứ mạng của mình trong cuộc đời này là gì???"
(giờ cũng đỡ nhiều rồi ^^)
Sửa bởi ryan88: 12/10/2011 - 11:02
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BÁO ĐỘNG ĐỎ: Suy Thoái Đang Nuốt Chửng Nước Mỹ? Sự Sụp Đổ Kỷ Lục Của Niềm Tin Người Dân! |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Các Công tố viên Liên bang Xem xét Lệnh khám xét đối với các Email của Giuliani. Barr sớm sẽ không thể giúp đỡ |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Cho cháu hỏi về "mệnh quái theo năm sinh" trong Huyền Không |
Địa Lý Phong Thủy | xamxixixo |
|
![]() |
|
![]() Pinned Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người) |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tử Phủ Vũ Tướng |
|
![]()
|
11 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 11 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












