Old Town Road
#526
Gửi vào 19/12/2025 - 08:53
#527
Gửi vào 20/12/2025 - 10:05
Tuần này bé em học đại học chạy qua ở cùng dịp ôn thi, bạn bè nó về quê hết trơn.
Sáng ra đi làm, nghĩ ở nhà nó ngại hem có đặt cơm mình để lại giấy note "Chị đi làm nha. Trưa nhớ đặt cơm ăn hí. Đi học ở quán cafe chị chỉ và đi dạo loanh quanh ik nhó :>", tối về thấy nó viết lại trong note là "v^g ạ <3" =)))))
Ôi chời ơi tui không có ngọt ngào gì nhưng phải cố gắng nhí nhố cho tuổi nhỏ không thấy tui lạnh lùng, thực ra chỉ là tui thuộc trường phái thích làm gì làm nhưng trong khuôn khổ và phải có tính độc lập.
Chợt nhớ những ngày về quê gái lứa ngủ sấp mặt tới 10h sáng mà không ai thức dậy, đi xuống nhà có tờ giấy bà để "bún bà để trên bàn, con hâm lại nước dùng rồi ăn đi nhé! Bà đi gội đầu ở dì Đào" =)))
Tự dưng có đứa nhỏ ở trong nhà, cái trách nhiệm nó cũng hơi kì kì, rất thích kiểu không để tụi nhỏ thiếu cái gì nhưng cũng chẳng thích mất quá nhiều không gian của bản thân :> Mình nói với ẻm (năm nhất đại học là thua mình 10 tuổi đó): Em đang ở độ tuổi sướng nhất thế giới, nhớ tận hưởng đi nhé.
Mình cũng hơi hơi miên man nghĩ đến chuyện nếu sau này nuôi con, nó đúng là sẽ ảnh hưởng nhiều từ cách parenting của cha mẹ, mình cũng không biết khi có một đứa come through my body thì mình sẽ cư xử như thế nào taaa :>
Anw, xem lại thời kì sướng nhất thế giới, đúng là cũng đối phó lắm nhưng cũng may có sao học độ nên cũng không tốn sức mà vẫn có thành tích =))). Gọi chung là "bệnh thành tích" nhưng không bỏ một cuộc chơi nào... Cũng xem lại loạt story của thời 2018 2019, đúng là cũng chơi hết nấc rồi không thể tham lam hơn gì nữa (chắc thứ duy nhất thiếu là hồi đi học chẳng yêu thui kk :> xem lại thấy hồi đó nhìn hài quá)
------
Lệch tuổi
Tuần này đi tập lại vừa vừa, sức đã yếu đi nhiều nhiều :>
Đi về te te chạy vào mua ly trà sữa dưới sảnh nhà, bằng huề or dư so với lượng đã tập được =)))). Nói chung là đỡ héo hơn trước đó, khách hàng chuẩn bị đi nghỉ đông nên về cơ bản là được trốn tránh một xíu thời gian.
Thấy bé nào ở tiệm trà sữa đều trẻ măng, giọng thỏ thẻ xong mình hỏi "Tụi em sv đại học hết nhỉ, trẻ thơ quá tụi em à" xong thui cũng vui vui tụi nó kêu "Chị cũng trẻ mà, anh chủ tụi em kêu sau này phấn đấu để chill như chị" =))).
Mình cười hề hề kêu "Chill gì em ơi, đó em chỉ được thấy chị lúc chị đi chơi về nên vậy đó. Đi làm là sấp mặt lắm, tụi em đang sướng lắm ráng tận hưởng nhee" =))).
Không biết nên vui hay không nữa, có vẻ nom cái tướng có hơi trẻ trâu so với độ tuổi quá rồi ha. Cái kiểu hay đeo headphone vừa đi vừa nhún là lúc cao hứng, đúng là người ta thấy ngày nắng mà không thấy ngày mưa. Cũng như mạng xã hội ảo nè, đăng lúc vui chứ ai đăng lúc buồn =))). Nhìn chung về cơ bản thì... sức khoẻ và tài chính là nền tảng cần thiết cho tinh thần, trộm vía thì thấy cũng khoẻ khoắn năng lượng và không thiếu thốn :>
-----
Nhậu
Thứ 6 tuần này có đi nhậu, đưa một đàn đi bù cho đợt trước đó bận sấp mặt. Lâu lắm rồi mình mới uống tới xỉn, đang nghĩ lại có phải vì khúc sau ngồi một chỗ nói chuyện nhiều quá vẫn uống mà không có ăn nên mới xỉn không nữa =)))). Thật không đáng mặt một người bất tử.
Team khác có vài đứa đi theo để xin vía, vì thực ra team mình win cũng vì trời độ thôi, ý là mình may mắn haha. Giờ vẫn tự thấy may mắn là một loại năng lực. Cuộc đời này nhiều lúc thấy cũng hài, có số xuất ngoại có số nuôi con, có số làm việc abcxyz, cảm tưởng ai đặt được đúng chỗ thì trơn tuồn tuột.
Mình nghĩ về trường năng lượng, không phải sao mà gặp người này thấy dễ chịu người kia thấy khó chịu hoặc khớp khớp.
Những loại tương tác trong công việc cũng chính là nhân duyên, chẳng phải sao? Làm với khách nào, làm với sếp nào hay làm với đội nhóm nào chẳng vậy luôn á.
Mình nói chuyện với cả team, gửi gắm từng đứa vì sự phát triển của tụi nó. Uống rượu là để nói chuyện chứ không phải để say, mình vẫn thích uống rồi mới nói chuyện với anh em là vậy. Cũng không biết muốn viết gì nữa, mình chỉ cảm thấy rất quý anh em team mình thôi nhưng tụi nó lành và ít biết phát triển quá nên mình càng thương tụi nó. Những đứa nhà có điều kiện thì dễ chứ những đứa phải lo bao nhiêu chuyện thì phải sống khác đi trong mọi khía cạnh.
-------
Crush
Mình bị chú ý đến nó, ý là thích nó mất tiêu rồi... Nhưng mà đó đó, tình cảm này vì nhiều thứ mà mình không tiến tới. Có thương nó, một cách rất chân tình. Bao lâu rồi mới cái kiểu đi tới một nơi đông người mà mắt hướng về một phía nào đó, liếc trộm rồi quay đi. Rồi thi thoảng chí choé hỏi thăm như thời học sinh =))).
Ngồi vào bàn cái không dám ngồi cạnh, mình rất hèn lun vì sợ bị chỉ điểm và bị trêu. Giữ cho riêng mình thôi, không để lộ ra đâu =))). Nhục mặt lắm.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#528
Gửi vào 21/12/2025 - 13:35
----------
Tui thấy mình trở nên rất thực tế và thiếu kiên nhẫn. Tui không chấp nhất nghe thông điệp hay mong cầu quá nhiều, thật ra nó có điểm lợi là thăng bằng với tất cả những thứ xảy tới nhưng điểm bất lợi là khi bớt mong cầu thì bớt chuyển đổi từ năng lượng qua thể 3D.
Những thứ người ta mong cầu và tò mò nói lên rất nhiều thứ, thôi thì con người mà, ai chẳng trong cái bể khổ đó :>
Tui không xem tarot, không xem cho người và cũng không cầu người xem cho mình. Nhưng có bạn kia cứ chấp nhất muốn gặp và gặp xong thì cầm bài xem cho tui :> Chắc do tui đã rất thực tế nên những người mơ mộng lại muốn được gần mình, bạn này là một bạn nữ "rất nữ" và tui có thể cảm nhận bạn là kiểu như nào. Điển hình của những nữ thánh thiện, có hơi hướng luẩn quẩn trong sự thánh thiện và gặp những người méo mó luẩn quẩn trong sự đen tối của người ta.
Quay về điểm chính tui đã thay đổi gì và vẫn chẳng thay đổi gì...
Tui nhớ lên 8 cups ngược - 9 swords - 10 pentacles trong đó tui chính là 8 cups ngược đối chọi lại với cái đứa 10 pentacles kia. Cũng không hẳn là thay đổi mà tui nghĩ là tui đã lên tới một cực khác của tính cách, mang tâm thế của một kẻ thờ ơ nếu 10 tiền còn đi với 9 kiếm. Được hiểu rằng có rất nhiều người có một đời sống vật chất đủ đầy nhưng vẫn bị những ám ảnh luẩn quẩn trong tâm lí của 9 kiếm và đó là những người tui có xu hướng gặp gỡ. Bạn đó đã nhanh tay phải ghi note lại cách đọc hiểu và cảm nhận này =))).
Tui rất thẳng, nói chuyện rất khó nghe đặc biệt với những người luẩn quẩn trong sự thánh thiện mù quáng. "Bạn ấy tâm tính tốt nhưng do nhiều tổn thương nên bạn ấy đối xử tệ với tui" "Bạn ấy khẩu xà nhưng tâm phật" xong tui đúng kiểu "Thế bà như nào? Người ta đối xử vậy bà buồn không?". Bạn nói "Có", tui gật đầu nói "Ừ đó mới là cái bà cần nhìn vào, tui chẳng cần biết bạn ấy của bà có lý do gì".
Chợt nghĩ tới Bojack Horseman, cái sâu thẳm của một người nếu không thể bộ bạch thành hành động thì có thật sự quan trọng?
BoJack pleading with Diane: "I need you to tell me that I'm a good person. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person, and I need you to tell me that I'm good".
Diane's poignant response: "That's the thing. I don't think I believe in 'deep down.' I kinda think all you are is just the things that you do".
Điều thay đổi là tui nhìn thấy họ rất rõ. Nhưng điều không đổi là tui vẫn gặp những người như họ và tui chưa biết tại vì sao =))).
----------
Tui kể với T - bạn thân tui rằng mình crush Tét ****.
Nó chọc đùa tui là nó sẽ nhìn tui bằng nửa con mắt vì tui hèn, thích người ta nhưng không tiến tới =)))).
Tui nghĩ mình đã có rất nhiều thay đổi nhưng chắc con tim hứng thú tới ai đó không thay đổi.
Tui thích sự thật thà và sự cố gắng nhưng tui không thích sự bế tắc.
Tui thích sự trẻ thơ tinh nghịch nhưng tui không thích sự che giấu nỗi buồn.
Lại hài cười, để tự thích tự mê là kiểu gì cũng một đứa rất bình thường về nhan sắc và tài chính, nói thật chẳng hiểu nổi tui =))). Phải viết ra để sau này đọc lại còn biết ngượng ngại cho vui.
Thích vì nó cao, cũng thông minh và có một tâm tính thánh thiện. Tui từng nói nó nhiều lần "Lao vào thương trường vì thích sáng tạo thì ok, nhưng để giàu từ đó cần sự ngang tàn, t thấy m hơi thiện lành lắm =)))".
Thế nên á, chẳng biết sau chồng giàu không chứ cái nết cứ mê mấy đứa thiện lành lại còn nhẹ nhàng không á :>
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#529
Gửi vào 21/12/2025 - 18:20
Sửa bởi Cún: 21/12/2025 - 18:43
|
Thanked by 1 Member:
|
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#532
Gửi vào 21/12/2025 - 21:54
[21/12/2025 16:21:46] Sagar: After seeing Trump winning the elections and Elon nearing to 1Trillion personal wealth while 80% of population across living below poverty line, now, i do believe in everything</div>
[21/12/2025 16:22:15] Sagar: but specific to this question, are you or your friend at a Cong and see me sitting? ;-D ;-D
[21/12/2025 16:34:40] Tui: Is it just something opposite of the fact that I know where you are and choose to come or not? =)))))
[21/12/2025 16:35:21] Tui: I can come and see you in Cong and still saying that it is coincident and makes you believe in destiny hahaa
[21/12/2025 16:37:55] Sagar: for destiny, not sure what it means.
Somewhere i read, that to make this very moment, Billions of stars, planets, lives have to give up their ignition. So just live. don’t think much.
[21/12/2025 16:40:10] Tui: To be honest, I don’t think that much =)))) lucky me. Most people love chasing the feeling of touching destiny’s skin then... feel certain through uncertainty, lucky them =))))
---------
Sagar - một survivor ghê gớm mà tui gặp :> Phiên bản nam này cần bớt châm biếm lại một xíu thì mới có thể có người ở bên cạnh được. Từ ông này tui cũng học được nhiều điều về tự do, về triết lý sống mà chính ổng là người thực nghiệm.
Ổng rất hài hước, người hài hước được thì đều biết điều tiết câu chuyện. Như cách đứng trước một tình thế căng thẳng, chúng ta có thể làm dịu nó bằng vài câu châm biếm =))).
Hôm mình cho đi từ quán cafe này qua tới quán cafe khác ổng nói "Okay, good coffee, thank you. I can *po*op* all day" =)))). Mình joke lại "With that amount of caffein, you can be arrested for doing drugs."
Còn xíu xiu nữa tới 2026 rồi, lẹ quá. Chúc may mắn :>
Sửa bởi LinhThao: 21/12/2025 - 21:57
#533
Gửi vào 23/12/2025 - 00:23
"Your generosity conceals something dirtier and meaner. You're incapable of facing your ambitions and you resent me for it, but I’m not the one who put you where you are. I have nothing to do with it! You’re not sacrificing yourself as you say. You choose to sit on the sidelines because you’re afraid! Because your pride keeps your head from exploding before you can even come up with a little germ of an idea! And now you’ve woken up at 40 and you need someone to blame. You are the one to blame! You’re terrified of your own failure and your own middle-management soul! That’s the truth!"
Anatomy of a Fall (2023)
Những lời thoại hay ho quá, bộ phim đúng hard truth lắm luôn. Diễn xuất đỉnh của chóp :>
-----------
Trời "đông" Xì Gòn mà ngỡ như đâu "mùa thu" Hà Nội...
Đi ăn bò nhúng mẻ, bò tơ cuốn rau rừng =)))).
No căng về lại được ngồi đung đưa xem lại bộ phim cũ, vừa xem vừa thấy cuộc đời "thế này mãi thì thích nhỉ" hahaaaa. Được những hôm như này thì cực khổ nào cũng quên đi được :>
-----------
Còn nhiều thứ để làm, để nghe và để học hỏi lắm :v
Tui kiểu không mơ hồ trông núi này núi nọ, thích làm một diễn viên =))))).
Nhiều khi đây chính là cái giá của sự chưa lập thân, muốn cái này rồi lại cái nọ, cái nào cũng muốn thử nó tào lao lắm:
- Hỏi PT ước năm sau chị lên sàn đấu giải thử rồi về chị đi làm coach thôi em ơi
- Kêu crush nói một ngày nọ chị đẩy xe bán cafe dạo buổi sáng thử rồi về đi làm office em nè
- Ngồi nhậu với sếp bắt ổng mua cho mấy bịch cơm cháy cũng nói hay em đeo cái rổ đó đi bán hàng rong thử nhé anh =)))).
Trời ơi cũng iuu đất Xì Gòn này lắm, iu tới lúc còn ở bên nhau.
---------
Mai đi chơi Xmas hẹ hẹ.
Xmas 2018 ở Hà Nội lạnh xỉu, năm cuối ở HN, đêm Xmas đông quá hem ra đường :>
Xmas 2019 năm đầu ở Xì Gòn, hình như theo trai mà trai không theo nên chơi với đồng nghiệp :>
Xmas 2020 đi tới chỗ anh trai, đi ăn ở làng nhỏ, dọc đường gặp 2 cụ già cụng ly vang :>
Xmas 2021 tính đi chơi Xmas mà dính Covid nên phải nằm nhà, bồ cũ làm popcorn vứi cả steak để hồi sức :>
Xmas 2022 tụ họp với các bro iu thương, mấy anh em làm roasted dinner :>
Xmas 2023 lén lút đi chơi với chai trẻ nhưng bị vạch trầnnnn bởi các thám tử trên công ty :>
Xmas 2024 một xíu ở Hanoi rồi vẫn kịp chạy về Xì Gòn, secret Santa ở nhà cũ :>
Năm 2026 sẽ kịp sắp xếp mua cây thông ở nhà nhaa, năm nay tháng 11 đáng ghéc quá nên tháng 12 đi chơi hơi lố hehee :>
Chỉ muốn decor ấm cúng ánh đèn lấp lánh lấp lánh rồi ngồi xem Netflix, mặc đồ xanh lá đỏ đô xinh xẻo tặng quà đồ đó, chỉ muốn vậy thôi không đi ra đường chen chúc nữa đâu.
#534
Gửi vào 29/12/2025 - 23:03
Xuân Quỳnh
Em biết đấy là điều đã cũ
Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau
Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
Niềm đau đớn tưởng như vô tận
Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
Điều hôm nay ta nói, ngày mai
Người khác lại nói lời yêu thuở trước
Đời sống chẳng vô cùng, em biết
Câu thơ đâu còn mãi ngày sau
Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
Như không khí như màu xanh lá cỏ
Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
Nhưng lúc này anh ở bên em
Niềm vui sướng trong ta là có thật
Như chiếc áo trên tường như trang sách
Như chùm hoa nở cánh trước hiên nhà
Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh đối với em là xứ sở
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
Đấy tình yêu, em muốn nói cùng anh:
Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người thực sự Người hơn.
----------------
Chuyện crush ngay bây giờ - the time being
Tối qua lúc mình đọc được bài thơ, là lúc mình đang trên xe về quê. Trái tim nhiều xốn xang tích tụ, lúc đó mình viết notes:
Tự dưng đi về phía Bắc để làm bật nỗi nhớ phía Nam ấy nhờ
Tui: Thế hôm nào đi Lăng Ông xin xăm không?
Nó: Ok luôn. Thích thì afternoon
Tui: Thế hôm nào đi sang Cam không? =))))
Nó: Không ạ. Đó là đi bụi =)))
Nó: Đi hết tuần sau mới về lại SG phải không?
Tui: Suỵtt =))) nào về tới thì nói
Nó: Nói nghe ghét dữ chời.
Tui vẫn không gạt được cảm xúc dành cho nó qua một bên. Tui cũng biết đây chỉ là cảm nắng, chẳng phù hợp đâu nhưng vẫn trân trọng cảm xúc của bản thân lắm luôn...
------------
Chuyện crush cũ - past
Lần này đi Hà Nội mình gặp crush cũ hồi cuối đại học, 2 bên chạm mặt rất nhiều từ hoạt động CLB nhưng không nói chuyện bao giờ, mãi tới giờ mới có dịp gặp mặt nhau. Anh nói thật tình cờ cuối tuần này ảnh ở lại Hà Nội, còn mình cũng có mặt Hà Nội nên cho mình đi khắp phố phường để làm đại sứ du lịch. Ý là mình dù 4 năm học đại học ở Hà Nội mà giờ trở lại như khách du lịch, đi đâu cũng quay quay chụp chụp như thể chưa từng thấy bao giờ nên được phong hiệu đại sứ
Cũng vì gặp ảnh mình mới càng thấy trân trọng cảm xúc đang có với nó. Chuyện của trái tim, thì ra chẳng có lí lẽ. Chuyện của trái tim, thì ra chỉ có thể trân trọng hiện tại. Đứng trước một người mình cũng từng cảm mến mà nên trái tim của hiện tại băng băng, chẳng có gì ngoài tình thân hữu và xem nhau như một nhân duyên lành.
Mình cũng tự thấy mình đã trở nên quá bình tĩnh trong mọi tình huống nên thành ra... chuyện trái tim mình chòng chành, nó thật hiếm và đáng để ghi nhớ.
------------
Luôn cảm thấy đời người thoáng trôi, nếu không trọn vẹn ngay bây giờ, cứ mải chờ đợi điều gì thì đều sẽ vuột mất.
Sửa bởi LinhThao: 29/12/2025 - 23:07
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#535
Gửi vào 30/12/2025 - 04:01
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#536
Gửi vào 30/12/2025 - 09:28
Đinh Văn Tân, on 30/12/2025 - 04:01, said:
Vừa rồi con đi Hà Nội, có nhiều cấy để kể nựa. Đợt nì rảnh con sẽ lên viết tiếp ạ :>
Con nhắc về Ông Tân cũng nhiều, các anh chị cũng mến Ông Tân nhiều nhiều. Ông Tân xì tin :>
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#537
Gửi vào 31/12/2025 - 01:41
#538
Gửi vào 31/12/2025 - 07:53
Đinh Văn Tân, on 31/12/2025 - 01:41, said:
Ồ con xin lỗi, con không biết đó ông Tân. Để con viết lại cái khác xong sẽ nhờ ông Tân ẩn giúp bài đó ạ.
#539
Gửi vào 31/12/2025 - 10:03
Hôm qua xem được đoạn này, mình rất thích. Chắc có lí của nó, mình không muốn viết và phân tích lại nhưng vẫn "phải viết" thôi.
Love ruins your life in beautiful ways.
Andrew Scott's priest in Fleabag doesn't soften the truth. Let's face it: love is, or at least can be, absolutely BRUTAL. It drags us into insecurity and selfishness. It makes people act desperate, strange, even unrecognisable, sometimes toxic. We've all been there. And yet, somehow, this same awful force is the thing everyone keeps chasing. The speech works because it admits that love isn't about comfort or perfection. It's about exposure, risk, and the courage to face another person when you're at your most vulnerable.
Mình thích đoạn này, tình yêu là thứ khiến chúng mình thiếu thăng bằng trong tình thế cảm thấy bị nhìn thấu và chính vì vậy ít nhiều cư xử đoạn đầu rất lạ lùng, kì cục có khi rất độc hại. Tất nhiên rồi, với người mình thích, ban đầu gặp gỡ chẳng phải đều trở nên lúng túng, sau phần lúng túng sẽ đến phần chông chênh :> Đơn giản lắm, ai chẳng muốn tạo nét ban đầu, rồi hết cái ban đầu thì ai chẳng muốn được cái cảm giác được chắc chắn mình đang an toàn trong từ trường tình iu =))).
What makes the monologue sting is how it dismantles the idea of "effortless" romance. Love takes work. It demands choices, over and over again, especially when doubt feels louder than any kind of devotion. That's why, as Andrew Scott's "Hot Priest" puts it, to love is to hope, to step into uncertainty and trust that the beauty might outweigh the pain and be worth it. That's why the priest lands so brilliantly here. Like every great love speech in movies or on TV, it insists that love is an act, not a fantasy.
Người ta thơ ca rất nhiều về tình yêu, chủ nghĩa lãng mạn làm cho người ta chỉ nhìn thấy cái đẹp mà không biết thật sự để có những ngày bình yên thì đã phải trải qua bao nhiêu giông bão. Không có tình yêu nào đẹp như mơ hết, cũng thật may đã yêu để biết điều đó. Tình yêu cần hành động, là dù ngày nắng hay ngày mưa cũng chọn ở cạnh nhau. Con người, về cơ bản nếu tâm lí bình thường đều ban đầu có sự xa lạ và cần thời gian để hình thành nên cảm giác chắc chắn, vậy để cảm thấy chắc chắn con người ta cần thấy được sự hiện diện và cảm thấy tất cả đều thống nhất một logic - logic đã thật sự có một người ở cạnh bên. Thơ ca viết được rất nhiều vì đúng rằng, tình yêu chứa chan nhiều sự hi vọng, đó là lựa chọn tin vào một thứ chẳng biết có cái gì, nghĩa là người ta vẫn lựa chọn một cơ hội để hạnh phúc dù không phải tình yêu nào cũng có thể dẫn tới nơi ngọt ngào đó.
And in classic Fleabag fashion, the speech stretches beyond romance. It brushes against family, faith, and the messy business of self-worth. To love anything means to risk disappointment, yet it also means refusing indifference. The season two finale captures that contradiction perfectly. It's devastating, hopeful, and clear-eyed. Living fully means choosing love, especially when it hurts. The hurt is proof that it's real.
--------------
Mình thích đoạn này vì nó thực tế nhưng nhân văn cũng như mình thích những người từng trải mà không bị xấu xí đi sau những gì cuộc đời mang tới cho họ.
Cuộc sống sẽ luôn thật khó khăn với những kẻ mộng mơ :> Nhưng cuộc sống của những kẻ vật chất cũng khó khăn không kém :>
Cũng không quan tâm lắm. Cũng không quan trọng =)))).
Ngày cuối năm 2025, vẫn còn may mắn chán khi được ở nhà. Sáng ngồi làm việc nhìn ra vườn thấy mấy chậu hoa và rau bà trồng, trưa về quê ăn giỗ rồi tới chiều tối hẹn hò cùng lũ bạn đi ăn lẩu =))).
Vẫn còn gia đình, vẫn còn bạn bè, vẫn còn chính mình.
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 1 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:













